Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 54 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Cá Mặn 11.04.2011 09:47:45 (permalink)
0
Lang Thang thành phố Las Vegas

Mây chiều lác đác phố đông
Toà nhà lộng lẩy chất chồng lớp lang
Tiếng cười nhộn nhịp luôn vang
Tiếng đàn vĩ tấu miên man đón chào

Rừng người cảm giác nao nao
Tơ lòng xao xuyến tim chao mở màng
Lắng nghe tiếng hát nhịp nhàng
Âm thanh trầm bỗng tiếng đàn trổi vang

Mảnh đời trở giấc thênh thang
Quên đi nỗi khổ chứa chan một thời
Mới hay vẻ đẹp nơi nơi
Đông mang tuyết lạnh hạ mời nắng mai

Ngày mai dìu bước cùng ai ?
Để ta chờ đợi miệt mài đã lâu
Hởi nàng thiếu nữ đa sầu
Vì sao người nở quay đầu bỏ đi

Để ta nhung nhớ những gì
Lang thang khắp nẽo cũng vì nhớ nhung
Người ta tay nắm nhau cùng
Còn ta chạy trốn não nùng trái tim

Cá Mặn

R

LêThuTrang anh sẽ ghé thăm em sau héng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 05:54:31 bởi Viet duong nhan >
lethutrang 13.04.2011 12:24:33 (permalink)
0

Lang Thang thành phố Las Vegas


Mây chiều lác đác phố đông
Toà nhà lộng lẩy chất chồng lớp lang
Tiếng cười nhộn nhịp luôn vang
Tiếng đàn vĩ tấu miên man đón chào

Rừng người cảm giác nao nao
Tơ lòng xao xuyến tim chao mở màng
Lắng nghe tiếng hát nhịp nhàng
Âm thanh trầm bỗng tiếng đàn trổi vang

Mảnh đời trở giấc thênh thang
Quên đi nỗi khổ chứa chan một thời
Mới hay vẻ đẹp nơi nơi
Đông mang tuyết lạnh hạ mời nắng mai

Ngày mai dìu bước cùng ai ?
Để ta chờ đợi miệt mài đã lâu
Hởi nàng thiếu nữ đa sầu
Vì sao người nở quay đầu bỏ đi

Để ta nhung nhớ những gì
Lang thang khắp nẽo cũng vì nhớ nhung
Người ta tay nắm nhau cùng
Còn ta chạy trốn não nùng trái tim

Cá Mặn
..........................................

Sài Gòn Mùa Hạ

Sài Gòn Hè lại đuổi Đông
Nắng hoài trải nhạt, vàng hồng lớp lang
Gió lùa hàng lá kêu vang
Mây bay lảng đảng như đang mời chào

Nắng buồn, hạ cũng nao nao
Hè về mưa cũng chênh chao mơ màng
Kìa chân ai bước nhỡ nhàng
Bâng khuâng nghe gió trên ngàn, vọng vang

Mùa về con nắng lang thang
Phiêu du mải miết, mênh mang một thời
Trời mây dẫu đẹp muôn nơi
Cũng làm đông lạnh, nắng ngời buổi mai

Thênh thang con phố vắng ai
Sao nghe trong gió, vẫn hoài mơ lâu
Làm cho giông gió gọi sầu
Làm cho xuân thắm dãi dầu mà đi

Hạ ơi, còn lại những gì
Cho mây, cho gió, thêm kỳ nhớ nhung
Chiều nay mưa nắng đi cùng
Con ve rền rĩ, buồn chùng con tim

lethutrang


Cá Mặn 15.04.2011 00:49:42 (permalink)
0


Dòng thời gian

Màn sương vẩn đổ cố nhân ơi
Những tháng ngày qua hết một đời
Nắng hạ mang theo niềm hạnh phúc
Hoàng hôn chợt tắt giữa bầu trời

Đôi chân lủi thủi vô bờ bến
Một kẻ lang thang khắp mọi nơi
Đếm bước thời gian nay ta đã...
Tóc bạc trên đầu lõm chỏm khơi

Cá Mặn
Cá Mặn 16.04.2011 00:28:08 (permalink)
0
Ta vẫn yêu Em

Mấy độ trăng tàn ta nhớ ai
Đường khuya liễu rũ lạnh đôi vai
lang thang khắp nẽo bao lâu nữa ?
Ở chốn trần gian dẫu miệt mài

Ngàn sao lấp lánh khung trời mộng
Ảo giác ru mang bóng dáng nàng
Vượt khối không gian vờn quá khứ
Cho lòng thỏa mãn lúc khô khan

Định mệnh an bày ta vẫn cố
Đi tìm hạnh phúc tợ tên say
Lao theo ánh sáng vòng trái đất
Đã mấy mùa xuân chẳng đổi thay

Biển nhớ trôi đời thu đón hạ
Trường giang sóng biển vẫn liên hồi
Em ơi có biết lòng ta vẫn...
Mãi mãi là em chỉ vậy thôi

Cá Mặn

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 05:57:42 bởi Viet duong nhan >
lethutrang 17.04.2011 16:17:54 (permalink)
0

Cái ghen của gã khùng


Tim ta ấm ức trong lòng
Vì ai ray rức chất chồng suối mơ
Ngờ đâu ngọn gió vu vơ
Ấy mà nó chẳng làm ngơ ghẹo nàng

Hỏi rằng áo lụa em mang
Có như con gió nhẹ nhàng phất phơ
Để ai dạ mãi khù khờ
Vu vơ lẫn thẫn cứ ngờ nó hôn

Ước mơ xóm dưới đầu thôn
nỗi lòng ai đó bồn chồn ngẫn ngơ
Trách yêu mấy giận cũng chờ
Em ơi đừng có... hững hờ tội anh

Nắng trời ấp ủ mây xanh
Hương thơm bát ngát lay cành liễu dương
Trong ta chất ngất vô thường
Nỗi lòng ham muốn chẳng nhường nhỏ ơi

Cá Mặn
..............................................

Gió ghen...

Mưa bão vần vũ bên lòng
Dẫu mưa nặng hạt cũng vòng niềm mơ
Có con gió thổi vu vơ
Vội vào đưa đẩy, tặng thơ cho nàng

Mùa xuân còn rất đa mang
Cho mưa cho gió mơ màng phất phơ
Trên cao mây xám dại khờ
Không cho gió đẩy vì ngờ....gió hôn

Hỏi người đang đứng cuối thôn
Cảm thương ai đó mà hồn ngẩn ngơ
Cảm thương ai mãi đợi chờ
Mà sao lại thấy thững thờ vậy anh?

Tan mưa trời lại trong xanh
Gió còn nũng nịu, lay cành hàng dương
Gió xin hôn cõi vô thường
Cho mưa lui bước, bão nhường, xuân ơi

lethutrang
lethutrang 17.04.2011 16:55:37 (permalink)
0

Ta vẫn yêu Em


Mấy độ trăng tàn ta nhớ ai
Đường khuya liễu rủ lạnh đôi vai
lang thang khắp nẻo bao lâu nửa ?
Ở chốn trần gian dẫu miệt mài

Ngàn sao lấp lánh khung trời mộng
Ảo giác ru mang bóng dáng nàng
Vượt khối không gian vờn quá khứ
Cho lòng thoã mãn lúc khô khan

Định mệnh an bày ta vẫn cố
Đi tìm hạnh phúc tợ tên say
Lao theo ánh sáng vòng trái đất
Đã mấy mùa xuân chẳng đổi thay

Biển nhớ trôi đời thu đón hạ
Trường giang sóng biển vẫn liên hồi
Em ơi có biết lòng ta vẫn...
Mãi mãi là em chỉ vậy thôi

Cá Mặn
.........................................

Còn Đâu...

Mây trắng trên trời đã nhớ ai
Sao mây thơ thẩn mộng bờ vai
Hỏi vì sao vậy? Tình đâu nữa?
Đã khuất xa xôi, mãi miệt mài

Trăng đêm còn rủ đi vào mộng
Lá rơi xao xác ngỡ chân nàng
Sao tỏ mơ màng soi quá khứ
Cho liễu hoài nghi, cất giọng khan

Thiên định đã mang, sao lại cố
Nhân duyên không đến, chỉ cho say
Ai bày xa lạ nơi trời đất
Xuân, Hạ, Thu, Đông mải đổi thay

Mùa sang xuân đến, rồi qua hạ
Hỏi có ai còn tiếc bồi hồi
Trời mây chia cắt, sao lòng vẫn
Mãi mãi xoay vần khổ mà thôi

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2011 21:32:50 bởi lethutrang >
Cá Mặn 20.04.2011 11:54:55 (permalink)
0
Những kẻ cô đơn

Những kẻ cô đơn cố lạnh lùng
Nào ai có biết họ mong lung
Lời thương muốn tỏ nhưng không dám
Nỗi khổ đành mang bởi ngại ngùng

Ngoãnh mặt quay lưng thèm người nhớ
Cầm lòng xót dạ trách ta khùng
Đêm khuya gối chiếc buồn than thở
Nếu được ăn xôi chẳng thẹn thùng

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 01:18:02 bởi Cá Mặn >
lethutrang 22.04.2011 07:38:09 (permalink)
0
Dòng thời gian

Màn sương vẩn đổ cố nhân ơi
Những tháng ngày qua hết một đời
Nắng hạ mang theo niềm hạnh phúc
Hoàng hôn chợt tắt giữa bầu trời

Đôi chân lủi thủi vô bờ bến
Một kẻ lang thang khắp mọi nơi
Đếm bước thời gian nay ta đã...
Tóc bạc trên đầu lõm chỏm khơi

Cá Mặn
....................................

Thời Gian

Nghĩ đến thời gian thấy hỡi ơi
Vì sao mải miết suốt trong đời
Thu Đông cho úa phai màu nắng
Xuân Hạ gửi tàn nhạt sắc trời

Con gió hiu hiu buồn một cõi
Nàng trăng bàng bạc nhớ muôn nơi
Cuộc sống là chuỗi ngày thêm chán
Trắng đầu bạc tóc tuổi muộn khơi

lethutrang
Cá Mặn 23.04.2011 00:05:46 (permalink)
0


Trích đoạn: lethutrang

Dòng thời gian

Màn sương vẩn đổ cố nhân ơi
Những tháng ngày qua hết một đời
Nắng hạ mang theo niềm hạnh phúc
Hoàng hôn chợt tắt giữa bầu trời

Đôi chân lủi thủi vô bờ bến
Một kẻ lang thang khắp mọi nơi
Đếm bước thời gian nay ta đã...
Tóc bạc trên đầu lõm chỏm khơi

Cá Mặn
....................................

Thời Gian

Nghĩ đến thời gian thấy hỡi ơi
Vì sao mải miết suốt trong đời
Thu Đông cho úa phai màu nắng
Xuân Hạ gửi tàn nhạt sắc trời

Con gió hiu hiu buồn một cõi
Nàng trăng bàng bạc nhớ muôn nơi
Cuộc sống là chuỗi ngày thêm chán
Trắng đầu bạc tóc tuổi muộn khơi

lethutrang




Đời là thế

Thổn thức con tim hởi nhỏ ơi
Ngàn năm trái đất vẫn muôn đời
Màu xanh biển cả cùng hoa lá
Số mệnh con người với mặt trời

Vận tốc thời gian nào cố định
Dòng sông định mệnh vẫn là nơi
Xuân tàn liễu rủ đông đến hạ
Ngọt đắng buồn vui chỉ một thời

Cá Mặn
lethutrang 23.04.2011 11:52:29 (permalink)
0

Đời là thế

Thổn thức con tim hởi nhỏ ơi
Ngàn năm trái đất vẫn muôn đời
Màu xanh biển cả cùng hoa lá
Số mệnh con người với mặt trời

Vận tốc thời gian nào cố định
Dòng sông định mệnh vẫn là nơi
Xuân tàn liễu rủ đông đến hạ
Ngọt đắng buồn vui chỉ một thời

Cá Mặn
...................................

Cuộc Đời

Đồi núi còn kêu, hỡi nắng ơi
Xuống đây trải rộng ấm tình đời
Màu vàng hoa cúc chờ sương sớm
Sắc đỏ bông trang đợi mặt trời

Mải miết thời gian đâu trở bến
Miệt mài cuộc sống chẳng về nơi
Bao mùa thay lá vì con tạo
Ngày tháng trôi qua, lại nhớ thời...

lethutrang
23/4/2011

lethutrang 23.04.2011 11:55:19 (permalink)
0

Ngăn cách

Kỉ niệm buồn vui tận đáy lòng
Nào ai biết trước cảnh ngồi không
Nhiều đêm gối chiếc buồn than thở
Những phút cô đơn nỗi nhớ trông

Một kẻ âm thầm đêm trở giấc
Dòng sông lặng lẻ biển mênh mông
Trăng ơi ! có biết lòng ta vẫn...
Chú cuội bên nầy núi chẳng thông

Cá Mặn
..............................

Chẳng Thông...

Kiếp trước nợ duyên đâu đến lòng
Thôi thì ân nghĩa hãy như không
Xuân tươi hoa nở cho mơ ước

Thu điểm lá rơi tặng nhớ trông

Nhành liễu im lìm lòng thổn thức
Vầng trăng lặng lẽ dạ mênh mông
Ánh sao đang tỏ mà u tối
Dẫu gió qua thềm vẫn chẳng thông

lethutrang
23/4/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 11:56:50 bởi lethutrang >
Cá Mặn 26.04.2011 00:48:36 (permalink)
0

Bóng mờ dĩ vãng
 
Quá khứ ơi ngươi đến lúc nào ?
Người yêu hởi ! vội thế là sao
Cho ta thấy bóng hình năm củ
Nỗi ngỡ ngàng tan biến thật mau

Con đường củ vắng người qua lại
Những hạt sương in lối bóng đi
Ánh sáng mờ soi lằn khoảng cách
Bờ vai lạnh bỡ ngỡ nhiều khi

Cố chạy theo đôi chân nặng trĩu
Lời tha thiết ẩn vết thương đau
bao ray rức chứa chan chưa tõ
Bỗng giựt mình vùng vẫy khát khao

Nàng mờ ảo trở lạnh căn phòng
Ngọn Gió vang tiềm thức cố lê
Bởi trái tim còn vương vấn gợi
Tình yêu đó dẫn lối người về

Cá Mặn
Cá Mặn 26.04.2011 00:52:22 (permalink)
0
Cảnh ngoài đời

Lấy miệng trần gian để nói chơi
Ngồi nghe thiên hạ chửi tơi bời
Hai bên cấu xé nghe mùh điếc
Cả đám dèm pha quậy đã đời

Nhất sủa nhì chu thua bọn chó
Ba nhường bốn nhịn thắng ông trời
Thôi về ấp ủ con gà mái
Nếu hứng lên gường mặc sức bơi

Cá Mặn

DEM MI 26.04.2011 05:10:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn

Cảnh ngoài đời

Lấy miệng trần gian để nói chơi
Ngồi nghe thiên hạ chửi tơi bời
Hai bên cấu xé nghe mùh điếc
Cả đám dèm pha quậy đã đời

Nhất sủa nhì chu thua bọn chó
Ba nhường bốn nhịn thắng ông trời
Thôi về ấp ủ con gà mái
Nếu hứng lên gường mặc sức bơi

Cá Mặn

 
Nếu hứng lên gường mặc sức bơi
tưởng con gà mái rách mùng tơi
ba tăng bốn hiệp coi ai tới
con gà vẩn bới  ới người chơi
 
Cá Mặn 26.04.2011 06:38:36 (permalink)
0
Cám ơn bạn Dem Mi đã ghé thăm
 
Mẹ ơi con muốn lấy vợ

Nếu ...thích ai rồi biết nói sao
Anh ...về hỏi mẹ nghỉ thế nào
Yêu ...nàng thiếu nữ duyên duyên dáng
Nhỏ ...cũng thông minh giọng ngọt ngào

Mẹ ...nói con ơi thích lấy ai
Già ...chờ cháu nội tháng năm dài
Không ...còn tuổi thọ bao lâu nữa
Cản ...trở duyên con chẳng sống dai

Lấy ...vợ sanh con đừng quá trể
Cô ...nào tướng tá giúp phu thê
Mông ...đầy tròn trịa sanh quý tử
Đẹp ...dáng người thon hảy cưới về

Cá Mặn

Hahahahahahahhahahahahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaa Lời của mẹ nói: anh nhắn lại cho em
#570
    Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 54 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 809 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9