Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 45 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 08.02.2008 08:31:35 (permalink)
0
Đơn côi
 
Đi qua phố thị đông vui
Mà sao cứ thấy ngậm ngùi trong ta
Đi qua phố thị xa hoa
Nhưng sao vẫn thấy là ta bình thường
Đi qua phố thị thơm hương
Lòng ta một cõi - cuối đường đơn côi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2008 09:16:16 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 08.02.2008 15:53:21 (permalink)
0
xem giúp chị từ trang 1 đến 10 , có nhiều bài tự nhiên chữ nhỏ rí đọc không được , không biết tại sao nữa , chị không biết cách sửa .
ptcv
phamthicucvang 08.02.2008 16:41:29 (permalink)
0
Dối lòng
 
Đã bảo rằng không nhất định không
không thương không nhớ cũng không mong
bồi hồi cứ ánh lên hồn mắt
thắc thỏm lại sâu tận đáy lòng
đêm trắng vần thơ soi nét bút
đèn thâu sợi khói cuộn đường vòng
chút tình thi vị luôn gìn giữ
là dấu hương nồng vẫn sáng trong

                                       Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 08.02.2008 18:45:45 (permalink)
0
Một chút gì dễ thương
 
Xin em, ngày thơ dại
đừng như mưa bay bay
hồn nhiên lùa kỷ niệm
nhẩm tình lau khoé cay

Xin em, đừng đánh mất
những chút gì dễ thương
gom tất vào gối hương
dỗ êm anh đầy giấc

Xin em,thơ ngọt mật
rót hồn anh ru say
tình bút châm ý đầy
dặm hồng má hây hây

Xin em,cứ dễ thương
xếp bao lời khen tặng
vào trang đời nhỏ nhắn
rồi mai còn dư hương


                                       Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 09.02.2008 00:16:03 (permalink)
0
Cùng nhau
 
Trời ban em giọng hát
cảm xúc cho nguồn thơ
tình anh lùa hơi thở
sục sạo tim ngẩn ngơ

Một con đường thật ngắn
dẫn nhiệt hai trái tim
còn ánh mắt đắm chìm
bao giờ ta trao tặng

Một ngày cùng song hát
sánh bước tay đan tay
bên đời nhau khao khát
môi ướp môi ngọt say

Sấy khô tràn hạt lệ
trong suốt giọt pha lê
còn có gì hơn thế
diệu kỳ nhập bến mê

                                       Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 09.02.2008 07:12:39 (permalink)
0
Phong linh - Em - Nỗi nhớ
 
Một ngày anh không đến
hai ngày em nhớ mong
ba ngày qua thất vọng
đêm ngày chở chờ mong

Lại đếm một ,hai ,ba
thời gian cứ trôi qua
anh đâu rồi không thấy
đêm qua đêm lại xa

Anh vẫn hoài lỗi hẹn
sao không đến bên em
buộc nỗi nhớ bên rèm
thắp hờn đôi mắt đỏ

Chờ anh như phong linh
hoan ca reo cùng gió
thấy bóng anh đầu ngõ
trăng sao toả ánh xinh

Bên rèm em mơ gió
nhè nhẹ ru nỗi buồn
ngân nga vang tiếng chuông
phong linh -em -nỗi nhớ


bachvan 09.02.2008 07:25:16 (permalink)
0
Đơn côi
 
Đi qua phố thị đông vui
Mà sao cứ thấy ngậm ngùi trong ta
Đi qua phố thị xa hoa
Nhưng sao vẫn thấy là ta bình thường
Đi qua phố thị thơm hương
Lòng ta một cõi - cuối đường đơn côi.

****


Bên kia đỉnh núi.

Biển trần theo sóng nổi trôi
Trôi qua phố thị bồi hồi trong tim
Chìm sâu vào cõi im lìm
Đơn côi một bóng lim dim thở dài

Vượt qua đỉnh dốc bi ai
Đông vui phố thị,đường dài ngát hương.

-bachvan-

-Đầu năm thơ tối hù vậy,BV nối mấy câu cho sáng sủa hơn.

phamthicucvang 09.02.2008 07:32:13 (permalink)
0
Vì CV không có Tết , và cũng vì cúp điện thường xuyên nên tối hù là vậy đó B.V.
phamthicucvang 09.02.2008 07:35:15 (permalink)
0
Người Đi
 
Người đi rồi
Nhiều năm không quay lại
Đếm ngày tàn
Hoang dại lối đi về

Người đã xa
Biết dâu là li biệt
Vật vờ trôi
Lả tả mảnh trăng tàn

Người đi rồi
Em, cô đơn mòn mỏi
Tóc thưa dần
Từng sợi giữ cho người!


                                            Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 09.02.2008 18:10:22 (permalink)
0
Hương tóc
 
Tóc rối đâu cần chải với ai
làm duyên chi nữa hỡi trang đài
chẳng lưu luyến để tình chia nửa
thôi luỵ phiền cho ân sẻ hai
lời nguyện thánh thần quên chứng nhận
hôn nhân trời đất bỏ nghiêng say
biết đời chứa đựng bao cay đắng
thì đã xa rồi ai trách ai


phamthicucvang 10.02.2008 00:02:16 (permalink)
0
Hương tình
 
Tiếng ca ai oán giữa đêm thu
gửi gắm điệu buồn thấm giọng ru
rả rích hiên nhà mưa giọt nhỏ
nỉ non lời dế ánh trăng lu
ôm đèn chiếc bóng lòng se sắt
đẫm lệ cô phòng ảnh thực hư
lục bát thanh xuân còn níu giữ
hương tình đâu lẽ lại phù du?

                                          Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 10.02.2008 06:45:05 (permalink)
0
 
Hoa giấy màu phai
 

Chân khẽ khàng trên phố
Sợ nắng phải gịât mình
Rón rén quãng đường xinh
Đưa em về nơi ấy .

Nơi có giàn hoa giấy
Ngớ ngẩn trong thơ người
Ngợp tràn bởi nụ cười
Ngày xưa còn e ấp .

Tình nở thơ đầy ngập
Sao không thốt nên lời
Màu yêu chỉ sáng ngời
Bừng lên trong ánh mắt .

Rồi vội vàng quay mặt
Ngỡ tình đã xa rồi
Duyên nở đậu môi cưòi
Qua bao mùa mưa nắng

Vẫn con đường trưa vắng
Giàn hoa giấy phai mầu
Là ánh mắt quầng sâu
Dõi tìm về quá khứ .

Tìm đâu biết tìm đâu
Sắc hoa yêu ngày cũ !?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 06:46:39 bởi phamthicucvang >
Liên Thơ 10.02.2008 10:55:58 (permalink)
0
VƯỜN CÚC VÀNG CỦA TÔI!
                      Thân mến tặng Phạm Thị Cúc Vàng!
Gặp nỗi buồn ai thả gió bay
Tôi hứng lấy một trời thương cảm
Ai gỡ tơ lòng từng sợi thương đau
Tôi cuộn lấy, nâng niu cất giữ
Của tôi ...là của tôi niềm riêng ấy
Chung một trời thơ, ta gặp nhau.
 
Xin thân ái hôn lên nỗi đau
Của tim sầu đắng, kiếp bạc màu.
Xin cho tôi tràn vòng tay tình ái
Cúc Vàng ơi sống mãi xuân đầu!
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Mùng 4 tết Mậu tí
                     Chủ nhật,10/2/2008
 
Bạn thân mến!
Tôi đã rất nhiều lần  bước khẽ vào trang thơ nhẹ như gió thoảng mà nặng gánh tình sầu; mỏng như cánh chuồn mà dày suy tưởng...Quả như ông bà ta nói người cao sang đến nỗi buồn cũng quý phái.Tôi đi vòng quanh nỗi đau(vì kì thực ai cũng chỉ thấu một chút nào tâm sự của người khác mà thôi) của bạn, tôi gặp trái tim mình  rỉ máu đã bầm khô.Tôi gặp một trái tim tưởng như  mỏi mệt, rã rời nhưng sức sống mãnh liệt làm sao.Trong niềm vui thơ cất lời và làm rung động người đọc không phải dễ.Thế mà trong niềm đau thơ bạn làm xúc động người đọc đến xát lòng, quả là một việc đáng trân trọng.Phải đủ độ sâu, phải đủ tầm cao mới đi tận cùng nỗi đau như thế.
      Nhân dịp xuân mới đang về Lê Minh Liên Thanh Thơ  thân ái chúc Phạm Thị Cúc Vàng sức khoẻ, mãi là bông cúc vàng nhỏ xinh trong trái tim người năm trước, mãi là vừơn  cúc  vàng trong tôi khi tôi bước vào trang thơ rất đặc biệt của vn thư quán này!
                                       Thân mến!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 12:10:36 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
phamthicucvang 11.02.2008 00:17:12 (permalink)
0

cám ơn bạn ghé chơi nhà
để rơi ít chữ vườn nhà thêm xanh
            gửi đến LEMINHLIENTHANHTHO lời chúc đầu năm vui tươi , thành
             đạt . ptcv
Em phải là mây xanh
 
 
Sáng nay trời âm u
như phủ lớp sương mù
sao lòng mơ chi lạ
như người vừa tương tư

Em không là viên sỏi
nằm dưới gót chân anh
em phải là mây xanh
phủ đời anh xanh mát

Em không là chiếc lá
rơi đậu bờ vai anh
em phải là mây xanh
kín đời anh hy vọng

Em không là giấc ngủ
đêm sâu thẳm đời anh
em phải là mây xanh
vờn quanh anh mộng mị.

                               Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 11.02.2008 06:40:24 (permalink)
0
Tưởng đâu
 
Tưởng đâu trang giấy mới
để viết lại từ đầu
khổ thơ yêu đậm sâu
một ngày còn loé nắng.

Tưởng đâu trang giấy mới
vẽ con mắt đa tình
gom hết thẩy gập ghềnh
thả trôi theo dòng nước.

Tưởng đâu trang giấy mới
in lắm lời thơ yêu
bồi hồi khẽ nâng niu
vào ngăn tim chốt chặt

Tưởng đâu … em tưởng đâu
tưởng đời không bất trắc
tưởng đời không chấp nhặt
cứ tưởng đời,tưởng đâu.
 

                                            Phạm thị Cúc Vàng
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 45 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9