Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 45 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 03.02.2008 16:59:29 (permalink)
0
Lãng mạn nắng mưa
 
Sài Gòn nắng vội mưa mau
để lòng tắm mãi cơn đau ai mời
buồn chưa ráo mưa lại rơi
hai mùa vần đổi lả lơi trêu tình
vui chưa dậy sóng lung linh
nắng chưa đủ sưởi bình minh đã tàn
nắng mưa, mưa nắng đa đoan
sao em lãng mạn ôm choàng vào thân

                                       Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 03.02.2008 20:13:01 (permalink)
0
Ngày đổi khác
 
Buồn quăng đi tứ xứ
vui giấu diếm riêng mình
cười ,đời nở hoa xinh
dành tặng người yêu nhé

Mối tình em nhỏ bé
vòng vèo như chỉ tay
tẩy rửa chẳng nhạt phai
vì ông trời bắt thế

Hai bàn tay ấp lại
trái ,phải chồng lên nhau
giam giữ tình dài lâu
trong lòng tay em đó

Lêu đêu tình theo gió
bay ,bay tận trời xa...

                                       Phạm thị Cúc Vàng
SĨ ĐOAN 03.02.2008 23:27:47 (permalink)
0

Lãng mạn nắng mưa

Sài Gòn nắng vội mưa mau
để lòng tắm mãi cơn đau ai mời
buồn chưa ráo mưa lại rơi
hai mùa vần đổi lả lơi trêu tình
vui chưa dậy sóng lung linh
nắng chưa đủ sưởi bình minh đã tàn
nắng mưa, mưa nắng đa đoan
sao em lãng mạn ôm choàng vào thân

 
XIN HỌA MỘT BÀI CHO CHỊ CÙNG HỌ VƠI BỚT NỖI SẦU
 
Giọt nắng lung linh
 
Củ Chi nắng bụi mưa lầy
Con người nhân hậu đong đầy tình thương
Một lần tao ngộ vấn vương
Bình minh làm mối chỉ đường duyên tơ!
Giọt mưa, giọt nắng mộng mơ
Sưởi đôi tình ái bài thơ ngọt ngào!
Em về một chuyến xem nào
Tâm hồn bay bổng dạt dào niềm tin!!!
                                    SĨ ĐOAN
phamthicucvang 04.02.2008 05:40:58 (permalink)
0
Lời ước Dã Tràng
 
Cát trắng in dấu buồn
sóng liếm mãi chẳng trôi
vẽ triền miên trong tôi
đóa sầu ai gửi muộn

Nước mắt nhòa vào biển
bên nào vị mặn hơn
tự họa hình cô đơn
phiêu du theo sóng cát

Con Dã Tràng đi lạc
quên se cát lâu đài
khóc thương kiếp đọa đày
ước gì cho biển nhạt

                                       Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 04.02.2008 05:46:21 (permalink)
0
Cám ơn bài thơ họa  , Sì Đoan nhé !
phamthicucvang 04.02.2008 07:36:20 (permalink)
0
Phamthicucvang gửi đến các bạn lời chúc năm mới an khang thịnh vượng.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45576/F2DE30664C03413A84C777D47E9CF0EA.jpg[/image]
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 04.02.2008 11:13:01 (permalink)
0

Lời ước Dã Tràng

Cát trắng in dấu buồn
sóng liếm mãi chẳng trôi
vẽ triền miên trong tôi
đóa sầu ai gửi muộn

Nước mắt nhòa vào biển
bên nào vị mặn hơn
tự họa hình cô đơn
phiêu du theo sóng cát

Con Dã Tràng đi lạc
quên se cát lâu đài
khóc thương kiếp đọa đày
ước gì cho biển nhạt

Phạm thị Cúc Vàng

 
Xin lấp một phần trong khoảng trống tâm hồn của người chị cùng họ.
 
DÃ TRÀNG XE CÁT
 
"Dã tràng xe cát bể Đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì."
Thương em sức dẻo kiên trì
Tâm hồn sâu lắng ôm ghì niềm thương.
Từ trong giấc ngủ vấn vương
Hương tình thuở ấy như dường đâu đây.
Tỉnh mộng ngay, chớ ngất ngây
Anh hào vô số đắp xây mộng đời.
                            SĨ ĐOAN
 
phamthicucvang 04.02.2008 16:46:17 (permalink)
0
Thời gian trôi
 
Ngày qua ngày
tháng lại qua tháng
là thời gian
mượn tạm của đời
thơ là bạn
một thuở rong chơi
mưa lắng đọng
đầy vơi nỗi nhớ

Khi biết được
cuộc đời trăn trở
trăng cho ta
hơi thở làm thơ
dẫu mai kia...
phung phí đợi chờ
vì người...ta vẫn sống , yêu
và chờ đợi

                                       Phạm thị Cúc Vàng
Truongsoi 04.02.2008 17:26:25 (permalink)
0
          HOA CÚC VÀNG
 
Chợ xuân khắp phố rợp Cúc Vàng
Nhà nhà trang trí đón xuân sang
Ai bảo chỉ Mai cười sắc nắng?
Là quên có Cúc múa trang hoàng
Hoa Cúc nhuộm Vàng mùa thu biếc
Bướm trắng quành lối lượn thênh thang
Giản dị chao ôi nàng thơ Cúc
Để ai mơ : một giấc mơ Vàng./.
 
 
phamthicucvang 04.02.2008 22:19:32 (permalink)
0
Buồn
 
Cứ xé hồn ra trăm mảnh luôn
thả tung theo gió ngậm sương buồn
trơ lòng gỗ mục lòng câm nín
dậy sóng lệ ngầm sóng ngược tuôn
trở giấc đêm dài trăng bóng khuyết
giật mình canh vắng tiết đông cuồng
địa đàng bỏ ngõ tình sâu thẳm
dẫn bước ta về nhạc suối buông
 
              Phạm thị cúc vàng
phamthicucvang 04.02.2008 22:59:21 (permalink)
0
Ngược đường
 
Chẳng nơi nào còn ánh sáng
nếu vắng anh
không đong
vẫn đầy nỗi nhớ .

 
Chẳng thể nào xanh tươi hơn
nếu không anh
luống sầu
cành hoa nhánh lá .


Đam mê
thiếu nước tưới trồng
hào quang yêu
tắt ngấm
vực thẳm
tay nào cố níu ?

 
Đắm chìm
hạnh phúc ảo
chiêm bao
biển em
trơ cát trắng
sóng anh
quên ve vuốt
cô đơn
anh ngược phía cùng em .



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2008 23:01:00 bởi phamthicucvang >
#161
    Minh Đông 05.02.2008 01:54:07 (permalink)
    0

    Trích đoạn: phamthicucvang

    Buồn

    Cứ xé hồn ra trăm mảnh luôn
    thả tung theo gió ngậm sương buồn
    trơ lòng gỗ mục lòng câm nín
    dậy sóng lệ ngầm sóng ngược tuôn
    trở giấc đêm dài trăng bóng khuyết
    giật mình canh vắng tiết đông cuồng
    địa đàng bỏ ngõ tình sâu thẳm
    dẫn bước ta về nhạc suối buông
     
                  Phạm thị cúc vàng

     
    Chào chị Cúc Vàng,
    Minh Đông vào thăm trang thơ này lâu lắm...cãm phục những bài thơ
    Đường Luật của chị dầy sáng tạo...vì M Đ rất thích ý mới trong thơ
    cũng như những đột phá như thơ của chị (MD đang cố học hỏi)...
    luôn tiện cố gắng họa bài thơ Buồn trên xem sao? Mến
    Hương Mới
    Có những lời thơ sáng tạo luôn
    Mang theo ký ức gọi thêm buồn
    Lăn tim cuối dốc, đèo tình nở
    Thả trí trong dời, đổ lời tuôn
    Chẻ toạc sầu tung, người nỡ bỏ
    Ôm chầm tiếc vọng, dạ không cuồng
    Ngôn từ sâu thẳm, loang xa thẳm
    Lạc lõng  lòng buông, khó chẳng buông
    Minh Đông

     
     

    #162
      phamthicucvang 05.02.2008 06:57:47 (permalink)
      0
       
                    Tự tình

      Hồn thơ rướm máu mối tình say
      Nở để cho tôi nhớ mỗi ngày
      Giọng hát bổng trầm tơ kết tóc
      Điệu đàn réo rắt phim lơi dây
      Ông tơ xui gặp duyên không tới
      Bà Nguyệt khiến xa nợ chẳng đầy
      Tình tự lời yêu nồng thấm bút
      Mong manh trang viết gửi nơi này.

      Phạm Thị Cúc Vàng

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 09:31:28 bởi phamthicucvang >
      #163
        BĂNG NGUYỆT 05.02.2008 09:27:08 (permalink)
        0
        Mừng tuổi chị HCV nha....mừng xuân như ý, phúc lộc đề huề, tựa thơ an nghỉ,khúc khuỷu nhiêu khê,ngày mai hạnh phúc, khi mùa xuân về, vui như mai trúc, vĩnh hằng thoả thuê.
         

        Hồn thơ rướm máu mối tình say
        Nở để cho tôi nhớ mỗi ngày

         
        Mùa xuân mang tình yêu về
         
         
        Tình say trong thơ lạ
        Mỗi ngày mỗi ngày qua
        Ý và từ thì đã
        Sao hồn còn lơi xa,
         
        Nỡ làm vần thơ nhớ
        Ánh trăng đêm không nhà
        Mặt hồ soi tạm bợ
        Gió đến lại tan ra,
         
        Lời ca làm sao ngọt
        Lời ca làm sao say
        Cũng không bằng ai rót
        Lời tình tự vào tai.
         
        Tháng hai hoa mai nở
        Xuân ơi xuân có hay,
        Đừng để thơ dang dở
        Một đoạn tơ loan này,
         
        Cúc vàng tươi rực rỡ
        Khoe mình trong nắng trong,
        Còn đâu thì mắc cỡ
        Nên thơ cũng thẳng lòng!
         
        Nhớ mong thì bày tỏ
        Quẩn quanh có vo vòng,
        Chẳng qua lời muốn ngỏ
        Yêu anh nhất biết không!
         

        #164
          phamthicucvang 05.02.2008 13:47:10 (permalink)
          0
          Chuyện con mắt
           
          Xin đừng khóc mướn
          Xin đừng thương vay
          Để mắt vẫn đầy
          Khúc hát tình say .

          Cho con mắt ướt
          Cho con mắt buồn
          Mắt biết hát tuồng
          Mi khép rèm buông .

          Con mắt thiếu ngủ
          Con mắt làm thơ
          Con mắt bơ phờ
          Mắt biết mộng mơ .

          Ánh nào lặng lẽ
          Ánh nào rong chơi
          Ánh nào phớt đời
          Ánh nào nghỉ ngơi .

          Tia nhìn ấm áp
          Tia nhìn vui tươi
          Tia nào cho người
          Tia nào trêu ngươi .

          Mắt luôn trong trẻo
          Thấy trọn niềm tin
          Mắt luôn đa tình
          Yêu đời đẹp xinh .

          Vui thêm ngày tháng
          Mắt đầy mắt vơi
          Xanh biếc màu trời
          Con mắt ta ơi
          Con mắt yêu ơi !

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2008 13:48:26 bởi phamthicucvang >
          #165
            Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 45 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 668 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9