Đêm Noel
BaSa2902 23.12.2007 19:05:22 (permalink)
0
Bài thơ đầu tiên.
Thư Gửi SanTa
            Gởi tới ông già Noel

Là lần đầu tiên kon viết thư
Viết về ước mơ ở trong đời
Một đêm noel vô cùng lạnh
Để mặc áo len mẹ mới đan

Một chiếc bánh cây hương béo ngậy
Một ly trà sữa thật thơm nồng
Một chút bâng khuâng trong lòng lạnh
Đêm về gặm nhắm nỗi cô đơn

Trong căn phòng nhỏ ô cửa nhỏ
Một chiếc giường con nệm gối con
Nghĩ về lũ trẻ còn cơ nhỡ
Noel năm này chắc lạnh hơn

Cho kon gởi chút tình dân tộc
Đến trẻ em đường phố lang thang
Và lũ ấu xóm núi nghèo nàn
Hay sắp nhỏ vùng quê bần cố

Cho con gởi chút tình nhân loại
Từ phương bắc xa xôi về phương nam lạnh lẽo
Một đêm ngoan trong giấc ngủ an lành
Không tỉnh mộng chập chờn vì tiếng súng

SanTa ơi! HÃy đến khẽ nher ông
Nhà của kon không xài ống khói
Ông hãy đặt món quà bên cửa sổ
Sáng mai về kon sẽ thấy ngay thôi.

PTH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2007 12:17:53 bởi BaSa2902 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9