Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 54 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Cá Mặn 16.01.2011 22:30:18 (permalink)
0
Đợi...

Chợt đến mùa thu lá cũng bay
Cô đơn quạnh quẽ chuổi ngày dài
Căn phòng ấm cúng càng tha thiết
Cuộc sống bôn ba vẫn miệt mài

Lủi thủi mình ta người có biết
Âm thầm chiếc bóng nhỏ nào hay
Xuân đi hạ nắng đông thao thức
Vội vã thời gian chẳng đổi thay

Cá Mặn
Cá Mặn 17.01.2011 00:29:28 (permalink)
0
Las Vegas hôm nay

Vẽ đẹp về đêm trước mắt ta
Bao nhiêu ánh sáng những tòa nhà
Vàng xanh đỏ bóng tha hồ ngắm
Phố xá rừng người rộn rã ra

Kéo máy Ma-chine người tấp nập
Chơi bài bảy lá kẻ lân la
Đàn ông cá ngựa la in ỏi
Nhạc sóng bày ra vũ nữ ca

Kích thích men say lẫn tiếng ca
Po-ker tháu cáy sẽ không tha
Đàn bà uống rượu càng ray rức
Gái đẹp hầu bàn quá thiết tha

ỏng ẹo đôi lời ta khoái chí
Sàng xê cái tướng nhỏ bôn ba
Mặc kệ ngày mai cày bỏ mẹ !
Đánh cuộc mua vui đã quá mà

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 01:11:30 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 09.02.2011 04:57:22 (permalink)
0

Nếu lỡ mai nầy..

Nếu một mai người sẽ lấy chồng
Còn ai đó lặng lẻ kia sông
Vì tim nhớ rã rời từng phút
Với mắt buồn thao thức những đông

Dẫu biết rằng em nào ngoảnh mặt
Dù xa cách dạ chẳng thay lòng
Đành ray rức nỗi sầu căm lặng
Khắp nẽo đường hình bóng nhỏ không !

Cá Mặn
Cá Mặn 10.02.2011 05:31:19 (permalink)
0
Tình vắng mùa đông

Lá ơi sao nỡ đoạn đành
Để cây cùng nhánh trơ cành giữa không
Tuyết kia phủ kín từng đông
Căn phòng lạnh buốt người mong não nề

Cô đơn cảnh vật ê chề
Cõi lòng vụn vỡ trăm bề dạ ai
Chữ tình chợt đến rồi phai
Biển trời xa cách miệt mài thế sau

Tinh ơi! cay đắng ước ao
Cho ta uống trọn nghẹn ngào nỡ chi
Chẳng lời vĩnh biệt mà đi
Rồi mi lại mất còn gì để yêu

Nhớ ai gương mặt mỹ miều
Trăm thương ngàn nhớ những chiều sánh vai
Trao lời thỏ thẻ quanh tai
Cho ta thổn thức chuỗi ngày vắng ai

Mây trời ảm đạm buồn thay
Cành khô gió thoảng mà ray rức lòng
Chữ mong chữ đợi đôi dòng
Đến người tình cũ tấm lòng thủy chung

Cá Mặn

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2011 07:33:53 bởi Viet duong nhan >
lethutrang 10.02.2011 08:49:05 (permalink)
0

Vụn vỡ vì yêu

Vẫn biết yêu ai sẽ dại khờ
Mà sao chẳng đặng để làm ngơ
Quay lưng ngoảnh mặt rồi thương nhớ
Nhớ cả bầu trời đến ngẫn ngơ

Cố gắng quên đi dạ gắng liền
Hình ai ẩn hiện gợi triền miên
Cho ta khổ sở người có biết
Một trái tim sầu chẳng ngủ yên

Mãi mãi yêu em chẳng biết sao
Hay là định mệnh trói vào nhau
Lâu đài hạnh phút trăm năm đợi
Để nhớ và thương mãi ngọt ngào

Cá Mặn
..........................................
NUỐI TIẾC

Hạnh phúc bay xa, tận phương nào
Đã làm chất chứa, những niềm đau
Chỉ biết gửi trao, cùng câu chữ
Cho dạ vợi đi, một mối sầu

Cám ơn CÁ MẶN, tặng đôi câu
Xẻ chia tâm trạng lời ngọt ngào
Đường trần một bóng, vào lầm lũi
Không kẻ đón đưa, với cau trầu

Muôn dặm phải đi dẫu lâu, mau
Thời gian cuốn cuộn, mãi thâm sâu
Không lần dừng đậu, cho câu hỏi
Phải đến bao lâu, hết dạ sầu

lethutrang
Cá Mặn 12.02.2011 01:29:34 (permalink)
0

Cám ơn em LeThuTrang đã đáp lại bài thơ rất là dễ thương, nếu có dịp Cá mặn sẽ qua thăm em sau


Thú đam mê

Cuộc sống đời người phải thế sau !
Thăng trầm định mệnh bởi con tàu
Bôn ba vật lộn cùng bầy thú
Lận đận quay cuồng với đỉnh cao

Những lúc vui buồn trong sự nghiệp
Đôi khi tức giận dưới ngàn sao
Từng cơn sóng lớn thân tàn tạ
Đã mấy mươi năm vẫn ước ao

Cá Mặn
lethutrang 12.02.2011 05:54:42 (permalink)
0

Thú đam mê

Cuộc sống đời người phải thế sau !
Thăng trầm định mệnh bởi con tàu
Bôn ba vật lộn cùng bầy thú
Lận đận quay cuồng với đỉnh cao

Những lúc vui buồn trong sự nghiệp
Đôi khi tức giận dưới ngàn sao
Từng cơn sóng lớn thân tàn tạ
Đã mấy mươi năm vẫn ước ao

Cá Mặn

........................................

Ai cũng phải là có trước, sau
Vẹn toàn nhân nghĩa như con tàu
Đưa bao ân oán xuôi dòng sóng
Gửi những vui buồn đến núi cao

Trời đã tạo ra cho cuộc sống
Ta cần lấy đó hưởng an sao
Chắt chiu thương mến cùng nhau nhé
Chớ để muộn phiền át ước ao

lethutrang
Cá Mặn 18.02.2011 06:08:20 (permalink)
0


Đời là thế

Từ tâm thoải mái dạ vui cùng
Trí loạn tâm chao bệnh tới lùng
Biết thế vì sao còn tức giận
Hay là vẫn vậy mới tiêu tùng

Nhiều khi bỏ mặc lòng ray rức
Lắm lúc quên đi dạ nổi khùng
Bởi những con ma chờ nước đục
Làm trò quỷ quái đất trời ung

Cá Mặn


Thanks em LêThuTrang đã ghé thăm và đáp lại những vần thơ dễ thương, Cá Mặn sẽ đáp lại sau héng
lethutrang 18.02.2011 10:26:41 (permalink)
0

Đời là thế

Từ tâm thoải mái dạ vui cùng
Trí loạn tâm chao bệnh tới lùng
Biết thế vì sao còn tức giận
Hay là vẫn vậy mới tiêu tùng

Nhiều khi bỏ mặc lòng ray rức
Lắm lúc quên đi dạ nổi khùng
Bởi những con ma chờ nước đục
Làm trò quỷ quái đất trời ung

Cá Mặn

.....................................
Có sao đâu

Ai cũng đi qua chữ khốn cùng
Tinh thần chao đảo, khổ đi lùng
Giận hờn nhân thế cao tựa bách
Yêu ghét trần gian lớn giống tùng

Mặc kệ sự đời nhiều lối dối
Vô tư cuộc sống lắm đường khùng
Thôi thì tự tại dù trong , đục
Hãy cứ thản nhiên trước thối ung

lethutrang
Cá Mặn 23.02.2011 01:21:48 (permalink)
0

Gã say với đàn bà

Hãy uống cho say nhỏ đó ơi
Cùng ta cạn chén giữa bầu trời
Bên nhau thỏ thẻ điều tâm sự
Gạt bỏ ưu phiền chuyện chán đời

Đến lúc cơn say không biết nhớ
Khi nào nổi khổ chẳng nên lời
Tâm chao trí loạn nôn nao dạ
Đánh cuộc cờ người hởi nhỏ ơi

Cá Mặn
Cá Mặn 25.02.2011 00:25:29 (permalink)
0


Quý đàn bà

Tỏi vẫn thơm nhưng ớt quá cay
Rằng cơm với phở sự đời nầy
Nhiều nàng nhịn nhục chờ ngươi xỉn
Lắm kẻ âm thầm đợi hắn say

Đến lúc còng tay người rửa hận
Khi nào túm cổ gã sa lầy
Cơn ghen quái dị long trời đất
Bắt nạc đàn ông lẫn đoạ đầy


Cá Mặn

lethutrang 25.02.2011 06:21:17 (permalink)
0

Gã say với đàn bà


Hãy uống cho say nhỏ đó ơi
Cùng ta cạn chén giữa bầu trời
Bên nhau thỏ thẻ điều tâm sự
Gạt bỏ ưu phiền chuyện chán đời

Đến lúc cơn say không biết nhớ
Khi nào nổi khổ chẳng nên lời
Tâm chao trí loạn nôn nao dạ
Đánh cuộc cờ người hởi nhỏ ơi

Cá Mặn
...................................

NHẮN GÃ SAY

Ai gọi làm chi tiếng nhỏ ơi
Say sưa ý sống giữa bầu trời
Sẻ san dăm chữ khi tàn cuộc
Chia xẻ đôi vần lúc cuối đời

Người uống đau thương quên hết tiếng
Ta ăn cay đắng tủi không lời
Thôi thì mặc kệ đi anh nhé
Vui khóc gì ai gọi nhớ ơi

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 06:34:41 bởi lethutrang >
lethutrang 25.02.2011 06:29:55 (permalink)
0

Quý đàn bà

Tỏi vẫn thơm nhưng ớt quá cay
Rằng cơm với phở sự đời nầy
Nhiều nàng nhịn nhục chờ ngươi xỉn
Lắm kẻ âm thầm đợi hắn say

Đến lúc còng tay người rửa hận
Khi nào túm cổ gã sa lầy
Cơn ghen quái dị long trời đất
Bắt nạc đàn ông lẫn đoạ đầy

Cá Mặn

..........................................

VỊ ĐỜI

Hành vẫn nồng nhưng tiêu lại cay
Cứ cho vào bát phở trong này
Thêm vài vị ngất ngây người tỉnh
Giảm chút mùi lay lắt kẻ say

Hung dữ lòng có ngày rửa hận
Hiền lành tâm trọn kiếp sa lầy
Có yêu thương mới vương cùng khổ
Vì ghét ghen chỉ nợ đọa đày

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 08:58:11 bởi lethutrang >
Cá Mặn 02.03.2011 04:35:20 (permalink)
0
Trở giấc

Cuộc sống bôn ba cả một đời
Như là bọt sóng ở ngoài khơi
Ngày qua chợt mất theo ông tạo
Sáng đến quay đi khuất mặt trời

Nắng hạ đông tàn còn vất vưởng
Xuân thời bóng xế chẳng buông rơi
Ngâm thơ uống rượu bao lâu nữa
Ấy thế đành quên đến cạn hơi

Cá Mặn

lethutrang 02.03.2011 05:54:06 (permalink)
0

Trở giấc


Cuộc sống bôn ba cả một đời
Như là bọt sóng ở ngoài khơi
Ngày qua chợt mất theo ông tạo
Sáng đến quay đi khuất mặt trời

Nắng hạ đông tàn còn vất vưởng
Xuân thời bóng xế chẳng buông rơi
Ngâm thơ uống rượu bao lâu nữa
Ấy thế đành quên đến cạn hơi

Cá Mặn
.........................................

Cùng Thơ

Sống ở trần gian tươi với đời
Đừng buồn bọt biển ở xa khơi
Yêu thương sẽ đến như con gió
Hạnh phúc dâng tràn tựa ánh trời
Xuân Hạ reo vui mưa nhẹ rớt
Thu Đông hớn hở nắng phai rơi
Tình thơ xin hãy cùng nâng chén
Ngâm vịnh đôi lời tửu cạn hơi

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 10:17:33 bởi lethutrang >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 54 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9