THƠ TÌNH TÔI VIẾT
bạch_dương 23.12.2007 12:07:56 (permalink)
0
Có nơi nào mặt trời không lặn
Để anh và em mãi mãi gặp nhau
Có nơi nào mà tình hai ta
Sẽ bền vững mãi mãi không phai.

Anh không biết có nơi nào như thế
Anh cũng không biết tình ta dài đến đâu
Chỉ cần biết khi còn em trên đời
Thì sẽ còn một người mãi yêu em.

Em giống như ánh sáng mặt trời
Không thể nào bắt được trong tầm tay
Em mềm mại như cơn gió khẽ đưa
Thổi qua anh làm con tim xao động.

Em là gió là mây là ánh sáng
Em là tơ giăng kín cả lòng anh
Và khi em không còn ở trên đời
Thì vẫn còn một người mãi yêu em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 13:15:35 bởi bạch_dương >
#1
    bạch_dương 24.12.2007 11:32:33 (permalink)
    0
    II
    Yêu nhau biết có dài lâu
    Hay càng chỉ khiến đớn đau lòng mình
    Trao em hết cả ân tình
    Nhưng em nào biết, một mình ngồi đau
    Nhìn em cất bước cùng ai
    Anh chỉ đứng đấy mà rơi lệ tình
    Đêm nay ngắm trăng một mình
    Trăng tròn hoá nửa đâu hình bóng em
    ngưu Lang Chức Nữ bắt cầu
    Mỗi năm còn được gặp nhau một lần
    Anh em có gặo đôi lần
    Nhưng tình đã nữa thì gần thêm đau
    Anh ngồi anh viết đớn đau
    Yêu nhau thiệt mãi có nhau mới là?
    Anh đây chỉ mong rằng là
    Trong em còn chút bóng hình của anh
    Nguyện làm người mãi đến sau
    Cầu em hạnh phúc dài lâu chuyện tình
     
    Đôi dòng bày tỏ tâm tư
    Một bên trăng nủa,một người đớn đau.
    #2
      bạch_dương 04.02.2008 16:03:59 (permalink)
      0
      BÀI THƠ TÌNH CŨ
      Này đây em hỡi,bài thơi cũ
      Chép mãi bao năm mới thành lời
      Anh tặng riêng em từ thưở ây
      Cái thưở tim anh chỉ hình em
      Ánh nhìn đầu tiên anh đã nhớ
      Nụ cười đầu tiên anh quên sao
      nhưng mãi em ơi chẳng dám nói
      Tâm tình lòng anh mãi khép sâu
      #3
        Như Quỳnh 05.02.2008 13:15:34 (permalink)
        0
        Kính chúc anh Bạch Dương năm mới an khang , hạnh phúc và thành đạt trên mọi lãnh vực

        Như Quỳnh
        #4
          bạch_dương 21.07.2008 10:30:09 (permalink)
          0
          TÌNH CỜ
          Hôm qua gặp em
          Con chim đầu cành
          Reo vui tiếng hót
          Trời xanh nắng ấm
          Mái tóc em bay 
          Phất phơ trong gió
          Lòng ai xao xuyến
          Muốn thả hồn theo
           
          Hôm qua gặp em
          Đường như một lối
          Ngẩn ngẩn ngơ ngơ
          Theo cùng em bước
          Ai trộm lòng tôi
          Ai cướp hồn tôi
          Là em em đó
          Chỉ biết theo sau 
          #5
            bạch_dương 18.09.2008 15:34:46 (permalink)
            0
            ...
            Tôi buồn gió khóc ngòai hiên
            Cây đang rũ lá nắng xiên tơ lòng
            Lệ rơi lệ ngấn vào tâm
            Lòng kia mong nhớ âm thầm xiết đâu
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9