Chúc Mừng Giáng Sinh

Tác giả Bài
Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
Chúc Mừng Giáng Sinh - 24.12.2007 10:26:11
Giáng sinh vui vẻ
Sức khoẻ dồi dào
Tiền bạc như sao
Tuôn vào như nước
Gia đình đặng phước
Tất cả sum vầy
Hạnh phúc tràn đầy
Cung nghinh năm mới
 
NPN
 

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Chúc Mừng Giáng Sinh - 24.12.2007 13:22:21
Chào anh bạn trẻ,
Chúc anh mạnh phẻ
Năm mới năm me,
Lành hết mụt ghẻ.
Đừng ăn mứt me
Kẻo bị té re.
Đừng cưới dợ bé
Kẻo dợ lớn đè,
Đánh đít đó nghe.
Nếu bả có rè,
Cũng phải nín khe!
Nhé!
Vài dòng thỏ thẻ,
Thương tặng bạn bè.
Tui phải đi tè
Thôi bái bai nhe!
He he! He he!
T
 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Chúc Mừng Giáng Sinh - 24.12.2007 15:48:33
Chào bà vợ...Ba
Cũng mạnh giỏi ha?
Năm mới đến nhà
Chúc bà mạnh khỏe
Nhưng bà bớt...đẻ
Kẻo khổ thân tui
Tui ốm nhom rùi
Bà đừng hành nữa
Nữa đêm kêu cửa
Bắt tui phải hầu
Tui khổ gì đâu
Bà ơi bớt đẻ
he hẻ he hẻ
NPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2007 15:49:49 bởi Nam Phuong Nhan >

cnt
  • Số bài : 138
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2006
RE: Chúc Mừng Giáng Sinh - 24.12.2007 15:50:18
Chào các thi nhân
Xin chúc ngàn lần
Tinh thần vui vẻ
Năm nới thật khoẻ
Năm mới thật xinh
Tiệc rượu linh đình
Tiền vào như nước
[sm=ura.gif]
 
 
 
 
 

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chúc Mừng Giáng Sinh - 25.12.2007 02:38:38
Giáng Sinh chúc mừng
Bốn mùa ấm áp
Nam Phương tấp nập
Zợ lớn zợ ba
Ai cũng thiết tha
Chào Nàng Thơ thẩn
Năm mới tiến tấn
Hỷ sự vạn may
Giáng Sinh lai rai
Nhâm nhi hết tối...
 
 
--o0o--
 
Giáng Sinh đi qua
Đời người mới mẻ
Cái chiện sinh đẻ
Nói mãi có nhàm?!
Đêm nay mười lăm
Lại là trăng tỏ
Trăn trăn trở trở
Thôi dậy wánh cờ
Anh chồng zả khờ
Cho thua wài zị....
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Chúc Mừng Giáng Sinh - 27.02.2008 02:38:42
Vừa nhìn thấy thiệp giáng sinh
Mai bỗng giật mình ô kìa...tháng hai..
Ra đồng lên rẫy nhặt khoai
Về nhà đặt tiệc cho ai chúc mừng
Làm ngay khoai rán tưng bừng
Gặp Nguyện chúc mừng đón lễ giáng sinh.... 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên