Trang thơ phamthicucvang
Đậm nhạt tình quê *xin gửi tặng những người con xa xứ
Quê em không có tuyết đâu anh đậm nét tình quê trái ngọt lành khóm trúc bụi tre hương lúa mới bờ đê nhánh nước tưới kênh xanh Quê em không có tuyết đâu anh chỉ thấy vừa mưa chợt nắng hanh nắng gió mưa mùa chan phố xá đường mưa rơi ướt lối thơ xanh Quê em không có tuyết đâu anh nắc nẻ trăng cười tỏa ánh xanh tình rọi thơ em lời quấn quít tuyết rơi có nhạt bóng trăng lành ?
Đậm nhạt tình quê
*xin gửi tặng những người con xa xứ
Quê em không có tuyết đâu anh
đậm nét tình quê trái ngọt lành
khóm trúc bụi tre hương lúa mới
bờ đê nhánh nước tưới kênh xanh
Quê em không có tuyết đâu anh
chỉ thấy vừa mưa chợt nắng hanh
nắng gió mưa mùa chan phố xá
đường mưa rơi ướt lối thơ xanh
Quê em không có tuyết đâu anh
nắc nẻ trăng cười tỏa ánh xanh
tình rọi thơ em lời quấn quít
tuyết rơi có nhạt bóng trăng lành
Về đi anh
Quê nhà ngóng đợi về đi anh
Vui mảnh áo nâu dẫu rách lành
Yên ả mây đưa bờ suối mát
Êm đềm gió gọi luỹ tre xanh
Giọt mồ hôi mặn vun đời thắm
Một mái tranh nghèo tránh nắng hanh
Phố thị bao năm rồi bặt tín
Quê nhà đang đợi về đi anh
Ba Rảnh
cu_rảnh Về đi anh
Quê nhà ngóng đợi về đi anh
Vui mảnh áo nâu dẫu rách lành
Yên ả mây đưa bờ suối mát
Êm đềm gió gọi luỹ tre xanh
Giọt mồ hôi mặn vun đời thắm
Một mái tranh nghèo tránh nắng hanh
Phố thị bao năm rồi bặt tín
Quê nhà đang đợi về đi anh
Ba Rảnh
Cám ơn người có cái tên thật ấn tượng , cám ơn bài thơ Đường rất ngọt.
Xin cám ơn !
ptcv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 19:51:44 bởi phamthicucvang >
Em muốn Em muốn bên anh nguồn vui nên đôi lúc ngậm ngùi tìm nơi di trú hồn lang thang vui thú khắp nơi bù những đêm mất ngủ nghĩ về người Em muốn bên anh nguồn vui nên em đã đẩy lùi bao phiền toái mặc tâm tư khắc khoải bao ngày mệt nhoài trí óc cố quên người
Mưa nhớ
Tiếng mưa nức nở giữa đêm buồn
Thao thức lòng ai khơi lệ tuôn
Gối chiếc bơ vơ hờn nắng ấm
Chăn đơn thờ thẫn trách trăng suông
Tìm hơi chậu cá bơi dòng ngược
Lặng tiếng lồng chim hót giọng cuồng
Còn có mai sau còn vọng tưởng
Bao ngày trắc trở sẽ qua truông.
Mưa nhớ
Tiếng mưa nức nở giữa đêm buồn
Thao thức lòng ai khơi lệ tuôn
Gối chiếc bơ vơ hờn nắng ấm
Chăn đơn thờ thẫn trách trăng suông
Tìm hơi chậu cá bơi dòng ngược
Lặng tiếng lồng chim hót giọng cuồng
Còn có mai sau còn vọng tưởng
Bao ngày trắc trở sẽ qua truông.
phamthicucvang
Đàn côi
Đàn khảy tình tang mấy khúc buồn
Lúc dồn lúc dập tựa mưa tuôn
Chờ người vội hát vài câu xáo
Đợi bạn đành ngâm mấy điệu suông
Khi trước sáo hòa ngân tiếng sắc
Giờ đây cầm lạc trổi âm cuồng
Âm thầm đơn độc bao lâu nữa
Vất vả khi nào mới vượt truông
bachvan
Lục bát cùng tôi Dại dột Tim còn sót lại nụ cười vậy mà dại dột tặng người hôm qua xem như trao gửi chút quà cho dù khuyết mất cũng là tim yêu Thất thường Đừng là nắng chớ là mưa mà người cứ phải đong đưa thất thường còn mơ tình cuối tàn hương để ai có dịp nhiễu nhương tim mình Nỗi niềm Xin là nắng cứ là mưa để người pha trộn lọc lừa con tim để em lẫn lộn nỗi niềm thêm lần ngộ nhận nhấn chìm tin yêu Về thôi về đi thôi hãy về mau về ôm tim cháy mơ đau cả đời thả con tim thả rối bời nhẹ nhàng thả bổng đôi lời vô ưu
Lỗi nhịp Ta lại yêu như đã từng yêu và buồn như ta đã từng buồn sao yêu và buồn cứ đi đôi như mái tóc rẽ ngôi phải - trái ? cớ gì trời sinh ra trai gái bày đặt chi cái luật âm dương để gặp nhau lòng nhớ lòng thương rồi u uẩn vương hồn lưu lạc tình yêu luôn làm ta man mác ngóng chờ trông như thuở ban đầu ngày dài đêm lưu luyến thêm sâu đốt nỗi nhớ ôm vần thơ nuối tiếc bài viết xưa khóc tình tĩên biệt sợ cách xa vẫn phải chia ly trách trời xanh cay nghiệt làm gì để yêu chỉ được buồn suốt kiếp Bài ca yêu ta luôn lỗi nhịp lời thơ buồn khóc mộng vỡ , người ơi !
Đàn côi
Đàn khảy tình tang mấy khúc buồn
Lúc dồn lúc dập tựa mưa tuôn
Chờ người vội hát vài câu xáo
Đợi bạn đành ngâm mấy điệu suông
Khi trước sáo hòa ngân tiếng sắc
Giờ đây cầm lạc trổi âm cuồng
Âm thầm đơn độc bao lâu nữa
Vất vả khi nào mới vượt truông
bachvan
Bạch Vân có trang thơ riêng không ,CV ký gửi bài vào được chứ ?
BV thường xuyên ghé nhà đã cho CV nhiều niềm vui , xin cám ơn.
ptcv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 07:26:07 bởi phamthicucvang >
Êm ả chiều quê * nhớ Mỹ Tho 1977-1981 Cây xanh trĩu ngọt trái đong đưa
rợp mát ven sông mấy hàng dừa
đôi ghe thong thả trên sông nước
êm ả chiều trôi cảnh đò đưa
Quang gánh trên vai bước nhịp nhàng
cho kịp qua sông chuyến đò ngang
kìa cô thôn nữ nghiêng nón lá
miệng cười xinh xắn nắng chiều loang
Réo rắt từ xa nghe tiếng tiêu
hoàng hôn trải xuống rợp nương chiều
xa xa chú bé chăn trâu ngắm
tít ở trời cao một cánh diều
Êm ả chiều quê thoáng bồi hồi
cảnh xưa nhớ quá mãi không thôi
thời gian ghi dấu bao kỉ niệm
sâu lắng ân tình ấm lòng tôi .
Phạm thị Cúc Vàng r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 20:16:39 bởi Huyền Băng >
Bạch Vân có trang thơ riêng không ,CV ký gửi bài vào được chứ ?
BV thường xuyên ghé nhà đã cho CV nhiều niềm vui , xin cám ơn.
ptcv
Xin trả lời chị CV .BV chưa có trang thơ riêng .Vì BV mới học làm thơ không lâu nên chưa đủ tự tin "xây nhà" riêng.Cái tên đã nói lên tánh thích phiêu lãng rồi .Khi nào có "nhà riêng" BV mời chị ghé thăm .Chúc chị CV vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 15:58:50 bởi bachvan >
Trích đoạn: bachvan
Bạch Vân có trang thơ riêng không ,CV ký gửi bài vào được chứ ?
BV thường xuyên ghé nhà đã cho CV nhiều niềm vui , xin cám ơn.
ptcv
Xin trả lời chị CV .BV chưa có trang thơ riêng .Vì BV mới học làm thơ không lâu nên chưa đủ tự tin "xây nhà" riêng.Cái tên đã nói lên tánh thích phiêu lãng rồi .Khi nào có "nhà riêng" BV mời chị ghé thăm .Chúc chị CV vui.
Kính gửi Chị Cúc Vàng
Chị ơi thương với cảnh người nghèo
Chiếu đất màn trời chẳng bến neo
Mây trắng nổi trôi theo gió cuốn
Cúc Vàng thong thả đón mưa vèo
Thi nhân chưa có nơi ngơi nghỉ
Nữ sỹ hãy giành chốn trọ theo
Nếu hợp biết đâu duyên dính kết
Bạn thơ xướng hoạ mối tơ keo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 15:25:49 bởi Truongsoi >
Trích đoạn: phamthicucvang
Êm ả chiều quê
* nhớ Mỹ Tho 1977-1981
Cây xanh trĩu ngọt trái đong đưa
rợp mát ven sông mấy hàng dừa
đôi ghe thong thả trên sông nước
êm ả chiều trôi cảnh đò đưa
Quang gánh trên vai bước nhịp nhàng
cho kịp qua sông chuyến đò ngang
kìa cô thôn nữ nghiêng nón lá
miệng cười xinh xắn nắng chiều loang
Réo rắt từ xa nghe tiếng tiêu
hoàng hôn trải xuống rợp nương chiều
xa xa chú bé chăn trâu ngắm
tít ở trời cao một cánh diều
Êm ả chiều quê thoáng bồi hồi
cảnh xưa nhớ quá mãi không thôi
thời gian ghi dấu bao kỉ niệm
sâu lắng ân tình ấm lòng tôi .
Phạm thị Cúc Vàng
Một cảnh chiều quê thật êm đềm .Khiến BV chép lại một bài ăn theo.
Thăm người xưa
Lao xao gió thổi mát ngoài đồng
Dãy lúa trổ vàng rặt những bông
Anh thả vần thơ theo em hát
Réo rắt câu hò em nhớ không
Giờ đây trở lại lúa đứng im
Lối xưa khúc khủy lại khó tìm
Không biết nhà em nơi đâu đó
Chỉ nhớ sau nhà rộn tiếng chim
Bước tới cầu tre bước liêu xiêu
Nhìn con nước lớn cứ mỗi chiều
Võng đưa kẽo kẹt ngày xưa đó
Giờ đã xa rồi cảnh hoang liêu
Tìm người nằm võng xa xưa ấy
Ảnh cũ vẫn còn má hây hây
Vòng ra sau bếp tìm không thấy
Chỉ thấy cỏ năng đã mọc đầy
bachvan
Mắt lạ Mắt lạ đêm đêm luôn nghĩ tới rối em tâm trí cứ bời bời ánh nhìn khua khuấy chao dòng lặng vai tựa đẩy đùa gợn sóng lơi tha thiết môi yêu tình chạm cốc ngẩn ngơ lòng lịm dấu hôn đời nửa hồn trót gửi phương trời ấy còn nửa tương sầu mặn biển khơi
Tiếng hát em buồn Con đường xưa , quán cũ , lời ca còn một góc tim ai ghé qua ném thử giọt tình dò đáy cạn vục xem nguồn nước thử bờ xa hỡi ngưòi phiêu bạt đùa con sóng ơi phận đong đưa níu vận ta cứa vết sâu hồn buồn giọng hát theo thời gian hỏi có phai nhòa ?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: