Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 54 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Cá Mặn 20.05.2011 07:33:00 (permalink)
0
Vì đó là em

Nắng mai mỗi sáng ta nhìn
Dòng đời lặng lẻ vô tình thế sao
Từng giây từng phút ước ao
Thời gian vội vã người chào kẻ đi

Liễu tàn xuân đón biệt ly
Hương hoa để lại những gì đã qua
Ánh trăng tròn khuyết mình ta
Mới hay trăn trở ngỡ là mới đây

Dòng sông uốn khúc chuổi ngày
Suối tuôn nắng vỡ vết trầy đá trơn
Mõi mòn ánh mắt dạ hờn
Tình ai nợ vẫn xa hơn kiếp nầy

Nhớ em nhớ mãi từ đây
Cô đơn quạnh quẽ ta xây tuổi đời
Chập chờn giấc ngủ bỗng ơi
Như ai mới gọi mắt ngời nữa đêm

Đi tìm hạnh phúc đó em
Vì sao lấp lánh ta thèm nhớ yêu
Nỡ nào người để rông rêu
Thời gian còn lại bấy nhiêu đợi người

Cá Mặn

tonnuthihanh 20.05.2011 12:32:11 (permalink)
0

Vì đó là em


Nắng mai mỗi sáng ta nhìn
Dòng đời lặng lẻ vô tình thế sao
Từng giây từng phút ước ao
Thời gian vội vã người chào kẻ đi

Liễu tàn xuân đón biệt ly
Hương hoa để lại những gì đã qua
Ánh trăng tròn khuyết mình ta
Mới hay trăn trở ngỡ là mới đây

Dòng sông uốn khúc chuổi ngày
Suối tuôn nắng vỡ vết trầy đá trơn
Mõi mòn ánh mắt dạ hờn
Tình ai nợ vẫn xa hơn kiếp nầy

Nhớ em nhớ mãi từ đây
Cô đơn quạnh quẽ ta xây tuổi đời
Chập chờn giấc ngủ bỗng ơi
Như ai mới gọi mắt ngời nữa đêm

Đi tìm hạnh phúc đó em
Vì sao lấp lánh ta thèm nhớ yêu
Nỡ nào người để rông rêu
Thời gian còn lại bấy nhiêu đợi người

Cá Mặn
............................................

Đồng Cảm...

Bình minh còn đến ngắm nhìn
Trời mây sông nước hữu tình làm sao
Gợi lên bao nỗi ước ao
Hoà mình trời đất...ba đào quên đi

Đời cho xa biệt từ ly
Nhọc nhằn lại đón xuân thì tìm qua
Nỗi sầu dành mỗi riêng ta
Trở trăn từ giấc mộng ngà từ đây

Dòng trôi chảy mãi đêm ngày
Cuốn theo bao cảnh đoạ đày tuột trơn
Thời gian cho những dỗi hờn
Khi bùi, ngọt chẳng cho hơn đời này

Niềm mơ dành dỗ đâu đây
Cho đơn chiếc gửi gió mây hộ đời
Sao khuya thao thức gọi ơi
Chập chờn huyễn mộng lại ngời trong đêm

Xa xa hạnh phúc gọi em
Mà như gần lắm khát thèm thương yêu
Ví đời đã lỡ xanh rêu
Đành chôn quên cả tiếng tiêu nhớ người

tonnuthihanh
20/5/2011

Cá Mặn 24.05.2011 07:28:13 (permalink)
0
Khi đàn bà

Ánh Mắt đàn bà hấp dẫn hơn
Cho dù khát vọng chẳng van lơn
Âm thầm chịu đựng mang khao khát
Lặng lẻ làm thinh chứa nỗi hờn

Đến lúc thèm thuồng vì trống vắng
Hay là dục vọng bởi chiếc đơn
Như con mảnh hổ không biên giới
Thoã mãn nhu cầu hoả diệm sơn

Cá Mặn

Cá Mặn sẽ đáp thơ tonnuthihanh sau héng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2011 06:14:17 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 25.05.2011 06:14:47 (permalink)
0
Hắn là ai ?

Khổ sở đau đầu bởi nó ra
Con ma quỷ quái nỗi phong ba
Ban đêm vất vã vì đòi khóc
Sáng sớm lôi thôi bởi nhập tà

Muốn được lang thang trên đỉnh núi
Thèm cho lủi thủi dưới vườn hoa
Mùi bông cỏ dại làm ngay ngất
Những tháng năm dài vẫn thiết tha

Cá Mặn

Cá Mặn 25.05.2011 06:18:11 (permalink)
0
Miếng mồi ngon

Vợ bảo ông chồng phải giữ con...
Ra đường tán gái nó không còn !!!
Bà đây biết được vì bầm dập
Nó đó quen chui bị héo mòn

Sẽ thiến nhà ngươi thành thái giám
Còn mang củ chuối tế thần non
Cho ai dám cải lời ta dạy
Hảy nhớ coi chừng miếng thịt ngon

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2011 07:12:08 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 27.07.2011 01:03:33 (permalink)
0
Ểnh ương kêu nhớ

Văng vẵng đâu đây tiếng gió lùa
Ểnh ương kêu nhớ giữa đêm khuya
Âm thanh trầm bỗng từng cơn gió
Khắc khoải hồn ta bắt chước hùa

Dưới ánh trăng đêm nỗi nhớ chao
Từ trong tiềm thức bỗng dâng trào
Con tim lắng động đang khao khát
Một bóng hình ai mãi ước ao

Đã mấy mùa thu nhỏ biết không ?
Bao nhiêu giọt đắng động trong lòng
Cùng trăng lặng lẻ trôi đi mãi
Chẳng biết bao giờ hết nhớ mong

Thầm gọi tên em mượn gió nương
Hoà tan khí quyển giữa đêm trường
Ểnh ương vương vấn đồng thanh gợi
Khắp chốn dương gian đặng tỏ tường

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2011 01:05:49 bởi Cá Mặn >
BĂNG NGUYỆT 28.07.2011 02:52:46 (permalink)
0
Cá vẫn còn mặn hở ... trong cái zui zui thơ của Cá lâu lâu chen chút bùn... hihi. Thơ bắt người ta phải si nghĩ,, hihi cảm phục quá chừng Cá ơiii. Chúc Cá zui và sáng tác đều nha.


Cá Mặn 02.08.2011 00:46:51 (permalink)
0

Chào Băng Nguyệt

Cám ơn cô bé đã ghé thăm và những lời khen làm cho người ta nở lỗ mũi rùi. Lâu ngày hỏng gặp nhưng Cá Mặn vẫn hay đoc thơ của Băng nguyệt, chúc bạn sáng tác nhiều bài thơ hay héng

--------------------------------------------------------------------------------

Lãng mạn mùa hè

Nửa hồn ta nhớ trái tim đau
Nhạc nắng ngoài hiên tiếng gió gào
Chiếc lá ngu ngơ ray rức gợi
Vô tình nhắn nhủ chuyện hôm nao

Một lần gặp gỡ bỗng ta yêu
Ánh mắt ai kia nhớ thật nhiều
Dưới án mây trôi ngồi thổn thức
Biển trời xanh lá tiếng chim kêu

Âm thanh vụn vỡ từng cơn sóng
Tiếng vọng quanh tai lộng gió vang
Mặc kệ thời gian làn tóc gợn
Mùi hương gửi gió dạ miên man

Ta dệt tình em bằng ảo giác
Đường về ấp ủ trái tim chao
Ru mang kỉ niệm trong tiềm thức
Để nhớ một đời mộng kiếp sao

Cá Mặn
tonnuthihanh 02.08.2011 01:41:05 (permalink)
0

Lãng mạn mùa hè

Nửa hồn ta nhớ trái tim đau
Nhạc nắng ngoài hiên tiếng gió gào
Chiếc lá ngu ngơ ray rức gợi
Vô tình nhắn nhủ chuyện hôm nao

Một lần gặp gỡ bỗng ta yêu
Ánh mắt ai kia nhớ thật nhiều
Dưới án mây trôi ngồi thổn thức
Biển trời xanh lá tiếng chim kêu

Âm thanh vụn vỡ từng cơn sóng
Tiếng vọng quanh tai lộng gió vang
Mặc kệ thời gian làn tóc gợn
Mùi hương gửi gió dạ miên man

Ta dệt tình em bằng ảo giác
Đường về ấp ủ trái tim chao
Ru mang kỉ niệm trong tiềm thức
Để nhớ một đời mộng kiếp sao

Cá Mặn

BIỂN NHỚ

Mưa rớt giọt buồn lại vỡ đau
Ngoài khơi con sóng vẫn kêu gào
Thảng trong mắt bão còn khêu gợi
Cho biển muộn màng dạ rót nao

Núi cách ngăn rồi xa mãi yêu
Ngày đêm vẫn nhớ mộng thêm nhiều
Ai đi có hiểu điều thao thức
Sẽ thấy rộn ràng sóng biển kêu

Tan nhanh bọt vỡ theo con sóng
Ngân vọng âm ba động tiếng vang
Vì biết biển đưa con sóng gợn
Nên bờ than thở với miên man

Người đến làm chi trong ảo giác?
Khi là hư vọng mộng chênh chao
Ngõ nào dẫn lối mơ vào thức
Để hẹn được lòng với gió sao

tonnuthihanh
1/8/2011
tonnuthihanh 03.08.2011 01:29:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Cá Mặn


Trích đoạn: tonnuthihanh

.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/479E4AB08DAC404B89FC729E5DAE4967.JPG[/image]




Lạnh Lòng

Những giọt mưa rơi tí tách đầy
Cho duyên vắng nợ khởi từ đây
Mang theo chiếc bóng thời gian rũ
Gởi đến tình ai thắm thoát gầy

Những nỗi cô đơn ngao ngán dạ
Bao ngày quạnh quẽ chán chường mây
cùng cơn giá lạnh đang co giãn
Bám víu đời ta đến ngất ngây

Cá Mặn




NGÂY

Cám cảnh thân cô khóc tủi đầy
Khi người đi mãi chẳng về đây
Trời khơi mưa bão thu tàn úa
Trăng gợi gió giông hạ héo gầy
Duyên nợ đắng cay lay lắt núi
Ân tình đau đớn xác xao mây
Lắng nghe tận cõi lòng hiu quạnh
Những nỗi u buồn lại trở ngây

tonnuthihanh
3/8/2011
tonnuthihanh 04.08.2011 14:48:56 (permalink)
0
..[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/C93E86FD00A54F5D99CC9363375AAE85.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2011 15:06:41 bởi tonnuthihanh >
Attached Image(s)
Cá Mặn 06.08.2011 01:02:18 (permalink)
0
Bắt cua bỏ bếp

Cái í...đàn bà đến với ta
Cùng nhau thoã thuận thoát y và...
Con cua cứng cựa đang kèm chế
Trống mái co người chẳng nhả ra

Cố bám đôi chân càng cự tuyệt
Buông xui ánh mắt cố ngân nga
Nào đâu ấm áp thành sôi bõng
Khói lữa vô tình đốt thịt da


Cá Mặn

Tonnuthihanh

Anh sẽ họa với em sau héng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2011 02:05:18 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 12.08.2011 01:13:41 (permalink)
0
Kẻ chăn trâu

Khổ sở tên già nó biết đâu
Thằng con cố chấp giữa đêm thâu
Lang thang vách núi thèm bắt cá
Lủi thủi vườn hoang thích cắm câu

Mặc kệ ngày mai cày bỏ mẹ
Không màng số kiếp dẽo chăn trâu
Cùng hoa thổn thức mùi mằn mặn
Cho dù ngã qụy chẳng lo âu

Cá Mặn
Cá Mặn 13.08.2011 13:40:27 (permalink)
0
Em đâu rồi

Có nỗi buồn nào dấu được ai
Như bao chiếc lá phủ đường dài
Chờ cơn gió thoảng hoang tàn rũ
Mảnh đất vô tình ướp sắc phai

Chỉ muốn quên đi kỉ niêm buồn
Trời mưa giọt nhớ mãi còn tuôn
Thấm ướt con tim sầu ngập lối
Một thời dĩ vãng trở giấc luôn

Hoang tàn đổ nát mái nhà tranh
Liễu rũ đông đưa sợ mất cành
Giọt nắng thời gian vàng nó úa
Trôi đời vụn vở trãi xung quanh

Đất lạnh chôn vùi chuyện đã qua
Mùi hương ấm áp vẫn chan hoà
Ru bằng ảo ảnh trong tiềm thức
Chiếm cả hồn tôi dẫu cách xa

Cá Mặn
Cá Mặn 13.08.2011 15:52:09 (permalink)
0
Nỗi niềm riêng ai

Nếu ai nhặt chiếc lá rơi
Nghe lòng trở giấc những lời ái ân
Buâng khuâng vội mất bao lần
Tình kia nay đã đến gần lại tan

Nếu ai nhặt chiếc lá vàng
buông lời than thở theo làn gió bay
Gởi bao nỗi nhớ cùng mây
Đi tìm hạnh phút đến nay vẫn chờ

Nếu ai nhặt chiếc lá mơ
Ngu ngơ ấp ủ bóng mờ mấy thu
Xin người dệt mộng cho dù...
Tình ai cách trở thiên thu một lòng

Hỏi người có nhớ ta không ?
Mênh mong biển rộng ta đong nỗi hờn
Vào thu chợt thấy cô đơn
Vu vơ gọi nhớ nào hơn hởi nàng

Hởi người tình lỡ ngỡ ngàng
Trời giông phủ kín mây ngàn giọt sa
Tim ai vụn vở cũng là...
Giọt sầu chan chứa trong ta chất chồng


Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2011 09:33:14 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 54 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9