NGẪU HỨNG
bạch_dương 22.12.2007 09:20:06 (permalink)
0
Với cây bút trong tay
Tôi viết từng câu chữ
Mở đầu là nét thẳng
Và những nét ngang cong
Rồi đến chữ "A" đầu
Lớn lên yêu Tiếng Việt
Như yêu dòng sữa mẹ
Như câu ca bà hát
Ru cháu những trưa hè
Tôi yêu lắm yêu lắm
Tiếng Việt tiếng lòng tôi
Lớn lên làm thi sĩ
Cũng tập tành viết thơ
Để mang hồn chữ Việt
Thổi vào từng câu thơ
Tuổi đời tôi chưa nhiều
Nên viết chẳng sắc sâu
Với cây bút trong tay
Tôi lại viết viết mãi
Tôi viết về quê hương
Tôi viết về cha mẹ
Tôi viết về tình yêu
Tôi viết về tất cả
Tất cả của Tiếng Việt
Với cay bút trong tay.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9