Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 45 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Đồng Lão 02.03.2008 06:30:55 (permalink)
0
Nghiệp Chướng
 
Em tiên nữ niềm đam mê khát vọng
Dẫm đời ta dưới guốc nhọn vô hồn
Ôm thời xuân gót ngọc rẽ hoàng hôn
Vào say đắm vất tình trong quặn thắt
 
Tuy chẳng hứa trọn đời không phản trắc
Nhưng yêu em hơn cả vạn chữ nhiều
Nhớ làn môi thắm mọng ánh hồng thiêu
Tăng nhiệt độ hầm tim anh chín rục
 
Đêm luyến nhớ nghe gió lay cành trúc
Tiếng lao xao như bước khỏ ai về
Rồi lại chờ trong nổi tái nguồn tê
Lòng ngây dại vì si mê quá đổi
 
Tình thưở trước giờ đây trong hấp hối
Tay giật tung những lọn chỉ hồng đan
Tơ tình xưa trả lại với trăng ngàn
Về vô thỉ chôn mình trong nghiệp chướng
 
Đồng Lão
 
Chào Cúc Vàng cùng các bạn , Đồng Lão xin được gởi những dòng tự do nơi đây. Chúc vui tất cả.
 
Gã tiều phu kia không lo đi đốn củi mà chỉ thích nói bậy thôi , bỏ mặc gã đi Cúc Vàng nhé.
phamthicucvang 02.03.2008 07:25:19 (permalink)
0
Cô đơn

Một hình một bóng một đơn côi
một chiếu một chăn một chỗ ngồi
một khúc tình vui thời sánh bước
một ca từ phá giọng riêng tôi
một đời ban phát hân hoan măi
một thuở thu về tức tưởi thôi
một nhớ vươn dài lòng khắc khoải
một ai giữ mãi thời gian trôi

                             
         Phạm thị Cúc Vàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 07:26:37 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 02.03.2008 07:44:17 (permalink)
0
Hoa chẳng chịu già
 
Ai đã ngắt đi những nụ già
gắn lên cành úa lắm chồi hoa
nghiêng đầu bướm vuốt :xinh mơn mởn
liếc mắt ong khen :đẹp mặn mà
đếm tuổi chất chồng sao cứ trẻ
để xuân tiếc nuối chẳng rời xa
thơ yêu phơi phới nên thanh sắc
đâu nỡ trời xanh lại ghẹo ta.
 
phamthicucvang
 
phamthicucvang 02.03.2008 22:49:58 (permalink)
0
Yêu bằng tai
 
              * tặng các chàng nhân 8/3
 
Anh biết phụ nữ yêu bằng tai
nên anh ra sức nói dông dài
anh đâu có biết em thầm nghĩ
anh chàng vừa dở lại vừa...dai

Biết chăng, phụ nữ yêu ngưòi tài
yêu người một dạ chẳng chia ai
đi đâu cũng nhớ về phụ bếp
đâu phải ngày xưa, cơm sẵn: dạ mời ngài

Anh vẫn là anh: vua không ngai
vui lên đi nhé, hỡi anh tài
sân trước vườn sau, phần anh đó
cần chi thể dục vẫn dẻo dai

Thôi anh ơi, đừng có thở dài
và anh cũng chớ có nói dai
vì em không phải người phụ nữ
chỉ nghe lời yêu bằng đôi tai


                                       Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 03.03.2008 22:16:36 (permalink)
0
Hình như
 
Hình như đời muốn trêu ta
hình như xin cứ mãi là hình như
hình như ướt đẫm tương tư
hình như nỗi mặn xát nhừ môi đau
hình như tim trót phai màu
hình như thuyền lỡ vỡ câu ân tình
 
phamthicucvang 03.03.2008 22:22:45 (permalink)
0
Chào Cúc Vàng cùng các bạn , Đồng Lão xin được gởi những dòng tự do nơi đây. Chúc vui tất cả.
 
Gã tiều phu kia không lo đi đốn củi mà chỉ thích nói bậy thôi , bỏ mặc gã đi Cúc Vàng nhé.

xin mời Lão Đồng...
 
... cứ việc gieo vào vườn thơ CV những vần thơ tình ướt át nhe , để vườn thơ thêm nhiều hương sắc.
cám ơn Lão.
ptcv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2008 22:28:20 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 04.03.2008 06:22:30 (permalink)
0
Phút say tình

Run rẩy hơi xuân đắm đuối ngày
bâng khuâng đón lấy chén tình say
màu yêu gấp gáp ngây da thịt
giọt hạnh long lanh đẫm gió mây
cuồng đất cuồng trời hương cỏ dại
tắm môi tắm mắt nụ mê đầy
rong rêu vướng vít thơm triền tóc
thương đến bạc đầu nhớ quắt quay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 00:55:43 bởi phamthicucvang >
bachvan 04.03.2008 09:33:55 (permalink)
0
Phút say tình

Run rẩy hơi xuân đắm đuối ngày
bâng khuâng đón lấy chén tình say
màu yêu gấp gáp ngây da thịt
giọt hạnh long lanh đẫm gió mây
cuồng đất cuồng trời hương cỏ dại
đắm môi đắm mắt nụ mê đầy
rong rêu vướng vít thơm triền tóc
thương đến bạc đầu nhớ quắt quay
 
 phamthicucvang

-bv xin họa :
 
Chỉ Một Lần
 
Xuân về ngây ngất suốt đêm ngày
Hứng lấy men tình đắm đuối say
Cuống nhụy thơm nồng duyên luyến ái
Đài hoa xanh thắm nghĩa mưa mây
Mênh mang trời đất nồng lan tỏa
Sừng sững hồn ai thấm phủ đầy
Yêu chỉ một lần đằng đẵng nhớ
Mà sao đuổi mãi đến cuồng quay

 
bachvan
phamthicucvang 05.03.2008 18:08:53 (permalink)
0
Tình em tấm áo
 
Em muốn là tấm áo
lúc nào cũng bên anh
khoác lên người áo xanh
là anh luôn phải nhớ
 
ấp ủ mùi thân thương
có em luôn kề cận
hương tình yêu bất tận
đẫm từng sợi tơ vương
 
Em muốn là tấm áo
ôm ấp lấy thân anh
nghe từng nhịp tim nhanh
lồng lên khi thương nhớ
 
thay tình như thay áo
người đời đã ví von
nên dạ cứ héo hon
lo tình em - tấm áo
 
phamthicucvang 
Truongsoi 05.03.2008 18:55:32 (permalink)
0
         Nhắn Chị
 
Chị ơi nghe em kể đây này
Câu chuyện ngụ ngôn vẫn thấy hay
Con sói gửi nhờ chân hang lợn

Dần dà chui vào lợn con bay
 
Giống như câu chuyện của Chị đây
Đồng Lão gửi thơ thật vui thay
Đến lúc Lão không mang về nữa
Nhất định cứ cãi nhà tôi đây
 
Em thấy Đồng Lão thật cao tay
Chị phải cảnh giác âm  mưu này
Kẻo sau Đông Tà hùa vào nữa
Thì ôi thôi chắc chị sẽ gay.//.
 
phamthicucvang 05.03.2008 23:21:38 (permalink)
0
Trời ơi , em có tính lo xa
sợ chi ĐỒNG LÃO với ĐÔNG TÀ
mài sừng , chuốt cựa , em bên cạnh
còn có ai mà dám ê a...???
phamthicucvang 05.03.2008 23:32:37 (permalink)
0
Vị ngọt ta mong
 
Phiến đá cuộc đời lắm bão giông
thời gian cứ thế trãi xuôi dòng
mang về biển mặn vơi cơn sóng
gửi lại thuyền yêu nặng nhánh sông
tình cạn -cạn dần mơ nước lớn
bờ xa - xa tít đợi năm ròng
tấm thân thấm đủ mùi cay đắng
vị ngọt là điều ta vẫn mong
Đồng Lão 06.03.2008 03:06:48 (permalink)
0

         Nhắn Chị
 
Chị ơi nghe em kể đây này
Câu chuyện ngụ ngôn vẫn thấy hay
Con sói gửi nhờ chân hang lợn

Dần dà chui vào lợn con bay
 
Giống như câu chuyện của Chị đây
Đồng Lão gửi thơ thật vui thay
Đến lúc Lão không mang về nữa
Nhất định cứ cãi nhà tôi đây
 
Em thấy Đồng Lão thật cao tay
Chị phải cảnh giác âm  mưu này
Kẻo sau Đông Tà hùa vào nữa
Thì ôi thôi chắc chị sẽ gay.//.
 

Cha chả cái tên đốn củi này
Thất tình nói nhảm thật là hay
Bây chừ vẽ chuyện trêu ông hử ?
Đáng phạt Hương My gió thổi bay  
 
Đồng Lão
Đồng Lão 06.03.2008 03:10:33 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Trời ơi , em có tính lo xa
sợ chi ĐỒNG LÃO với ĐÔNG TÀ
mài sừng , chuốt cựa , em bên cạnh
còn có ai mà dám ê a...???

 
Thế thái nhân tình ngẩm xót xa
Người ngay bị đổ tội gian tà
Khi không nổi hứng hăm mài chuốt
Con gái nhà ai dữ thế a ?
 
phamthicucvang 06.03.2008 06:49:36 (permalink)
0
Thế thái nhân tình ngẩm xót xa
Người ngay bị đổ tội gian tà
Khi không nổi hứng hăm mài chuốt
Con gái nhà ai dữ thế a ?
 
Ngay ư ? sao biết được người ơi 
con gái ? chu choa , chẳng gái rồi

ừa , dữ ! cũng đành mang tiếng thế
gần -xa...ai dám để vào đôi ?

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 45 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9