Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 525354 > | Trang 52 của 54 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Cá Mặn 14.10.2017 07:22:44 (permalink)
0
Cảm ơn Băng Nguyệt ghé thăm trang thơ của Cá Mặn và để lại một bài thơ rất là hay, tiện đây mình sáng tác thêm một bài thơ mới mời Nguyệt đọc nhe
 
Tim ta mong mỏi được ôm ấp nét đẹp đoan trang thùy mị đến trọn đời và trái tim này đã ngã qụy bởi sự yếu đuối và lãng mạn của mẩu người mơ mộng như ta, sự trừu tượng mỗi ngày một lớn dần để rồi lạc lối trong cái vòng định mệnh không lối thoát. Những lời nói vu vơ cùng âu yếm, san sẻ cho nhau những ngọt bùi hay những nụ cười thầm kín mà cả hai âm thầm bước vào một tình yêu nhưng không bao giờ có bến đậu. Yêu người tự bao giờ mà lòng nào hay biết, để rồi bất chợt nghe tin người đã có chủ mà lòng khắc khoải đến tận nao nao.
 
Em vẫn đẹp như xuân nắng hạ
Tuổi chừng xuân vượt sắc thời gian
Niềm khao khát mỏi mòn ai đợi!!!
Quyện ngọt bùi băng đá vỡ tan
 
Bướm đa tình đượm nét phong sương 
Lặng lẽ mơ tình khúc lỡ đường 
Gợi nắng hồng đơm bông kết nhụy 
Đàn chim hót vũ điệu uyên ương
 
Anh gieo mầm hẹn ước ngày mai
Bỗng lạnh lùng than vắng thở dài 
Kẻ đến sau nào ai biết trước 
Để giờ này dạ nhớ vì ai
 
Mỏi mắt trông bờ môi ngọt lịm 
Ôm cây đàn khải nốt tình tang
Duyên không nợ lỡ làng ôm hận 
Nửa mảnh tình si dẫu muộn màng
 
Cá Mặn

 
BĂNG NGUYỆT 15.10.2017 18:10:26 (permalink)
0

Tim ta mong mỏi được ôm ấp nét đẹp đoan trang thùy mị đến trọn đời và trái tim này đã ngã qụy bởi sự yếu đuối và lãng mạn của mẩu người mơ mộng như ta, sự trừu tượng mỗi ngày một lớn dần để rồi lạc lối trong cái vòng định mệnh không lối thoát. Những lời nói vu vơ cùng âu yếm, san sẻ cho nhau những ngọt bùi hay những nụ cười thầm kín mà cả hai âm thầm bước vào một tình yêu nhưng không bao giờ có bến đậu. Yêu người tự bao giờ mà lòng nào hay biết, để rồi bất chợt nghe tin người đã có chủ mà lòng khắc khoải đến tận nao nao.

By Cá Mặn.



BIẾT ĐAU VẪN MUỐN ĐƯỢC YÊU


Thầm nén cơn đau bởi lưới tình
Lỡ bước đường yêu nên lặng thing
Ta thấy người yên, vui hạnh phúc
An nhiên trong bóng tối cô tình.

Lãng mạn mộng mơ nên yếu đuối
Âu yếm cùng thơ ta với mình,
Cố tin Ước hẹn rồi sẽ gặp
Vậy mà đối mặt cứ lặng thing.

Lang thang đi tìm bến đò yêu
Dẫu tuổi đời đang bước về chiều
Quên hết nỗi đau thời quá vãng
Ai nắm tay ta tiếp hải trình,

Đi qua nhung nhớ đêm trở giấc
Nhìn về phía trước đón bình minh,
Yêu để được yêu niềm chia sẻ
Thầm nén cơn đau.. Bởi lưới tình.


(Lời tâm sự của Cá như là một tâm sự chung của mỗi người, chia sẻ một chút mà viết xong thấy như là toàn lập lại lời của Cá thôi hihi)
Cá Mặn 30.08.2018 06:01:03 (permalink)
0
Băng Nguyệt à
lâu lắm rồi mới ghé lại trang thơ cũ của mình, nhìn thấy những dòng thơ dễ thương của Băng Nguyệt đã gợi nhớ một thời kỷ niệm đã qua. Hôm nay rảnh nên viết thêm vài dòng thơ cùng với nàng nhe
 
 
Nhớ em Nhiều
 
Cảnh chiều lặng lẽ trăng chưa...
Soi đời cô quạnh gió mưa ủ nhàu
Trăng ơi trăng hỡi lên mau
Kẻo mùa thu đến đổi màu tóc mây
 
Đợi người đợi mãi nào hay
Nao lòng hạt bụi đổi thay chất chồng
Trăn năm duyên nợ hoài mong
Người ơi anh vẫn...Ngóng trông nắng hồng
 
Đơm bông trổ nhụy cõi lòng
Nghe ai thỏ thẽ như dòng suối vang
Chim ngàn ríu rít thênh thang
Lá xanh trĩu nước ngỗng ngang đổi màu
 
Bình minh nắng ấm nao nao
Ngày qua khát vọng biển chao sóng trào
Giờ đây người ở nơi nao
Nụ cười mãi mãi ngọt ngào biết bao
 
Ước ao chỉ là ước ao
Tình anh gói mộng ai nào xót ai
 
Cá Mặn
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2021 03:59:05 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
BĂNG NGUYỆT 14.09.2018 18:01:37 (permalink)
0
Ghé thăm Cá, chúc vui với thơ nha.


CÒN GÌ GIỮA NHỚ VÀ QUÊN


Lâu rồi không về thăm biển
Nên không biết sóng thế nào ! ?
Đá thì vẫn trơ bất biến
Gió thì qua mấy cuộc đau ! ?

Lâu rồi mình chưa chào nhau ,
(Bây giờ lại là tháng chín )
Qua bao nhiêu điều đã tính,
Điều gì làm được rồi đâu ?!

Chắc là khi bước qua nhau
Mọi sự đều là quá khứ
(Ai nói tình yêu bất tử? )
Chỉ là biến đổi trước sau.

Đã lâu mình. .Chưa chào nhau.

14092018
Cá Mặn 25.03.2020 02:40:47 (permalink)
0
Cảm giác thoải mái của ngày hôm nay không giống như ngày hôm qua. Những ngày tháng vui chơi thoải mái nơi công cộng, du thuyền và phòng trà để tôi thả hồn theo nhịp điệu Tango hoặc Rumba...
Một ngày như mọi ngày tôi vẫn ra đường đến văn phòng, trên con đường freeway ngày nào cũng tấp nập xe cộ lao nhanh trên xa lộ với những và nhiều gương mặt khác nhau và hình như ai đó cũng có một nhiệm vụ là hoàn tất công việc nơi công sở hay các cửa hàng đón tiếp khách phục vụ và mời mọc mua hàng hóa của họ. Những gương mặt đó ngày hôm nay đã thay đổi. Trên quảng đường vắng của xa lộ đã lộ ra những gương mặt đâm chiu lo lắng mặc dù rằng...
Cây xanh ở 2 ven đường nở  rộ những cánh hoa chào đón ánh sáng bình minh, những cơn gió thoảng xe lạnh luồn vào cơ thể làm thoải mái trong tâm hồn trong những ngày cuối Xuân và bước vào mùa Hạ trong quá khứ. Nhưng cảm giác đó hình như đã bị mất đi bởi vì những con vi khuẩn vô hình đang xâm lăng vào khối óc của mỗi cá nhân...

Hoa nở nắng vàng óng ánh sương
Đàn chim ríu rít quyện ven đường
Lão già ngẩng mặt cười răng hở 
Chợt thấy hàm răng chạm cỏ vương

Ngoảnh mặt nhìn nghiêng lẫn phía sau
Ai kia lủi thủi miệng nhai  trầu
Lanh tay cuối xuống lượm cho lẹ
Giật mình con sáo hót lên cao

Ông hởi...ông ơi bớ lão  già
Khom lưng lẹ quá chợp ếch sa...
Tuổi này liếc ghệ coi chừng đó
Virus vô hình chảnh lắm nha

Lão biết giờ đây chấp nhận thôi
Một đời ̀một kiếp chẳng buông lời
Bồng lai tiên cảnh do trời  định
Tiếp tục cười trừ nở trên môi

Hahahahahhhahahah hôm nay có chút thời gian viết một đoản văn ngắn và sáng tác một bài thơ con cóc cho các bạn đọc cho vui.

Cá Mặn 09.07.2021 01:47:36 (permalink)
0
Khao khát
 
Nắng đẹp Hawaii biển lắm người
Niềm vui trở lại tuổi đôi mươi
Vườn hoa thấp thỏm vờn trong nắng
Ngắm biển say người chất ngất bơi. 

Ngã ngã nghiêng nghiêng, trời đất rộng!!!
Thiên đường hạ giới bỗng ngu ngơ
Rong rêu lởm chởm vùng đất lạ
Ướt đẫm đôi môi tự bao giờ
 
Ông tơ ba nguyệt mãi bất công
Nắng hạ đơm hoa quyện hương nồng
Một chút tình ai chưa lắng động
Để rồi khao khát tạo cơn giông
 
Gặp phải con mèo, đá cái meo!!! (copy Đá Bèo của cụ Trạng)
Đẫy đưa con sóng gập ghềnh vọng
Như là...tấn chốt khởi binh reo 
Trở giấc hoang đàng, bà nó kêu!!!...
 
Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2021 03:02:16 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 29.10.2022 04:43:00 (permalink)
0
Lâu lâu mới gặp lại người bạn cũ, cảm giác thời niên thiếu trở lại và cứ ngỡ rằng quá khứ và ngày hôm nay cách nhau vài ngày... cuộc vui nào cũng tàn nhưng kỹ niệm vẫn còn đó, sự ấm áp trong khối óc nhỏ bé dâng trào sau một thời gian dài sóng gió cứ ngỡ cuộc đời của chính bản thân chỉ có thế thôi... giấc mơ lãng mạng cũng như tình chỉ đẹp khi còn dang dở và hãy mang nó mãi mãi trong lòng...Mỗi khi cần sưởi ấm.

Dĩ vãng trôi sông

Nắng vàng lấp lánh kia sông
Hồn ai rung động bên dòng xuân xanh
Một thời dĩ vãng bao quanh
Nhung nhung nhớ nhớ ai dành cho ai...?

Hỡi người tình cũ đôi mươi
Trái sầu ai nhuộm một đời muộn không ?
Nếu là...dĩ vãng trôi sông
Vầng thơ anh gởi theo dòng nước trôi

Nhắn người tình cũ kia ơi!!!
Mềm môi thấm giọt, ngọt hơi má hồng
Trăm năm duyên nợ kia sông
Ai nỡ quên ai theo dòng nước trôi.

 
Cá Mặn
Cá Mặn 09.11.2022 05:24:20 (permalink)
0
Ta thẩn thờ lúc hoàng hôn xế bóng, lủi thủi mang tâm trạng là kẻ bị bỏ rơi, có phải chăng tạo hóa cho ta quá nhiều cơ hội, tham vọng cũng như khát vọng che đôi mắt mà không nhìn thấy sai trái. Sự việc đáng tiếc đã xảy ra và ta không thể nào lôi kéo trở lại, để rồi không lời oán trách khi người bỏ ta lấy chồng. Sương ngoài trời bắt đầu lạnh tiếng côn trùng vang lên khi nắng chiều chợt tắt, sự cô đơn đang dằn co trong khối óc với đôi lần tức giận vỗ mạnh vào thân cây hay vành đá vô tri để xoa dịu những lỗi lầm mà chính bản thân mình tạo ra
 
Nợ nhớ ai kia
 
Nợ nhớ ai kia một mảnh đời 
Nợ tình xa cách giữa đôi nơi 
Nợ con thuyền củ mong manh đợi 
Nợ buổi cơm chiều nhỏ đó ơi 
 
Ta nhớ ai kia nhớ thiệt nhiều 
Bầu trời cô quạnh dạ buồn thiu
Như mây vắng gió che màu nắng 
Lạnh buốt hồn ai những buổi chiều 
 
Nợ nhớ ai kia cũng bởi vì…
Nợ trần gian mãi để làm chi? 
Như loài cỏ dại âm thầm rũ 
Đợi trận mưa rào giẫm nát thi
 
Em giết tình ta có phải không
Em đem cay đắng giữ trong lòng 
Em đem băng giá vùi âu yếm 
Em giết tình anh!!! vội gánh gồng
 
Những lúc bên chồng em có khóc
Cầu xin hạnh phúc mãi người ơi
 
 Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2023 02:53:50 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 09.11.2022 06:16:36 (permalink)
0
Cây cỏ cùng ta
 
Đông về thu vắng lá xanh
Mây trời lặng lẽ loanh quanh một mình 
Sương ơi ngươi nỡ vô tình 
Luồng cơn gió lạnh thình lình xé da

Ven đồi cây cỏ cùng ta
Hàn huyên tâm sự như là bạn thân 
Mỗi lần nhắn nhủ dừng chân 
Cây tùng thỏ thẻ gió ngân đồng sàn... 

Lá khô sào sạc ngổng ngang 
Lang thang về cội, ngỡ ngàng lá non
Chờ ai duyên phận mỏi mòn
Đời này vàng lá... xanh còn kiếp sau!!!


Cá Mặn
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2022 04:23:29 bởi Ct.Ly >
Cá Mặn 31.01.2023 00:45:51 (permalink)
0
Chuối nở đầu năm

Đầu năm chuối nở sau nhà
Trăm năm chuối vẫn cho bà xơi không
Thế thời, thời thế gánh gồng
Đường dài mới biết cây ông vẫn còn...

Mềm mềm cứng cứng của ngon
Mấy nàng khoái khẩu nhai non ngọt còn...
Thơm thơm vị ngọt cỏn con
Thế gian mới biết vị non chuối già.

Xông nhà Xông đất gần xa
Bà con trăm họ từ xa đón gần
Dưa hành thịt mỡ góp phần
Bánh chưng, bánh tét con lân  trước nhà!!!

Nào con Nào cháu chúc bà 
Đầu năm ngày tết lộc mang phúc ngời
Ngoài đường lắm cuộc cờ chơi
Bầu cua tôm cá thử thời vận ta!!!

Chúc anh, chúc chị gần xa
Dồi dào sức khỏe nhà nhà an khang
Hồng trần lắm kẻ lầm thang
Chúc mau đổi vận thôi mang kiếp này

Ai ơi nở nụ cười vang
Đón chào năm mới vẽ vang một đời

 
cá mặn
Cá Mặn 01.09.2023 04:04:51 (permalink)
0
Mặc cả thời gian
 
Sóng biển âm thầm đưa đẩy đưa
Lòng người sóng gió nó hay chưa?
Hay là mặc kệ không ham muốn
Danh lợi quyền uy lụy tuổi thừa
 
Tháng tháng năm năm mòn tuổi thọ
Thời nầy thể nọ vẫn như xưa
Thương chi kể ác đang thất thế
Hỡi gió cùng mây nó đến chưa
 
Một đời mấy bạn hưởng gió xuân
Tắm nắng, mây che mãi chẳng ngừng
Cứ ngỡ quanh đây nào có khác
Em em, chị chị chỉ người dưng
 
Trách nhiệm trên vai mặc kệ ai
Thôi thì ba bữa cơm rồi phở
Bôn ba thời vận miệng cứ nhai
Một kiếp, một đời lỗi tại ai…
 
 
Nước nước non non sao, biển, rộng…
Đường đời mấy dậm nợ ai đây
Hay là khổ nhục chờ nắng ấm
Khí khái anh hùng tự nó oai
 
 
Cá Mặn
 
Cá Mặn 29.12.2023 02:43:49 (permalink)
0

Lấy lại cuộc tình
 
Dáng em đâu đó, nằm trong mộ phần
Tình anh chưa lắng, Người đâu hỡi người
Dòng sông hôm đó, ngày tháng nào quên
Chỉ vì định mệnh, đã giết đời em
 
Tìm em đâu nữa, cà fê lạnh lùng
Nắng vạt vào lòng, bỗng thấy lạnh hơn
Mùa đông lạnh buốt, tình xưa mặn nồng
Lòng anh vương vấn, sao em lạnh lùng
 
Có phải cuộc tình, tan vỡ đẹp không?
Làm sao anh biết, trời nỡ phụ em
Tình đang chớm nở, người đã cướp đi
Gió lùa lạnh lùng, một khối tình mang
 
 
Này người tình hỡi, lạnh buốt ngày mai
Tìm đâu hình bóng, cho tôi hạnh phúc
Đừng mang cay đắng, cho tôi sầu nhớ
Nhớ mãi một người, đã giết đời tôi
 
Này người tình hỡi, những chuỗi ngày sau
Tìm đâu hình bóng, sang ngang vội vã
Người hay hờn dỗi, cho tôi lạc lối
Lấy lại cuộc tình, đã mất hôm qua
 
Cá Mặn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2023 02:44:50 bởi Cá Mặn >
Cá Mặn 29.12.2023 04:40:53 (permalink)
0
 
Chấp nhận dang dối
 
Khi biết anh, dang díu người xưa
Em mang vào lòng, trời mưa lạnh giá
Dù anh không nói, lạnh buốt lòng em
Dù anh dang dối, mà trái tim này...vẫn yêu anh
 
Đường xưa thay lá, người đã ra đi
Tìm đâu ánh mắt, hình bóng năm xưa
Ngọt ngào cay đắng, vội thắm tim em
Nhìn chiếc lá rơi, lệ úa mi đầy....
 
Em vẫn nghe, lời nói hôm qua
Mây trôi nồng nàn, màu hoa sắc thắm
Lời yêu ai đã....ấm áp lòng em
Thuyền mơ ngập lối, và trái tim này... sợ mất anh
 
Điều em không muốn, đời chẳng như thơ
Ngu ngơ dại khờ, tình khúc cô đơn
Ôm mơ vào lòng, chợt mắt em rơi
Lòng thấy xót xa, đã biết muộn rồi...
 
Này người tình hởi, nơi kia còn nhớ
Lời nói yêu em, trăm năm hạnh phúc
Mình em gợi nhớ, khi tim này vẫn...
Gọi mãi tên anh…, trở lại với em…
 
Cá Mặn
Cá Mặn 03.01.2024 05:46:47 (permalink)
0
Lạnh lùng
 
Nửa đêm thức giấc nhìn mây lạnh lùng
Ngoài sân lấp lánh ngàn sao mập mờ
Và nghe gió cuốn... hàng lá xôn xao
Nhịp tim nhung nhớ...tình thuở năm xưa
 
Bây giờ... người ở chốn nao...
Lòng ta nhung nhớ.....giọt đắng cà fe
Ngày nào năm ấy... mình ở bên nhau
Bao năm hạnh phúc, chợt lỡ... làng
 
Gánh tình, tình nở bỏ đi… một mình
Vì đôi ta hai thế giới khác nhau...
Vì đôi ta… khắc khẩu tuôn trào
 Sau không mặc kệ bù lấp cho nhau
 
Đợi chờ ngày mai sẽ hiểu nhau hơn
Đợi chờ ngày mai gắn bó tim trao
Niềm tin lôi cuốn biển sóng rạc rào
Niềm vui hạnh phúc đã đến khi...nào 
 
Giờ đây héo hắc, hình bóng năm xưa
Con đâu em hỡi, tình đã xa nhau...lạnh lung
 
 
Cá Mặn
 
lamongthuong 03.01.2024 07:21:58 (permalink)
Thay đổi trang: << < 525354 > | Trang 52 của 54 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9