Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 45 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 11.02.2008 11:13:54 (permalink)
0
Mặt trời và em
 
Có một ngày khi mặt trời trốn vắng
là một ngày em sớm nắng chiều mưa
là một ngày em ghét kẻ không ưa
mà kì thực, lòng đong đưa nỗi nhớ

Lạ chưa, sao mặt trời không chịu tới
mong thời gian ngừng lại đợi chờ anh
tội nghiệp thay cho hai đứa tranh giành
anh cao ngạo, em - đỉnh kiêu không ít
chẳng có bao giờ anh thèm giải thích
và em mãi vờ tinh nghịch trêu đùa
yêu, đâu cứ kẻ rao bán người mua
mà gánh tình trên vai đi rong ruổi
mặc lắm người đang rắp tâm đeo đuổi
chỉ cần anh, câu ngắn ngủi thôi mà
nói rằng em hơn tất cả người ta
là hạnh phúc cho anh nguồn vui sống
nhé anh, nhất thiết em- người trong mộng
một người thôi, duy nhất chỉ mình em

mặt trời ơi, ngủ hoài ư, chẳng thức?
để em buồn nhức nhối giữa kiêu sa
tính từng giây đếm thời khắc trôi qua
ôi lì lợm ông mặt trời đáng ghét !

                                            Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 11.02.2008 14:27:33 (permalink)
0
Dấu cười còn hay mất
 
Dấu cười sao nép ở trên môi
để nụ hoa khô héo giữa đời
ôm mảnh duyên thừa kê gối mỏng
xóa vần thơ nhạt gửi đêm vơi
đài trang chi nữa con tim vỡ
khuê các còn đâu chén rượu mời
tha thiết men lòng lên tiếng gọi
giũ chăn chiếu lạnh nhặt hồn rơi
phamthicucvang 11.02.2008 17:22:38 (permalink)
0




GIẬN HỜN

Em đã giận rồi anh biết không
Nên đem thương nhớ nén trong lòng
Để nguồn cảm hứng thơ tuôn chảy
Cho rượu ân tình mõi nhấp mong
Như nắng lụa gieo đời vụt sáng
Tựa mầm xanh nẩy nhánh đơm bông
Viết sao cho hết bao hờn tủi
Giấy trắng tâm tình vợi nhớ trông

Phạm Thị Cúc Vàng



bachvan 11.02.2008 20:37:57 (permalink)
0
Hương tóc

Tóc rối đâu cần chải với ai
làm duyên chi nữa hỡi trang đài
chẳng lưu luyến để tình chia nửa
thôi luỵ phiền cho ân sẻ hai
lời nguyện thánh thần quên chứng nhận
hôn nhân trời đất bỏ nghiêng say
biết đời chứa đựng bao cay đắng
thì đã xa rồi ai trách ai
 
phamthicucvang
****
 Hương phai
 
Duyên mất người đi biết nhớ ai
Nằm đây mở đọc "liễu chương đài"*
Tình dang dở giữ tình chưa đủ
Nợ dở dang thành nợ cả hai
Liễu gãy cành khô trời sẵn biết
Lời thừa ý cạn đất bừng say
Lá lìa bỏ ngọn rơi về cội
Hương đã phai rồi ai nhớ ai
-bachvan-
 
*Tên bài thơ của Hàn Hoành
 
-CV làm thơ lẹ quá ,BV chưa kịp "cảm xúc" để họa theo thì đã bị bài khác phủ lấp rồi.Thật đáng ngưỡng mộ ,Bài Hương Tóc có cách ngắt nhịp rất lạ.Thú thực BV thấy thơ của CV lời lẽ phóng khoáng tứ thơ phong phú mà mạnh dạn chẳng khác chi "phái mạnh" ,vần điệu thơ thì rõ ràng không giống thơ Đường truyền thống mà lại có vẻ mơi mới,hiện đại,BV có ý định "chôm" phong cách đó của CV .Nếu CV có thấy BV "mượn" vài ý vài từ thì làm lơ nha .
 

phamthicucvang 12.02.2008 06:15:14 (permalink)
0
CV thấy B.V tíu tít bên những trang khác thấy mà ham , cũng muốn nhảy vô họa cho vui , nhưng vì lòng không được vui nên họa trào phúng sợ không đạt nên đành thôi . Hẹn có dịp sẽ múa may cùng các bạn .
thân mến ,
ptcv
phamthicucvang 12.02.2008 06:21:33 (permalink)
0
Buồn tròn xoe
 
Ngày vất vả
tháng long đong
trên vai gầy
thân gánh lấy .

Một nỗi niềm
ta chia hai
phần cất giữ
phần cho ai .

Thương vầng trăng
người đã xé
mảnh trăng lẻ
buồn tròn xoe .

#201
    phamthicucvang 12.02.2008 17:57:03 (permalink)
    0

    Nến sầu

    Dẫu khi em nói rằng quên
    Là em chiu chắt buồn tênh trong lòng
    Dẫu khi em nói rằng không
    Là em buồn tủi long đong phận mình
    Khóc than chi nữa duyên tình
    Khơi chi ngọn nến lung linh lòng sầu

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 17:58:15 bởi phamthicucvang >
    #202
      phamthicucvang 13.02.2008 06:38:25 (permalink)
      0
      Dấu lặng đời
       
      Nhắm mắt ngẫm đời toàn dấu lặng
      đỉnh sầu tay với chạm sao băng
      buồn vui xô xát nhầu quay quắt
      cười khóc đong đưa tận nhọc nhằn
      lạnh ngắt khúc ca hồn ngọn nắng
      nhoẹt nhòe lời hát mộng đêm trăng
      xin lần thử đổi lên cao vút
      cung bậc trầm thay nốt nhạc thăng
       
      phamthicucvang
      #203
        phamthicucvang 13.02.2008 13:10:39 (permalink)
        0
        Đuổi bóng
         
        Gõ thử vào hư không
        ta tìm gì trong đó
        chạm tay run mở ngõ
        mới thấy tình như không
        biển tình rộng mênh mông
        nồng nàn bay cuốn gió
        chạy theo hay lặng ngó
        càng đuổi bóng càng trông
         
        phamthicucvang
        #204
          phamthicucvang 13.02.2008 16:43:09 (permalink)
          0
          Phù điêu
           
          Thắp đêm
          tìm vị mặn
          giọt buồn rơi
          vai ghé đôi vai
          tròn trĩnh giữa trời
                 Thiên hạ
                  liếc ngang
                  lời thì thầm tị nạnh
                  đêm soi
                  hạnh phúc
                  lạnh lẽo
                  hồn lạc nẽo
                  ngắm phù điêu
          #205
            bachvan 13.02.2008 21:06:06 (permalink)
            0
            Dấu lặng đời

            Nhắm mắt ngẫm đời toàn dấu lặng
            đỉnh sầu tay với chạm sao băng
            buồn vui xô xát nhầu quay quắt
            cười khóc đong đưa tận nhọc nhằn
            lạnh ngắt khúc ca hồn ngọn nắng
            nhoẹt nhòe lời hát mộng đêm trăng
            xin lần thử đổi lên cao vút
            cung bậc trầm thay nốt nhạc thăng
             
            phamthicucvang

            Sao mãi trách nhau.

            Tình đời hối hả nên cần lặng
            Khốn khó vì nhau đến đóng băng
            Truy bức làm chi càng khó chịu
            Lơ là không hỏi lại cằn nhằn
            Nửa đêm mộng mị thương vầng nguyệt
            Giữa ngọ mơ màng tưởng ánh trăng
            Vất vả đi tìm khung nhạc sáng
            Người ơi cho biết nốt nào thăng

            -bachvan-


            -Cho BV tạm trú nhà của CV ,tạm tránh tíu tít nơi mấy trang kia ít lâu,khi nào êm êm BV sẽ lại như cũ.
            #206
              phamthicucvang 13.02.2008 22:30:38 (permalink)
              0
              Valentine ,
                      không anh  !
               
              Vẫn còn
              những giọt nước mắt
              ứ đọng
              chia nhau
              tàn phá
              trái tim khô khốc
              không một lời kêu cứu
              trong ngày lễ tình nhân
               
              Ngày tình yêu
              thiên hạ
              tặng nhau hoa hồng
              ngày tình yêu
              người ta
              cho nhau lời thơ nóng bỏng
              ngày tình yêu
              em
              đơn độc
              trông ngóng
              những điều
                              không thể có ,
               
                                   Bỗng nhiên tôi dốc cạn lòng
                                   valentine chẳng hoa hồng ai trao
                                   nâu mờ quá khứ ngọt ngào
                                   phôi pha khúc hát ngày nào thanh xuân
                                   ước tôi mãi mãi tình nhân
                                   ước người lặng lẽ một lần yêu tôi  
               
              haha... xin mời B.V cứ tạm trú , có rau ăn rau , có cháo ăn cháo nhà nghèo mà
              #207
                phamthicucvang 14.02.2008 06:49:06 (permalink)
                0
                Tôi bước cùng tôi
                 
                Tôi bước cùng tôi tìm quá khứ
                chuyện hôm nay có khác ngày xa
                ngó xuôi thổn thức kia dòng lũ
                liếc ngược trầm tư đây bóng ta
                đối mặt cuộc đời mong địa lợi
                trả thân sóng gió đổi nhân hòa
                bốn mùa vạn vật thay bao lá
                há suốt kiếp này sông chẳng qua

                                                       Phạm thị Cúc Vàng
                #208
                  bachvan 14.02.2008 20:46:16 (permalink)
                  0
                  Lễ tình sầu.

                  Valentine hỡi chớ tìm tôi
                  Mười bốn tháng hai lại đến rồi
                  Quá khứ tối thui thâm khóe mắt
                  Tương lai mờ mịt xám bờ môi
                  Đứng nhìn hai kẻ bao đằm thắm
                  Ngó lại mình ta thoáng rối bời
                  Chẳng lẽ sầu ơi không buông bỏ
                  Mải mê đeo đẳng mãi chẳng thôi

                  bachvan


                  -Nói vậy chứ BV chúc PTCV ngày Valentine thật hạnh phúc.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 20:47:47 bởi bachvan >
                  #209
                    Truongsoi 14.02.2008 21:53:25 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: bachvan

                    Lễ tình sầu.

                    Valentine hỡi chớ tìm tôi
                    Mười bốn tháng hai lại đến rồi
                    Quá khứ tối thui thâm khóe mắt
                    Tương lai mờ mịt xám bờ môi
                    Đứng nhìn hai kẻ bao đằm thắm
                    Ngó lại mình ta thoáng rối bời
                    Chẳng lẽ sầu ơi không buông bỏ
                    Mải mê đeo đẳng mãi chẳng thôi

                    bachvan


                    -Nói vậy chứ BV chúc PTCV ngày Valentine thật hạnh phúc.


                           Mơ gì lễ
                     
                    Còn mơ mộng gì cái thân tôi
                    Mặc lễ tình nhân đã đến rồi
                    Thời gian khoét hõm sâu đôi mắt
                    Nắng gió thiêu xám ngoét vành môi
                    Dập dìu xoắn xuýt từng đôi cặp
                    Lẻ bóng đơn côi thấy ngậm ngùi
                    Có phải rắn đâu mà lột xác
                    Để mừng đón lễ - thế đành thôi./.
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 21:57:00 bởi Truongsoi >
                    #210
                      Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 45 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 668 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9