Chút tình liêu trai
trieuam 21.12.2007 13:01:31 (permalink)
0
CHÀNG KHỜ GẶP TIÊN
 
Khoảng thương khoảng nhớ khoảng chờ
Cả trong ba khoảng một vần mơ tiên
Khoảng xinh khoảng rất dịu hiền
Dung nhan kiều diễm ai duyên lạ lùng

 
Trót nhìn  tôi chậm bước chân
Lạc đời một nhịp bâng khuâng yêu người
Từ tôi lạc mất nụ cười
Từ đời tôi lạc nụ cười nàng tiên
 
Nắng đong khúc hát nghiêng nghiêng
Trời chao mái gió cho tiên xuống trần
Khúc chiều mưa chợt rưng rưng
tôi như thiếu mất một phần rất tôi
#1
    trieuam 21.12.2007 13:34:44 (permalink)
    0
    TƯƠNG TƯ
     
    Đường rối rắm chân mây cỏ vướng
    Lũ chim quyên mãi hót ghẹo người
    Suối trong lí lắc bên trời
    Cây rừng sà tán ngắm người đang yêu.
     
    Chân nhún nhẩy tim tôi đang hát
    Thả hồn vào tiếng gió lung linh
    Tôi như chẳng phải là mình
    Quanh tôi chỉ vẫn bóng hình nàng tiên.
     
    Chân chiều nắng đã đổi phiên
    Vẽ nên vạt áo trinh nguyên của đời
    Chống tay tôi ngắm nhìn trời
    Hương thơm em thoảng chơi vơi mê hồn.
     
     
     
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2007 13:37:51 bởi trieuam >
    #2
      trieuam 12.01.2008 19:10:36 (permalink)
      0
      ỐM TƯƠNG TƯ
       
      Đêm không tới, mộng hồ tơ tưởng
      Dáng nguyệt lộ vất vưởng linh hồn
      Cắn răng, ngậm cả nỗi buồn
      Nghẹn từng hơi thở,  điên cuồng nhớ ai.

       
      Đêm khắc khỏai, u hòai từng chập
      Gió lạnh lùng khua khắp nhân gian
      Khua tay tắm ánh trăng vàng
      Chừng như ảo ảnh ngỡ ngàng yêu thương.
       
      Thân co quắp chừng như mê sảng
      Gọi tên người hốt hỏang yêu thương
      Tay quơ nắm lấy vô thường
      Cõi tình khô khốc gọi người cõi mơ.


      #3
        kôn Linh 12.01.2008 19:41:55 (permalink)
        0
        Chúc mừng nhà mới! Kôn Linh tới chia vui đây. Thấy chủ nhà đãi toàn '' món buồn'' thôi khách xa cũng xin tặng '' quà buồn'' dậy.Chúc mãi dui
         
        Ru hồn
        Lặng yên xin ngủ đi mà
        Hân hoan với lũ yêu ma đã nhiều
        Dạo chơi chi cõi tiêu điều
        Đan chi sợi nhớ thả diều đau thương
        Ngủ ngoan mai sớm lên đường
        Đầy vơi muôn nẻo tha hương đang chờ
        Ngủ sâu vào nhé hồn khờ
        Khẽ khàng kẻo động giấc mơ não nùng
        kôn linh
        #4
          trieuam 15.01.2008 00:11:35 (permalink)
          0
          CHỈ LÀ MỘT CHÚT KHÁT KHAO
           
          Chỉ thoáng gió lướt qua đời cảm biến
          Giọt nắng phai lấp lóe buổi đêm tàn
          Khúc hoan ca rung trên đỉnh núi ngàn
          Trật khớp dốc rừng kêu đau thương nhớ.

           
          Mùa xuân sang cánh hoa rừng đang nở
          Thoảng màn sương rung vỡ một đôi tình
          Từng nhịp đập trên từng không vẳng lại
          Dội mặt đất trượt dài nỗi khát khao.

           
          Cung chiều nhớ giật bung người xao xác
          Hoang dã đời sao tỏa ngát hương trinh
          Tương tư chi chỉ một thoáng phiêu linh
          Chiều ngã bóng là sầu đau vạn cỗ.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 00:16:26 bởi trieuam >
          #5
            trieuam 16.01.2008 23:27:11 (permalink)
            0
            TÌNH THƠ KHÔNG TUỔI
             
            Xuân năm nay hay trăm ngàn năm trước
            Cũng dạt dào thi tứ gởi nhân gian
            Nên cổ tích vẫn còn cầu Ô Thước
            Có mối tình Chức Nữ đợi Ngưu Lang.

             
            Ngân Hà trôi những giấc mộng lang thang
            Và thắp sáng cho đêm người yên giấc
            Dẫu cuộc đời vẫn còn nhiều tất bật
            Thơ vẫn còn mải miết chuyện đa đoan.

             
            Người lên núi kéo câu thơ đài trang
            Thả vào gió dãi mây vàng hạnh ngộ
            Dốc tình sâu sương mù kia giăng phủ
            Huyền ảo đời một tình sử hôm nay.

             
            Ngày vẫn trôi vào từng chút men cay
            Giòng suối nhỏ vẫn đó đây rong ruổi
            Trả cuộc đời mối tình không có tuổi
            Vào vệt chiều một ráng đỏ chia hai.

            #6
              v.vantu 25.01.2008 14:15:08 (permalink)
              0
              Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
              Nhớ người quân tử khăn điêu vắt vai  "
               
              Cánh bằng vút tuyệt trùng khơi
              Đễ cho thục nử một trời tương tư
              Người xưa dứt áo ra đi
              Đò neo bến vắng đễ thì xuân qua
              #7
                trieuam 17.02.2008 11:45:58 (permalink)
                0

                Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
                Nhớ người quân tử khăn điêu vắt vai  "
                 
                Cánh bằng vút tuyệt trùng khơi
                Đễ cho thục nử một trời tương tư
                Người xưa dứt áo ra đi
                Đò neo bến vắng đễ thì xuân qua
                 
                Cám ơn v.vantu đã ghé sang cùng mộng chút liêu trai. Chúc bạn một năm mới bình an và hạnh phúc !
                 
                XUÂN ĐỘC THOẠI
                 
                Gió lạc loài nghe tim mình độc thoại
                Dốc mơ chiều sao khắc khoải trời xuân
                Cung tình buồn sao vẫn cứ ngân
                Để bâng khuâng gió muôn vạn lần thương nhớ.

                 
                Lời bâng quơ nghe tim mình đang vỡ
                Mảnh nào đau cứa đứt mối duyên đầu
                Mảnh ngọt ngào khéo cắt mối tình sau
                Để lại đây vết thương lòng tang hoác.

                 
                Trời mùa xuân lời tình yêu khao khát
                Lạc lõng đời bức phác họa tình côi
                Gió vẫn bên lối độc thoại bồi hồi
                Để tình người là miền trôi hoang tưởng.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 01:01:12 bởi trieuam >
                #8
                  trieuam 18.02.2008 09:45:05 (permalink)
                  0
                  CÁI SỐ ĐOẠN TRƯỜNG
                   
                   

                   
                  Đêm lại đến sầu dâng mắt nhỏ
                  Gỡ tơ lòng rối nát bể dâu
                  Đèn trưng bóng lẻ nát nhầu
                  Giọt thương tủi phận để sầu giăng mưa.

                  Xẻ giòng nhớ nghe thừa số phận
                  Trói tim đời gai góc đâm sâu
                  Đêm khuya nến lạnh không màu
                  Hư vô mộng tưởng đón đầu xót xa.

                  Trăn trở giấc gió đà thổi mạnh
                  Ngược dòng sầu sóng đánh tâm tư
                  Đoạn trường một kiếp thực hư
                  Biết bao giờ hết hồ như cuộc tình...

                   
                  Triều Âm
                  2/18/2008
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 09:48:46 bởi trieuam >
                  #9
                    trieuam 19.02.2008 08:01:25 (permalink)
                    0
                    CÕI MƠ
                     
                    Đêm hôm qua em có giấc mơ lạ
                    Trở về thời hồng hoang vắng loài người
                    Trên đầu kia là một ánh mặt trời
                    Vòng tay ấm ôm đất cười rạng rỡ.

                     
                    Ở nơi đó vầng trăng không dang dỡ
                    Không ngập ngừng với biển sóng nôn nao
                    Và về đêm hương cây trái ngọt ngào
                    Ru vạn vật thành đào nguyên một cõi.

                     
                    Trên mặt đất con suối như thầm gọi
                    Hãy đến đây và tắm mát cả cõi trần
                    Đêm hồng hoang cứ quấn quýt bước chân
                    Và mãi mãi mùa xuân hồng bất tận

                     
                    Triều Âm
                    02.19.2008
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 08:06:06 bởi trieuam >
                    #10
                      trieuam 29.02.2008 23:03:34 (permalink)
                      0
                      CHỈ LÀ HẠT MƯA
                       
                      Hạt mưa rơi
                      xoay tròn theo trọng lực
                      uốn éo mình
                      tiếng nức nở người con gái.

                       
                      Chạm vào tay
                      run rẩy
                      vỡ tan rồi
                      loãng thể chảy trôi đi ...

                       
                       
                      Những chồi non
                      cựa mình vươn dậy
                      đón tinh khôi
                      chút sức sống từ trời...

                       
                       
                      Người con gái
                      tóc dài thêm mãi
                      mùa xuân ơi
                      man mác ánh mắt buồn.

                       
                      Những mùa đi
                      trôi
                      về thương về nhớ
                      lòng đợi chờ
                      khắc khoải hóa rêu phong.

                       
                      Hạt mưa rơi
                      lạnh lùng trong cay đắng
                      Mắt đượm buồn
                      tượng đá trông về đâu.

                       
                      Cành cây nhỏ
                      nghiêng mình đơm sức sống
                      Tựa mình vào chân tượng
                      tìm chở che
                      giữa dấu mùa sang.

                       
                      Hạt mưa xuân
                      rơi trên bước chân người lạ
                      ngập ngừng
                      bên lối cỏ xa xăm.

                       
                       
                      Hạt mưa rơi
                      Vỡ trên tượng đá
                      Chạm vào cành cây non
                      Nó rùng mình
                      Đơm thành loài hoa lạ
                      trắng long lanh
                      như giọt nước mắt người.

                       
                       
                      Bước chân người lạ
                      dừng chân trên đỉnh đồi
                      mắt xa xăm
                      lòng người ấy bồi hồi
                      nhớ về thời niên thiếu ?

                       
                      Hạt mưa cũng chẳng hiểu
                      Nó lại rơi
                      rơi trên đôi mắt người
                      tặng tượng đá
                      nỗi tiếc nuối khôn nguôi
                      nay đã là loài hoa lạ ...

                       
                       
                      Triều Âm
                      02.28.2008
                       
                      R
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 04:30:18 bởi Viet duong nhan >
                      #11
                        v.vantu 07.03.2008 15:13:12 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        Nước mắt đong đấy trong mắt ai
                        Lòng ai thổn thức trọn đêm dài
                        Tình ai đau đáu vì ai đó
                        Góc bể chân trời ai nhớ ai
                        #12
                          trieuam 19.03.2008 05:41:16 (permalink)
                          0
                          Cám ơn bạn v.vantu đã ghé chơi và tặng 4 câu thơ chia sẻ
                          VỚT...
                           
                          Nhặt giữa sông xưa mảnh mơ hồ
                          Bóng còn loãng thể giữa hư vô
                          Đong lên trọn kiếp trong miền nhớ
                          Một chút yêu thương một chút khờ.

                           
                          Rót ánh trăng tan vào chén thơ
                          Thấp thoáng bóng ai dưới đáy mờ
                          Uống cạn vần mơ lòng bỗng động
                          Nhói một cuộc tình dậy sóng mơ.

                           
                          Triều Âm
                           
                          03.19.2008

                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9