Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 54 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 809 bài trong đề mục
tonnuthihanh 16.08.2011 03:31:05 (permalink)
0
.... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/5BA94FD746BA4E2BBB96AE69E1D1C9C1.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2011 03:36:51 bởi tonnuthihanh >
Attached Image(s)
Cá Mặn 28.08.2011 00:40:53 (permalink)
0

Cám Ơn TONuThiHanh đã đáp lại bài thơ và đính kèm những hình rất ảnh đẹp và dễ thương

--------------------------------------------------------------------------------

Tình nhớ vu vơ

Nỗi nhớ nào quên hởi cố nhân
Đi tìm hạnh phúc đã bao lần
Cho dù lắng động trong tiềm thức
Chiếm lấy hồn ta những lúc cần...

Nắng hởi ta mơ những buổi chiều
Con đường trãi đá bước chân yêu
Cùng ta vội vã tìm hơi thở
Dưới ánh hoàng hôn lặng lẻ chìu

Trách khẻ ông trời nghiệt ngã trao
Duyên kia chẳng đặng bởi vì sao
Cho ta khắc khoải hình hình bóng
Chẳng biết bao giờ khỏi ước ao

Những lúc suy tư gợi nhớ ai
Trăng khuya lặng lẻ giữa đêm dài
Bâng khuâng chợt đến lòng ta bỗng...
Khẻ gọi tên người, người có hay ?

Cá Mặn
Cá Mặn 28.08.2011 00:43:53 (permalink)
0
Khổ ta rồi

Mẹ kiếp ta đây cũng thấy rầu
Trâu già gặm cỏ phải lo âu
Ban ngày ngủ gật trên hè phố
Buổi tối sàn sê dưới hố sâu

Gặp phải đàn bà khôn bỏ mẹ
Canh chừng lão quái dại chui đầu
Cho ngươi mắc bẩy chìu ra lẻ
Đến lúc mang bầu hắn chạy đâu

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2011 04:30:01 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 28.08.2011 00:44:55 (permalink)
0
Ngửi cái tôi

Những lúc ta buồn ngửi cái tôi
Chao ơi ! thủm thủm ở trên môi
Như tô mắm ruốc mang hương vị
Bởi mít Đàn bà tạo nó hôi

Ấy thế bên nhau không đoạn tuyệt
Thì thôi đối diện chẳng buông trôi
bàng quan thế sự chơi cho đã
Mặc kệ ai kia chửi ỉ ôi

Cá Mặn


Thằng đàn ông

Đá bèo ngoài đường thấy cũng phê
Nhưng chìu thiên hạ với tay nghề
Là tên chúa chổm chờ ai dụ
Bởi bọn dâm tà đợi kẻ dê

Thổn thức đàn bà đang khát vọng
Thèm thuồng ánh mắt quá say mê
Tiền em bỏ túi chơi cho sướng
Mặc kệ người đời chửi bới chê

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 05:26:22 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 28.08.2011 05:23:37 (permalink)
0
Cơn ghen nghiệt ngã

Hỏng biết khi yêu khổ thế sao
Con tim nhức nhối dạ tuôn trào
Cơn ghen khắc khoải đành ôm ấp
Nỗi khổ nôn nao kiếm cớ gào

Mắc dịch tên nào đang dụ nhỏ
Khôn hồn kẻ đó bị ăn dao
Thì nên bỏ mặc em yêu dấu
Để mảnh hồn ta bớt nghẹn ngào


Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2011 09:30:57 bởi Huyền Băng >
Cá Mặn 28.08.2011 06:38:29 (permalink)
0

Vì sao ?

Đồng xanh bát ngát mạ non
Cô em bắt bướm mắt tròn dễ thương
Chỉ ta ngọn suối yêu đương
Si tình một kẻ lở đường đến đây

Chim oanh cất tiếng trên cây
E rằng nó thẹn nàng hay nó hờn
Lúc buồn nó hót hay hơn
Còn ta ngắm mãi cô đơn mất rồi

Làm sao duyên nợ có đôi
Yêu em chẳng dám đua đòi cưới em
Sợ đời trách kẻ nghèo hèn
Trên tay chỉ có cái ghen để dùng

Bây giờ ta chẳng ngại ngùng
Hay là năm tháng cuối cùng chịu đau
Trăm năm hỏi mãi tại sao
Ta đang mò mẫn núi cao đón chào

Cá Mặn
Cá Mặn 01.09.2011 07:46:38 (permalink)
0
Tỉnh giấc

Bỗng thấy con tim quá não nề
Lồng trong biển nhớ gợi tràn trề
Tâm tư ấp ủ trăm năm vẫn
Ánh sáng lu mờ ngọn gió lê

Đếm bước thời gian dài bất tận
Đi tìm hạnh phúc mãi lê thê
Cô đơn quạnh quẻ em yêu hởi
Vẫn đợi hồn ma lạc lối về

Cá Mặn
Cá Mặn 03.09.2011 22:15:11 (permalink)
0
Tương tư

Em ơi nỗi nhớ vô thường
Buâng khuâng mượn cớ tỏ tường với ai
Yêu em ta ngắm chuổi ngày
Con đường bóng mát ta hay trộm nhìn

Cùng tà áo trắng xinh xinh
Mơ người chẳng đặng tỏ tình dám đâu
Ta mang cái dạ u sầu
Như là tượng đá chỉ cầu nhỏ thương

Chao ơi ! tim mãi vấn vương
Sợi mơ lay lất ta thường nhớ nhung
Trời xanh sao nỡ lạnh lùng
Ta than, ta thở chẳng cùng tiếp tay

Hởi người, người hởi có hay...
Tim ta sầu nhớ chuổi ngày ngóng trông
Người ta ngoãng mặt ta mong
Một thương hai nhớ dẫu khộng gặp nàng

Cá Mặn


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6365B13D210F4C5D9B116E843063F197.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2011 09:34:15 bởi Huyền Băng >
tonnuthihanh 05.09.2011 01:06:43 (permalink)
0
... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/CEE6DD50A18D4392BED068D685C433A2.JPG[/image]
Attached Image(s)
ky song nguyen 05.09.2011 08:28:21 (permalink)
0


Trích đoạn: tonnuthihanh

... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/CEE6DD50A18D4392BED068D685C433A2.JPG[/image]




6- LÝ TƯƠNG TƯ

Người ta tương bốn tương năm
Tui thì tương hủ tương bầm cũng xong
người ta muốn vợ muốn chồng
Tui thì chẳng muốn đèo bồng mà chi
Thương rồi cũng lúc biệt ly
Tui thi cứ nhậu li bì mình ên
Người ta đi xuống đi lên
Tui thì một chổ cứ kên mà nhìn
người ta đi kiếm cuộc tình
tui thì xí được chẳng trình ra đâu
người ta cứ muốn vồng cầu
tui thì chỉ muốn cái cầu cá tra.

Kysong nguyen
Cá Mặn 14.09.2011 00:54:01 (permalink)
0
Cám ơn bạn Ky Song Nguyen đã ghé thăm, Cá Mặn tui sẽ đáp lể cùng bạn sao

Cô bé Tôn Nữ Thị Hạnh dễ thương của tôi đã ghép hình trong bài thơ tương tư thật là đẹp, Cá Mặn tui cảm động rùi nè coi chừng có ngày tui bắt cóc à nhe


Tại thiên...thiện tai...

Thấy Bưởi hay cam dạ bất kham
Nhà tu bí quá cứ càm ràm
Nam mô cửa phật sân si bắt
Lạy chúa thiên đường nhịn nhục làm...

Khổ nổi con chiên đầy tội lổi
Ôi thôi cậu nhỏ quá tham lam
Cầu kinh xám hối năm ba bẩy...
Ẩn hiện con ma khoái lạc gầm


Cá Mặn
Cá Mặn 16.09.2011 00:33:50 (permalink)
0
Ánh sáng đèn màu

Lấp lánh đèn màu tiếng trống vang
Đôi ta nhẹ gót quyện cung đàn
Lời ai thỏ thẻ đôi môi gợi...
Tiếng sáo du dương nhịp thở mang

Hạnh phúc con tim cùng thổn thức
Niềm vui ánh mắt chứa nồng nàn
Âm thanh chất ngất dìu ai nhảy
Những bước tình ca xiết nhẹ nhàng

Cá Mặn
tonnuthihanh 17.09.2011 00:48:25 (permalink)
0
.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/44960A8ABC134CABBFE1669C56FEF507.JPG[/image]
Attached Image(s)
tonnuthihanh 17.09.2011 01:07:06 (permalink)
0
.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/108A1AA83B1D44AD84845BCD4A90BD5B.JPG[/image]
Attached Image(s)
Cá Mặn 17.09.2011 04:12:00 (permalink)
0
Mến chào Huyền Băng

Cám ơn Huyền Băng đã giúp CM sửa lổi chính ta trong mấy ngày qua, lời nói nầy hơi trể nhưng mong rằng Huyền Băng sẽ tiếp tục giúp đở những lúc ghé thăm

TonNuThiHanh

Những bức tranh em chọn rất là dễ thương..........oppppps hỏng biết người ta có dễ thương như mình nghỉ hông nửa nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy ây ấy...trong lòng đó mùh...................



Mảnh trăng buồn

Cô đơn mới thấy trăng buồn
Mảnh đời thao thức bắt nguồn nhớ nhung
Mênh mong trong cõi lạnh lùng
Chử thương chử nhớ vẫy vùng trái tim

Đàn tranh nức nỡ đi tìm
Giọt sương ray rức đắm chìm bóng đêm
Côn trùng trở giấc bỗng thèm
Men say ngất ngưỡng dài thêm chuổi sầu

Em ơi, em hởi, em đâu !
Lắng nghe tiếng vọng rừng sâu gởi nàng
Trăm năm ước nguyện còn mang
Vì sao tình lỡ sang ngang hởi người

Ta nhìn những cánh hoa tươi
Tìm về tiềm thức tiếng cười bỗng vang
Rì rào ngọn gió vỡ tan
Rơi vào dĩ vãng hoang tàn tiếc thay

Con tim khắc khoải còn đây
Người ơi ! nỗi nhớ mới hay nhớ người

Cá Mặn
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 54 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9