Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 45 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 18.02.2008 12:27:47 (permalink)
0
Bướm khuya
 
Rung nỗi nhớ
Đắng môi mềm
Về đâu cánh bướm dịu êm
Đậu hương tóc rối say đêm lạ ngày
Đong đưa cõng gió tình bay
Vòng đời xoay nhịp trên tay ru ngàn
Giọt đầy vơi tiếng thời gian
Phố khuya thả ánh trăng vàng mơ anh .

phamthicucvang 18.02.2008 17:51:29 (permalink)
0
Sợ
 
Chẳng phải cừu non
             chạm tuổi già
âm ỉ lo
             cời ngọn tình xa
không nguội được
             con tim nóng bỏng
lửa cháy mồi thơ
             thiêu tim ta
 
Xin đừng là
             người du hành- khám phá
dạo bước lòng
             ký dấu thiên thu
thắc thỏm em
             ngày tháng rối mù
không toan tính
             trái tim đau
                          giãy chết
phamthicucvang
phamthicucvang 18.02.2008 22:32:01 (permalink)
0
Bờ mê
 
Róc rách trời vào hạ
cơn mưa còn đâu xa
tình anh tươm dòng lạ
bón tim em rộ hoa
 
Tí tách giọt yêu về
lìm lịm bến bờ mê
quấn quít tìm hơi thở
e ấp má môi kề
 
Ngược xuôi đời mưa nắng
đẫm tình anh hòa em
dẫu ngút mắttrăng đêm
vẫn nồng nàn trưa vắng
phamthicucvang 19.02.2008 06:40:24 (permalink)
0
Giấu bờ môi e...
 
Em không là thánh
anh chẳng phải thần
nụ hôn rất gần
nào dám trao nhau
em sợ lòng đau
ngụm môi vị đắng
vỡ trắng ngày đêm
tung giọt cay mềm
định hình nỗi nhớ
 
Còn đâu tinh khôi
xa rồi thời trẻ
dám nào chia sẻ
giấu bờ môi e ....
phamthicucvang 19.02.2008 19:43:52 (permalink)
0
Bước chân
 
Dẫm bước chân qua những muộn phiền
Ước ao có được gót thần tiên
Bơ vơ cõi lạc vòng say tỉnh
Ngơ ngác đời xoay cảnh đảo điên
Du lãng gieo neo tìm nguyệt quế
Tang bồng rưng rức nợ thiên duyên
Mong ngày thanh thản trên đường phẳng
Rủ bớt thân đời chút ngả nghiêng .

phamthicucvang 20.02.2008 18:00:56 (permalink)
0
BĂN KHOĂN



Một bước chân hờ đặt trước nhà
Bước chân còn lại chực lui ra
Vẫn e gõ cửa còn nuôi mộng
Mà ngại buông tay có giữ ta
Mơ khúc tương phùng lòng níu lại
Tấu bài ly biệt nhạc trôi xa
Xướng lên âm điệu cung trầm lắng
Để lặng hồn yên với bóng tà


Phạm Thị Cúc Vàng
bachvan 20.02.2008 20:32:58 (permalink)
0
Bước chân

Dẫm bước chân qua những muộn phiền
Ước ao có được gót thần tiên
Bơ vơ cõi lạc vòng say tỉnh
Ngơ ngác đời xoay cảnh đảo điên
Du lãng gieo neo tìm nguyệt quế
Tang bồng rưng rức nợ thiên duyên
Mong ngày thanh thản trên đường phẳng
Rủ bớt thân đời chút ngả nghiêng .


****

Trung dung.

Trải qua một loạt lắm ưu phiền
Chẳng dám mơ màng chuyện cõi tiên
Lặng ngắm trần gian tuồng xảo trá
Ngồi nhìn thế sự giống cuồng điên
Đời xui hứng chịu bao gian dối
Thế đẩy đành mang chút thiện duyên
Tìm đến trung dung trong tĩnh lặng
Không màng lo sợ lúc chao nghiêng.

bachvan
phamthicucvang 20.02.2008 22:32:40 (permalink)
0
   Không còn  
    Xa xôi cách trở ngàn trùng
Một mai gặp lại không cùng lối đi
   Nhìn nhau chẳng biết nói gì
Buồn cho đôi bước chân đi ngại ngần
   Luyến thương ngày ấy bâng khuâng
Giờ đâu còn nữa một lần mơ nhau !

 
phamthicucvang 21.02.2008 06:43:31 (permalink)
0
Tôi muốn cười la...
 
Tôi muốn cười to lên
tôi muốn hét to lên
để không còn suy nghĩ
cho vỡ toang chông chênh

Tôi muốn cười thật to
tôi muốn hét thật to
thơ sầu không viết nữa
giết chết nhiều âu lo

Tôi muốn cười vang vang
tôi muốn hét la vang
cho mọi người lầm tưởng
tôi , một người lạc quan

Mà sao tôi không cười
mà sao tôi không la
bởi lòng luôn âm ỉ
nhiều nỗi đau sâu xa

                                       Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 21.02.2008 14:00:53 (permalink)
0
Em phải là mây xanh

Sáng nay trời âm u
như phủ lớp sương mù
sao lòng mơ chi lạ
như người vừa tương tư

Em không là viên sỏi
nằm dưới gót chân anh
em phải là mây xanh
phủ đời anh xanh mát

Em không là chiếc lá
rơi đậu bờ vai anh
em phải là mây xanh
kín đời anh hy vọng

Em không là giấc ngủ
đêm sâu thẳm đời anh
em phải là mây xanh
vờn quanh anh mộng mị.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 14:11:22 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 22.02.2008 06:26:00 (permalink)
0
 
Mộng thường

Trong bóng tối tôi nhìn thấy ai
Được chăng mòn mỏi cuộc đời dài
Còn xanh ý bút thời con gái
Hay tím vần thơ buổi sớm mai
Trái đắng mắt đong đưa ngập nhớ
Giọt sầu mi tí tách tràn cay
Mộng thường mơ giấc, ôi bình dị
Dù chỉ một lần đêm mượn vay .


phamthicucvang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 06:27:00 bởi phamthicucvang >
Truongsoi 22.02.2008 19:45:14 (permalink)
0
           Chào chị
 
Em vào thăm chị Cúc Vàng đây
Để thỏa lòng thương nhớ đắp đầy
Chị thả giếng sâu trăng đáy nước
Người câu cần ngắn với dài tay
Trước có vịt giời thằng Cuội bán
Giờ không đa cội chị Hằng vay
Chỉ thương Đồng Lão còn trông đợi
Hụt hẫng đắng cay sẽ có ngày./.
phamthicucvang 22.02.2008 23:31:58 (permalink)
0
chào T.S. ,
 
vui lắm có em ghé lại nhà
thơ Đường có tiến nhưng chưa xa
cớ sao ĐỒNG LÃO còn trông đợi
chờ chị Cúc Vàng chi vậy ta   ?
 
ptcv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 23:33:59 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 23.02.2008 06:33:12 (permalink)
0
Bỗng về từ đâu


Ai biết được chuyện đời
Bao nhiêu là thay đổi
Thời gian quá rất vội
Chôn vùi chuyện xa xôi .

Xưa ngại ngùng lời ngỏ
Lặng tiếng mộng đời sau
Dòng đời không bến đậu
Ta tìm người nơi đâu .

Lẻ loi viên phấn nhỏ
Bục giảng cũng im sầu
Đêm dài sâu vang vọng
Lời bài thánh ca đau .

Thánh ca buồn dang dở
Ô thước không bắc cầu
Ta rẽ bước chia nhau
Lạc đời em vụn vỡ .

Tóc trắng nửa mái đầu
Lủ kỷ niệm chìm sâu
Chợt bùng như ngọn lửa
Người bỗng về từ đâu .


phamthicucvang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 06:34:53 bởi phamthicucvang >
#239
    Truongsoi 23.02.2008 12:01:33 (permalink)
    0
    Quả thị

    Chị treo quả thị lên cây
    Làm cho Đồng Lão ngất ngây mơ màng
    Cúc Vàng thị chín cũng vàng
    Chả biết Đồng Lão mơ màng vì đâu?
    Thị thơm hương Cúc cũng say
    Thị vàng hoa Cúc cánh bay cũng vàng
    Chắc mơ thiếp thiếp chàng chàng
    Lão đang đặt cỗ mời làng liên hoan
    Đông Tà vội vã tin loan
    Vỗ tay đôm đốp vui tràn cung mây
    Thấy Minh Đông cũng đến đây
    Nhanh tay rót rượu chén đầy chén vơi
    Mỗi gã Tiều phu chán đời
    Nhìn xe hoa khuất ời ời thở than
    Thôi chị đi nhé Cúc Vàng
    Đẹp duyên tình ấy ngút ngàn xa nhau./.

    #240
      Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 45 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 668 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9