Trang thơ phamthicucvang
Về vườn Vui như đứa trẻ được quà
cám ơn Đồng Lão đã tha về vườn
hoàng hoa một cánh phai hương
lang thang đâu đó...bên đường mơ ngoan.
CV hân hạnh được tiếp đón Lão Đồng ở vườn nhà.Xin cám ơn bài thơ "sáu chén "
ptcv
*B. V. làm thơ nhanh quá , hay thiệt , CV không được vậy đâu.
chớ có buồn phiền than thở theo CV nha.
ptcv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 12:30:15 bởi phamthicucvang >
Lục bát đời Quên Tim nông tìm chỗ bãi bồi bờ sâu không lấp tình trôi vội vàng đất trời bỏ mặc nắng ngoan thiên nhiên lạc bước địa đàng cũng quên Đánh rơi Hứng mưa đón nắng tràn tay vun gieo sắc nhớ đếm ngày trổ bông đắng lòng tình thả cong cong ngang qua bảy sắc cầu vồng đánh rơi Aó vá Như chờ như đợi như đau mảnh đen mảnh trắng mảnh nâu mảnh vàng đen nâu vàng trắng nối loang choàng thân chiếc áo vá ngang cuộc đời phamthicucvang
Trích đoạn: phamthicucvang
Về vườn
Vui như đứa trẻ được quà
cám ơn Đồng Lão đã tha về vườn
hoàng hoa một cánh phai hương
lang thang đâu đó...bên đường mơ ngoan.
CV hân hạnh được tiếp đón Lão Đồng ở vườn nhà.Xin cám ơn bài thơ "sáu chén "
ptcv
*B. V. làm thơ nhanh quá , hay thiệt , CV không được vậy đâu.
chớ có buồn phiền than thở theo CV nha.
ptcv
Gọi bạn
Đông Tà hãy nhanh chân lên
Qua ngõ gọi cả luôn tên Minh Đồng
Các thầy có nhớ hay không
Hôm nay Đồng Lão làm chồng đó nghe
Thảo nào thấy áng mây che
Hồng tươi sắc trải rộng khoe giữa trời
Chắc mây đi khắp đón mời
Cả làng cùng đến kịp thời rước dâu./.
Kính gửi Bạch Vân Lão Đại Thương quá là thương Bạch Vân ơi Công lão bắt tép nuôi cò rồi Sắm quà để mừng Đồng Lão nhé Rồi ngày mai trống trải chơi vơi
Hẹn Hò Với Nguyệt !
Gió đan ....
sợi nhớ buột trăng
Trăng rơi ánh sáng
.....đắng dâng rượu ngà
Vi vu ...
tiếng gió
dặm xa....
Băng qua
trời thiếc ....
Sao
sa
rụng
hồn !
Vòng tay ....
vẫn ngỡ như còn
Vây trong hơi ấm .....
cô đơn
lại về.....
Triền đê mòn gót mỏi mê
Ai???
Tìm
nửa mảnh
Trăng thề .... rơi đâu ?
Đêm mơ giấc mộng muôn màu
Muộn màng chợt tỉnh ,lòng đau , lệ nhoà
Người đi ....
mang nửa hồn ta
Đò qua sông vắng , phù sa nặng lòng
Ngày mai
nẻo đó nắng trong
Bên đây sông
vẫn...
đục dòng ...
mưa ngâu
Chẳng về chung mộng với nhau
Tương tư còn mãi ,
hẹn nhau kiếp nào !
......vàng rơi tơ mỏng lao đao
Vừng trăng khuyết nửa , gầy hao treo trời .........
cám ơn Biển Pha Lê ghé vườn thơ CV với bài lục bát hay.
* Trương Sỏi ơi ,
chị có GIEO CẦU đâu mà em mau miệng quá vậy ,sợ chị CV " Ê SẮC" chắc ?
ptcv
Trích đoạn: phamthicucvang
cám ơn Biển Pha Lê ghé vườn thơ CV với bài lục bát hay.
* Trương Sỏi ơi ,
chị có GIEO CẦU đâu mà em mau miệng quá vậy ,sợ chị CV " Ê SẮC" chắc ?
ptcv
Thanh minh (thơ vui) Lão Sỏi này năng động phát rầu
Nào nghe chị Cúc nói gì đâu
Tấm thân hơi ú từ khi trước
Cái miệng hay ăn tự lúc đầu
Muốn thảo vần thơ tung mấy chữ
Cần ngâm điệu nhạc hát vài câu
Duyên ngầm chẳng kể ai tung hứng
Lão Sỏi này năng động phát rầu bachvan -bachvan thanh minh giùm chị CV ,Trương Sỏi lão và chị CV
đừng giận nghe.
Một ngày tươi đẹp Gom hết lòng yêu trên thế gian
nhặt khoan tim gõ tiếng rền vang
trời thu về giữa mùa hoa thắm
tóc ngắn đi trong sắc lộng vàng
cài nụ cười tươi môi rộn đón
trải thềm nắng lụa bước vui sang
một ngày nhận thấy đời thêm đẹp
dạo bước tình khua dậy chứa chan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 22:48:14 bởi phamthicucvang >
Khắc khoải Tình luôn khắc khoải sầu rót hai vai đau lòng trống trải yêu là phôi phai Tình cơn khát đắng nếm sầu thâm căn yêu bờ bến vắng buồn thả đêm trăng Vội vàng anh ơi rơi lời hò hẹn tình xưa uất nghẹn ngăn lối quay về phamthicucvang
Xin chào , Cúc vàng, bài trái cấm của Cúc Vàng tôi rất thích ,là người phụ nữ lớn tuổi tôi tâm đắc và xin đươc chia sẻ cùng suy nghĩ của bạn
chào nhé
Chúc mừng Chị Chúc mừng Chị ngày 8 tháng 3 Chị vui phơi phới nụ cười hoa Lão Đồng tủm tỉm vờ xấu hổ Trong lòng khấp khởi nhất NHà ta
*Cám ơn sự sẻ chia của chị Thanh Thanh Khiết , mong được đón nhận những vần thơ CÓ TUỔI của chúng ta.
* Cám ơn T.S với lời chúc 8/3 sớm nhất.
Thân mến ,
ptcv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 11:59:59 bởi phamthicucvang >
Trích đoạn: bachvan
Trích đoạn: phamthicucvang
cám ơn Biển Pha Lê ghé vườn thơ CV với bài lục bát hay.
* Trương Sỏi ơi ,
chị có GIEO CẦU đâu mà em mau miệng quá vậy ,sợ chị CV " Ê SẮC" chắc ?
ptcv
Thanh minh (thơ vui)
Lão Sỏi này năng động phát rầu
Nào nghe chị Cúc nói gì đâu
Tấm thân hơi ú từ khi trước
Cái miệng hay ăn tự lúc đầu
Muốn thảo vần thơ tung mấy chữ
Cần ngâm điệu nhạc hát vài câu
Duyên ngầm chẳng kể ai tung hứng
Lão Sỏi này năng động phát rầu
bachvan
-bachvan thanh minh giùm chị CV ,Trương Sỏi lão và chị CV
đừng giận nghe.
Công Dã tràng Bạch Vân lão đại cũng vương rầu? Năm tháng bắt tép ích gì đâu Đồng Lão kiếm bà Rai thất bại Đô thành về Chị Cúc nghiêng đầu Chỉ vài lời ngỏ dăm ba chữ Không phải tình bung viết lắm câu Tình bén đúng là siêng chẳng được Bạch Vân ơi thôi chớ u rầu
Tự hào *nhân ngày 8/3
Nếu tâm hồn anh già
Em khiến anh trẻ lại
Nếu anh là kẻ dại
Em khiến anh khôn ra
Nếu anh của người ta
Thì em xin đành chịu
Và sẽ không thèm hiểu
Giải thích kiểu bông đùa
Em vẫn rất thông minh
Hiểu nửa lời anh nói
Nên khi anh giả dối
Em cũng vờ vĩnh tin
Ơ kìa anh đừng nhìn
Bằng ánh mắt trai lơ
Để em phải ngẩn ngơ
Khi xuân tà bóng xế
Nhưng mà nè anh ơi
Sẽ không tìm được ai
Trong cả cuộc đời dài
Bằng em đâu anh nhé
Lời em không thỏ thẻ
Giọng chua như giấm, me
Nhưng anh rất thèm nghe
Phải không anh khó chịu!
Phạm thị Cúc Vàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 22:17:33 bởi phamthicucvang >
Vẫn tôi Và tôi đánh mất niềm vui nên luôn chôn dấu nụ cười khát khao gửi trong đêm trắng chiêm bao chờ ai hòa nửa ngọt ngào tỉnh - mê người ơi sao đứng bên lề giang tay ôm bóng đi về , vẫn tôi.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: