Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 45 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 05.02.2008 22:17:43 (permalink)
0
    Bóng tối

Đêm sủi bọt lòng
hỏi người hay không
sải tay trong bể
trầm luân đục dòng

Đêm ngầu mắt đỏ
mặt trời ngủ mê
bình minh chưa tỏ
đuổi giấc mơ về

Đêm không biết lối
lạc mất hình người
cuồng nộ tiếng cười
khoang tim - bóng tối 


 
Phạm thị Cúc Vàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 09:18:26 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 06.02.2008 06:50:38 (permalink)
0
Bức tranh tết
 
Xòe tay hứng tiết xuân
ngửa mặt đón hương trần
se sẽ trời im gió
rỡ ràng cuc ngập sân
cánh mai vàng tống cựu
nhánh lộc non nghinh tân
lũ én reo tung cánh
đàn em vui múa lân
bàn thiên hương khói ngát
cô gái giấc mơ gần
khai bút đêm trừ tịch
mong duyên tình sáng ngần
đì đùng tiếng pháo nổ
thánh thót giọng ai ngân
trông bánh chưng sôi lửa
gọi niềm vui kết tầng
sương tràn qua mái tóc
bước chậm dần đôi chân
mắt biếc nhòa bao bận
tết xưa , tiễn mấy lần  ?
 
          phamthicucvang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 09:19:45 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 06.02.2008 10:40:25 (permalink)
0
Còn em trong nỗi nhớ

Giấc mơ đầu
đã xa rồi
người yêu dấu giờ quá xa xôi
trái tim buồn ghi bóng dáng thân yêu
Giấc mơ đầu
trôi mãi chân trời nào
ngày  xưa ấy tìm đến bên nhau
đón xuân về
ôm ấp bao mộng đẹp


Thân thương ơi
chìm khuất nơi đâu
xin gió mang giùm ta
lời nhắn cho người xa
thân thương ơi
đâu nữa ngọt ngào
đọng trên mi một thưở xôn xao
ngơ ngẩn hồn ta


Giờ chỉ còn
nỗi buồn chất ngất bao năm qua
người xa cách
tình mãi trong mơ
có còn nhớ chuỗi thơ em tặng
có còn nhớ tiếng hát em trong chiều

Xa rồi lời thơ ơi
xa quá sao nhạc cứ buông lơi
xa mãi
để em vời vợi dấu yêu xưa
trong nỗi nhớ

             Phạm Thị Cúc Vàng
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 09:21:03 bởi phamthicucvang >
Truongsoi 06.02.2008 13:08:52 (permalink)
0

Phamthicucvang gửi đến các bạn lời chúc năm mới an khang thịnh vượng.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45576/F2DE30664C03413A84C777D47E9CF0EA.jpg[/image]


             Chị tôi
 
Chị tôi khéo tay quá đi thôi
Một bình hoa rực rỡ xuân tươi
Tô điểm quanh một nhành hoa tuyết
Để khắp người khen: Chị tuyệt vời./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2008 13:11:31 bởi Truongsoi >
phamthicucvang 06.02.2008 16:59:35 (permalink)
0
cám ơn T.S , chị đã sửa rồi đó .
Người Hai Mặt 06.02.2008 17:30:49 (permalink)
0

buồn chất ngất bao năm qua
người xa cách
tình mãi trong mơ
có còn nhớ chuỗi thơ em tặng
có còn nhớ tiếng hát em trong chiều
Xa rồi lời thơ ơi
xa quá sao nhạc cứ buông lơi
xa mãi
để em vời vợi dấu yêu xưa
trong nỗi nhớ


cầm vàng mà lội qua sông
sông sâu vàng rớt chìm dòng chơi vơi
cầm em tôi lội qua đời
đời sâu tình rớt chìm nơi hẹn thề
em đi lạc lõng tôi về
thuyền xưa bến cũ ngồi nghe nước ròng
mất vàng thôi thế là xong
mất em hồn cũng bay tong theo vàng
phamthicucvang 06.02.2008 20:40:10 (permalink)
0
Người Hai Mặt ơi ,
còn vài giờ nữa là bước sang năm mới , bài thơ của Người làm CV buồn quá !
phamthicucvang 06.02.2008 20:57:01 (permalink)
0
Bóng thời gian

Giấy trắng đôi câu trải ngọt bùi
Hất tung ký ức bút quay lui
Gío đầy lên tuổi màu xuân gửi
Nắng ngập theo đường guốc mộc xuôi
Mật ngọt len hồn sao ánh mới
Tình tròn căng mộng giấc mưa vui
Trách vòng nhật nguyệt xoay đời mãi
Mượn tiếng thơ xưa chở ngậm ngùi

                                         
 Phạm thị Cúc Vàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 09:22:44 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 07.02.2008 09:22:38 (permalink)
0
     Khai bút đầu năm

Một ngày phố bỗng thênh thang
trái tim đón trái tim khan gọi về
nồng nàn anh - vỡ đam mê
trong em nở cánh hoa thề đêm xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 09:24:18 bởi phamthicucvang >
Ngọc Lý 07.02.2008 09:41:23 (permalink)
0
.
 

Gío đầy lên tuổi màu xuân gửi
Nắng ngập theo đường guốc mộc xuôi
Mật ngọt len hồn sao ánh mới
Tình tròn căng mộng giấc mưa vui
 
Này đây năm mới mùa Xuân mới
Sức sống chan hòa với Xuân tươi
Tình Dân, tình Nước, Tình Yêu thắm,
Nắng ngập rung hồn lên cung vui
 
Mời anh, mời chị, mời em nhỏ
Chung bước lên đường, dấn bước thôi
Ngày mai tươi sáng đang mở ngỏ
Đón chờ sức sống Việt muôn đời
 
 
,
phamthicucvang 07.02.2008 20:40:43 (permalink)
0
Tim mù
 
Tôi rơi tọt
vào đường khuyết trái tim

mò mẫm
tìm lối ra
không thoát được
tôi phải bơi
vòng vèo
xuôi ngược
nát tim anh
trầy xước hồn tôi

Tôi lại rơi tỏm
vào chỗ sâu nhất trái tim

tìm góc tối
ẩn mình nghĩ cách

làm sao
tận tường ngóc ngách
biết được
còn ai nữa
ngoài tôi ?

Tôi tự nguyện
thân tội đồ
giam giữ
mở toang ra
cánh cửa ngục tù
thả hết tù nhân
là thiếu nữ
còn tôi
độc chiếm
quả tim mù
một quả tim
mát rượi
ru giấc ngủ
đời tôi .

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 09:26:15 bởi phamthicucvang >
#176
    Truongsoi 07.02.2008 22:27:15 (permalink)
    0
    Có khả năng máy tính của chị bị VR nên hỏng phông chữ.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 06:42:02 bởi Truongsoi >
    #177
      bachvan 08.02.2008 04:11:28 (permalink)
      0
      Đầu năm xông đất CV.
       
      Mùng hai vào net lang thang
      Gặp người quen cũ vài hàng khai xuân
      Bút khua gõ cửa thơ trần
      Đầu năm xông đất mấy vần mua vui.

      -bachvan-
       
      NĂM MỚI CHÚC CV VUI TƯƠI,HẠNH PHÚC
      #178
        phamthicucvang 08.02.2008 05:56:06 (permalink)
        0
        Bạch Vân ơi hỡi Bạch Vân
        cám ơn một chút thơ trần tặng tôi .
        ptcv
         
        #179
          phamthicucvang 08.02.2008 06:05:23 (permalink)
          0
               Hoài niệm

           

          Ai ngang qua xóm cũ
          Xin nhìn lại giùm tôi
          Nơi bậc cửa tôi ngồi
          Có còn chim cánh rũ .

          Nhớ làm sao cho đủ
          Cây ổi trái sai oằn
          Những vết roi in lằn
          Tội trèo cây hái trái .

          Tội đã là con gái
          Mà suốt ngày lội mương
          Chạy nhẩy khắp ngoài vườn
          Chơi trò u bắt mọi .

          Bao nhiêu lời mời gọi
          Chọi đáo rồi nhảy cừu
          Chẳng biết gì phạm trù
          " Con trai " và "con gái ".

          Con trai và con gái
          Ôi điều thật bất ngờ
          thú vị , tôi làm thơ
          Vẩn vơ "ai" trong trí .

          Lời thơ luôn thủ thỉ
          Nhẹ nhàng tuổi non tơ
          Cho hoàng tử trong mơ
          Cho tôi nàng công chúa .

          Lời thơ giờ nhảy múa
          Theo nhịp sống quay cuồng
          Có những lúc buồn buồn
          Lại mơ về chốn cũ .

           
          Có còn chim cánh rũ
          nơi bậc cửa tôi ngồi  ....


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 09:28:40 bởi phamthicucvang >
          #180
            Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 45 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 668 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9