Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 45 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 23.02.2008 12:56:05 (permalink)
0
chào T.S ,
trời ơi , em tưởng tượng thật là phong phú , nếu đúng vậy thì đó chính là một niềm vui đầu năm  của chị CV , cám ơn  T.S nhe .
ptcv
phamthicucvang 24.02.2008 06:41:22 (permalink)
0
Dệt mộng

Ai bảo ta luôn dệt mộng đầy
Ân tình cạn chén rượu môi cay
Long đong hồn lá đêm no gió
Lơ lửng miền yêu trăng đuối mây
Xé toạc niềm riêng tìm bóng nhớ
Gắn liền hương cũ gửi lòng say
Tàn canh trách giấc cô miên ấy
Ai bảo ta luôn dệt mộng đầ
y .

phamthicucvang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2008 06:42:48 bởi phamthicucvang >
Truongsoi 24.02.2008 08:32:55 (permalink)
0
   xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2008 05:27:19 bởi Truongsoi >
bachvan 24.02.2008 19:17:16 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Dệt mộng

Ai bảo ta luôn dệt mộng đầy
Ân tình cạn chén rượu môi cay
Long đong hồn lá đêm no gió
Lơ lửng miền yêu trăng đuối mây
Xé toạc niềm riêng tìm bóng nhớ
Gắn liền hương cũ gửi lòng say
Tàn canh trách giấc cô miên ấy
Ai bảo ta luôn dệt mộng đầ
y .



phamthicucvang


bachvan thấy cám cảnh nên họa một bài giải khây:
 
 Nỗi nhớ
 
Niềm thương nỗi nhớ cứ dâng đầy
Hụt hẫng bây giờ chịu đắng cay
Đã biết đừng theo mơ với gió
Sao đành cố níu mộng cùng mây
Bâng khuâng tìm mãi tìm hư ảo
Bối rối chuốc hoài chuốc đến say
Sáng rõ mà hồn chưa thức giấc
Niềm thương nỗi nhớ cứ dâng đầy

 
-bachvan-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2008 19:19:42 bởi bachvan >
Truongsoi 24.02.2008 20:37:38 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: phamthicucvang

Dệt mộng

Ai bảo ta luôn dệt mộng đầy
Ân tình cạn chén rượu môi cay
Long đong hồn lá đêm no gió
Lơ lửng miền yêu trăng đuối mây
Xé toạc niềm riêng tìm bóng nhớ
Gắn liền hương cũ gửi lòng say
Tàn canh trách giấc cô miên ấy
Ai bảo ta luôn dệt mộng đầy . 
phamthicucvang

xáo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2008 05:28:32 bởi Truongsoi >
phamthicucvang 25.02.2008 07:29:15 (permalink)
0
Ánh Đèn Mờ
 
Cứ nhìn em trong ánh đèn mờ
Sẽ không thấy vết nhăn rõ nét
Đó là dấu thời gian đáng ghét
Đẩy tuổi xuân xa tít mịt mù

Cứ nhìn em trong ánh đèn mờ
Trên sân khấu em say sưa hát
Như ngaỳ xưa một lần nhút nhát
Tặng riêng anh bài hát lứa đôi

Cứ nhìn em trong ánh đèn mờ
Bước chân giỏi như người vũ nữ
Trong vũ điệu Boston tình tứ
Trẻ trung như ngày ấy thanh xuân.

                                          Phạm thị Cúc Vàng
 
phamthicucvang 25.02.2008 10:50:34 (permalink)
0
đến T.S và B.V.
xin cám ơn những cánh thơ của 2 bạn đã thả vào vườn thơ CV nhe.
PTCV
phamthicucvang 25.02.2008 15:44:18 (permalink)
0




Gom nắng cho anh
 
Mỗi ngày nhặt ít nắng vàng rơi
Rắc rải làm duyên giọt sáng ngời
Dành tặng mặt trời khi ngái ngủ
Phòng quên dặm đất lúc rong chơi
Dỗ hồn thi sĩ buồn ngơ ngác
Thả nhịp tơ lòng bay lả lơi
Màu mắt em trong gom nỗi nhớ
Cho anh một thuở biết yêu đời
.





#248
    Truongsoi 25.02.2008 22:50:58 (permalink)
    0

    Trích đoạn: phamthicucvang

    Gom nắng cho anh


     


    Mỗi ngày nhặt ít nắng vàng rơi
    Rắc rải làm duyên giọt sáng ngời
    Dành tặng mặt trời khi ngái ngủ
    Phòng quên dặm đất lúc rong chơi
    Dỗ hồn thi sĩ buồn ngơ ngác
    Thả nhịp tơ lòng bay lả lơi
    Màu mắt em trong gom nỗi nhớ
    Cho anh một thuở biết yêu đời
    .



     

          
              xóa
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2008 05:33:08 bởi Truongsoi >
    #249
      phamthicucvang 26.02.2008 22:11:20 (permalink)
      0
      Chờ anh
       
      Em chờ anh
      như trưa hè mơ hoài một chút gió
      em chờ anh
      như hoa dại mơ một chút thơm tho
      gió đi đâu
      mà phố im hơi thở
      hương bay đâu
      để hoa cứ dại khờ
            
            Gío đâu nỡ
            để trưa hè quay quắt
            hương thơm đâu nỡ
            để hoa sầu
            vậy sao anh
            để em mong nhớ đến bạc đầu
            ngàn sau
            trái tim em hiu hắt
                      
                           phamthicucvang
      #250
        phamthicucvang 27.02.2008 06:34:52 (permalink)
        0
        Mảnh vỡ
         
        Đời là tấm gương soi
        chạm mạnh vào sẽ vỡ
        bóng hình tan lỡ cỡ
        chấp vá lại được sao ?
         
        những mảnh vụn chia nhau
        cứa vào đời đau xót
        còn đâu lời ngon ngọt
        cho nhau phút ban đầu
         
        gom góp những lần đau
        của một đời bất hạnh
        làm sao mà nhặt nhạnh
        cho hết cả vụn sầu
         
        có phải là ta đau
        vì vết thương sâu hoắm
        đỏ sao dòng máu thắm
        loang lổ cả đời người
        #251
          phamthicucvang 27.02.2008 16:38:50 (permalink)
          0
          Cánh cò
           
           




          Một tiếng rao đêm xé cả lòng
          Xót trời tĩnh lặng bán hàng rong
          Mỏi chân cánh vạc quanh đường phố
          Lạnh dáng thân cò giữa tiết đông .
          Dãi nắng sớm chiều vai áo vá
          Dầm mưa năm tháng chiếc lưng còng
          Khàn hơi đục tiếng qua bao ngõ
          Thồ cả cuộc đời bước ruổi dong .
          ****
          Cò trắng trong đêm thâu lạnh lẽo
          Cành mềm đậu phải phận gieo neo
          Bôn ba lê gót đôi quang gánh
          Bạc tóc sương pha một kiếp nghèo .




          #252
            phamthicucvang 28.02.2008 06:41:12 (permalink)
            0
            Ẩn bóng trăng lành
             
            Hoàng hạc bay mỏi cánh
            Duyên vỡ gửi trên tay
            Nỗi vui luôn sóng sánh
            Buồn tàn men rượu cay .

            Còn trong cơn chếnh choáng
            Lại tỉnh mộng giấc say
            Cho mềm môi thấp thoáng
            Ai về ngang qua đây .

            Hoàng hôn rơi lặng lẽ
            Duyên huyền hoặc trong tranh
            Là muộn màng nét vẽ
            Ai ẩn bóng trăng lành ?

            Vội cạn dòng suy nghĩ
            Em viết những lời thơ
            Phải đâu người tri kỷ
            Xin giữ chút tình hờ

            #253
              Đồng Lão 28.02.2008 07:09:14 (permalink)
              0
              Lão Đồng ơi ,
              không hóa thân làm quả thị nữa , CV  chen ngang bài lục bát nè , xin phép Đồng Lão nhé .

              Vàng mười

              mênh mang một đóa cúc vàng
              tay nào vun bón để nàng thêm tươi
              sớm mai khoe sắc hoa cười
              như anh nhặt được ....vàng mười ...là em .
              ptcv

              Mến chào Cúc Vàng , vì bên trang nhà là trang thơ Đường nên Đồng Lão xin mang bài lục bát sang đây sẳn tiện ghé thăm cô Cúc luôn nhé.
              Chỉ mong được vui xin đừng giận Đồng Lão
               
              Vậy thì anh nhặt thử xem
              Để coi cô Tấm lọ lem thế nào
              Đẹp như ở giấc chiêm bao
              Như trong thần thoại thưở nào anh mơ
              Xưa nàng chỉ có trong thơ
              Nay trong hiện thực ngẩn ngơ lòng người
              Tuyệt trần nhan sắc xinh tươi
              Đắm say dáng ngọc nụ cười thanh tân
              Lòng vui dạ cảm lâng lâng
              Chợt choàng tỉnh mộng ngẩm thân cười buồn !!
               
              Đồng Lão
               
              Vì không có nhiều thời gian nên không thể mở thêm 1 topic thơ tự do được , nếu không ngại sau này Đồng Lão xin được gởi những dòng tự do nơi này nhé. Chúc vui Cúc Vàng
              #254
                bachvan 28.02.2008 08:14:23 (permalink)
                0

                Trích đoạn: phamthicucvang

                Ẩn bóng trăng lành

                Hoàng hạc bay mỏi cánh
                Duyên vỡ gửi trên tay
                Nỗi vui luôn sóng sánh
                Buồn tàn men rượu cay .

                Còn trong cơn chếnh choáng
                Lại tỉnh mộng giấc say
                Cho mềm môi thấp thoáng
                Ai về ngang qua đây .

                Hoàng hôn rơi lặng lẽ
                Duyên huyền hoặc trong tranh
                Là muộn màng nét vẽ
                Ai ẩn bóng trăng lành ?

                Vội cạn dòng suy nghĩ
                Em viết những lời thơ
                Phải đâu người tri kỷ
                Xin giữ chút tình hờ



                -Chào chị CV.Cho BV mượn chút ý thơ

                Lầu Vắng

                Hoàng hạc bay hoài chưa mỏi cánh
                Tình duyên thôi đã vuột tầm tay
                Nỗi buồn giờ lại hoen mi đỏ
                Men đắng ngày nào mặn mắt cay
                Vẫn ước vu vơ cơn mộng đẹp
                Hoài mong loáng thoáng cuộc tình hay
                Chẳng lẽ số phần cô độc mãi
                Thôi đành ráng đợi tại lầu này

                bachvan
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 14:56:46 bởi bachvan >
                #255
                  Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 45 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 668 bài trong đề mục
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9