THƠ CỘT THU LÔI
CỘT THU LÔI 24.12.2007 05:19:48 (permalink)
0
MIỀN TRÔI
(Tặng bạn Triều Âm)
Có những miền trôi ta không hề giữ nổi
Con nắng ban chiều chết đuối ở ghềnh xa
Xuôi theo những ầm ào của biển
Con sống bội thề xoá sạch vết chân đi
Em đã quên như chưa từng nhớ đến
Một kẻ ra đi như chưa ở bao giờ
Nếu là gió - Gió trôi về trống trãi
Nếu là mây - Mây trôi về hư vô
Nếu là Anh - Anh trôi về vô nghĩa
Dáng hình xưa trôi trong đáy mắt trầm
Em bình thường trước những cuộc thiên di
Đứng chôn chân giữa dòng số phận
Tất cả trôi - Tất cả rồi trôi mãi
Đừng ngoảnh đầu nhìn ghềnh đá rong rêu
Có một miền trôi chỉ một mình em biết
Trôi hết rồi - Mắc kẹt chút cô đơn
Có một miền trôi bỏ lại chút dỗi hờn
Giống bão đến - Một miền em chịu đựng
Ừ ! Trôi ! Miền trôi anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 12:20:21 bởi CỘT THU LÔI >
#1
    trieuam 25.12.2007 12:35:06 (permalink)
    0
    Lôi đúng là dễ thương nhất
     
    BÍ MẬT
     
    Em xin giữ lại
    chút bí mật cho cuộc đời mình
    những mảng màu sáng tối
    đâu đó ẩn hiện nụ cười anh.

    Những dấu chân qua miền bão nổi
    cũng mất rồi
    theo những vết thiên di.

    Con sóng xa xóa nhòa đi ký ức
    Miền lãng quên
    trôi mất !
    Trả lại em ngốc nghếch một nụ cười
    Chỉ một chút bí mật thôi

    trong sâu thẳm những dấu đời vương vất
    Chỉ còn đây,
    trơ khấc một linh hồn
    lạc lõng !
    #2
      James Jee 25.12.2007 15:22:13 (permalink)
      0
      Chào Cột Thu Lôi:
      Theo thiển ý mình nghĩ là bạn nên tập họp thơ mình lại chỉ trong 1 topic thôi thì sẽ dễ dàng xây dựng và chăm nom hơn đấy Lôi ạ! Mở nhiều topic quá mình sẽ không kham nổi đâu. Theo ý mình là vậy, còn quyền quyết định là của Lôi. Có gì không phải miễn chấp nhé!
      #3
        CỘT THU LÔI 31.12.2007 12:13:59 (permalink)

        (Cho Em tôi - Bé Diều Hâu Hương Thảo)
        T ơi ! Đừng
        Buông cái vò cất rượu
        Hỏi mọi người xem rượu đắng cỡ nào !
        Em tưởng say là được quyền nằm vạ
        Đổ vỡ chiều ! Đau điếng lòng bàn tay
        Tưởng buông ra là cầm lại được ?
        Mãnh vụn không giết mình mà gói kỷ trong tim
        Anh chẳng qua chỉ là liều thuốc ngủ
        Ru giấc lừa đánh tráo giấc thảnh thơi
        Con mắt mệt mõi tìm trong phòng tối
        Hồi xưa chẳng có dáng hình
        Khùng rồi hay sao ? Em đi trách rượu !
        Em không say thì người khác say
        Men rượu trò chơi ! Men anh trời bảo :
        "Là của bốc hơi làm sao giữ hả trời ? "
        Rượu - Cái bình - Anh là định mệnh
        Tất cả bay lên còn thương nhớ không lành
        Em uống anh ! Cái bình trống rỗng
        Hết say rồi ! Dành cất rượu buồn thôi!
        #4
          kon_linh 31.12.2007 19:21:36 (permalink)
          0
          Hi chào Cột Thu Lôi! Còn mấy tiếng nữa là năm mới rồi mà tui giờ mới đi chúc biết ông có đọc kịp ko. Nhưng lỡ tới rồi ko chúc ko được.Chúc sức khoẻ , vui vẻ, thoã những gì mà lòng đang mong muốn. Ông xơi tạm... ý quên đọc tạm bài này ha
          Buâng khuâng
          Nghe mưa dạ bỗng buâng khuâng
          Khơi dòng cảm hứng xin mần câu thơ
          Sống đời phải có ước mơ
          Vậy người như ý em chờ là ai?
           
          Xuân về sương đẫm trên vai
          Đeo mang sáng tối ngày hai buổi sầu
          Rụng rồi lá hỡi về đâu
          Bao năm ươm mộng mồ sâu có đầy?
           
          Giật mình có phải tôi đây
          Xe xuân chở nặng một bầy đau thương
          kôn linh
           
          #5
            CỘT THU LÔI 02.01.2008 05:41:25 (permalink)
            0
            Thôi rồi cái kiếp cung tơ
            Bản tình xưa nhắn nhủ ai bây giờ?
            Xuý Vân hát khúc ơ thờ
            Điên mà dại mà rất mơ
            Người không đên đứng hai bờ tử sinh
            Cung tơ gãy bất thình lình
            Cho ta tiếc mãi mấy lời Kon Linh
            Giấc mơ khế rụng đầu đình
            Để con chim lạ ý tình bay qua
            Trái tim khóc lúc ở nhà
            Khi ra thư quán đã già trăm năm
            #6
              BĂNG NGUYỆT 02.01.2008 06:16:42 (permalink)
              0
              Năm mới vạn an hén Cột,,,,gửi lời chúc sức khoẻ tới cả nhóm nha....ngày mới như ý a..
               

              Rượu - Cái bình - Anh là định mệnh
              Tất cả bay lên còn thương nhớ không lành
              Em uống anh ! Cái bình trống rỗng
              Hết say rồi ! Dành cất rượu buồn thôi!

               
              Rượu còn đầy
               
               
              Định mệnh nào buộc nhân ngãi vào nhau
              Kẻ bợm rượu và người như chai rượu
              Uống cạn nhau bao nhiêu thì mới đủ
              Men nồng này dẫu thử..vẫn đậm say,,
               
              Lạ gì đâu khi tất cả bốc hơi bay,
              Cái bình trống sóng soài trên chạn gỗ
              Còn giọt nồng đắng ngây nơi cổ
              Hết say rồi dành dỗ ru ai?!
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9