Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 45 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 06.03.2008 07:16:21 (permalink)
0
Khép ngõ lòng
 
Ngàn lần có trách cũng như không
quá khứ im hơi khép ngõ lòng
gõ cửa tìm người đâu chẳng thấy
nhủ mình đợi bóng chỉ hoài trông
xưa con chim nhỏ vang lời hát
nay đóa hoa mơ rụng cánh hồng
đã trót nửa đời thân chớm héo
nụ cười thuở trước vẫn thầm mong
Truongsoi 06.03.2008 15:35:14 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Khép ngõ lòng

Ngàn lần có trách cũng như không
quá khứ im hơi khép ngõ lòng
gõ cửa tìm người đâu chẳng thấy
nhủ mình đợi bóng chỉ hoài trông
xưa con chim nhỏ vang lời hát
nay đóa hoa mơ rụng cánh hồng
đã trót nửa đời thân chớm héo
nụ cười thuở trước vẫn thầm mong


 Tình trong...mặt ngoài...

Ngõ lòng liệu có khép hay không?
Đồng Lão bên ngoài vẫn ngóng trông
Chỉ đợi người trong vang tiếng ới
Tức thì kẻ ngoại vọng lời trong
Dẫu xuân đã quá giang già nửa
Thời khúc tình đây vẫn đượm hồng
Người đến giả đò như khô héo
Để ai dành dỗ thoả niềm mong

phamthicucvang 06.03.2008 17:08:10 (permalink)
0
*Trương Sỏi ơi , em giỏi tài gán ghép lắm đó, nhưng tha cho chị CV đi nha.
 
Mấy mươi
 
Muốn níu thời gian để bắt đền
vì sao ta cứ phải lênh đênh
đã luôn khao khát đời thay đổi
lại vẫn chờ mong chút nắng lên
 
Phải đâu ta mới tuổi hai mươi
khóc gió than mây đợi tiếng cười
vừa biết bâng khuâng buồn đã tới
chút tình len lén có thêm tươi
 
Ta đã là ta tuổi mấy mươi
vẫn trông mà chẳng thấy đời cười
thở than oán trách cơ duyên tẻ
mỏi mắt vời theo một bóng người
Đồng Lão 07.03.2008 05:10:53 (permalink)
0

Thế thái nhân tình ngẩm xót xa
Người ngay bị đổ tội gian tà
Khi không nổi hứng hăm mài chuốt
Con gái nhà ai dữ thế a ?

Ngay ư ? sao biết được người ơi 
con gái ? chu choa , chẳng gái rồi

ừa , dữ ! cũng đành mang tiếng thế
gần -xa...ai dám để vào đôi ?


Ngay gian khó tả cô mình ơi
Trai gái nhân duyên định sẳn rồi
Lớn nhỏ trẻ già đều hữu phận
Rồi thì cũng sẽ được thành đôi
Truongsoi 07.03.2008 05:48:05 (permalink)
0

Ngay gian khó tả cô mình ơi
Trai gái nhân duyên định sẳn rồi
Lớn nhỏ trẻ già đều hữu phận
Rồi thì cũng sẽ được thành đôi

 
 
Rõ ràng là đã đắm đuối rồi
Có đánh đến chết cũng chẳng thôi
Đóng cửa trước cửa sau vòng mở
Đánh trăm roi xong lại vẫn cười./.
phamthicucvang 07.03.2008 20:27:02 (permalink)
0
Ngay gian khó tả cô mình ơi
Trai gái nhân duyên định sẳn rồi
Lớn nhỏ trẻ già đều hữu phận
Rồi thì cũng sẽ được thành đôi


 
Ai dám?
 
Thành đôi đũa lệch Lão Đồng ơi
xấu xí ,than thân khóc giữa trời
hay tám hay quà thêm ú ụ
ai dám xung phong gắn cả đời ??
 
Truongsoi 07.03.2008 20:50:27 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Ngay gian khó tả cô mình ơi
Trai gái nhân duyên định sẳn rồi
Lớn nhỏ trẻ già đều hữu phận
Rồi thì cũng sẽ được thành đôi


 
Ai dám?

Thành đôi đũa lệch Lão Đồng ơi
xấu xí ,than thân khóc giữa trời
hay tám hay quà thêm ú ụ
ai dám xung phong gắn cả đời ??
 

 
 
        Dối lòng
 
Thế mà chị bảo: Tha em ơi
Gán ghép làm chi tội với trời
Dối lòng vì trót mơ ú ụ
Bén duyên chị chả sướng cả đời./.
phamthicucvang 08.03.2008 06:49:54 (permalink)
0




Lời của chàng
   
 * xin được tạm thay lời của các chàng 
      để còn thấy chút xíu niềm vui trong
      ngày 8/3 

Có phải hôm nay 8 tháng 3
Chị em phụ nữ được thăng hoa
Giỏi giang tất bật chăm con trẻ
Cáng đáng lo toan đảm việc nhà
Cảm sắc suốt đời luôn đắm đuối
Mến tài trọn kiếp chẳng phôi pha
Bao năm chung sức lòng không đổi
Yêu lắm người ơi vợ của ta !





phamthicucvang 09.03.2008 22:42:07 (permalink)
0
Vòng tròn mưa nắng
 
Mai về tắm nắng Sài Gòn
mong anh vẽ tiếp nửa tròn lỡ quên
dầm mưa nghe giọt lênh đênh
ngắn dài thủ thỉ chuyện tình ngày xanh
gửi rồi nửa mảnh mong manh
chờ anh viết tiếp tròn vành chữ yêu
phamthicucvang 10.03.2008 06:54:01 (permalink)
0
Bông hồng cho ai ....
 
Một bông hồng
anh dành cho ai
riêng em
phần ngọn gai đau buốt
em biết
mình ngoài cuộc
bên lề
nhìn người ta chăm chút cho nhau
nhưng không sao
em từng đau
nhiều nỗi đau
đo được bằng từng centimét
 
Một bông hồng
dành cho ai
sáng nay
phần em
những cây gai đau buốt
em biết
tự buộc
dòng tim nhạy cảm
đừng phô diễn
trò ngu ngơ con nít
hãy thít chặt
tim  nhỏ nhoi
xúc cảm sao còn dịp
khổng lồ
để đo dược
bằng từng cen -ti -mét ?
 
phamthicucvang
 
 
 
Truongsoi 10.03.2008 14:21:32 (permalink)
0
                Chị ơi!

Em chả muốn chị đi lấy chồng
Thà rằng phải chịu cảnh phòng không
Có gì ngon ngọt mình chén tất
Không phải sẻ san kẻ ngóng trông

Không phấn không son không vướng víu
Nhẹ thân nhẹ gánh nhẹ tang bồng
Sướng hơn sư cụ khâu kinh kệ
Thong thả cuộc đời trắng tựa bông./.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 14:46:13 bởi Truongsoi >
ThanhThanhKhiet 10.03.2008 17:29:55 (permalink)
0
Cám ơn C.V. ghé chơi nhà của T.T.K. Xin tăng môt trích đoạn thơ của mình nhé.  [bỏi C.V.hay nhắc dến màu tím mà ]
 
......
Tôi lang thang
Tìm cành xim hoang dại
Chiều qua chiều lại
Chiều
Vẫn chẳng thấy
Điều mong ươc
 
Rừng ơi,
Em xanh biếc tuổi yêu thương
hãy cho tôi
Cành hoa sim tím
Tôi cầu xin em đến
Cho đời tôi thoả ước trông
Cô đơn sinh yếu hèn tôi khóc
Giọt , từng giọt
Bết những sợi tóc
Khát khao
Đôi mắt ướt
Chào dòng nước chẩy
Mằn mặn Đắng cay...
phamthicucvang 11.03.2008 06:45:13 (permalink)
0
Trái ngược
 
Hãy gào thét
như biển đang ầm ào sóng vỗ
hãy kêu lên
tiếng gọi từ tâm thức xé lòng
hãy khóc đi
cho vơi bớt niềm đau phận long đong
rồi sẽ hát
bài tình ca mê say
bất tận
 
Ôi cuộc đời
trời ban cho lận đận
nên
khóc - cười - hờn - giận
lẽ thường thôi
tội nghiệp cho khóe mắt làn môi
sáng chiều tối
một mình cười mếu máo
 
Ai hay biết
con người luôn ngổ ngáo
mà tâm hồn lại chứa đựng bi thương
xin đừng vun vải khắp nẻo đường
và van mãi
xin đừng ai nhặt được
nguyenthoai 11.03.2008 10:56:28 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Khép ngõ lòng

Ngàn lần có trách cũng như không
quá khứ im hơi khép ngõ lòng
gõ cửa tìm người đâu chẳng thấy
nhủ mình đợi bóng chỉ hoài trông
xưa con chim nhỏ vang lời hát
nay đóa hoa mơ rụng cánh hồng
đã trót nửa đời thân chớm héo
nụ cười thuở trước vẫn thầm mong

 

Xin tập họa
 
Níu cả đời
 
Sấp ngửa bàn tay có với không
Trò chơi thuở ấy mãi nao lòng
Hồn nhiên ánh mắt ngây ngô đợi
Lúng túng bờ môi bỡ ngỡ trông
Lửa khói lan tràn từ xóm vắng
Binh đao chất ngất biệt vườn hồng
Lời ai thủ thỉ giờ đưa tiễn
Níu cả đời tôi nỗi nhớ mong
 
Nguyên Thoại
phamthicucvang 11.03.2008 12:44:57 (permalink)
0
Xin cám ơn NÍU CẢ ĐỜI , nếu như đừng có " binh đao , lửa khói " thì bài này CV rất thích đó  , hợp với tâm trạng của CV. Cám ơn nguyenthoai.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 45 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9