Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 45 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 29.01.2008 06:44:08 (permalink)
0
Tơ lòng gửi phố net

vào ngay messenger

với bao nỗi mong chờ
tìm nick anh thắp sáng
để dệt bao đường tơ

 
mở hộp thư yahoo
click ngay vào compose
thả bao lời nhung nhớ
có cười em ngây ngô ?

 
ôi mỗi ngày lang thang
từ sớm đến chiều tàn
tìm ai trên phố net
rối tơ lòng ngổn ngang

      tặng anh , chàngNGỐC !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 13:48:57 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 29.01.2008 14:49:11 (permalink)
0
Những hạt mưa cười
 
Lục tung trong đống tiếng cười
tìm ra vài nụ tặng người ngày xưa
vui treo vào gió đong đưa
buồn đem trộn gửi theo mưa rải đều
mưa sa thân hạt lêu bêu
cho đời hứng lấy hạt phiêu du tình

                                       Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 29.01.2008 19:21:10 (permalink)
0
Màu xanh muộn phiền
 
Nhạt nhòa tình đầu
đau đớn tình sau
còn dòng lệ cuối
xót xa cho nhau

ngỡ tình chắp cánh
bay trong trời mơ
con tim giá lạnh
mù khơi ai ngờ

một ngày không nắng
một ngày không mưa
đầy nhớ chiều xưa
sao giờ trống vắng

hàng cây thinh lặng
bóng quên xôn xao
mây tận trời cao
chẳng buồn tạo dáng

màu gì ơi buồn ?
với em -màu xanh
buồn cứ quẩn quanh
cho em phiền muộn

phamthicucvang 30.01.2008 07:09:26 (permalink)
0
Ngũ ngôn đời
 
Sài Gòn đèn xanh đỏ
dừng chân giữa ngã tư
đèn đời cứ đỏ nhừ
đường cùng ai mở ngõ

Và tôi cứ xiêu vẹo
trên ngưỡng cửa cuộc đời
ai tiếp bước hà hơi
vững chân bươn khắp nẻo

Mặc đời cười ngặt nghẽo
tay mềm chưa buông xuôi
quều quào trong sương gió
kệ nỗi đau chín muồi

Thả niềm vui đi hoang
chở tình mùi trăng gió
lời thơ dạo lang thang
sẽ gặp người đâu đó...

                                       Phạm thị Cúc Vàng
bachvan 30.01.2008 09:09:58 (permalink)
0
Những hạt mưa cười

Lục tung trong đống tiếng cười
tìm ra vài nụ tặng người ngày xưa
vui treo vào gió đong đưa
buồn đem trộn gửi theo mưa rải đều
mưa sa thân hạt lêu bêu
cho đời hứng lấy hạt phiêu du tình

 Phạm thị Cúc Vàng

Mưa bong bóng.

Mưa rơi thánh thót mưa rơi
Cho trôi kỷ niệm cho chơi vơi tình
Khi xưa mưa chỉ một mình
Ngày nay mưa lại có hình của nhau
Dập dình bóng nước rối nhàu
Về đâu bóng hỡi nỗi đau còn hoài.
-bachvan-


-Cho BV góp mấy câu giải buồn.

phamthicucvang 30.01.2008 12:40:02 (permalink)
0
Thì cũng giải được buồn đó , cám ơn B.V nha.
phamthicucvang 30.01.2008 12:45:31 (permalink)
0
Mặc nhiên
 
Trời sang xuân
buồn vui trò cút bắt
điệu xoay vòng
luân vũ xoắn hồn sâu

Mùa yêu đâu
dọc ngang đầy triền nhớ
cuối vần thơ
dấu chấm lặng tìm nhau

Oà vỡ đau
nỗi niềm câu thách đố
sóng cuồng xô
đời bày giải cuộc chơi

Trách sao thưa
trách mây lờ lững
mặc nhiên đời
mặc cả chiêm bao

Mua lao đao
bán lòng cao ngạo
hấp thu buồn
gieo - gặt kiếp sau.

                                            Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 31.01.2008 06:58:46 (permalink)
0
Cà phê chiều
 
Cà phê nào đắng như em tưởng
bên cạnh ly chiều thấm vị hương
lãng đãng quán đời ươm sợi nhớ
chơi vơi hạt mắt nẩy chồi thương
địu tình thử bước gieo duyên mới
gửi nhạc hoà ru theo giấc vương
lưu luyến khơi vòng đan khói thuốc
giọt yêu đặc quánh ngọt môi đường.

                                       Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 31.01.2008 23:44:58 (permalink)
0
Trái tình xanh
 
Em nhặt ánh mắt anh
giữa trùng vây tiếng nhạc
trí tưởng luôn khao khát
giú chín trái tình xanh

Em đọc tâm hồn anh
qua chùm chữ líu ríu
thành ý thơ vần điệu
bài tình ca ngọt lành

 
bachvan 01.02.2008 10:21:40 (permalink)
0
Cà phê chiều
 
Cà phê nào đắng như em tưởng
bên cạnh ly chiều thấm vị hương
lãng đãng quán đời ươm sợi nhớ
chơi vơi hạt mắt nẩy chồi thương
địu tình thử bước gieo duyên mới
gửi nhạc hoà ru theo giấc vương
lưu luyến khơi vòng đan khói thuốc
giọt yêu đặc quánh ngọt môi đường.

 Phạm thị Cúc Vàng

-Mời CV ly càphê

Cà Phê Đắng

Buổi tối hôm nào mơ với tưởng
Ly cà phê đắng mãi lưu hương
Đèn mờ huyền ảo qua làn khói
Nhạc quyện mơ hồ động nhớ thương
Réo rắt lời tình sao lắng đọng
Vu vơ hơi ấm vẫn còn vương
Suy tư một thoáng về người cũ
Mộng ước sao cho gặp bạn đường

-bachvan-

phamthicucvang 01.02.2008 22:46:43 (permalink)
0
Hỏi tình
 
Nơi ấy đậm hình xưa-tóc ngắn
Em về buổi sáng khói mù giăng
Hàng dương lặng rũ lòng thơ dại
Dốc núi nghiêng đùa sương giá băng
Trời thắp nụ buồn đôi mắt ướt
Khách ru niềm nhớ trái tim căng
Thời gian sóng sánh tình chưa cạn
Tình hỏi tình sao nỡ cách ngăn?
                 Phạm Thị Cúc Vàng

  
 caphe trên thư quán cũng thú vị , ngọt hay đắng vậy B.V?                                        
 
phamthicucvang 02.02.2008 06:48:00 (permalink)
0
Phôi pha
 
Nhớ đường xưa, quán cũ, lời ca
còn một góc tim ai ghé qua
ném thử giọt tình dò giếng cạn
vục xem nguồn nước thử bờ xa
hỡi người phiêu lãng đùa con sóng
ơi phận đong đưa giễu vận ta
cứa vết sâu hồn buồn giọng hát
rồi mai yêu dấu có phôi pha ?

                                       Phạm thị Cúc Vàng
bachvan 02.02.2008 20:10:11 (permalink)
0
Hỏi tình

Nơi ấy đậm hình xưa-tóc ngắn
Em về buổi sáng khói mù giăng
Hàng dương lặng rũ lòng thơ dại
Dốc núi nghiêng đùa sương giá băng
Trời thắp nụ buồn đôi mắt ướt
Khách ru niềm nhớ trái tim căng
Thời gian sóng sánh tình chưa cạn
Tình hỏi tình sao nỡ cách ngăn?
                Phạm Thị Cúc Vàng

 
caphe trên thư quán cũng thú vị , ngọt hay đắng vậy B.V?
--------------
                                        
Tình chết còn ngăn.

Tình xưa đã chết dài hay ngắn
Sóng gợn mặt hồ sương tỏa giăng
Ngây ngất men yêu tràn ánh mắt
Nồng nàn hơi thở nhẹ tan băng
Từ khi em bỏ buồn càng đậm
Kể lúc ai về nhớ bớt căng
Gặp gỡ làm chi thêm tủi phận
Tình xưa đã chết sao còn ngăn?

-bachvan-

-Trả lời CV:Cà phê lúc ngọt lúc đắng .Họa vu vơ thôi,chúc vui.
phamthicucvang 03.02.2008 00:06:09 (permalink)
0
Lời trần tình chiếc lá
 
Nước cuốn về sông sâu
xuôi theo dòng biển cả
cuộc đời luôn hối hả
mớ phù sa đục ngầu

Trôi không biết về đâu
lao đao thân chiếc lá
gửi tạm vào tiếng ca
cung trầm luôn nhấn nhá

Lời ca em lạc lõng
bơ vơ giữa trời không
vùi lấp giữa mênh mông
lời trần tình lá chiếc


phamthicucvang 03.02.2008 06:27:48 (permalink)
0
Mùi tóc
 
Nhốt mùi em trong tóc
thả bay phía sau lưng
để anh mãi ngập ngừng
gom hương vào lồng ngực.

Vui từ chân ngọn tóc
vui từng bước em đi
gọi là nỗi vui gì
mà sao anh vui thế.

Đêm thành phố rộn ràng
thầm thì lời hò hẹn
tình chắc dậy hương men
để anh say mùi tóc.

                                            Phạm thị Cúc Vàng
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 45 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9