Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 54 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Hữu Hạnh 17.11.2010 00:45:04 (permalink)
0

Cá Mặn

Cảnh đá bèo...

Những lúc ta say khoái đá bèo
Thân hình lật ngữa đụng rong rêu
Trên bông nhụy đỏ hoa hồng nụ
Dưới mảnh bùn đen nước trong veo

Nức nỡ bờ đê vùng nước động
Rung rinh lá liễu rãnh con đèo
Mon men vạch miệng sen đầm lộ
Hít nhẹ mùi hương thổn thức chèo

Cá Mặn

hahahahahahahahahahahahahahahahahahaaaaa thêm một ngày đẹp trời


Chèo Chống

Sóng nước lăn tăn cá đớp bèo
Thuyền con một mảnh phớt màu rêu
Tay đùa giữ nhịp đùa thong thả
Sào chống kềm chân chống véo veo
Đồi núi lách chen ta cứ tới
Lạch cồn rộng mở em còn đèo
Thiên thai một cõi cùng nhau tới
Thích quá nàng la lộn cả chèo

HH
Cá Mặn 18.11.2010 06:35:13 (permalink)
0


Trích đoạn: Hữu Hạnh

Cá Mặn

Cảnh đá bèo...

Những lúc ta say khoái đá bèo
Thân hình lật ngữa đụng rong rêu
Trên bông nhụy đỏ hoa hồng trộ
Dưới mảnh bùn đen hạt giống gieo

Nức nỡ bờ đê vùng nước động
Rung rinh lá liễu rãnh con đèo
Mon men vạch miệng sen đầm lộ
Hít nhẹ mùi hương thổn thức chèo

Cá Mặn

hahahahahahahahahahahahahahahahahahaaaaa thêm một ngày đẹp trời


Chèo Chống

Sóng nước lăn tăn cá đớp bèo
Thuyền con một mảnh phớt màu rêu
Tay đùa giữ nhịp đùa thong thả
Sào chống kềm chân chống véo veo
Đồi núi lách chen ta cứ tới
Lạch cồn rộng mở em còn đèo
Thiên thai một cõi cùng nhau tới
Thích quá nàng la lộn cả chèo

HH



Cám ơn bạn Hữu hạnh ghé thăm tệ xá và để lại bài thơ hay, Cá mặn sẽ đáp lại lần sau vì bài "cảnh đá bèo" CM có sữa lại đôi chút cho đúng luật Bằng trắc
Cá Mặn 18.11.2010 06:36:20 (permalink)
0
Trái cấm của đàn bà

Em là trái cấm của người ta
Ở dưới trần gian quá mặn mà
Ánh mắt đa tình môi hấp dẫn
Đôi mông tuyệt thế trắng nõn nà

Cười duyên õng ẹo thân đài các
Gợi nét kiêu sa tướng quý bà
Có kẻ như ta ngày ấp ủ
Đêm về khát vọng ngẫn đầu ra

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 06:45:27 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 20.11.2010 06:02:06 (permalink)
0
Hắn thất tình

Đếch biết yêu em tự thuở nào
Xa nhau nỗi nhớ mãi dâng trào
Con tim khổ sở từ đâu hởi?
Cái dạ bồn chồn bởi tại sao?

Cố gắng quên đi hồn rạo rực
Cầm lòng bỏ mặc nó nôn nao
Chao ơi chết mất vì ai đó
Có biết tim ta cứ thế chao

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2010 20:15:18 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 20.11.2010 22:26:58 (permalink)
0
Cơm và phở

Cái bệnh đàn bà cứ lôi ra
Ngày đêm trách móc nghĩ ông là...
Chê cơm nhớ phở nhà thèm trốn
Thích mận khen đào vợ tránh xa

Gặp gái ôi thôi không bỏ xót
Nhìn ai chết điếng chẳng buông tha
Chao ơi sóng gió nghe mà điếc
Những lúc phong ba thịt với da

Cá Mặn
Cá Mặn 21.11.2010 22:46:43 (permalink)
0
--------------------------------------------------------------------------------

Khi người yêu ta mất

Tiếng khóc trời thu dạ nhói đau
Tinh ai một thuở lệ tuôn trào
Cho mây lặng lẻ trời mưa đổ
Để kẻ cô đơn nỗi nhớ trao

Ánh mắt người xưa nào có biết
Con tim hạnh phúc bởi vì sao
Ông trời nghiệt ngã không thương tiếc
Cướp mất lời ru giọng ngọt ngào

Cá Mặn

Cá Mặn 23.11.2010 01:03:28 (permalink)
0
Kiếp sống lỗi lầm...

Những gã mua vui nhỏ lạnh lùng
Làm thân bán phấn đắp mền chung
Cho hoa vụn vỡ mời ông bướm
Để dạ tiêu điều ngắm hình dung

Vẽ đẹp mùa xuân bao kẻ đón
Nữa mùa tuyết lạnh chẳng ai cùng
Cô đơn quạnh quẽ ngồi than thở
Một bóng còn chi để thẹn thùng

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 04:32:26 bởi Cá Mặn >
Pe An 23.11.2010 13:59:52 (permalink)
0
 
Năm Điều...Vợ Dạy
 
Làm gì lẩn thẩn thế ông hai?
Lại nghiện bia Việt hoặc rượu Tây?
Lẩu thái người mời vào mà nhắm
Thịt cừu bạn gọi hãy đến say
Riêng hoa chỉ ngắm không được hái
Lộn xộn là tui đá ông bay
Phải nhớ năm điều tui đã dạy
Đổ tường thông bốn + cấm ăn chay!
 

Pé..!
 
(vui nhé, làm thiệt chết mấy ông đóa!)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 14:01:06 bởi Pe An >
Cá Mặn 24.11.2010 00:08:10 (permalink)
0


Trích đoạn: Pe An

 
Năm Điều...Vợ Dạy
 
Làm gì lẩn thẩn thế ông hai?
Lại nghiện bia Việt hoặc rượu Tây?
Lẩu thái người mời vào mà nhắm
Thịt cừu bạn gọi hãy đến say
Riêng hoa chỉ ngắm không được hái
Lộn xộn là tui đá ông bay
Phải nhớ năm điều tui đã dạy
Đổ tường thông bốn + cấm ăn chay!
 

Pé..!
 
(vui nhé, làm thiệt chết mấy ông đóa!)


hahahahahahhahahahahahaaaaa cám ơn Pe' An dễ thương của anh, em vẫn phá như anh ngày nào

Bản tánh đàn ông

Dạ biết con đây...opppss anh đây thích cả hai
Cơm chiên nước mắn lẫn khoai tây
Tây, Tàu lẫu thái tha hồ sực
Việt, Mỹ đàn bà sãn khoái say

Về nhà với vợ lời tha thiết
Tõ ý cùng em giọng bướm bay
Lãng mạn vài câu càng ướt át
Trăm điều vợ dạy miễn ăn chay

Cá Mặn

hahahahahahahhahahahaaaaa
Cá Mặn 24.11.2010 00:11:37 (permalink)
0
Khi người yêu ta mất

Tiếng khóc trời thu chất ngất cao
Tinh ai một thuở lệ tuôn trào
Cho mây lặng lẻ trời mưa đổ
Để kẻ cô đơn nỗi nhớ chao

Ánh mắt người xưa nào có biết
Con tim hạnh phúc bởi vì sao
Ông trời nghiệt ngã không thương tiếc
Cướp mất đời ta giọng ngọt ngào

Cá Mặn

Pe An 24.11.2010 15:28:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

hahahahahahhahahahahahaaaaa cám ơn Pe' An dễ thương của anh, em vẫn phá như anh ngày nào

 
Nghe gọi anh anh em em Pé nổi gai ốc lên hết  Pé An lúc nào mà chẳng phá như anh ngày xưa. Đang suy nghĩ có nên đổi nick là Pé Quậy hông nữa .Hỏi nhỏ wynh hình như lúc 23h:11:37 wynh đang say hay sao mà đem bài thơ ở trên để lại ở dưới thế? Công nhận wynh giỏi, say mà còn log được tới nơi này. Dzô tiêp tăng hai nhoa.
 
Giả Ngu
 
Lắm ổng tìm vui cánh đá bèo
Chẳng là khi ngắm cưỡi gì theo?
Xoay lưng, đối mặt hay ngồi chéo
Vểnh cẳng, choàng tay hoặc liếc mèo
Hí hửng cười khà khi được réo
Xìu xìu khóc kể lúc thua keo
Nghe đồn muốn biết nên vờ khéo
Hỏi để ai tra mà chống chèo.
 
Pé..!
 

 
 
Cá Mặn 24.11.2010 22:32:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Pe An


Giả Ngu

Lắm ổng tìm vui cánh đá bèo
Chẳng là khi ngắm cưỡi gì theo?
Xoay lưng, đối mặt hay ngồi chéo
Vểnh cẳng, choàng tay hoặc liếc mèo
Hí hửng cười khà khi được réo
Xìu xìu khóc kể lúc thua keo
Nghe đồn muốn biết nên vờ khéo
Hỏi để ai tra mà chống chèo.

Pé..!






Hhahahahahahahahahahahahhahaahhaaa những lúc say nào ai biết được, đã biết mà còn phải hỏi !!! nghe ta đáp lại nè người đẹp của anh ơi

Ánh mắt trần gian

Đã vén rông rêu lộ lá bèo
Cầm lòng chẳng đặng hắn đòi theo (hỏng phải ta a nhe)
Hoa sen lộ liễu trời mây nườc
Chú chuột khai mương mắt cú mèo

Thắng cảnh bồng lai ai thoát tục ?
Giai nhân tuyệt thế nhỏ xin keo
Trần gian thổn thức là thế đó
Hỏi cũng bằng thừa cảnh đá bèo

Cá Mặn

hahahahahahahahahhahahahahhhaaaaaa đã quá đi thui hết một ngày
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2010 00:28:33 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 25.11.2010 22:39:50 (permalink)
0
Em yêu hởi !

Cái lạnh mùa đông bởi vắng ai
Cô đơn lẻ bóng sống qua ngày
Tìm về dĩ vãng trong đôi mắt
Nhớ mãi thời gian lúc sánh vai

Hạnh phúc bên nhau người có biết
Tình yêu một thuở dạ chưa phai
Giờ đây vẫn đợi bao lâu nữa
Chớ để lòng ta khổ sở hoài

Cá Mặn
Pe An 26.11.2010 14:33:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn
Hhahahahahahahahahahahahhahaahhaaa những lúc say nào ai biết được, đã biết mà còn phải hỏi !!! nghe ta đáp lại nè người đẹp của anh ơi

 
Té cái ạch
 
 
 
DongSuoiNgot 27.11.2010 02:13:56 (permalink)
0

Binh minh gợi

Nắng mưa lá cũng từ đâu
Mang sầu chất ngất bắt cầu hởi em
Sương khuya ấp ủ màn đêm
Trăng soi bóng đợi dạ thèm có ai

Nỗi niềm khắc khoải miệt mài
Lồng trong nỗi nhớ trãi dài biển đông
Duyên ai lẻ bóng kia sông
Gieo sầu chiếc lá ta trông ngóng nhìn

Rừng thu vẫn có Bình minh
Đông tàn tuyết lạnh giọt tình chợt mang
Gởi mây hờ hửng lang thang
Vội vàng nhắn gởi cùng nàng khát khao

Mộng ai tao ngộ thuở nào
Trăm năm bỡ ngỡ đón chào nắng vương
Rừng sương liễu rũ ven đường
Cùng hoa đua nở soi đường bướm theo

Cá Mặn

Một Thoáng Buồn đi

Mời anh theo nắng trong veo
Con đường khúc khuỷu qua đèo cho quen
Theo em nắng gió bồng bềnh
Tan sương buổi sáng đi quên nhọc nhằn

Nắng bình minh tỏa trên ngàn
Đồi hoa cỏ dại mơ màng lối đi
Dẫu đời có lúc biệt ly
Thu mang niềm nhớ sợ gì quên nhau

Dẫu mùa đông đổi sắc màu
Thoáng buồn một chút chẳng sao đâu mà
Dạo cùng rừng núi bao la
Điệp trùng trùng điệp vui ta với mình

Binh minh gợi

Nắng mưa lá cũng từ đâu
Mang sầu chất ngất bắt cầu hởi em
Sương khuya ấp ủ màn đêm
Trăng soi bóng đợi dạ thèm có ai

Nỗi niềm khắc khoải miệt mài
Lồng trong nỗi nhớ trãi dài biển đông
Duyên ai lẻ bóng kia sông
Gieo sầu chiếc lá ta trông ngóng nhìn

Rừng thu vẫn có Bình minh
Đông tàn tuyết lạnh giọt tình chợt mang
Gởi mây hờ hửng lang thang
Vội vàng nhắn gởi cùng nàng khát khao

Mộng ai tao ngộ thuở nào
Trăm năm bỡ ngỡ đón chào nắng vương
Rừng sương liễu rũ ven đường
Cùng hoa đua nở soi đường bướm theo

Cá Mặn

Một Thoáng Buồn đi

Mời anh theo nắng trong veo
Con đường khúc khuỷu qua đèo cho quen
Theo em nắng gió bồng bềnh
Tan sương buổi sáng đi quên nhọc nhằn

Nắng bình minh tỏa trên ngàn
Đồi hoa cỏ dại mơ màng lối đi
Dẫu đời có lúc biệt ly
Thu mang niềm nhớ sợ gì quên nhau

Dẫu mùa đông đổi sắc màu
Thoáng buồn một chút chẳng sao đâu mà
Dạo cùng rừng núi bao la
Điệp trùng trùng điệp vui ta với mình

Cõi nào cũng có Bình minh
Sau đêm trời sáng mây xinh hơn lòng
Đời nào cũng lúc long đong
Nghe anh một thoáng đã lòng nở hoa

Hồng Quế


Xin thân chào bạn CM, vì trang thơ HQ bị dồn thơ nhiều quá nên trả lời anh châm..Xin lỗi anh nhá!
Rất vui khi anh ghé thăm và làm thơ an ủi.
Cõi nào cũng có Bình minh
Sau đêm trời sáng mây xinh hơn lòng
Đời nào cũng lúc long đong
Nghe anh một thoáng đã lòng nở hoa

Hồng Quế


Xin thân chào bạn CM, vì trang thơ HQ bị dồn thơ nhiều quá nên trả lời anh châm..Xin lỗi anh nhá!
Rất vui khi anh ghé thăm và làm thơ an ủi.
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 54 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9