Trúc xinh trúc mọc bờ ao
trongvan 24.12.2007 09:05:47 (permalink)
“Trúc xinh trúc mọc bờ ao”
Em xinh mà dữ, đứa nào dám ưng?
Cớ chi đanh đá quá chừng?
Bọn trai làng sợ, chúng bung hết rồi!
 
Kiểu nầy chắc ở giá thôi!
Uổng công cha mẹ nửa đời đợi mong
Con gái tìm được tấm chồng
Để có cháu ngoại bế bồng sớm hôm
 
Chứ vầy nuôi mãi tốn cơm
Hỏng chừng mai mốt nổ bom lại phiền!
Nơm nớp lo sợ muốn điên
Sanh con tánh nết chẳng hiền khổ ghê!
 
Trọng Văn - 20071214
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9