Một mình Phạm Thị Cúc Vàng Phố dài hun hút bóng
in nét buồn qua song
lẽo đẽo thu rời gót
hắt hiu ngày chớm đông
đêm cuồng chùng tiếng hát
tình lạc gõ tơ lòng
tấu khúc sao đơn điệu
quay quắt mình đợi trông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 15:03:57 bởi phamthicucvang >
Ta tìm em giữa chốn trần đời
Và quay quắt ngập chìm trong biển đợi
Tìm trong em chút hương đồng nội
Giữa vườn trời bát ngát hương hoa
NguyenChau
Tôi đã đọc các bài thơ của bạn và rất ngưỡng mộ! nhưng sao bạn không gom các bài vào một chỗ để người đọc đỡ phải tìm lâu? vài lời mạo muội mong bạn thông cảm bỏ qua cho nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2007 23:25:35 bởi bietaiaibiet >
CV không biết cách bạn ơi ! làm sao để tập trung vào một chỗ hả bạn , chỉ giúp CV với.
thân mến,
ptcv
Mến chào PTCV đã đến với vườn thơ VNTQ, CV copi lại bài rồi đăng lại = nick của CV rồi bn xoá bài của bn nha...mấy bài kia đã có người reply, phải báo đến họ khi gom bài xong và xoá,,cảm ơn CV đã "hợp tác" với d d hihihihi chúc vui và năm mới vạn an... Tình chưa xưa đã cũ
Phạm Thị Cúc Vàng Anh cho em
tình
chưa xưa
mà vội cũ
để em chờ
lối dại cỏ cây quên
Tiếc chiều vàng
hoa mơ
rơi đầy phố
ngập con đường
còn dấu em qua
và trỗi dậy
bóng anh
từ vô thức
Chợt nhận ra
tình
bén rễ
phù sa yêu
quấn quít
tim màu mỡ Em
nhớ anh
tình
chưa xưa
đã cũ Lật tìm Lật đêm tìm lại hương xưa lật ngày thấy xót hạt mưa trái mùa lật đời cười những cợt đùa lật trong thăm thẳm tìm mua tình người Xin xăm Cho em đôi cánh tình yêu sáng reo lục bát đợi chiều ca dao lỡ tung hạt nhớ lên cao xin hai điểm nhớ rơi vào đồng tâm Mưa hai mươi Đêm qua mưa tuổi hai mươi nghe mưa như thể múa cười với ta đêm rồi lòng bỗng nhận ra chút là lạ chút tình xa chợt đầy Trái cấm Mở toang cánh cửa trăng thề xem Adam ở mãi mê chốn nào mơ trái cấm ai chưa trao Eva lòng đã lao đao mộng trần Ô HAY , LÀ TÊN ANH ! phạm thị cúc vàng Có một mảnh thiên thạch rơi vào em ca hát chép lên từng khuông nhạc ô hay ! là tên anh có riêng khoảng trời xanh vui sắc màu tinh tú khắc tên vào vũ trụ ôhay ! là tên anh chẳng cần phải quẩn quanh gom cả tình trái đất hơn lần yêu thứ nhất vẽ đầy tim tên anh ô hay , thiên thạch xanh của riêng mình em đó vườn yêu lần mở ngõ in dấu ấn tình anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2007 06:43:35 bởi BĂNG NGUYỆT >
Lau chùi kỷ niệm Đem bao kỷ niệm ra lau bụi xem thử đời ta mấy lượt cười lầm lụi thâu đêm buông tiếng nấc bâng khuâng suốt sáng tiếc trăng vui cùng trời có được bao chìm nổi cuối đất còn không những ngược xuôi sầu nhớ buồn thương treo cuối giá lâu lâu ngắm nghía lại đau vùi
phạm thị cúc vàng
Người là thiên sứ
Một chuyện tình em biết giấu đâu
cuộn trong mớ tóc bới vòng sầu
cất đôi mắt nhỏ chong đêm trắng
thả cọng dây dài thử giếng sâu
tròn trĩnh lời yêu thơ đậm nét
no nê phút nhớ lá xanh mầu
ơi anh , thiên sứ trời ban tặng
dẫu muộn màng ta vẫn có nhau
Bốn mùa , vui trốn đâu ?
* hoạ bài Mộng tao phùng
của Khánh Chân
Vẫn ước trọn đời ta sánh nhau
thênh thang vườn hạnh phúc muôn màu
thiên đường mơ lắm ươm ngày dại
cánh cổng khép rồi cạn mắt sâu
bởi tiếc xa xôi lần mộng thắm
nên ru đau đáu ý thơ sầu
đông qua xuân đến đong bao tủi
tự hỏi bốn mùa vui trốn đâu ?
Say
Đêm say
say khướt trăng vàng
lá say
say gió mơn man
em say
say nỗi muộn màng
khi không còn gió
lá ngừng say
trăng trốn vào mây
đêm giã rượu
khi nụ men anh
còn ngây ngất
vội gì
em thôi
say anh ?
Những hạt mưa cười
Lục tung trong đống tiếng cười
tìm dăm ba nụ tặng người ngày xưa
vui treo vào gió đong đưa
buồn đem trộn gửi theo mưa rải đều
mưa sa đời hạt lêu bêu
cho thân hứng lấy hạt phiêu du tình
Giấc mơ có thật
Giấc mơ có thật
là giấc mơ không có hai mình
chênh vênh đêm về sáng
muộn màng gọi tên nhau
một giấc mơ có thật
là giấc mơ chỉ riêng em
âm thầm đếm bước trên ngõ vắng
mơ hồ trong tĩnh lặng
vọng tên anh
một giấc mơ có thật
là giấc mơ bão rớt
ập vào cơn mê vùi
bùng dậy
không còn tên anh
lẻ loi em
đó là
một giấc mơ có thật
phải không anh ?
Qủa thị
Một trái chín
một tình em
thơm tho quả thị
lắm người thèm
vẫn treo lơ lững
mong vào bị
hỡi kẽ si tình sao cứ xem ?
Có mùa xuân hạnh phúc
Có mùa khe khẽ gọi từ xa
có nắng ròn tan tưới nụ hoa
có cúc vươn mình vàng ngõ phố
có mai khoe dáng thắm hiên nhà
có con chim nhỏ tưng bừng hót
có trái tim đầy líu ríu ca
có tiếng ai cười gieo hạnh phúc
có mùa rạo rực đậm trong ta
Cô đơn
Một mình một bóng một đơn côi
một chiếu một chăn một chỗ ngồi
một khúc tình vui thời sánh bước
một ca từ phá giọng riêng tôi
một đời ban phát hân hoan mãi
một thuở nhận về tức tưởi thôi
một nhớ vươn dài lòng khắc khoải
một ai giữ mãi thời gian trôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 09:41:00 bởi phamthicucvang >
Buồn gõ nhịp trong tôi
Hỡi ai giam giữ trái tim tôi
Ăn ngủ không yên cứ đứng ngồi
E ấp chiều thơm lên ánh mắt
Vụng về đêm ngọt ngỡ hương môi
Có làn mây tím về bên núi
Và cánh chim xa ở phía đồi
Vẫn biết cho đi không nhận lại
Buồn ơi sao gõ nhịp trong tôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 09:42:03 bởi phamthicucvang >
Ta chong đèn khơi đêm nghiêng
Tìm nơi ẩn náu hồn nhiên vui cười
Buồn theo ngược buồn bám xuôi
Săm soi từng nấc ngậm ngùi thời gian
Buông mình tìm chút gió khan
Buông đời được dấu chấm than dấy vào
Ta chong đèn ngọn hư hao
Mòn hơi vẫn cứ nghêu ngao hát tuồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 09:43:35 bởi phamthicucvang >