Hồn lang thang.................
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 54 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 807 bài trong đề mục
Cá Mặn 29.10.2008 05:40:13 (permalink)
0
 

Hình với bóng

Một phút mơ màng xót dạ ta
Tình duyên một thuở nhớ nhau mà
Trăm năm một kiếp duyên tiền định
Có phải tình trao mãi mãi là...

Thu về gợi nhớ mãnh tình ai
Vĩnh biệt mà sao vẫn miệt mài
Nhắm mắt nôn nao tìm quá khứ
Nghe lời nhỏ nói mỗi đêm dài

Người ơi trả lại tấm chân tình
Chẵng lẻ chôn sâu chuyện chúng mình
Cảnh vật còn đây hình với bóng
Bao lần ngẫn mặt bỗng thình lình...

Cá Mặn


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 02:09:21 bởi Cá Mặn >
#91
    Cá Mặn 01.11.2008 06:42:39 (permalink)
    0
      
    Người yêu hởi ! em đang ở đâu ?

    Thở vắng than dài một đoá hoa
    Hoàng hôn kỷ niệm ánh nắng tà
    Em yêu mộng đẹp nay còn đó
    Đứt đoạn sau đành chẵng xót xa

    Không em giấc ngủ mộng còn đây
    Giá lạnh ngoài hiên tuyết phủ đầy
    Nắn nót cung đàn hoài luyến tiếc
    Cùng men rượu thắm mặn nồng say

    Những đóm sao trời nhớ đến em
    Vai kề thỏ thẻ phút êm đềm
    Hồ sâu nước cạn tình anh vẫn...
    Ngọt liệm bờ môi mãi mãi thèm...

    Cá Mặn
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 02:10:33 bởi Cá Mặn >
    #92
      Cá Mặn 05.11.2008 03:33:30 (permalink)
      0
      Ước mơ
       
      Mảnh đời và vạn vật
      Xoay vòng trái đất nầy
      Cùng hơi thở như nhau
      Rồi..., bỗng buồn vu vơ

      Tội lắm ! hoàng hôn tắt
      Trống vắng chỉ còn ta
      Thiên đường thế giới là...
      Bóng người chẵng lẻ ma...(đa tình)

      Ly cà fê tí tách
      Từng giọt đắng rơi nhanh
      Chung quanh vô tình lạnh
      Một gian phòng vắng tanh

      Đường đời vạn lối tìm
      Định mệnh tương lai là...
      Sự sống chính là ta
      Cùng em xây mái nhà

      Tơ duyên trời định
      nữa hình bóng ta
      khó mà tránh xa

      Cá Mặn
      #93
        Cá Mặn 07.11.2008 07:34:12 (permalink)
        0
        Tình nhân hởi

        Men nồng rượu thắm mỗi mình say
        Gợi giấc mơ hoang bỗng thở dài
        Kỷ niệm ơi!...cơn buồn chiếc bóng
        Người yêu hởi!...nỗi nhớ lòng ai

        Tình chưa tỏ miệt mài tan vở
        Bóng vội mờ chầm chậm vuột bay
        Ngỡ thấy chiêm bao là sự thật
        Bàng hoàng lặng lẻ mãi còn đây...

        Cá Mặn
        #94
          Cá Mặn 09.11.2008 22:22:47 (permalink)
          0
          Bình minh

          Gió đẩy cành đưa động lá rung
          Cho sương chạm đất nở hoa cùng
          Xôn xao cánh bướm màu hồng tím
          Nhộn nhịp đôi chân dáng đỏ nhung

          Giọt suối tung tăng chờ nắng ấm
          Chim muôn ríu rít đợi côn trùng
          Thì thầm ngọn cỏ chao nghiêng đón
          Ánh sáng bình minh tỏa khắp vùng
           
          Cá Mặn
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 21:56:01 bởi Cá Mặn >
          #95
            Cá Mặn 11.11.2008 21:41:52 (permalink)
            0
            Men tình lụy

            Vì ai cạn chén rượu quay cuồn
            Thất thỉu chao nghiêng với nỗi buồn
            Nhớ lắm người ơi tìm giấc ngủ
            Và,...tiềm thức mượn cớ quên buông

            Ta ngay ngất giữa phố phường say
            Dẫu biết ai kia cố đoạ đầy
            lếch thếch lê thân vài chục thước
            Tìm về góc nhỏ đợi nào hay

            Réo rắc cung đàn bỗng nhớ ai
            Dư âm phản phất vẫn miệt mài
            Đông lùa gió lạnh sương mờ ảo
            Ẩn hiện bên đường bóng có hai...

            Cá Mặn
            #96
              Cá Mặn 13.11.2008 22:00:03 (permalink)
              0
              Ngọt đắng lòng ai

              Nắng đẹp mây che bỗng vội tàn
              Bên đời bão tố dạ buồn mang
              Đau lòng chợt đến vô bờ bến
              Khổ lụy không ngừng bởi sang ngang

              Vắng vẻ mùa đông, xuân ấm lại
              Xôn xao nắng hạ, tuyết dần tan
              Lòng người mãi mãi vui buồn vẫn...
              Đến lúc hương tàn nhẹ thở than

              Cá Măn
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 02:23:01 bởi Cá Mặn >
              #97
                Cá Mặn 19.11.2008 05:22:53 (permalink)
                0
                Em Yêu dấu !


                Nữa hồn lạc lối tim đau
                Ai gieo man mác nỗi sầu hởi em
                Ánh trăng núp bóng sau rèm
                Nhớ ai một thuở môi mền ấm trao

                Tình Ai mãi mãi ước ao
                là con đom đóm toả màu vấn vương
                Em vầng trăng toả dễ thương
                Anh xây cầu mộng canh trường nhớ ai

                Em yêu hởi giữa đêm dài
                Vì ai nhung nhớ miệt mài giấc mơ
                Tơ lòng vội viết lời thơ
                Chút tình anh gởi bao giờ đáp duyên

                Cá Mặn
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2008 22:21:34 bởi Cá Mặn >
                #98
                  Cá Mặn 20.11.2008 11:20:56 (permalink)
                  0
                  Giá lạnh mùa đông

                  Muốn hỏi vì sao hái được không
                  hay là tuyết lạnh rét về đông
                  Thời gian gợi lại ầm thầm nhớ
                  Kỷ niệm lần về thổn thức trong

                  Mấy độ tình vương hoài giấc mộng
                  Bao ngày luyến tiếc mãi cầu mong
                  Nầy em hởi mãnh sầu dang dở
                  Nắng nhạt hờn mây vẫn một lòng


                  Cá Mặn
                  #99
                    Cá Mặn 22.11.2008 22:22:56 (permalink)
                    0
                    Tơ lòng

                    Mãi mãi câu hò giọng hát rung
                    Trầm hơi ngọt vị nhạc theo cùng
                    Vai nghiêng tóc xoả hồn mộng mị
                    Trống nhịp đàn ngân điệu nhớ nhung

                    Sáo trổi êm đềm ngàn giấc điệp
                    Âm thanh lắng động lủ muôn trùng
                    Hàng cây gió lộng vi vu vọng
                    Suối đổ ngồi nghe róc rách cung

                    Cá Mặn
                    NuocMatMuaThu 25.11.2008 12:36:33 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Cá Mặn

                    GIÁ LẠNH MÙA ĐÔNG

                    Muốn hỏi vì sao hái được không
                    Hay là tuyết lạnh réc về đông
                    Thời gian gợi lại âm thầm nhớ
                    Kỷ niệm lần về thổn thức trông

                    Mấy độ tình vương hoài giấc mộng
                    Bao ngày luyến tiếc mãi cầu mong
                    Nầy em hởi mãnh sầu dang dở
                    Nắng nhạt hờn mây vẫn một lòng

                    Cá Mặn
                     
                     
                     
                    NẶNG KIẾP
                           THU MANG
                     
                    Nhạt nắng chiều về lá vẫn bay
                    Mình em cõng bóng bước chân dài
                    Lê trên những đoạn đường ngày cũ
                    Cố để tìm như kỷ niệm phai
                     
                    Thời gian thấm thoát lại dần trôi
                    Tím nhuộm hoàng hôn một góc đời
                    Vẫn đợi tình nhân anh trở lại
                    Cùng em sớt sẻ chuyện buồn vui
                     
                    NuocMatMuathu
                     
                    ***
                     
                    Anh Cá Mặn mến:
                     
                    Dạ, đôi dòng Thu xin mến ghé thăm anh vẫn khỏe, và Thu xin rất cảm ơn anh đã dừng chân ghé thăm Thu và đã để lại một bài thơ hay mến tặng, nhưng vì hơn tuần qua, Thu bị bệnh, hông phúc đáp lại cùng anh sớm hơn được, Thu xin gởi lời xin lỗi anh và mong anh sẽ thứ lỗi dùm, và trước khi xin phép ngừng bút, Thu xin mến chúc anh một đêm bình an, ngủ ngon với nhiều mộng lành và thật dễ thương, Thu mong anh bảo trọng, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều :)
                     
                    Thân ái
                     
                    NuocMatMuaThu
                    ___________________________________
                     
                    Cá Mặn 04.12.2008 22:37:01 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: NuocMatMuaThu

                     
                     
                     
                    NẶNG KIẾP
                           THU MANG
                     
                    Nhạt nắng chiều về lá vẫn bay
                    Mình em cõng bóng bước chân dài
                    Lê trên những đoạn đường ngày cũ
                    Cố để tìm như kỷ niệm phai
                     
                    Thời gian thấm thoát lại dần trôi
                    Tím nhuộm hoàng hôn một góc đời
                    Vẫn đợi tình nhân anh trở lại
                    Cùng em sớt sẻ chuyện buồn vui
                     
                    NuocMatMuathu
                     
                    ***
                     
                     
                     
                    NuocMatMuaThu
                    ___________________________________
                     


                     
                    NMMT lúc nào cũng dễ thương, anh cãm thấy vui trong lòng mỗi khi em dừng lại gởi tặng cho anh những bài thờ hay
                     
                    Chiếc lá thời gian
                     
                    Nầy em hởi chiếc lá vàng bay
                    Lặng lẻ dần tan những tháng ngày
                    Bỗng thấy thu đông từng tuổi mất
                    Âm thầm luyến tiếc phút từng giây 
                     
                    Nét bút hồn nhiên tuyệt tác thơ
                    Lòng ai thổn thức dạ ngu ngơ
                    Như là ánh sáng từ tâm tối
                    Sưởi ấm tình si một kẻ khờ
                     
                     
                    Cá Mặn
                     
                     

                     

                    Cá Mặn 06.12.2008 02:04:22 (permalink)
                    0
                    Luyến nhớ mùa thu

                    Lặng lẻ mùa đông nhớ đến thu
                    Tiêu điều quạnh quẻ lẫn sương mù
                    Ngoài sân lá úa nghe sào sạc
                    Lạnh buốt hồn tôi tiếng gió ru

                    Nầy em hởi có hiểu lòng anh
                    Chớ để thời gian lấy cớ dành
                    Mấy độ xuân đi rồi hạ đến
                    Ta ! mòn mõi thức trọn đêm canh

                    Còn đâu nữa ánh mắt buồn ai
                    Nữa mảnh là ta dẫu miệt mài
                    Bóng tối lao thân tiềm thức gọi
                    Chao lòng sưởi ấm chút tình ai

                    Cá Mặn
                    #103
                      Cá Mặn 09.12.2008 03:25:17 (permalink)
                      0

                      Đông nhớ người yêu

                      Tình đông ấm ở nơi đâu
                      Lá vàng rơi rụng úa màu thời gian
                      Mảnh đời trắc trở dở dang
                      Tình anh mãi mãi vô vàng đắng cay

                      Đếm từng chiếc lá vàng bay
                      Người ơi phương đó có hay nỗi lòng
                      Đông đi xuân đến xoay vòng
                      Chờ mong khắc khoải chất chồng vấn vương

                      Lá rơi, rơi mãi khắp phương
                      Hồn hoang giá lạnh chán chường kiếp ai
                      Chuông vang từng tiếng trổi dài
                      Buồn ơi lạnh buốt chuổi ngày nhớ mong

                      Cá Mặn
                      #104
                        Cá Mặn 10.12.2008 00:39:00 (permalink)
                        0
                        Tiếng vọng hồn hoang
                         
                        Từ tiềm thức mộng vở còn mang
                        Nợ vướn tình vương quá phủ phàng
                        Ánh nắng hoàng hôn chờ tắc lịm
                        Trời đông xế bóng đến điêu tàn

                        Tim ray rức nỗi sầu u uất
                        Tiếng thở dài trầm bỗng dở dang
                        Tượng đá vô tình trăng nữa mảnh
                        Dòng sông lặng lẻ tiếng chuông vang

                        Cá Mặn
                        #105
                          Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 54 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 807 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9