TẬP TÀNH XƯỚNG HỌA TÍ CHO VUI !!!
TẶNG RIÊNG CON CHÁU CỦA NGỌC HOÀNG Nhắn cùng mấy bác thích li bì
Say thơ say rượu còn say chi
Say rượu say người người say rượu
Rượu uống càng nhiều đời chóng đi
Đốt đuốc đi tìm người tri kỷ
Mang theo bình rượu với cái ly
Khi gặp được người say lướt khướt Đời mà như thế hỏi vui gì ?!...
Trích đoạn: van79_bc
TẶNG RIÊNG CON CHÁU CỦA NGỌC HOÀNG
Nhắn cùng mấy bác thích li bì
Say thơ say rượu còn say chi
Say rượu say người người say rượu
Rượu uống càng nhiều đời chóng đi
Đốt đuốc đi tìm người tri kỷ
Mang theo bình rượu với cái ly
Khi gặp được người say lướt khướt
Đời mà như thế hỏi vui gì ?!...
Ngấm rượu say thơ ngủ li bì Đời này tỉnh giấc để làm chi Ngó trông việc nước buồn mõi gối Nhòm chuyện trong nhà lại muốn đi Giang hồ vùng vẫy giờ đã chán Giải muộn ngồi im kiếm cái ly Ngà ngà lên net tìm tri kỷ Tâm sự đôi câu, mong được gì? NTL
TẶNG RIÊNG CON CHÁU CỦA NGỌC HOÀNG Nhắn cùng mấy bác thích li bì
Say thơ say rượu còn say chi
Say rượu say người người say rượu
Rượu uống càng nhiều đời chóng đi
Đốt đuốc đi tìm người tri kỷ
Mang theo bình rượu với cái ly
Khi gặp được người say lướt khướt Đời mà như thế hỏi vui gì ?!... ___________________________
Li bì đâu phải chỉ riêng ta
Bè bạn cùng nhau rũ u sầu
Phải đâu nào ta có muốn?
Nghĩa bạn hiền đâu dễ mấy khi
Nặng nghĩa ân tình ta tí tí...
Quên sầu đau trút những ưu phiền
Năm cầu ba chuyện cho qua hết
Những muộn phiền ngày tháng bon chen........
Hê hê......"Nhái" nè chị Ếch ơi !
Chẳng rượu chẳng thơ, vui cái chi?
Nhắn người "ngoại đạo" mấy câu nì,
Ma men thần nhập thi tốc hoả
Say người thơ tiếp nối đoạn thi,
Đời mà cứ vui là cái chính
Chứ kiên cữ hết còn lại gì?!
Nốc cạn chén này đi rồi tính.
Ngoại đạo nhập băng cho vui đi....
Fá mồi với chư vị huynh đài nghe....Chúc các anh chị mùa GSinh ấm áp và năm mới vạn an...
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: van79_bc
TẶNG RIÊNG CON CHÁU CỦA NGỌC HOÀNG
Nhắn cùng mấy bác thích li bì
Say thơ say rượu còn say chi
Say rượu say người người say rượu
Rượu uống càng nhiều đời chóng đi
Đốt đuốc đi tìm người tri kỷ
Mang theo bình rượu với cái ly
Khi gặp được người say lướt khướt
Đời mà như thế hỏi vui gì ?!...
Ngấm rượu say thơ ngủ li bì
Đời này tỉnh giấc để làm chi
Ngó trông việc nước buồn mõi gối
Nhòm chuyện trong nhà lại muốn đi
Giang hồ vùng vẫy giờ đã chán
Giải muộn ngồi im kiếm cái ly
Ngà ngà lên net tìm tri kỷ
Tâm sự đôi câu, mong được gì?
NTL
Ngấm rượu thì voi cũng li bì
Bạn hiền tìm đến, biết làm chi.
Xó cửa - anh tư hai chai gối
Góc nhà - chú sáu bốn chân đi.
Nam hoài tuý tửu mà không chán
Kỳ chấp cuồng phong có ngán chi.
Say mèm ... choảng ghế vào tri kỷ
Còn mong lên net quậy trò gì?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 23:49:45 bởi hoangau >
Rươụ nồng cay xé có ngon chi
Các bác các em cứ tỳ tỳ
Xỉn say quậy phá la ầm ỉ
Vợ sầu con hãi khóc tỉ ti
Nam nhi chi chí say bí tỉ
Thời đấng anh hào có ra chi
Nếu đã trót vui cùng chén đắng
Mau mau tìm chỗ để ngủ khì....
hihi vui chút vậy thôi chứ hổng có ý gì... HP đích thị tú lòng...thòng...hihi cảm ơn nhiều hén
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Chẳng rượu chẳng thơ, vui cái chi?
Nhắn người "ngoại đạo" mấy câu nì,
Ma men thần nhập thi tốc hoả
Say người thơ tiếp nối đoạn thi,
Đời mà cứ vui là cái chính
Chứ kiên cữ hết còn lại gì?!
Nốc cạn chén này đi rồi tính.
Ngoại đạo nhập băng cho vui đi....
Fá mồi với chư vị huynh đài nghe....Chúc các anh chị mùa GSinh ấm áp và năm mới vạn an...
"ngoại đạo" mon men nhập đạo thi
Khổ nỗi hổng biết uống tí ti
Nốc cạn chén rồi say bí tỉ
Còn chi đâu nữa tiếp đoạn thi
Các anh các chị cứ chén đi
Riêng em chỉ xin xơi đồ nhấm
Ai xỉn ai say cứ khì khì
Em ngồi đọc hết mấy vần thi
..... hihi.... rm chỉ tập tành chút xíu cho vui vậy thôi...
Chúc tất cả các bạn năm mới an khang thịnh vượng ! happy new year !!! 2008
Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG
NĂM MỚI CHÚC NHAU
Năm mới chúc nhau hạnh phúc đầy
Tiền trong kho bạc mấy trăm cây
Đồ ăn chất sẵn "phôn" vài tiếng
Tết nhất có người ghé đến ngay
Năm mới chúc nhau chén rượu đầy
Đền bù ruộng đất mấy trăm cây
Nhà lầu vợ đẹp hê một tiếng
Sẵn vàng sẵn bạc sẻ có ngay
Đổi chủ đề nào đi cho vui
Cứ mãi rượu chè, chết mất thui !
Trích đoạn: hoangau
Đổi chủ đề nào đi cho vui
Cứ mãi rượu chè, chết mất thui !
Có đây...
Hồi còn nhỏ tối ngày bu với bú
Lớn lên rồi chỉ thích vú vù vu
Khi đi làm em bợ chái chài chai
Ngày dưỡng lão tối ngày u với ủ...
Mổi đêm về trông đợi mái mài mai
Thức đêm
Mới biết đêm dài...
Mở to mắt mới
Biết ngày hay đêm...
LS
Trích đoạn: lyenson
Thức đêm Mới biết đêm dài...
Mở to mắt mới Biết ngày hay đêm...
LS
Câu này nghe rõ là "thương" ...
Lùa vào "Ca... dạo" cho đúng chuồng bác nha !
chuồng này sao cũng đầy nha
Con ngồi con đứng sao mà đông ghê...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: