Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 54 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 809 bài trong đề mục
tonnuthihanh 01.09.2012 17:29:11 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/9C858BBBB84B401AB0CBCC98A4CFF5AA.jpg[/image]

Thu nhớ người xưa

Thu về lá rụng án mây trôi
Chạm nhớ người ta đứng lại ngồi
Gió nhẹ sương rơi buồn trước ngõ
Xuân tàn hạ đến chỉ còn tôi

Ai mang mộng đẹp góp thành mây
Lấp biển thề non cuộc tình nầy
Một thoáng đam mê rồi chợt mất
Mình ai gợi nhớ kể từ đây

Nầy em hởi ! cõi lạnh còn đang ...
Hãy lắng nghe! ai đó gọi nàng
Đã mấy thu rồi sao lặng tiếng
Hờn ai mấy độ hởi tình lang !

Cá Mặn
Attached Image(s)
Cá Mặn 05.09.2012 00:48:03 (permalink)
0
Giọt tình sầu

Nghe nức nở cung đàn vang ngọn suối
Khiến tim sầu chùn bước kẻ lang thang
Giữa đêm khuya ánh trăng cũng ngỡ ngàn
Soi dòng nước long lanh chờ sương lạnh

Con trùng ơi! ngươi gọi mãi làm chi
Để không gian lắng động chôn nhung nhớ
Khơi nỗi buồn ray rức để làm gì
Cùng đom đóm lập loè trong đêm tối

Hởi ai kia! có nghe tiếng lá động
Vọng rì rào đánh thức giữa canh ba
Là con tim gởi nhớ cỏi người ta
Ta muốn nói những lời chưa kịp nói

Vẫn yêu em! lập luận nào đánh mất
Đến một ngày ánh sáng cũng là đêm
Bao nỗi nhớ không còn trong trí óc
Vẫn biết rằng thuở ấy vẫn chưa quên

Cá Mặn

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2012 15:50:31 bởi Ct.Ly >
tonnuthihanh 06.09.2012 22:23:22 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/66E776105ACE49D7A0FFC79921485875.jpg[/image]

Giọt tình sầu

Nghe nức nở cung đàn vang ngọn suối
Khiến tim sầu chùn bước kẻ lang thang
Giữa đêm khuya ánh trăng cũng ngỡ ngàn
Soi dòng nước long lanh chờ sương lạnh

Con trùng ơi! ngươi gọi mãi làm chi
Để không gian lắng động chôn nhung nhớ
Khơi nỗi buồn ray rức để làm gì
Cùng đom đóm lập loè trong đêm tối

Hởi ai kia! có nghe tiếng lá động
Vọng rì rào đánh thức giữa canh ba
Là con tim gởi nhớ cỏi người ta
Ta muốn nói những lời chưa kịp nói

Vẫn yêu em! lập luận nào đánh mất
Đến một ngày ánh sáng cũng là đêm
Bao nỗi nhớ không còn trong trí óc
Vẫn biết rằng thuở ấy vẫn chưa quên

Cá Mặn
Attached Image(s)
Cá Mặn 08.09.2012 18:48:04 (permalink)
0
Ngã lòng

Ông trời nhỏ giọt mưa rơi
Nỗi buồn khí hậu chắng mời vẫn theo
Phải chăng số phận bạt bèo
Nghèo tình rổng bạc như keo dính liền

Vô duyên mặc cả triền miên
Chữ tình vắng bóng đòi tiên hỏi tiền
Trách ai phận bạc ngã nghiêng
Ông trời đang khóc bỗng nhiên nói rằng

Phận người xếp đặt tao đây!
Cũng than cũng thở như mầy đó sau
Đôi khi cũng phải nghẹn ngào
Lệ ta mặc sức dâng trào khoé mi

Gió lay cái bóng làm chi
Mây ơi ngươi khéo dây dưa chốn nầy
Cho sương lạnh chén rượu cay
Nửa say nửa tỉnh ngất ngay dạ mầy

Thế gian mặc kệ hôm nay
Buồn vui ta mượn men say thoã lòng

Cá Mặn

Cám ơn cô bé dễ thương đã ghép bức tranh đẹp trong trang thơ của anh
Cá Mặn 14.09.2012 06:36:16 (permalink)
0
Lý sự

Cái thế gian nầy mãi đổi thay
Xoay vòng trái đất tính từng ngày
Thời gian ánh sáng cùng mây gió
Thiên nhiên vạn vật với loài cây

Tiếp nối sinh tồn từ quá khứ
Liên hồi biến mất ở tương lai
Cùng khao khát muốn con người vẫn...
Thoã mãn nhu cầu chẳng có sai

Cá Mặn
Cá Mặn 19.09.2012 19:11:20 (permalink)
0
Em ở đâu ?

Biển nhớ trời thu lặng lẻ mơ
Dòng sông lấp lánh ánh trăng chờ
Đêm khuya quạnh quẽ hàng cây rũ
Mõi mắt tìm ai dẫu mịt mờ

Một chữ yêu em nào đánh mất
Lời ai thỏ thẻ trái tim se
Cô đơn trống vắng hình như đã...
Vĩnh viễn cùng ta kết bạn bè

Lủi thủi thời gian vội vã trôi
Ngu ngơ thổn thức giấc mơ đời
Niềm vui dĩ vãng trong đôi mắt
Để nhớ và thương cũng một thời

Nắng ấm mùa xuân vắng đã lâu
con tim sầu nhớ mối duyên đầu
Người ơi! có biết lòng anh vẫn...
Vẫn nhớ em hoài nhỏ ở đâu

Cá Mặn

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2012 23:37:44 bởi Ct.Ly >
Cá Mặn 01.10.2012 01:40:59 (permalink)
0
Một nụ cười

Trăm năm nhớ mãi nụ cười
Để thương để ghét một người thế thôi
Một thời dĩ vãng xa xôi
Ngàn lời trăng gió bồi hồi dạ ai

Lúc tình nắng ấm cùng say
Người ta thỏ thẻ bên tai nhớ đời
Nào hoa và bướm khắp nơi
Lá xanh tuổi mộng một thời luyến lưu

Nụ cười chất ngất ngàn thu
Lắng nghe nhịp thở bỗng như dại khờ
Tình anh muôn thuở ngu ngơ
Sợ em ngoảnh mặt nào ngờ vẫn theo

Trời cao biển rộng tay chèo
Bơ vơ thuyền mộng sóng lèo lái đi
Xuân thu mờ mịt còn chi
Để ta nhung nhớ bởi vì nhớ em

Cá Mặn


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 15:14:54 bởi diên vỹ >
Cá Mặn 03.10.2012 20:58:00 (permalink)
0


Em yêu hởi !

Mõi mắt trong chờ cái bóng xưa
Làm sao nói hết để cho vừa
Mơ màn ánh mắt theo ngày tháng
Thổn thức bên người lúc nắng mưa

Nỗi nhớ ngu ngơ gửi tặng em
Bao đêm trở giấc ngỡ êm đềm
Hình như ta đã...mơ ngày ấy
Hạnh phúc bên nhau tỉnh giấc thèm

Chẳng biết vì sao mãi nhớ ai
Cô đơn mới biết chuổi ngày dài
Cùng thu chiếc lá xanh màu nhạt
Sợ lúc trơ cành nhỏ đổi thay

Tình anh mãi mãi đến ngàn sau
Hạnh phúc con tim dẫu thế nào
Những lúc mưa tuôn trời có bão
Lòng anh một thuở vẫn như nhau

Cá Mặn
Cá Mặn 04.10.2012 00:43:47 (permalink)
0
Thuở mộng mơ

Khi biết yêu em, anh cần bày tỏ
Em cuối đầu e lẹ ánh mắt anh
Che niềm vui đôi má càng thêm đỏ
Trước cổng trường chúng bạn môt lũ ranh

Vội vã chi cái dáng còn mắc cở
Bước chân đi luộng thuộng thấy mà thương
Xin lỗi em tình anh không lối thoát
Cố gắng nhìn nín thở đặng tỏ tường

Nào để ý đám bạn đang nhìn lén
Để em yêu bối rối ngượng ngùng đi
Anh cứ ngỡ rằng em không chấp nhận
Ánh mắt buồn ngơ ngác đã mất gì

Và từ đó đôi ta càng xa cách
Có một hôm đối diện cảnh bất ngờ
Rồi ngoảnh mặt bỗng dưng nghe tiếng gọi
Trái tim nầy hồi hộp ngỡ mình mơ

Nầy anh ngốc bỏ quên cây bút máy
Ánh mắt nàng nháy nhẹ bỗng ta khờ
Từ thuở đó ta như tên ngáo ọp
Thẩn thờ người một thuở tuổi mộng mơ

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 20:23:02 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 19.10.2012 03:02:24 (permalink)
0
Tặng bài thơ nầy cho cô bé của anh, hỏng biết tại sao mình lãng mạn quá đi thui

Hoa hồng tím

Vẽ đẹp loài hoa màu đỏ tím
Mùi hương bát ngát vị thanh tao
Trần gian có mấy em yêu hởi
Thỏ thẻ ta nghe những ngọt ngào

Ánh mắt si tinh cô bé nhỏ
Nôn nao cái dạ mộng gần xa
Ai kia bắt gặp hồng đôi má
Với nụ cười duyên thấy mặn mà

Cá Mặn
tonnuthihanh 19.10.2012 17:28:48 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/D07A50F3CD4D4BFB992E9206BF613E23.jpg[/image]

HOA HỒNG TÍM

Vẽ đẹp loài hoa màu đỏ tím
Mùi hương bát ngát vị thanh tao
Trần gian có mấy em yêu hởi
Thỏ thẻ ta nghe những ngọt ngào

Ánh mắt si tinh cô bé nhỏ
Nôn nao cái dạ mộng gần xa
Ai kia bắt gặp hồng đôi má
Với nụ cười duyên thấy mặn mà

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 17:32:57 bởi tonnuthihanh >
Attached Image(s)
tonnuthihanh 19.10.2012 17:58:40 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/100598/A30D4450D0B04776B0A5DCD8CE1F46E6.jpg[/image]

Em ở đâu ?

Biển nhớ trời thu lặng lẻ mơ
Dòng sông lấp lánh ánh trăng chờ
Đêm khuya quạnh quẽ hàng cây rũ
Mõi mắt tìm ai dẫu mịt mờ

Một chữ yêu em nào đánh mất
Lời ai thỏ thẻ trái tim se
Cô đơn trống vắng hình như đã...
Vĩnh viễn cùng ta kết bạn bè

Lủi thủi thời gian vội vã trôi
Ngu ngơ thổn thức giấc mơ đời
Niềm vui dĩ vãng trong đôi mắt
Để nhớ và thương cũng một thời

Nắng ấm mùa xuân vắng đã lâu
con tim sầu nhớ mối duyên đầu
Người ơi! có biết lòng anh vẫn...
Vẫn nhớ em hoài nhỏ ở đâu

Cá Mặn
Attached Image(s)
Cá Mặn 31.10.2012 04:40:55 (permalink)
0

TonNuThiHanh I love you babee !


Ánh trăng tàn

Trăng tà xế bóng lẫn hoàng hôn
Dưới gốc cây đa chú cuội còn
Lặng lẻ ru mang thời tuổi ngọc
Âm thầm hối tiếc thuở vàng son

Bầu trời vẫn vậy sao ngao ngán !
Thể xác giờ đây cũng mõi mòn
Lủi thủi con tim không định hướng
Cùng bao nỗi nhớ khuyết thay tròn


Cá Mặn
Cá Mặn 09.11.2012 07:49:40 (permalink)
0
Ai vẫn vô tình

Những lúc buồn vui dạ muốn yêu
Cơn say mượn cớ nhớ thêm nhiều
vì sao lủi thủi vòng thương nhớ
Trả lại mình ta những buổi chiều

Thu về lá úa hỏi lòng ai
Lạnh buốt trong ta chuổi ngày dài
Nắng ấm yêu ơi đừng bỏ mặc
Mây trời phủ kín lạnh đôi vai

Từng thu chiếc lá vẫn trôi đi
Kỉ niệm giờ đây chẳng còn gì
Để lại mùa thu buồn biết mấy
Sao người mãi mãi bỏ ta đi...

Cá Mặn
Cá Mặn 10.11.2012 00:25:30 (permalink)
0
giấc mơ thời a vòng

Một bóng hồng @ thỏ thẻ
Anh yêu hởi nỗi nhớ về đêm
Trong chăn lạnh đắp mền ai đợi
Dưới nắng chiều chờ ánh trăng lê

Lủi thủi mơ người ta chợt đến
Lầm lì mộng kẻ ấy mới về
Cùng ôm ấp giấc mơ trần thế
Với tuổi đời khao khát tái tê

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2012 10:26:45 bởi Cá Mặn >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 54 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 809 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9