Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 45 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 20.03.2008 23:29:55 (permalink)
0
Nếu yahoo không em
 
Mỗi sáng
bên ly cà phê đen
nhâm nhi thư em
món điểm tâm tuyệt vời
bổ dưỡng
ý - lời ngất ngưỡng
len đến từng tế bào - mạch máu
nuôi tim anh
đỏ nhánh tình xa
 
Buổi sáng
mở mắt ra
đã nghe em cười
ròn rã trong thư
anh chờ
nghe tiếp chuyện tào lao
trên trời
dưới đất
vậy mà
như đường như mật
rót vào anh
chất ngất tình quê
 
Nhiều buổi sáng
lãng đãng
nếu
yahoo không em
anh quên cà phê
quên lối đi về
rơi rớt hồn thơ
chỉ còn
 lơ mơ khói thuốc
vòng vèo
đặt tên em
" tào lao mía lau "
ngọt ngào hương quê
 
Mỗi sáng
bên ly cà phê đen
nhâm nhi thư xa
vui cùng tiếng cười
của em
nhớ em
 
phamthicucvang
phamthicucvang 21.03.2008 06:36:03 (permalink)
0
Mặt trời và biển
 
Mặt trời , người nỡ chẳng quan tâm
biển lặng im luôn dậy sóng ngầm
bừng giấc sớm mai mong ánh nắng
bình minh sưởi ấm biển thăng trầm
 
Mặt trời chiếu sáng buổi hừng đông
gợn sóng lăn tăn biển rực hồng
đừng vội trốn vào mây trắng lóa
chợt buồn biển vắng nắng trên không
 
Mặt trời ngủ muộn nhớ xa xăm
khao khát nắng lên sóng lặng thầm
mai hẳn không còn mùi biển mặn
mặt trời lặn -mọc  chuyện ngàn năm
cu_rảnh 21.03.2008 09:29:15 (permalink)
0
Tiếng hát em buồn

Con đường xưa , quán cũ , lời ca
còn một góc tim ai ghé qua
ném thử giọt tình dò đáy cạn
vục xem nguồn nước thử bờ xa
hỡi ngưòi phiêu bạt đùa con sóng
ơi phận đong đưa níu vận ta
cứa vết sâu hồn buồn giọng hát
theo thời gian hỏi có phai nhòa ?
 
phamthicucvang
 
Vãn duyên
Thổn thức thần hồn khúc muộn ca
Vườn dâu lỡ lứa, bước ai qua
Vài câu tương biệt ,vô ngần nhớ
Một phút trùng phùng , vạn lý xa
Nến đổ đêm tàn đêm lẻ bóng
Đò thưa bến vãn bến riêng ta
Trăm năm có đợi câu vàng đá?
Hứng giọt dung nhan , đếm lệ nhoà
Ba Rảnh
 
phamthicucvang 22.03.2008 06:35:09 (permalink)
0

Trích đoạn: cu_rảnh

Tiếng hát em buồn

Con đường xưa , quán cũ , lời ca
còn một góc tim ai ghé qua
ném thử giọt tình dò đáy cạn
vục xem nguồn nước thử bờ xa
hỡi ngưòi phiêu bạt đùa con sóng
ơi phận đong đưa níu vận ta
cứa vết sâu hồn buồn giọng hát
theo thời gian hỏi có phai nhòa ?
 
phamthicucvang
 
Vãn duyên
Thổn thức thần hồn khúc muộn ca
Vườn dâu lỡ lứa, bước ai qua
Vài câu tương biệt ,vô ngần nhớ
Một phút trùng phùng , vạn lý xa
Nến đổ đêm tàn đêm lẻ bóng
Đò thưa bến vãn bến riêng ta
Trăm năm có đợi câu vàng đá?
Hứng giọt dung nhan , đếm lệ nhoà
Ba Rảnh
cám ơn thơ đường ngọt sớt của bạn thơ.ptcv
phamthicucvang 22.03.2008 06:41:19 (permalink)
0
Lục bát mơ đôi
 
Tôi tự tìm tôi ở chốn nào
mà nghe sóng gió ngập chiêm bao
gió lùa hây hẩy đồi mơ chín
trăng rọi mơn man chéo lá sầu
những tưởng quơ tay hình chạm bóng
ngờ đâu giở giấc nhịp chênh cầu
một câu lục bát còn sai vận
sáu tám liền đôi ta có nhau
phamthicucvang 23.03.2008 06:21:31 (permalink)
0



Hương Anh

*viết tặng người cho em ly cà phê mỗi sáng

Cám ơn cà phê , cám ơn anh
nhâm nhi giọt đắng sáng an lành
xíu buồn vừa khô nơi đáy cốc
rót lại cho em chút màu xanh

Vị đắng thêm đường lìm lịm môi
vành ly in dấu nét son mời
đôi môi cùng chạm hương em ngọt
uống cả tình anh chốn xa xôi

Nửa vòng trái đất có chi xa
khúc dạo đầu hai nốt nhạc ca
bản hòa tấu xin đừng ngơi nghỉ
một nốt rơi , một nốt nhạt nhòa

Ca phê đậm chất đến là thương
có lúc đắng có lúc thêm đường
là yêu - hơn những ngày cộng lại
em nhớ anh , cà phê - pha hương




phamthicucvang 24.03.2008 00:05:08 (permalink)
0
Leo nấc thang buồn

Em khóc ai lau lệ
em cười ai vui theo
đã nhòa tia nắng xế
vẫn đậm nỗi buồn đeo
 
Chờ ai đường cuối nẻo
hồng muộn lửng lơ treo
từng cánh rơi theo gió
từng nấc thang buồn leo
 
Nuốt mất trăng mười sáu
đêm thong thả nhuộm màu
lá vàng rơi nhẹ quá
lại khoắng thêm buồn sâu
 
Trái tim còn nóng bỏng
hay nguội theo đêm tàn
mặt trời không sưởi ấm
ngút mắt em buồn mang
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 23:05:38 bởi Huyền Băng >
phamthicucvang 24.03.2008 07:06:58 (permalink)
0
Úp lại tim khan

Tìm đâu tri kỷ với hồng nhan
lạt phấn nhòe son giấc cũng tàn
màn rũ chờ ai lay nhẹ gió
bến xưa vắng bước bật sang trang
bờ xa lấp lánh tình đưa sóng
cõi lặng mênh mông bóng ghẹo nàng
úp lại nửa vầng yêu đã lỡ
cạn rồi , đừng khóc trái tim khan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2008 08:26:46 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 25.03.2008 07:09:49 (permalink)
0
Còn gì nữa đâu
 
Cười giấu buồn buông lời nhí nhảnh
gom suy tư quay nhịp vale nhanh
tiếng ca điệu nhảy - ta vui bước
sân khấu đèn màu - em nhớ anh
đôi nửa đắm say nồng cảm xúc
mỗi hồn xa cách buốt vây quanh
còn gì đêm nhạt nghìn thu trách
đâu mảnh tình chôn , mơ nắng hanh ?
phamthicucvang 27.03.2008 07:25:16 (permalink)
0
Che giấu
 
 
Tôi vẫn cười trong sự đớn đau
tung tăng che giấu mọi ưu sầu
làm sao ai biết tim tôi khóc
mỗi nụ cười tươi rướm đỏ màu
 
Tôi lại cười trong mọi tính toan
lạc chân phàm tục giữa thiên đàng
làm sao mà biết đường cao thấp
vấp đá quàng dây bước chẳng màng
 
Lòng mếu mà tôi vẫn phải cười
mếu -  cười thắc thỏm chuyện không nguôi
đổi thay vai diễn hài sân khấu
đời bỏ mình tôi giữa ngược xuôi
phamthicucvang 28.03.2008 07:27:34 (permalink)
0
Để dành tim đau

Dòng yêu chia nhánh con tim
tình như mưa lũ nhấn chìm đời nhau
thương vay tìm đến thét gào
ngược xuôi nhặt tiếng tim đau để dành

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 07:28:40 bởi phamthicucvang >
ThanhThanhKhiet 28.03.2008 09:51:51 (permalink)
0
ĐỂ DÀNH TIM ĐAU
Thân mến hoạ lại thơ  bạn P.T.C.V. chúc bạn luôn vui khoẻ
 
Yêu nhiều để nát con tim
Dễ lòng sao xuyến nhấn chìm đời nhau
Vỡ tan nên đã thét gào
Gom về tất cả thương đau dể dành
Đến ngày tóc hết còn xanh
Mở trang tình cũ để dành ra coi
Ngẩn ngơ pha chút bồi hồi
Ước gi lấy lại tuổi đời đã qua.
 
                T.T.K.. 28/3/2008
phamthicucvang 29.03.2008 06:56:51 (permalink)
0
cám ơn T.T.K đã có cảm xúc viết tiếp vào 4 câu lục bát của CV , thân gửi T.T.K bài tứ tuyệt này,
 
Cho em giấc cười
 
Anh gửi cho em một giấc cười
ngàn lời an ủi vạn lời vui
tìm trong xưa ấy lần e thẹn
thuở ước trăm năm sẽ có người
phamthicucvang 30.03.2008 22:32:25 (permalink)
0
Suối mưa
 
Mưa ngoài phố
              mưa trong lòng
mưa chiều trút nước
              mưa đong thơ đầy
mưa còn đấy
              mưa trùng vây
mưa là tiếng khóc
              mưa say điệu buồn
mưa lên tiếng
              mưa tràn tuôn
mưa là suối lệ
              mưa nguồn lòng đau
mưa rơi mãi
              mưa hoài sao
mưa còn rơi mãi
              mưa lao xao đời
phamthicucvang 31.03.2008 07:41:43 (permalink)
0
Trò cút bắt
 
Lúc em khóc
             lúc anh cười
                           em buồn
                                  anh vui
ta như rươt đuổi
                   trò cút bắt
                             chạy hoài 
                                        tối mắt
                                                 cứ theo đuôi
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 45 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9