Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 54 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Cá Mặn 28.04.2011 02:09:48 (permalink)
0
Thế gian ơi !

Bóng xế đời ta dưới nắng tà
Nghe từng nhịp thở ngỡ phong ba
Dày vò thể xác do cơn bệnh
Quyến rũ hồn tôi những bóng ma

Chới với bàn tay tìm lối thoát
Nghẹn ngào nhắm mắt thở hơi ra
Cơn đau ác nghiệp nào tha thứ
Một kẻ tầm thường nhận chẳng ra

Những lúc cô đơn trong tuyệt vọng
Nàng là sức sống để ta mang
Buông lời đứt đoạn chờ siêu thoát
Một chử yêu em dẫu bẽ bàng

Bỗng thấy bàn chân như bất động
Màu đen bóng tối quyện mùi hôi
Miên man trở giấc hồn ta xuất
Khóc cảnh lìa đời bạn của tôi

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 20:28:01 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 29.04.2011 19:59:01 (permalink)
0
Hôm qua có dịp đi dạo phố, tình cờ nhìn thấy được em, ánh mắt em vẫn như ngày ấy đôi tay gầy đứa bế, đứa bồng. Ta rung động nhìn theo chưa kịp đến, một người đàn ông dừng xe đón em cùng mấy cháu. Đôi mắt hạnh phúc của người ta với nụ cười duyên dáng đó đang lẵng lơ với chồng, bỗng dưng nỗi lòng mình co thắc và cảm giác như tên ăn trộm đang muốn đánh cắp những gì mình đã mất

Có những chiều cùng em dạo phố
Vu vơ hỏi mấy đứa cho vừa ?
Em cười mĩm ánh mắt tình tứ
Thỏ thẻ rằng anh chuẩn bị chưa ?

Tim ta bỗng trở mình đau nhói
Ngọn sóng ngầm thầm trách chính ta
Những cuộc vui ta nào lẫn tránh
Giọt lệ hờn nàng vẫn thiết tha

Oán trách ai khi mình trở giấc
Tình yêu đó vổ cánh bay đi
Mang đau khổ mảnh đời còn lại
Với trái tim than thở bởi vì...


Em à

Anh đang lê bước trên khắp nẽo đường, lòng nặng trĩu mỗi khi nhớ đến em, nhìn em đang hạnh phúc với đàn con

- anh thử hỏi lòng mình có vui không ?
- anh trả lời: em hạnh phúc lòng anh vui biết mấy
- Tánh anh là vậy: vẫn ngang bướng như ngày nào
- Không phải vậy đâu em: anh đang đau khổ, vì biết em vẫn yêu anh, trong lòng anh muốn chiếm đoạt hạnh phúc của người khác đó em

- Ta gục đầu quay lưng bỏ đi: bởi vì đạo đức lương tâm của một thằng đàn ông khốn nạn như anh trài tim vẫn còn rĩ máu

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 20:05:17 bởi Cá Mặn >
tonnuthihanh 30.04.2011 18:42:36 (permalink)
0

Hôm qua có dịp đi dạo phố, tình cờ nhìn thấy được em, ánh mắt em vẫn như ngày ấy đôi tay gầy đứa bế, đứa bồng. Ta rung động nhìn theo chưa kịp đến, một người đàn ông dừng xe đón em cùng mấy cháu. Đôi mắt hạnh phúc của người ta với nụ cười duyên dáng đó đang lẵng lơ với chồng, bỗng dưng nỗi lòng mình co thắc và cảm giác như tên ăn trộm đang muốn đánh cắp những gì mình đã mất

Có những chiều cùng em dạo phố
Vu vơ hỏi mấy đứa cho vừa ?
Em cười mĩm ánh mắt tình tứ
Thỏ thẻ rằng anh chuẩn bị chưa ?

Tim ta bỗng trở mình đau nhói
Ngọn sóng ngầm thầm trách chính ta
Những cuộc vui ta nào lẫn tránh
Giọt lệ hờn nàng vẫn thiết tha

Oán trách ai khi mình trở giấc
Tình yêu đó vổ cánh bay đi
Mang đau khổ mảnh đời còn lại
Với trái tim than thở bởi vì...


Em à

Anh đang lê bước trên khắp nẽo đường, lòng nặng trĩu mỗi khi nhớ đến em, nhìn em đang hạnh phúc với đàn con

- anh thử hỏi lòng mình có vui không ?
- anh trả lời: em hạnh phúc lòng anh vui biết mấy
- Tánh anh là vậy: vẫn ngang bướng như ngày nào
- Không phải vậy đâu em: anh đang đau khổ, vì biết em vẫn yêu anh, trong lòng anh muốn chiếm đoạt hạnh phúc của người khác đó em

- Ta gục đầu quay lưng bỏ đi: bởi vì đạo đức lương tâm của một thằng đàn ông khốn nạn như anh trài tim vẫn còn rĩ máu



ĐỒNG CẢM.....

Bóng chiều đổ xuống trên hè phố
Người lại kẻ qua, hối hả về
Bâng quơ chân bước con đường nhớ
Anh đã xa xôi, lỗi hẹn thề

Nghe những não nề rót đến tim
Người đi hạnh phúc hoá thiên duyên
Tận hưởng trời mây, khung màu tím
Sao chạnh lòng ta, một nỗi niềm

Ai sánh vai nhau mãi sống đời
Cho lòng ta tủi khóc chơi vơi
Cõi nao xa vắng mình ta tới
Lầm lũi đêm thâu, dạ rã rời

tonnuthihanh

(Bạn ơi, mình đồng cảm một chút thôi. Xin lỗi nhé. Chúc Bạn vui)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2011 18:54:05 bởi tonnuthihanh >
Cá Mặn 01.05.2011 04:10:20 (permalink)
0


Trích đoạn: tonnuthihanh

ĐỒNG CẢM.....

Bóng chiều đổ xuống trên hè phố
Người lại kẻ qua, hối hả về
Bâng quơ chân bước con đường nhớ
Anh đã xa xôi, lỗi hẹn thề

Nghe những não nề rót đến tim
Người đi hạnh phúc hoá thiên duyên
Tận hưởng trời mây, khung màu tím
Sao chạnh lòng ta, một nỗi niềm

Ai sánh vai nhau mãi sống đời
Cho lòng ta tủi khóc chơi vơi
Cõi nao xa vắng mình ta tới
Lầm lũi đêm thâu, dạ rã rời

tonnuthihanh

(Bạn ơi, mình đồng cảm một chút thôi. Xin lỗi nhé. Chúc Bạn vui)



Cám ơn bạn đã ghé thăm và không cần phải xin lỗi bạn nhé

Buâng khuâng

Hoàng hôn chợt tắt bỗng cô đơn
Lấp lánh ngàn sao ẩn nỗi hờn
Biển nhớ dâng cao cùng ngọn sóng
Rì rào chiếc lá dạ buồn hơn

Thổn thức trăng khuya tìm quá khứ
Suôi dòng nước chảy gợi mong lung
Tung tăng bọt trắng ngời tiềm thức
Để nhớ và thương đánh thức cùng...

Xót dạ ai kia đồng chấp cánh
Rơi từng giọt lệ để ta say
Miên man đối đáp lòng còn ngỡ
Bỡi những dòng thơ sợ chẳng hay

Cá Mặn

tonnuthihanh 01.05.2011 05:10:01 (permalink)
0

Buâng khuâng

Hoàng hôn chợt tắt bỗng cô đơn
Lấp lánh ngàn sao ẩn nỗi hờn
Biển nhớ dâng cao cùng ngọn sóng
Rì rào chiếc lá dạ buồn hơn

Thổn thức trăng khuya tìm quá khứ
Suôi dòng nước chảy gợi mong lung
Tung tăng bọt trắng ngời tiềm thức
Để nhớ và thương đánh thức cùng...

Xót dạ ai kia đồng chấp cánh
Rơi từng giọt lệ để ta say
Miên man đối đáp lòng còn ngỡ
Bỡi những dòng thơ sợ chẳng hay

Cá Mặn



HOANG VẮNG...

Lặng lẽ buồn thương đậu bến bờ
Nhìn dòng sông chảy sợ thờ ơ
Thuyền tình còn đó sao người đã...
Vội bước ra đi, ngoảnh mặt.... lờ...

Thuyền ơi, bến mãi là chờ đợi
Dẫu nghìn năm nữa sẽ đi qua
Hoang vắng sậy, lau trong chấp chới
  Bầy đàn vỡ vụn kéo nhau xa

Than trách trời cao, sao bể dâu
Gieo chi tình ái thuở ban đầu
Cho từng cay đắng, dìu cay đắng
Tâm thức tàn rồi, nhớ vẫn sâu

tonnuthihanh

lethutrang 01.05.2011 22:58:09 (permalink)
0

Hôm qua có dịp đi dạo phố, tình cờ nhìn thấy được em, ánh mắt em vẫn như ngày ấy đôi tay gầy đứa bế, đứa bồng. Ta rung động nhìn theo chưa kịp đến, một người đàn ông dừng xe đón em cùng mấy cháu. Đôi mắt hạnh phúc của người ta với nụ cười duyên dáng đó đang lẵng lơ với chồng, bỗng dưng nỗi lòng mình co thắc và cảm giác như tên ăn trộm đang muốn đánh cắp những gì mình đã mất

Có những chiều cùng em dạo phố
Vu vơ hỏi mấy đứa cho vừa ?
Em cười mĩm ánh mắt tình tứ
Thỏ thẻ rằng anh chuẩn bị chưa ?

Tim ta bỗng trở mình đau nhói
Ngọn sóng ngầm thầm trách chính ta
Những cuộc vui ta nào lẫn tránh
Giọt lệ hờn nàng vẫn thiết tha

Oán trách ai khi mình trở giấc
Tình yêu đó vổ cánh bay đi
Mang đau khổ mảnh đời còn lại
Với trái tim than thở bởi vì...


Em à

Anh đang lê bước trên khắp nẽo đường, lòng nặng trĩu mỗi khi nhớ đến em, nhìn em đang hạnh phúc với đàn con

- anh thử hỏi lòng mình có vui không ?
- anh trả lời: em hạnh phúc lòng anh vui biết mấy
- Tánh anh là vậy: vẫn ngang bướng như ngày nào
- Không phải vậy đâu em: anh đang đau khổ, vì biết em vẫn yêu anh, trong lòng anh muốn chiếm đoạt hạnh phúc của người khác đó em

- Ta gục đầu quay lưng bỏ đi: bởi vì đạo đức lương tâm của một thằng đàn ông khốn nạn như anh trài tim vẫn còn rĩ máu

Cá Mặn


Cay...

Trên đường bỗng thấy bóng ai đi
Bên người yêu đẹp áo màu ghi
Mắt cười sáng áng ngời tươi tắn
Rạng rỡ nét hoa hạnh phúc vì...

Chợt thấy nhói lòng ở tận tâm
Chợt ngất ngây say nỗi khổ thầm
Màu nắng chói loà cay mắt biếc
Nghe hồn cay đắng lắng sâu thâm

Chiều nay con gió bay nhiều quá
Cuốn cả hồn ta tan rã ra
Xoắn tận lòng thương nhiều kỷ niệm
Quặn thắt niềm đau chẳng chịu xa

Kìa hình bóng ấy còn đâu đấy
Lởn vởn quanh đây để phơi bày
Duyên xưa giờ cũ tình thời cũ
Nghẹn mối hận lòng sao chẳng bay?

lethutrang
tonnuthihanh 02.05.2011 23:25:11 (permalink)
0

Hoàng hôn nhớ


Biễn vắng cùng mây cũng hửng hờ
Thuyền ai gợi nhớ dạ ngu ngơ
Hoàng hôn chợt tắt không gian bỗng...
Lấp lánh vì sao khoảng cách bờ

Lặng lẻ trăng gieo niềm khát vọng
Dòng sông định mệnh quyện nhau cùng...
Trăm năm suối mộng duyên tìm nợ
Dẫu nắng hay mưa chẳng ngại ngùng

Người ơi ước vọng chỉ là mơ
Gặp gở nhau chi để đợi chờ
Một bóng hình ai trong dĩ vãng
Đau lòng kẻ nhớ đến bao giờ ?

Cá Mặn
.....................................

Mây Tím....

Mây tím chiều nay bỗng hững hờ
Nhìn hoàng hôn xuống đến ngu ngơ
Tình thơ ai hiểu cho tường tận
Tím nhuộm tình yêu cách bến bờ

Lặng lẽ quên đi niềm khát vọng
Người ta bỏ bóng, chẳng theo cùng
Những ước ngày nào duyên kết nợ
Vào đến thuỷ chung, đến ngại ngùng

Đứng ngắm mây trời để ước mơ
Núi sông còn hẹn chốn mong chờ
Hỏi kẻ đi vào trong dĩ vãng
Quấn hồn tôi mãi đến bao giờ?

tonnuthihanh

(Cám ơn Cá Mặn đã tặng thơ. Chúc Bạn vui. Thân)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2011 23:26:49 bởi tonnuthihanh >
lethutrang 02.05.2011 23:58:05 (permalink)
0

Nhắn nhủ

Những lúc ai buồn biết nói sao
Còn ta khổ sở nhuộm đen màu
Em ơi...nỗi nhớ nào không xót
Nhỏ hởi ! hờn ghen dẫu có đau

Chớ để tâm tư thêm bối rối
Cho dù số kiếp mãi lao đao
Xin người một dạ đừng thay đổi
Nếu lở mai nầy sẽ gặp nhau...

Cá Mặn
...................................

Không nghĩ....

Những lúc buồn thương chẳng biết sao
Mộng đời còn đó lắm hoa màu
Dung nhan hiển hiện lòng thêm xót
Hình bóng vẫn đây dạ rót đau

Kỷ niệm bao ngày cho bối rối
Nhớ nhung từng bữa gọi lao đao
Thôi đành ngoảnh mặt như chưa biết
Không nghĩ xa vời nếu gặp nhau

lethutrang
Cá Mặn 03.05.2011 00:39:56 (permalink)
0

Trái chuối vàng

Trái chuối ta mang nhỏ thích không
Mùi hương ấm áp chẳng no lòng
Miên man vị ngọt càng khao khát
Thổn thức thời gian lúc mặn nồng

Cắn nhẹ bờ môi ray rức tước
Chôn vùi ánh mắt tái tê gồng
Toàn thân rạo rực chao ơi gợi
Bởi lớp da vàng lõi trắng trong

Cá Mặn
Cá Mặn 04.05.2011 03:37:36 (permalink)
0
Tình nhớ hoài mong

Có ai nhặc chiếc lá vàng
Nghe lòng trở giấc tim càng nhớ nhung
Làn mây vụn vỡ lạnh lùng
Một thời dĩ vãng não nùng xót sa

Con thuyền định mệnh đôi ta
Phong ba bão tố cách xa bến bờ
Bao năm trăn trở từng giờ
Mảnh tình xót lại vẫn chờ đợi em

Hởi em hạnh phúc êm đềm
Có còn nhớ đến trăng đêm đón chào
Bờ môi vị ngọt tìm nhau
Sóng tình chung lối tim chao cõi lòng

Giận hờn em để anh trông
Chữ thương chữ nhớ anh không tiếc lời
Giờ đây đôi ngã đôi nơi
Buâng Khuâng đã mất bến đời vắng ai

Lang thang sao mãi miệt mài
Liễu tàn hoa nở bóng ai mịt mờ...


Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 03:40:10 bởi Cá Mặn >
tonnuthihanh 04.05.2011 07:12:07 (permalink)
0

Tình nhớ hoài mong

Có ai nhặc chiếc lá vàng
Nghe lòng trở giấc tim càng nhớ nhung
Làn mây vụn vỡ lạnh lùng
Một thời dĩ vãng não nùng xót sa

Con thuyền định mệnh đôi ta
Phong ba bão tố cách xa bến bờ
Bao năm trăn trở từng giờ
Mảnh tình xót lại vẫn chờ đợi em

Hởi em hạnh phúc êm đềm
Có còn nhớ đến trăng đêm đón chào
Bờ môi vị ngọt tìm nhau
Sóng tình chung lối tim chao cõi lòng

Giận hờn em để anh trông
Chữ thương chữ nhớ anh không tiếc lời
Giờ đây đôi ngã đôi nơi
Buâng Khuâng đã mất bến đời vắng ai

Lang thang sao mãi miệt mài
Liễu tàn hoa nở bóng ai mịt mờ...


Cá Mặn
....................................

Mây Bay....

Hè sang nắng đổ hoa vàng
Phượng hồng nở rộ dệt ngàn gấm nhung
Trông như cánh phượng lạnh lùng
Ngày chia tay lại vô cùng xót xa

Ngày nào Người nói cùng Ta
Sẽ cùng tay nắm dìu qua bến bờ
Vỡ tan mộng ước bao giờ
Không cho một tiếng:" Đừng chờ nha Em"

Lời cay đắng, ngỡ êm đềm
Lời dang dối ngỡ rót thêm tiếng chào
Trăng sao từng đến tìm nhau
Chân tình yêu mến lại mau thay lòng

Liễu ơi thôi chớ mỏi trông
Người ta ngoảnh mặt đã không một lời
Người ta hạnh phúc muôn nơi
Mình ôm day dứt rã rời vì ai

Trên cao mây vẫn miệt mài
Xoá dùm ký ức thiên thai mịt mờ.....

tonuthihanh

(Mình lại đồng cảm cùng bạn rồi, Xin lỗi nha) 
Cá Mặn 05.05.2011 01:08:01 (permalink)
0
Biển California đẹp lắm ai ơi, nó được những bàn tay khéo léo của các nhà kiến trúc tạo nên với một khí hậu tốt, mùa Hạ ánh nắng nóng hơn lúc ban ngày nhưng về đêm thì rất mát.
Một môi trường tốt những giấc ngủ bình yên và tâm hồn mình sẽ đi về đâu hởi các bạn

Sự vất vã trong cuộc sống hằng ngày, ta chạy theo thời gian đến một lúc nào đó, ta dừng lại mùh suy nghỉ là mình đã đánh mất cái gì đó mùh mình chưa lấy lại được.

Những cặp tình nhân đang đan tay bên nhau, những bước chân chậm rải in trên bãi cát trắng những nụ cười tình tứ thoã mãn đã hiện lên trên khuông mặt họ, nụ hôn nồng nàn với lời nói thì thầm cùng với sóng biển lẫn tiếng gió rì rào từ những chiếc lá chạm vào nhau đã cho anh nghe được lời thì thầm của em

-Họ đã nói gì vậy anh yêu của em ? : con mắt tình tứ của em trông quá lẵng lơ nhìn anh một cách say đắm
- Anh thô bạo với đôi tay rắng chắc ôm em nói rằng: Họ đang nói những lời thèm khát trong lòng của họ đã được che dấu từ bấy lâu nay
- em nhõng nhẽo đẩy anh ra trong lòng nghỉ rằng làm cách nào chỉ có em và anh mùh thôi: Cái anh nầy kỳ cục ghê nha, người ta chỉ hỏi một câu mùh anh nghỉ gì mà ghê vậy
-Anh bắt được sự suy nghỉ của em bèn ghì em vào lòng: Anh yêu em bằng tất cả trái tim cùng với sự cọ sát thân thể của em đã làm cho anh không thể nói những lời trái lương tâm đó em
-Em mĩm cười đồng cảm đặt nụ hôn vào môi anh vì sợ anh nói thêm nàng tiếp: cái anh nầy biết người ta yêu anh thật lòng nên những gì quý báu nhất đời em, em đã trao nó hết cho anh, anh nên nhớ đó nha, anh hỏng có được ôm người con gái khác ngoài em ra


Em đang ở đâu ?

Bỗng thấy em yêu đã trở về
Một thời dĩ vãng với đam mê
Em, anh ánh mắt như buồn nói
Động tác không ngừng phút tái tê

Có phải tim ta mãi nhớ nàng
Hay là xác thịt tạo hoang man
Chao ơi chết mất vì ta đã...
Trở thành loài thú vượt thời gian

Nỗi nhớ nào vơi hởi nắng trời
Tình nào khổ sở lệ chẳng rơi
tìm về kỉ niệm ôi cay đắng
Nhỏ ở nơi nào vọng tiếng ơi...

Cá Mặn

Anh lang thang tìm về dĩ vãng mùh chúng mình đã đánh mất, ở một phương trời nào đó em có nhớ đến anh không, hay là em đang trách anh bởi vì anh là kẻ bạc tình

Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em...

Những tội lỗi của anh, anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho nhưng em yêu của anh có biết không ? anh vẫn còn yêu em...

TonNuThiHanh -- cám ơn em đã ghé thăm CM, anh sẽ đáp thơ em sau héng
tonnuthihanh 13.05.2011 07:20:59 (permalink)
0

Nỗi buồn vu vơ


Những giọt mưa rơi gởi đến ai
Cùng bao nỗi nhớ chuổi ngày dài
Gieo mầm đất lạnh vì cay đắng
Một nỗi niềm riêng chẳng đổi thay

Tí tách ngoài hiên giọt nước rơi
Bao nhiêu kỉ niệm vọng thành lời
Nghe ray rức dạ mà thao thức
Với những đêm dài đợi nhỏ ơi

Thắm ướt bờ vai lạnh buốt tim
Vì ai khổ sở vẫn đi tìm
Trăm năm hạnh phúc bao lâu nữa
Mà sao nó vẫn...vẫn im lìm

Ở tận phương nào nhỏ có hay
Con tim ấp ủ ở nơi nầy
Như trăng nửa mảnh tròn sang khuyết
Cứ vẫn xoay vòng chẳng đổi thay

Cá Mặn
.........................................

Mong....

Vang vọng đâu đây tiếng của ai
Nghe an ủi đến tặng mơ dài
Cuộc đời lỡ vướng tình cay đắng
Lạnh lòng luẩn quẩn chẳng lần thay

Đón hạt mưa tình khóc giọt rơi
Kỷ niệm xa xưa mãi nối lời
Từng đêm khoắc khoải trong thao thức
Tâm hồn luôn gọi cố nhân ơi

Bao năm gió chướng quấn quanh tim
Yêu thương vụng dại cứ đi tìm
Nhưng người hờ hững xa thêm nữa
Cho tấm tình chung mải im lìm

Cám ơn chia xẻ những điều hay
Ngàn mây cũng ấm bởi lời nầy
Trên cao có lúc trăng tròn khuyết
Mong rằng cuộc sống sẽ đổi thay

tonnuthihanh
13/5/2011

(Mình cám ơn Cá Mặn chia xẻ và đồng cảm. Chúc bạn vui. Mến)

Cá Mặn 14.05.2011 00:23:24 (permalink)
0

Gã lái đò

Gã lái đò kia số kiếp đèo
Đằng sau chịu trận khó chèo queo
Em mang áo lụa mong manh gợi
Hắn cuối lưng còm thoải mái chèo

Nhập cuộc cầm dùi ngực ểnh ra
Lao đầu cắm cổ nó căng theo
Miên man đứng giữa dòng sông quậy
Hổn hển như ai một kẻ nghèo

Cá Mặn

Cá Mặn 16.05.2011 02:55:43 (permalink)
0
Kiếp làm người

Nguơi từ cát bụi trổ thành hoa
Vật lộn thời gian giữ mái nhà
Mặc kệ ông trời gây sóng gió
Không màng trái đất tạo phong ba

Âm thầm chịu đựng tìm chân lý
Lặng lẻ trao dồi thế bí ta
Sẽ có ngày mai dùng đến nó
Thiên thời địa lợi chẳng bao xa

Hơn nhau cái đạo biết làm người
Nếu đứng trên cao bão gấp mười
Vẫn biết lao tâm vì trẻ khóc
Không màng khổ sở bởi dân cười

Bao dung tội lỗi dù cay đắng
Khắc phục đau thương với nụ cười
Phải biết quên thù khi đối diện...
Nhà tu ác quỷ chính là ngươi

Cá Mặn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 22:31:38 bởi Cá Mặn >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 54 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9