Hồn lang thang.................

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 27 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 15.02.2009 11:33:22
0

Đêm thanh vắng
 
Như là tiếng khóc đêm khuya
Vọng buồn ai oán chia lìa đó đây
Màng đêm vạn vật mê say
Hoạ lời ão não tràn đầy tái tê

Vầng trăng mờ ão bốn bề
Gió đưa cành đẩy lạc về chốn nao
Mà sao hồn bỗng dâng cao
Ngỡ ngàng thổn thức thêm vào nhớ nhung

Mảnh đời mượn bóng ung dung
Người đâu ta đó côn trùng thuỷ chung
Đàn ai nặng tiếng nợ cùng
Sương rơi động lá cả vùng vẫn nghe

Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 15.02.2009 23:54:45
0

Tình yêu chợt đến

Nắng ấm trời trong gió động cành
Tình yêu chớm nở cảnh thêm xanh
Mây trôi gió nhẹ lòng phơi phới
Mặt phẵng hồ trong nước long lanh

Ngàn hoa óng ánh giọt sương mai
Rủ sạch bao nhiêu tiếng thở dài
Thổn thức loài chim kêu ríu rít
Hồn mơ lạc lối chốn bồng lai

Đôi môi khát vọng bỗng xôn xao
Kéo nhẹ nàng hôn vị ngọt ngào
Thổn thức đam mê tìm thú vị
Bàng hoàng tỉnh giấc giận trời cao !!!

Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 26.02.2009 00:18:09
0
Đàn bà VN và thành phố Hồ

Cặp mắt làm quen khắp nẽo đường
Cùng,...thiên hạ tận hưởng quê hương
Trên băng đá kẻ mù xem quẻ
Dưới phố phường bà mẹ hứng sương

Phận gái qua đêm thèm của lạ
Thay ma ướp xác sợ gì ương
Thân già ốm yếu người sùng bái
Khoái lạc trần gian đói dẫn đường

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 04:49:08 bởi Cá Mặn >

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 26.02.2009 21:50:35
0

Chờ ai

Lở chuyến đó ngang đã mấy đông
Xuân đi hạ đến nỗi buồn trông
Năm ba đứa bạn con đàn ẩm
Chẵng lẻ ông trời giận bỏ không

Trăng tròn lại khuyết nỗi bơ vơ
Đã mấy thu đi vẫn đợi chờ
Vắng vẻ đêm dài quen tiếng động
Ru hờn giấc ngủ cũng là mơ

Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 01.03.2009 22:33:30
0
Đôi mắt tình nhân

Lặng lẻ nhìn sao đợi nắng mai
Vì ai khắc khoải những tháng ngày
Nơi tiềm thức nỗi buồn ray rức
Tận đáy lòng trầm bỗng miệt mài

Dẫu cố quên đi hình bóng củ
Rồi lại nhớ đến ánh mắt ai
Ta vùng vẫy vũng lầy vương vấn
Vẫn mĩn cười khao khát chẵng phai

Cá Mặn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 00:55:02 bởi Cá Mặn >

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 03.03.2009 01:45:16
0
Tình anh 17

Xuân kia nỡ rộ cánh hoa hồng
Bở ngở lòng anh mõi ngóng trông
Nhớ mãi ! bờ môi kia ngọt lịm
Và,...em sánh bước dạo ngắm bông

Nhịp đập đôi tim bẽn lẽn chờ
Tim ai ấp ủ bỗng ngu ngơ
Như vừa liếc khẻ tim ngừng đập
Cứ sợ người ta giận đó mờ

Ước vọng làm sao đặc nụ hôn
Tim chao mượn cớ lẫn bồn chồn
Thêm vào lặng lẻ chờ lên tiếng
Một chử yêu em điếng cả hồn

Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 03.03.2009 21:28:28
0

Tình 18

Giọt nắng chiều nghiêng ngã bóng cây
Mơ màng mắt biếc gợi hồn nầy
Tình khao khát đón từng hơi thở
Ép nhẹ thân nàng mát dịu thay

Bẻ nhánh hoa tươi gắn tóc mây
Ri rào ngọn cỏ nữa hồn say
Mùi hương thoát nhẹ thời hương sắc
Mãi nhớ người ta những tháng ngày

Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 05.03.2009 01:03:38
0
Chú cuội và chị Hằng 
 
Đã quá đi thôi thổn thức trường
Trăng tà gió lộng vũ vô thường
Lang thang núi ngự thòng cây chuối
Lạc lỏng đèo ngang lấp hậu đường

Nức nở buồng sen rung lá ngọc
Rì rào ngọn cỏ động hoa dương
Men nồng nhập tửu câu hồn thú
Vọng khẻ quen hò thoả đối phương

Cá Mặn


Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 07.03.2009 00:44:47
0
Vùng trời kỷ niệm
 
Vùng trời kỷ niệm trổi dâng cao
Sóng vổ hoàng hôn gió rì rào
Tượng đá thờ ơ con nhện vẫn...
Chờ mong quá khứ bỗng xôn xao

Nắng vở thời gian mãi trôi nhanh
Nhìn theo chiếc lá rụng xa cành
Buồn ơi khắc khoải thiên thu dạ
Lặng lẻ sầu ai cách đoạn đành

Tuyết lạnh Đông qua nhuộm cõi lòng
Xuân về nắng ấm nỗi chờ mong
Mây ơi! chớ vội che ta lạnh
Để nắng bên mình kẻ ngóng trông


Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 11.03.2009 00:53:48
0
Chỉ mình em
 
Giá lạnh xuân tàn nắng hạ đâu
Than đời nghiệt ngã cõng u sầu
Thời gian thắm thoát người yêu hởi
Bạn ánh trăng tà đã bấy lâu

Như dòng suối ngọt xuất đầu non
Xẽ đất xuyên cây gọt đá mòn
Lặng lẻ âm thầm trôi bất tận
Đi tìm biển cả trãi sông con

Tình anh bất diệt bởi vì ai
Thấm nhuộm ngàn sau dẫu miệt mài
Một bóng hình em chan chứa đợi
Buồng tim kín cổng chỉ mình ai

Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 12.03.2009 11:32:04
0
Đam Mê
  
Rượu thắm ta thèm ngắm mỹ nhân
Êm đềm điệu nhạc vũ khoe thân
Làn da tuyết trắng lông măng mượt
Ánh mắt đa tình cặp nhũ cân

Lá liễu xôn xao hồn lạc lối
Đôi mông nóng bổng dạ lâng lâng
Hoa tiên bướm mộng thiên thai nhập
Men nồng thổn thức động ba chân

Cá Mặn



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 04:34:56 bởi Cá Mặn >

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 13.03.2009 04:43:21
0
Em Yêu hởi

Khổ lắm khi thương mãi nhớ nhiều
Đa tình lãng mạng chỉ vì yêu
Bao năm lặng lẻ trong đêm tối
Quạnh quẻ chờ mong những buổi chiều

Ngồi trông chiếc lá rụng về đâu
Tất cả thời gian đã nhuộm màu
Nỗi nhớ ngày qua từ quá khứ
Như dòng nước lủ suốt đêm thâu

Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 13.03.2009 09:16:54
0
Anh nợ em

Nợ vướng tình trao thắm một đời
Đau lòng luyến tiếc giận than trời
Duyên phần lận đận vô phương tránh
Nỗi khổ triền miên chẵng gọi mời

Cứ mãi hình dung rồi sợ mất
Đôi lần chợt nhớ dẫu buông rơi
Tim ta mượn cớ người còn đó
Quấn quít giày vò dạ cứ ơi

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 00:01:51 bởi Cá Mặn >

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 15.03.2009 23:50:45
0
Mỹ nhân thời đại

Vẽ đẹp đàn bà lộng lẫy thân
đường cong tuyệt mỹ khác người trần
Hằng nga lạc lối cà fê quán
Nét ngọc thu hồn khách quý nhân

Nháy mắt đưa tình thừa bản lảnh
Chiêu hiền đãi sĩ khéo ân cần
Văn tài tướng võ thương trường đến
Lắm kẻ si tình ngắm chết trân

Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 16.03.2009 20:50:29
0
sưởi ấm hồn ai 

Ta rong ruổi lủi thủi chờ ai
Dẫu nắng hay mưa vẫn miệt mài
Những lúc cô đơn tìm giấc ngủ
Quay về quá khứ mộng tương lai

Nắm đất còn đây ngọn cỏ lây
Bàn tay nắm lấy tấm bia gầy
Hơi sương mộ đá như nàng khóc
Sưởi ấm hồn ta những tháng ngày

Đã mấy thu tàn nắng hạ, xuân
Đông về ấp ủ mộng dương trần
Cho dù biển lặng lòng anh vẫn...
Ngọn sóng rì rào tiếp tục dâng


Cá Mặn







<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 20:52:17 bởi Cá Mặn >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Hồn lang thang................. - 17.03.2009 03:47:55
0
Cá ni chắc được ướp nhiều muối hihihi....vài dòng đồng cảm, chúc vui và sáng tác đều nha... cá biển
 

Trích đoạn: Cá Mặn
Nắm đất còn đây ngọn cỏ lây
Bàn tay nắm lấy tấm bia gầy
Hơi sương mộ đá như nàng khóc
Sưởi ấm hồn ta những tháng ngày

Cá Mặn

 
 
Tưởng chừng quên lãng...
 
Ném xuống huyệt sâu nấm đất cùn
Cho lòng vẫn nhớ chuyện tình chung
Dẫu hạ xuân thu mình cách trở
Đông buồn mây xám bay dửng dưng.
 
Canh vắng sương sa, trơ đồng vắng
Độc ẩm ngồi nghe chốn không trung
Nửa lời đối thoại tình cay đắng
Là tiếng lòng mình đang nhớ nhung.
 
Lời thơ ghi khắc năm nao ấy
Bây giờ nhòe nhoẹt ngõ tàn phai
Đôi khi sầu bỗng đâu về lại
Vô hồn, mây trắng lãng du bay...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 18.03.2009 06:30:54
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT



Tưởng chừng quên lãng...

Ném xuống huyệt sâu nấm đất cùn
Cho lòng vẫn nhớ chuyện tình chung
Dẫu hạ xuân thu mình cách trở
Đông buồn mây xám bay dửng dưng.

Canh vắng sương sa, trơ đồng vắng
Độc ẩm ngồi nghe chốn không trung
Nửa lời đối thoại tình cay đắng
Là tiếng lòng mình đang nhớ nhung.

Lời thơ ghi khắc năm nao ấy
Bây giờ nhòe nhoẹt ngõ tàn phai
Đôi khi sầu bỗng đâu về lại
Vô hồn, mây trắng lãng du bay...


Woooow lâu lắm và hân hạnh đón tiếp Trăng lạnh...........opppps Băng Nguyệt trong trang thơ của Cá Mặn. thơ của Băng Nguyệt ý và lời rất dễ thương mong rằng bạn sẽ tiếp tục họa thơ với Cá mặn cho vui


Tình nhớ mùa xuân

Thời gian thắm thoát trôi qua
Ơi tình! dang dở khó mà lãng quên
Đêm dài lặng lẻ buồn tênh
Trăng nghiêng ngã bóng dạ thêm não lòng

Cung đàn réo rắc ngăn sông
Chuông chùa vọng lại theo dòng nước trôi
Hồn thơ khắc khoải nào thôi
Tim đau dạ xót bồi hồi cớ sao

Mảnh tình vương vấn vươn cao
Nhìn mây gió thoảng nghẹn ngào biết bao
Mùa xuân có kẻ xôn xao
Còn ta thỏ thẻ ngọt ngào với ai ?

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2022 04:01:49 bởi Cá Mặn >

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 18.03.2009 10:44:06
0
Nhớ cánh đồng quê

Lặng lẻ buồn trông nỗi nhớ nhà
Như là quá khứ mới hôm qua
Từng chiều gió động trên cành trúc
Những tiếng ve kêu dưới nắng tà

Cậu bé chăn trâu đen đúa quá
Cô nàng gặt lúa đẹp xinh ra
Tha hồ luyện giọng nơi đồng lúa
Mộc mạc câu hò thổn thức ta

Cá Mặn

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Hồn lang thang................. - 20.03.2009 04:14:43
0
Cá biển khách sáo roài...chúc vui và sáng tác đều nha.


Tình nhớ mùa xuân

Thời gian thắm thoát trôi qua
Ơi tình! dang dở khó mà lãng quên
Đêm dài lặng lẻ buồn tênh
Trăng nghiêng ngã bóng dạ thêm não lòng

Cung đàn réo rắc buồn trông
Chuông chùa vọng lại theo dòng nước trôi
Hồn thơ khắc khoải nào thôi
Tim đau dạ xót bồi hồi cớ sao

Mảnh tình vương vấn vươn cao
Nhìn mây gió thoảng nghẹn ngào biết bao
Mùa xuân có kẻ xôn xao
Còn ta thỏ thẻ ngọt ngào với ai ?

Cá Mặn



Lạc mất mùa xuân


(Thu khóc)


Một mình thỏ thẻ với mình
Cùng thơ ta nói... sao tình oan khiên
Tiếng chuông vọng thức vô biên
Tâm ta chưa tỉnh , còn nghiêng lối tình

Xuân còn xa lắm lộ trình
Đi trong nắng hạ, mãn bình vu gia
Hơi đông tửu ẩm khề khà
Giữa bao la lạnh, ha ha ngạo tàn.

Tưởng như trông thấy xuân ngàn,
Tưởng như thảm gấm thênh thang đón mình
Xuân còn xa lắm lộ trình...
Một mình thỏ thẻ với mình.....vô ưu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 04:20:53 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 25.03.2009 05:30:58
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

 

Lạc mất mùa xuân


(Thu khóc)


Một mình thỏ thẻ với mình
Cùng thơ ta nói... sao tình oan khiên
Tiếng chuông vọng thức vô biên
Tâm ta chưa tỉnh , còn nghiêng lối tình

Xuân còn xa lắm lộ trình
Đi trong nắng hạ, mãn bình vu gia
Hơi đông tửu ẩm khề khà
Giữa bao la lạnh, ha ha ngạo tàn.

Tưởng như trông thấy xuân ngàn,
Tưởng như thảm gấm thênh thang đón mình
Xuân còn xa lắm lộ trình...
Một mình thỏ thẻ với mình.....vô ưu.


 
Lời thơ làm cho Cá MẶn tui "chịu hủn thấu" đi thui..........opppps hỏng fải Cá Mặn tui thấy đã quá đi.........................hahahahhahahahahahahhahah
 
Tiếp nữa nè
 
Người tình hởi... I love you !

Lang thang biển nhớ hỏi lòng
Từng cơn sóng nhỏ tạo dòng thở than
Nắng chiều vội vã sang ngang
Đêm dài lẻ bóng ngở ngàng dạ đau

Hờn ai giấc mộng dâng trào
Bàng hoàng tỉnh giấc ngọt ngào lặng trôi
Ơi tình ngọt vị bờ môi
Giờ đây cách trở vở đôi tấc lòng

Hờn mây dịu nắng mùa đông
Thời gian thấm thoát theo dòng nước trong
Soi gương vạn nét chờ mong
Vì ai vươn vấn tơ lòng nhớ nhung

Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 28.03.2009 03:28:38
0
  
Nỗi lòng

Thổn thức xuân về khắp mọi nơi
Niềm vui vội vã chẵng buông rơi
Đông tàn chữa tắt thêm hư ảo
Bỗng thấy hoàng hôn lạnh cõi đời

Trời hiu hắt nắng nỗi chờ mong
Nức nở sầu ai nặng trĩu lòng
Lá vẫn vô tình rơi ngập lối
Từng cơn gió lạnh thổi trôi sông

Ngoảnh mặt thời gian lặng lẻ đi
Trăm năm vẫn thế hởi duyên gì
Trời cao định số năm ba bữa
Tiếng thở than dài quyện với mi

Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 10.04.2009 01:49:59
0
Niềm nhớ vu vơ
 
Nắng ấm còn đây tiếng suối rơi
Bình minh toả sáng án mây trời
Chim non gọi khẻ chờ hơi mẹ
Thổn thức hồn nhiên giữa cõi đời
 
Cùng ai đứng ngắm giọt sương mai
Thắm thoát trôi nhanh bỗng thở dài
Đã mấy mùa xuân thêm lăng lẻ
Hờn thu lạnh vắng, hạ còn ai !
 
Âm thầm cất bước dạ quên đi
Tiếng vọng từ xa gợi nhớ gì
Cỏ lá xôn xao ta khát vọng
Lời nàng thỏ thẻ dẫu đôi khi
 
Cá Mặn

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Hồn lang thang................. - 10.04.2009 08:59:47
0
Hihihi chà.... chúc vui hen.....
 

Người tình hởi... I love you !

Lang thang biển nhớ hỏi lòng
Từng cơn sóng nhỏ tạo dòng thở than
Nắng chiều vội vã sang ngang
Đêm dài lẻ bóng ngở ngàng dạ đau

Hờn ai giấc mộng dâng trào
Bàng hoàng tỉnh giấc ngọt ngào lặng trôi
Ơi tình ngọt vị bờ môi
Giờ đây cách trở vở đôi tấc lòng

Hờn mây dịu nắng mùa đông
Thời gian thấm thoát theo dòng nước trong
Soi gương vạn nét chờ mong
Vì ai vươn vấn tơ lòng nhớ nhung

Cá Mặn

 
 
Bụi mờ quá khứ
 
 
(Đã đi hết mùa thu 2)
 
Bụi mù quá khứ lật tung
Biển chiều nay có trùng trùng sóng trôi
Hồn lang thang , trơ đá cơi,
Vị ngọt đã hóa đắng rồi mới hay,
 
Hạ đang gọi cửa mình đây
Tháng tư mưa trắng xóa ngày yêu thương
Cho ta ngụy biện vô thường
Soi gương cười khả cho cuồng nộ vơi,
 
Bão biển vừa cuốn qua rồi
Bụi mờ quá khứ, xếp đôi cất vào.
Người tình là giấc chiêm bao,
Yêu anh là chút khát khao yên bình,
 
Mà thôi, bạn hỡi người tình,
Biển chiều nay sóng cứ kình nhau trôi.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 11.04.2009 22:55:16
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
  
Bụi mờ quá khứ
 
 
(Đã đi hết mùa thu 2)
 
Bụi mù quá khứ lật tung
Biển chiều nay có trùng trùng sóng trôi
Hồn lang thang , trơ đá cơi,
Vị ngọt đã hóa đắng rồi mới hay,
 
Hạ đang gọi cửa mình đây
Tháng tư mưa trắng xóa ngày yêu thương
Cho ta ngụy biện vô thường
Soi gương cười khả cho cuồng nộ vơi,
 
Bão biển vừa cuốn qua rồi
Bụi mờ quá khứ, xếp đôi cất vào.
Người tình là giấc chiêm bao,
Yêu anh là chút khát khao yên bình,
 
Mà thôi, bạn hỡi người tình,
Biển chiều nay sóng cứ kình nhau trôi.

 
hahahahahahah...... quá khứ vẫn là quá khứ, cuộc sống con người luôn luôn đối diện với bão tố phong ba và ta hãy nhìn lại bản thân ta có chịu đựng mà vượt qua hay không... tiếp nhe
 
Chút tình cho em

Chút tình than thở cùng ai
Trăng khuya lắng động miệt mài gió lay
Nỗi buồn đêm vắng ngồi đây
Hồn mơ liễu bóng cùng xây nguyệt lầu

Tìm về dĩ vãng mộng sâu
Vai kề tựa cửa ước câu dậm trường
Bên nhau sánh bước nẽo đường
Sớm khuya ấp ủ cùng nương sống đời

Trách chăng tạo hoá không lời
Ngăn sông rẻ nhánh đôi nơi chạnh lòng
Sầu ngày gợi nhớ đêm trong
Tìm đâu bóng củ chờ mong có cùng

Lênh đênh bão tố chập chùng
Sóng đưa mặc sóng ta vùng vẫy say
Biển tình khổ lụy nào hay
Thân nầy mãi mãi vũng lầy nhớ nhung

Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 14.04.2009 01:51:34
0
  
Dĩ vãng

Kỷ niệm còn đây cảnh vắng tanh
Nhìn theo chiếc lá rụng xa cành
Trôi đi lặng lẻ theo ngày tháng
Mảnh vỡ thời gian nghiệt ngã đành

Như là giấc ngủ mới hôm qua
Thổn thức hoàng hôn nắng xế tà
Mắt ngõ tình trao lời thắm thiết
Ru đời mái ấm mộng đôi ta

Tượng đá vô tình đến thế sao?
Bao giờ cãm giác lệ tuôn trào?
Cho ta sưởi ấm niềm hy vọng
Một chút tình ai vẫn ngọt ngào

Cá Mặn

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Hồn lang thang................. - 14.04.2009 03:21:52
0
Đúng là quá khứ đã là quá khứ, đừng bới lại nếu như muốn ngày mai đi qua... fải hong Cá Biển...


Chút tình cho em

Chút tình than thở cùng ai
Trăng khuya lắng động miệt mài gió lay
Nỗi buồn đêm vắng ngồi đây
Hồn mơ liễu bóng cùng xây nguyệt lầu




Hồn lang thang.

Lại mời nhau cạn chén sầu
Đêm nay lắng gió trên lầu nguyệt nương
Nguôi ngoai nửa chuyện bình thường
Say đi để lại nhớ thương tình hờ,

Trăng khuya cũng sáng mập mờ
Rượu nguyên bình đó rót chờ môi say,
"Nỗi bưồn đêm vắng ngồi đây"
Tàn cơn độc ẩm mới hay đêm tàn.



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 16.04.2009 00:27:15
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT



Hồn lang thang.

Lại mời nhau cạn chén sầu
Đêm nay lắng gió trên lầu nguyệt nương
Nguôi ngoai nửa chuyện bình thường
Say đi để lại nhớ thương tình hờ,

Trăng khuya cũng sáng mập mờ
Rượu nguyên bình đó rót chờ môi say,
"Nỗi bưồn đêm vắng ngồi đây"
Tàn cơn độc ẩm mới hay đêm tàn.



Wooooowww bốn câu thơ cuối nghe sao mờ muốn book vé máy bay về thăm làng Củ CHi rùi.........................

Thui xạo chút thui nếu không Trăng lạnh sẽ trở thành Trăng trở.............oppppps hỏng phải Trăng đẹp

Cá MẶn mới sáng tác bài thơ mới nè họa tiếp nhe

Ngày đó có em

Em về tất cả màu xanh
Đôi chim rộn rã trên cành liếu lo
Thêu hoa dệt mộng chung đò
Thuyền tình hạnh phúc chơi trò ghét yêu

Mĩn cười đôi mắt nhìn theo
Môi em nũng nịu anh gieo nợ tình
Hoa cài mái tóc ai xinh
Bình minh toả sáng lung linh mắt huyền

Mây trời gió mát hàn huyên
Bao lời tâm sự ta nguyền có nhau
Cho người mãi mãi xôn xao
Bên anh sưởi ấm chuổi ngày đẹp hơn

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 00:47:11 bởi Cá Mặn >

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 16.04.2009 00:33:47
0
Mỹ nhân ơi.................

Vẽ đẹp đàn bà quý phái ơi
Bên nàng thổn thức phút vui đời
Hồn nhiên tiếng nấc càng tha thiết
Thoải mái lời rên quá tuyệt vời
 
Xuất trận thuyền chao không thả lỏng
Cầm lòng cuốc chống chẵng buông rơi
Mon Men núi ngự bờ môi động
Nụ đỏ hương hoa đã quá trời
 
Cá Mặn

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 16.04.2009 07:22:25
0
Trời xuân lạnh vắng

Trời xuân gió lạnh về đêm
Lắng nghe tiếng khóc càng thêm não lòng
Chút tình gởi gấm kia sông
Ai gieo nợ nhớ chờ mong kiếp nầy

Lang thang như kẻ đọa đầy
Cuộc tình dang dỡ vũng lầy tấm thân
Cô đơn số kiếp phong trần
Đêm dài cô quạnh những lần thở than

Yêu người vắng số cùng mang
Vào lòng đất lạnh sang ngang mối tình
Để ai vươn vấn một mình
Dòng sông lạnh vắng lục bình mãi trôi

Cá Mặn







Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: Hồn lang thang................. - 17.04.2009 00:42:01
0
Một đời lầm lở

Nhà nghèo gặp gái chảnh như cua
Túi rỗng dùng mưu luyện phép bùa
Nháy mắt đưa tình như hoàng đế
Chao mày lộ tướng tợ ông vua

Ra oai triệu phú còn ham nổ
Bộ gió ta đây có của chùa
Gặp phải cô em đanh đá chọn
Về nhà lớn tiếng giọng chanh chua

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2021 01:37:08 bởi Cá Mặn >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 27 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 807 bài trong đề mục