tự thú!

Tác giả Bài
chuotlua
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2004
tự thú! - 27.10.2004 23:58:57
0
Tự thú...
(chuotlua)

Một ngày nào
nắng ngập đường xưa
hoa vẫn nở
cuối những con phố cũ
em nắm tay mình
tự thú trước bình minh...
"Nhớ nhung ngày cũ đã chiều rồi..."
câu thơ em đọc ngày xưa ấy
không ngờ cũng có lúc chạm tay.

Nỗi nhớ hôm nay
dâng đầy trong ánh mắt
Có điều gì quay quắt
trong những chữ "nhớ anh"

Cuộc sống còn vạn điều mong manh
Nỗi nhớ vẫn tròn nguyên như trăng rằm của tuổi
Em xoè tay mình
đếm để yêu thương...

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu
nhiều như thể thời gian khó tính
bắt hai bờ cứ vò võ chờ nhau!

Có thể không một tiếng nào?
Để
một ngày
đằng sau nỗi nhớ
em sợ
...trở mình...
là một sự đổi thay !

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: tự thú! - 30.10.2004 04:28:31
0
Weocom chuotlua nha, bài thơ của bạn thanh thoát lắm á.....mong được đọc thêm nhiều bài thơ nữa tử bạn nha......


Một ngày nào....
anh quay lại nhìn nhau
Cũng ánh mắt ấy sao...
chứa nhiều dấu hỏi
Hai chúng ta đã làm gì nên tội
Mà đường tình đôi đứa phải --gãy đôi

Một ngày nào ta ngắm lại ánh trăng soi
Ôi kĩ niệm -đêm lạc loài -bối rối
Mái tóc em đan tình tôi -rất vội
Để bây giờ tiếc núi --khoảng trời wa...

Đời đổi thay hay lòng ta thay đổi
Thuyền đã xa sao nhớ bến xưa hoài
Ta--con tạo giữa trùng dương ngàn sóng
Đến cuối trời vẫn nóng bỏng....chữ yêu -xưa...!






Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

pqvinh
  • Số bài : 30
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2004
RE: tự thú! - 03.11.2004 00:40:03
0
hai bài thơ hay quá !

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: tự thú! - 27.12.2004 04:18:37
0
Tự thú

Ta wen nhau từ những mùa thu trước
Phút vui vầy cùng cất bước bên nhau
Giờ chia xa anh nhìn tuyết rì rào
Em cô wanh. gửi tình vào thi tứ

Muốn một lần dối lòng ta nói thử
Chữ yêu thương xem ý nghĩa thế nào
Có vui hơn hay vẫn sẽ dạt dào
Buồn wanh quất nhìn trăng sao đêm vắng

Lỡ là trăng mùa đông tuyết lạnh
Lỡ mất wuyen^` canh trạnh chút tin yêu
Thế thì thôi hãy chớ nghĩ ngợi nhiều
Ta đón nhận những điều bình lặng đến !


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: tự thú! - 27.12.2004 19:46:17
0
Tình Đầu

Ta chẳng biết tình em sao lại đến
Ta chẳng muốn ra đi...
Càng không quên những dòng chữ nhu mì..
Ta vẫn biết, không bao giờ tròn ước nguyện
Nhưng em có biết..?
Trời là không..
Đất cũng là không..!!!
Và con tim chỉ là cỏi mênh mông
Cả vũ trụ chỉ gói tròn trong chiếc lá..
Khi gặp em ta mất đi bản ngã
Ta chơi vơi như chiếc lá khô
Cả thân mình lạt lỏng chốn hư vô...
Nắm chặt tay...giữ cỏi lòng thanh thảng
Rồi ngập ngừng chỉ một tiếng..."Thưa cô"

[sm=bedau.gif][sm=bedau.gif][sm=bedau.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

tumi
  • Số bài : 119
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2004
RE: tự thú! - 28.12.2004 03:15:06
0
"Trời là không đất cũng là không"
Nên hồn như lạc giữa mênh mông
Bao la trời đất thênh thang lối
Như biển tạo từ trăm nhánh sông

Từ lúc tình ta chỉ là không
Từ lúc em đây tắt lửa lòng
Từ lúc anh về vui duyên mới
Em hiểu cuộc đời một chữ không

Vui là không buồn cũng là không
Đắng cay đau khổ chỉ là không
Thế gian tục lụy đều hư ảo
Lưu luyến làm gì một chữ không.
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: tự thú! - 28.12.2004 03:32:08
0
À há, à há, Chữ ''KHÔNG'' em ơi !

TÂM tức Phật - Phật tức TÂM
Không TÂM - Không PHẬT
Có tình, có cảm trong tim
Thì YÊU sẽ đến trùm lên thân này
Vô TIM sẽ dứt tình ngay
Muôn loài vạn vật trở về chữ ''KHÔNG''.[sm=praying.gif]

lu_khach
  • Số bài : 193
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2004
  • Nơi: Hành Tinh Lạ
RE: tự thú! - 29.12.2004 17:59:33
0
[sm=smokin.gif]
Cho LK học theo VX gọi là Sis 7 nhé. Mấy bài thiền cơ khó quá hé...
LK cũng bí luôn, cố gắn làm tàm tạm.... Sis làm thơ thiền hay quá.
[sm=ex5.gif][sm=clap2.gif][sm=ex5.gif][sm=clap2.gif]

Chữ không đâu có trở về
Chữ không là cả đất trời bao la
Chữ không nằm tại tâm ta
Chữ tâm tức Phật bao la biển trời
Có tâm, có Phật, tức có tình người
Tạo duyên, tạo nghiệp, cuộc đời chúng sanh
Phổ Hiền tạo các duyên lành
Đưa người nhập thế tu hành tại gia.


[sm=smokin.gif] Lk thì vừa nhấm cà phê vừa cố làm theo,
nhưng làm rồi vần xanh mặt. Hì hì hì...[sm=z_surrender.gif][sm=z_surrender.gif][sm=z_surrender.gif]
Cuộc đời như những cơn mưa

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: tự thú! - 19.01.2005 03:29:34
0
Đơn giản vậy thôi

Có đôi khi như thấy mình -thừa thải
Trong cuộc chơi đầy dãy của-bụi đời
Thì đối mặt sao ko nói thật lời
Cho cảm giác -chắc chắn câu -khẳng định

Có đôi khi cố giả vờ rất -tỉnh
Dẫu biết rằng -thật tình -chẳng vậy đâu
Có gì đâu chỉ bèo nước -gặp nhau
Bạn chẳng bạn -thì coi như khách lạ

Có đôi khi hồn mình như hoang dã
Đến rồi đi chứ đã hẹn gì đâu
Chốn ảo ảnh của thế giới muôn màu
Tôi vẫn biết -cớ sao -còn tìm đến ?!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

lu_khach
  • Số bài : 193
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2004
  • Nơi: Hành Tinh Lạ
RE: tự thú! - 20.01.2005 02:10:00
0
[sm=smokin.gif][sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]
Đọc thơ BN làm lk có cảm giác buồn nênh mang...
buồn ơi là buồn...
làm phải[sm=n_smoke.gif][sm=n_smoke.gif][sm=n_smoke.gif]nhiều vô số kể...

Ở nơi đây trời mưa tầm tả
Em đi rồi hoa lá cũng tàn theo
Ngàn thông chợt dứt tiếng reo
Trần gian cô quạnh, trăng treo đợi chờ

Em có biết vì sao em thở
Cũng như ngàn hoa nở vì đâu
Cũng như vạn nỗi u sâu
Tàn đông chiếc bóng, đêm thâu thẩn thờ

[sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=rain.gif]
một nỗi buồn ray rức
lắng đọng tận đáy con tim
.......
Cuộc đời như những cơn mưa

tumi
  • Số bài : 119
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.11.2004
RE: tự thú! - 04.02.2005 07:43:51
0
Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy
Thoáng chốc rồi đời chỉ như mây
Cớ sao người mãi giả ngây?
Cớ sao người mãi giả say dối lòng?

Em vốn biết đời không là mộng
Nên nếu đời chẳng mộng chung đôi
Thì em cũng chịu vậy thôi
Cần chi người hỡi đầu môi... xót lòng !
You may be out of my sight, but not out of my heart
You may be out of my reach but not out of my mind
I may mean nothing to you but you will be always be special to me

lu_khach
  • Số bài : 193
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2004
  • Nơi: Hành Tinh Lạ
RE: tự thú! - 07.02.2005 23:34:02
0
tumi đi đâu vắng mặt lâu ngày, LK chào tái ngộ.[sm=looney.gif][sm=looney.gif][sm=looney.gif]

Tình đến rồi đi như cơn gió thoảng
Hợp rồi tan như những làn mây
Dù cho người có giả ngây
Cũng không thể dấu tim say đắm tình

Dù biết tình chỉ là cỏi mộng
Dù biết tình hư ảo cũng ước chung đôi
Đời là thế ! Chỉ vậy thôi !
Xuôi theo dòng nước, trôi theo dòng đời...

[sm=smokin.gif][sm=smokin.gif][sm=smokin.gif]năm mới chúc tumi ăn ngủ khỏe khoắn nhé, mạnh rồi làm thơ nhiều nhiều một tí xíu cho LK được thưởng thức những vần thơ tuyệt diệu.[sm=patacake.gif][sm=patacake.gif][sm=patacake.gif]
Cuộc đời như những cơn mưa

dinhphong
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2004
  • Nơi: thảo nguyên
RE: tự thú! - 12.02.2005 19:55:57
0
Khi ta chết, mới biết mình là thật
Ta nhìn ta trên thân xát rã rời
Nghe xa lạ với những người thân cận
nghe chợt buồn, hồn rời xát hư hao

Thương con trẻ, đưa tay không níu được
Thương người tình, nhưng sao nói yêu anh
Nghe tiếng khóc, hay ta gào thê thãm
Con đường nầy ta đi có mình ta

Ai bạc bẽo, Ai ơ thờ chẳng biết
Hồn gọi thầm, ta nào muốn xa ta!
ta muốn ở, dù đời nhiều ngỏ tối
Để còn hoài những mơ ước trong ta

Xin hảy viết vần thơ còn dang dỡ
Cho ta cùng chia xẻ những bâng khuâng
Nói cho vơi những bất khuất trong lòng
cho tan những muộn phiền hoài vây kín


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2005 19:57:32 bởi dinhphong >
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/




Tiêu Phong
  • Số bài : 83
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2005
  • Nơi: Chân núi Thiếu Thất
RE: tự thú! - 13.02.2005 00:18:45
0


Trích đoạn: chuotlua

Tự thú...
(chuotlua)

Một ngày nào
nắng ngập đường xưa
hoa vẫn nở
cuối những con phố cũ
em nắm tay mình
tự thú trước bình minh...
"Nhớ nhung ngày cũ đã chiều rồi..."
câu thơ em đọc ngày xưa ấy
không ngờ cũng có lúc chạm tay.

Nỗi nhớ hôm nay
dâng đầy trong ánh mắt
Có điều gì quay quắt
trong những chữ "nhớ anh"

Cuộc sống còn vạn điều mong manh
Nỗi nhớ vẫn tròn nguyên như trăng rằm của tuổi
Em xoè tay mình
đếm để yêu thương...

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu
nhiều như thể thời gian khó tính
bắt hai bờ cứ vò võ chờ nhau!

Có thể không một tiếng nào?
Để
một ngày
đằng sau nỗi nhớ
em sợ
...trở mình...
là một sự đổi thay !


TP tự bít mình k có khả năng làm thơ, nhưng vào đọc thía bài thơ của chuotlua hay quá, mạo mội gửi lên một bài, mong bạn đừng chê nhé:

Một sớm mai nào
Khi ánh dương vừa sáng
Trên con đương lá rơi vang úa
Lăng im...
Anh bước đi một mình
Trươc bình minh
Tự thú...

Nhớ chuyện xưa
Câu thơ em đọc
Ánh mắt em nhìn
Nụ cười em trao
Giờ, chỉ như gió thoảng trên cao
Không dạt dào
Mà lặng lẽ...

Ôi cuộc tình
Chẳng nhẽ
Mãi sẽ chỉ là giấc mơ
Mãi sẽ chỉ còn lại những vần thơ
Như thủa nào, em đọc

Thổn thức...
Trước bình minh
Anh không còn rạo rực
Anh không còn háo hức
Chỉ nghe con tim mình đau nhức

Giá băng...
Và lá vàng
Sao buồn quá
Có bao giờ, lá hiểu nổi lòng ta?
...
Chiều đông đường quạnh nắng mong manh
Có kẻ tha hương bước độc hành
Dừng chân ngơ ngẩn nhìn mây trắng
Chợt nhớ quê nhà mắt long lanh!

My site

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: tự thú! - 31.03.2005 19:27:30
0
Weocom TP đến với vườn thơ nà...thơ hay vậy mà khiêm tốn rứa...:)

Dấu yêu ơi 2

Dấu yêu ơi có còn gửi nhớ thương
Về we^ cũ nơi phương trời đất Mẹ
Em bây giờ ko còn là cô bé
Dấu nổi lòng mong đợi kẻ...viễn du

Dấu yêu ơi đã hết mấy mùa thu
Trăng buồn cũng ngủ vùi ngày đông giá
Người cô lẻ một mình nơi --xứ lạ
Nhớ gì về ngày tháng ấy --hôm wa.....

Dấu yêu ơi nếu mà có muốn xa
Xin hãy nói cùng tôi lời từ tạ
Dẫu mùa xuân với tôi đầy băng giá
Cũng một lần biệt giã nhé -người ơi....!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu