Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 45 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Truongsoi 11.03.2008 14:33:44 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenthoai


Trích đoạn: phamthicucvang

Khép ngõ lòng

Ngàn lần có trách cũng như không
quá khứ im hơi khép ngõ lòng
gõ cửa tìm người đâu chẳng thấy
nhủ mình đợi bóng chỉ hoài trông
xưa con chim nhỏ vang lời hát
nay đóa hoa mơ rụng cánh hồng
đã trót nửa đời thân chớm héo
nụ cười thuở trước vẫn thầm mong




Xin tập họa
 
Níu cả đời
 
Sấp ngửa bàn tay có với không
Trò chơi thuở ấy mãi nao lòng
Hồn nhiên ánh mắt ngây ngô đợi
Lúng túng bờ môi bỡ ngỡ trông
Lửa khói lan tràn từ xóm vắng
Binh đao chất ngất biệt vườn hồng
Lời ai thủ thỉ giờ đưa tiễn
Níu cả đời tôi nỗi nhớ mong
 
Nguyên Thoại



 
               Vội quên
 
Lời hứa ngày xưa em nhớ không?
Hôm sau đã sát muối vào lòng
Bao nhiêu kỷ niệm thành chua chát
Từng bấy yêu thương nợ chất chồng
Xe đón dâu đi đường khuất bóng
Rào giăng lối tới ngả vườn hồng
Chỉ còn trơ trọi thân côi cút
Đóng kín tim buồn hết nhớ mong./.
 
 
phamthicucvang 11.03.2008 15:39:32 (permalink)
0
Hạt bụi
 
Gío cứ làm bay cứ chợt bay
vướng đau suốt kiếp của ai đây
vẫn như hạt bụi vương đời xót
nào phải giọt mưa túa mắt cay
góc bể em đành thân cát gửi
chân trời anh chọn bóng tình say
làm sao biết trước đâu duyên phận
mà giấu cuộc chơi trong nắm tay
 
phamthicucvang 12.03.2008 06:44:24 (permalink)
0
Xanh mơ
 
Lá ơi , sao cứ dâng màu nhớ
ươm giúp lòng ta nỗi đợi chờ
chúm chím nụ hồng reo khoảng vắng
vấn vương hồn nhỏ gửi lời mơ
nắng đi bỏ mặc trưa hè đắng
gió nỡ lãng quên phố bụi mờ
ngày có dài đâu xin cố đợi
thời gian còn mãi lá xanh thơ
 
cu_rảnh 12.03.2008 15:15:02 (permalink)
0
Trích đoạn: phamthicucvang

Khép ngõ lòng

Ngàn lần có trách cũng như không
quá khứ im hơi khép ngõ lòng
gõ cửa tìm người đâu chẳng thấy
nhủ mình đợi bóng chỉ hoài trông
xưa con chim nhỏ vang lời hát
nay đóa hoa mơ rụng cánh hồng
đã trót nửa đời thân chớm héo
nụ cười thuở trước vẫn thầm mong
 
Xin tập họa
 
Níu cả đời
 
Sấp ngửa bàn tay có với không
Trò chơi thuở ấy mãi nao lòng
Hồn nhiên ánh mắt ngây ngô đợi
Lúng túng bờ môi bỡ ngỡ trông
Lửa khói lan tràn từ xóm vắng
Binh đao chất ngất biệt vườn hồng
Lời ai thủ thỉ giờ đưa tiễn
Níu cả đời tôi nỗi nhớ mong
 
Nguyên Thoại
Vội quên
 
Lời hứa ngày xưa em nhớ không?
Hôm sau đã sát muối vào lòng
Bao nhiêu kỷ niệm thành chua chát
Từng bấy yêu thương nợ chất chồng
Xe đón dâu đi đường khuất bóng
Rào giăng lối tới ngả vườn hồng
Chỉ còn trơ trọi thân côi cút
Đóng kín tim buồn hết nhớ mong./.
Trương Sỏi
 
Thân hoạ
Đợi
Vừng trăng đêm nguyện nhớ gì không
Em vẫn chờ anh kẻ bạc lòng
Mấy đợt xuân về con ngõ ngóng
Từng mùa nước lụt bến đò trông
Ngày ngày bóng đổ ôm niềm nhớ
Tháng tháng thoi đưa luống tuổi hồng
Phố thị bao giờ chân mỏi bước
Đừng quên xóm nhỏ có người mong
Ba Rảnh
Truongsoi 12.03.2008 19:21:47 (permalink)
0

Trích đoạn: cu_rảnh

Trích đoạn: phamthicucvang

Khép ngõ lòng

Ngàn lần có trách cũng như không
quá khứ im hơi khép ngõ lòng
gõ cửa tìm người đâu chẳng thấy
nhủ mình đợi bóng chỉ hoài trông
xưa con chim nhỏ vang lời hát
nay đóa hoa mơ rụng cánh hồng
đã trót nửa đời thân chớm héo
nụ cười thuở trước vẫn thầm mong
 
Xin tập họa
 
Níu cả đời
 
Sấp ngửa bàn tay có với không
Trò chơi thuở ấy mãi nao lòng
Hồn nhiên ánh mắt ngây ngô đợi
Lúng túng bờ môi bỡ ngỡ trông
Lửa khói lan tràn từ xóm vắng
Binh đao chất ngất biệt vườn hồng
Lời ai thủ thỉ giờ đưa tiễn
Níu cả đời tôi nỗi nhớ mong
 
Nguyên Thoại
Vội quên
 
Lời hứa ngày xưa em nhớ không?
Hôm sau đã sát muối vào lòng
Bao nhiêu kỷ niệm thành chua chát
Từng bấy yêu thương nợ chất chồng
Xe đón dâu đi đường khuất bóng
Rào giăng lối tới ngả vườn hồng
Chỉ còn trơ trọi thân côi cút
Đóng kín tim buồn hết nhớ mong./.
Trương Sỏi
 
Thân hoạ
Đợi
Vừng trăng đêm nguyện nhớ gì không
Em vẫn chờ anh kẻ bạc lòng
Mấy đợt xuân về con ngõ ngóng
Từng mùa nước lụt bến đò trông
Ngày ngày bóng đổ ôm niềm nhớ
Tháng tháng thoi đưa luống tuổi hồng
Phố thị bao giờ chân mỏi bước
Đừng quên xóm nhỏ có người mong
Ba Rảnh


 
             Nhớ
 
Người xưa còn nhớ nữa hay không
Lời hứa vẫn ghi tận đáy lòng
Xuân đến thu đi dần héo hắt
Niềm mong nỗi nhớ chất mù trông
Con đò rong ruổi đâu bờ bến
Dòng nước mênh mông gợn sóng bồng
Chả biết giờ này ai thổn thức
Để hồn xa gió cuốn vời mong ./.
phamthicucvang 12.03.2008 21:26:43 (permalink)
0
phamthicucvang xin gửi đến các thi hữu lời cám ơn chân thành nhất vì đã đồng cảm với " Khép ngõ lòng " , những bài họa  góp phần cho vườn thơ CV thêm nhiều hương sắc.Rất mong sự góp mặt của các bạn thường xuyên hơn.
thân mến.
ptcv
phamthicucvang 13.03.2008 06:53:26 (permalink)
0
Trăng mơ phố núi
 
Ơi xưa phố núi đượm tơ chiều
thuở ấy tuổi hồng chưa nói yêu 
mười tám lên đồi nghe gió hát
đôi mươi ôm mộng giữ lòng kiêu
bỏ quên thông réo bao lời ngỏ
lẩn trốn mây về những bóng xiêu
ngày đó - bây giờ xa cách mãi
trăng mơ vẫn mọc nhớ ai nhiều
 
huongtuyet274 13.03.2008 07:58:58 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Hạt bụi

Gío cứ làm bay cứ chợt bay
vướng đau suốt kiếp của ai đây
vẫn như hạt bụi vương đời xót
nào phải giọt mưa túa mắt cay
góc bể em đành thân cát gửi
chân trời anh chọn bóng tình say
làm sao biết trước đâu duyên phận
mà giấu cuộc chơi trong nắm tay
 

 
       DUYÊN PHẬN LAN MAN
 
Duyên phận tình ta như bụi bay
Lan man trong giá buốt sương dầy
Cả đời đuổi mãi trong vô vọng
Nào có thấy đâu một bóng gầy
Biết trước rằng yêu là đau khổ
Nhưng làm sao thoát khỏi tình đây
Nhủ lòng thôi nhé đừng vương vấn
Để mộng men tình thoát chua cay!
 
                      HuongTuyet274
 
Lâu mới ghé, chúc vui nha!
huongtuyet274 13.03.2008 08:07:10 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Trăng mơ phố núi

Ơi xưa phố núi đượm tơ chiều
thuở ấy tuổi hồng chưa nói yêu 
mười tám lên đồi nghe gió hát
đôi mươi ôm mộng giữ lòng kiêu
bỏ quên thông réo bao lời ngỏ
lẩn trốn mây về những bóng xiêu
ngày đó - bây giờ xa cách mãi
trăng mơ vẫn mọc nhớ ai nhiều
 

         
       CÔ CHIÊU
 
Ai bảo ngày xưa tính cô Chiêu
Tuổi đã đôi mươi chẳng muốn yêu
Ngạo nghễ nhìn đời không chớp mắt
Để người ta trách "bé này kiêu"
Thế rồi ngày ấy xa xa mãi
Nay về một bóng nhạt liêu xiêu
Thầm mong nghĩ lại thời xưa ấy
Mà cứ quặn đau..nhớ thương nhiều!
 
                            HuongTuyet274 
Truongsoi 13.03.2008 09:38:43 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274


Trích đoạn: phamthicucvang

Hạt bụi

Gío cứ làm bay cứ chợt bay
vướng đau suốt kiếp của ai đây
vẫn như hạt bụi vương đời xót
nào phải giọt mưa túa mắt cay
góc bể em đành thân cát gửi
chân trời anh chọn bóng tình say
làm sao biết trước đâu duyên phận
mà giấu cuộc chơi trong nắm tay
 


     DUYÊN PHẬN LAN MAN

Duyên phận tình ta như bụi bay
Lan man trong giá buốt sương dầy
Cả đời đuổi mãi trong vô vọng
Nào có thấy đâu một bóng gầy
Biết trước rằng yêu là đau khổ
Nhưng làm sao thoát khỏi tình đây
Nhủ lòng thôi nhé đừng vương vấn
Để mộng men tình thoát chua cay!

                    HuongTuyet274

Lâu mới ghé, chúc vui nha!


           Mộng hão
 
Tấm thân lẻo khỏeo gió là bay
Hiu hắt đường xa khúc củi này
Mộng ước tình yêu sao vắng ngắt
Say mơ gối chiếc chỉ hao gầy
Lắm người duyên kết còn kêu khổ
Nhiều kẻ mong yêu cũng giống đây
Đáng kiếp ngắn tay đòi với ngược

Tránh sao kết quả lắm chua cay./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 09:59:00 bởi Truongsoi >
bachvan 13.03.2008 16:32:15 (permalink)
0
Trăng mơ phố núi

Ơi xưa phố núi đượm tơ chiều
thuở ấy tuổi hồng chưa nói yêu 
mười tám lên đồi nghe gió hát
đôi mươi ôm mộng giữ lòng kiêu
bỏ quên thông réo bao lời ngỏ
lẩn trốn mây về những bóng xiêu
ngày đó - bây giờ xa cách mãi
trăng mơ vẫn mọc nhớ ai nhiều


phamthicucvang 


         CÔ CHIÊU

Ai bảo ngày xưa tính cô Chiêu
Tuổi đã đôi mươi chẳng muốn yêu
Ngạo nghễ nhìn đời không chớp mắt
Để người ta trách "bé này kiêu"
Thế rồi ngày ấy xa xa mãi
Nay về một bóng nhạt liêu xiêu
Thầm mong nghĩ lại thời xưa ấy
Mà cứ quặn đau..nhớ thương nhiều!

                           HuongTuyet274 

Phố núi đêm mưa

Lãng đãng mưa rơi lạnh buổi chiều
Khi xưa mười tám chỉ vờ yêu
Lo âu cõi mộng đâu là bến
Sợ lạc tình trần chẳng phải kiêu
Phố núi đồi cao giăng bụi trắng
Thị thành đường dốc bước chân xiêu
Trăng mờ phản chiếu bên hồ vắng
Giá buốt cô đơn lặng nhớ nhiều

bachvan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 17:50:41 bởi bachvan >
phamthicucvang 13.03.2008 23:26:41 (permalink)
0
Cùng HuongTuyet274 , T.S , Bạch Vân ,
 
Mỗi một bài thơ của các bạn đều làm CV rất hạnh phúc , đó là niềm vui    của người làm thơ , các bạn hãy xuất hiện thường xuyên nơi vườn thơ CV nha.
Thân mến ,
ptcv
khanhchan 14.03.2008 01:03:17 (permalink)
0
Trăng mơ phố núi

Ơi xưa phố núi đượm tơ chiều
thuở ấy tuổi hồng chưa nói yêu
mười tám lên đồi nghe gió hát
đôi mươi ôm mộng giữ lòng kiêu
bỏ quên thông réo bao lời ngỏ
lẩn trốn mây về những bóng xiêu
ngày đó - bây giờ xa cách mãi
trăng mơ vẫn mọc nhớ ai nhiều



phamthicucvang


CÔ CHIÊU

Ai bảo ngày xưa tính cô Chiêu
Tuổi đã đôi mươi chẳng muốn yêu
Ngạo nghễ nhìn đời không chớp mắt
Để người ta trách "bé này kiêu"
Thế rồi ngày ấy xa xa mãi
Nay về một bóng nhạt liêu xiêu
Thầm mong nghĩ lại thời xưa ấy
Mà cứ quặn đau..nhớ thương nhiều!

HuongTuyet274

Phố núi đêm mưa

Lãng đãng mưa rơi lạnh buổi chiều
Khi xưa mười tám chỉ vờ yêu
Lo âu cõi mộng đâu là bến
Sợ lạc tình trần chẳng phải kiêu
Phố núi đồi cao giăng sương trắng
Thị thành đường dốc bước chân xiêu
Trăng mờ phản chiếu bên hồ vắng
Giá buốt cô đơn lặng nhớ nhiều

bachvan

 
Phố núi ngày xưa
 
Phố núi ngày xưa nhạt nắng chiều
Có chàng lính trẻ tuổi đang yêu
Xa đời sách vở màu thơ tím
Khóac áo phong trần sắc lá kiêu
Giấc mộng mù khơi tay súng lạc
Đường tình lạc lỏng gió đêm xiêu
Hồn hoang rịu rã cơn đau xé
Gối bóng trăng khuya lệ đã nhiều

 
                                   Khánh chân
phamthicucvang 14.03.2008 07:13:10 (permalink)
0
    Đuổi bóng
  
   Gõ thử vào hư không
   ta tìm gì trong đó
   chạm tay run mở ngõ
   mới thấy tình như không
   biển tình rộng mênh mông
   nồng nàn bay cuốn gió
   chạy theo hay lặng ngó
   càng đuổi bóng càng trông
Truongsoi 14.03.2008 10:46:45 (permalink)
0
    Cáo lỗi chị Cúc Vàng

Em gửi nhờ đây chú cóc con
Xó nhà nhảy loạn xạ lon ton
Thi nhân ghé hoạ thơ tao ngộ
Thân cóc ngồi nghe miệng dám mon...
Thích chí hàm răng ken két nghiến
Thoáng nghe Ngọc Đế bảo im con
Quán này toàn những cao nhân đấy
Muốn góp vui thi tứ phải giòn./.

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 45 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9