Trang thơ phamthicucvang
Má nhạt hồng Có phải xa rồi mơ ước không sao em ôm ấp mối tình nồng tim tràn nhung nhớ đêm chờ đợi hồn nặng vấn vương ngày ngóng trông xao xác buồn treo làn gió cuốn hắt hiu vui thả chuỗi mây bồng yêu thương trao tặng cho người mãi dẫu biết đời em má nhạt hồng
Gĩư lại ánh nhìn Đêm nay tôi đánh rơi nụ cười để ai lấy biến thành niềm vui thư thả trầm mình trong hạnh phúc gửi tôi buồn sâu thẳm nào nguôi đêm nay tôi đánh rơi nỗi buồn buồn mỗi khi chợt nhớ chợt thương từ nay mãi đóa hoa yêu muộn héo trong thơ rụng cánh phai hương đêm nay tôi đánh rơi mối tình rưng cười đau đớn tận tâm linh trong tay nhau đời không run rẩy xa rồi còn sót giữ ánh nhìn
Giận anh Giận anh em giận cả thiên hạ ngoài đường ai bảo họ cười khi lòng em rười rượi nhớ thương giận anh em hờn cả chiếc lược lẫn gương soi sao cứ rọi hết cái buồn trong ánh mắt giận anh mà hằng giờ lượm lặt đếm vui buồn nhớ giọng cười nét mặt của người dưng Giận vậy sao anh cứ lừng lững đi vào nỗi nhớ
Má nhạt hồng
Có phải xa rồi mơ ước không
sao em ôm ấp mối tình nồng
tim tràn nhung nhớ đêm chờ đợi
hồn nặng vấn vương ngày ngóng trông
xao xác buồn treo làn gió cuốn
hắt hiu vui thả chuỗi mây bồng
yêu thương trao tặng cho người mãi
dẫu biết đời em má nhạt hồng
phamthicucvang
Nỗi buồn trong thơ chị thật lôi cuốn. Rất vui khi được hoạ thơ cùng chị
Chốn phòng không
Hờn chăn tủi gối chốn phòng không
Lã chã châu sa vắng giấc nồng
Gót mõi canh tàn đi lại đứng
Tường dày bóng ngã ngóng rồi trông
Nơi này nến đổ phai làn tóc
Chốn ấy người đi ngút thượng bồng
Sợ bước chân về đêm lạnh giá
Bao năm cửa chửa khoá thông hồng
Ba Rảnh
Bạn B.R ơi , họa thơ thì được chứ đừng để buồn theo CV nha.
Nhớ xưa Thoang thoảng mùi hương lan ngất ngây
khẽ khàng vài chiếc lá khô say
lối xưa hờ hững đàn ong lượn
đường cũ chập chờn cánh bướm bay
xuân đến xao lòng tươi lá thắm
thu về lỡ bước héo trầu cay
sắc hoa ngày ấy thêm màu nhớ
trời tím hoàng hôn dạ tím mây
Tự tình Hồn thơ rướm máu mối tình say
Nở để cho tôi nhớ mỗi ngày
Giọng hát bổng trầm tơ kết tóc
Điệu đàn réo rắt phim lơi dây
Ông tơ xui gặp duyên không tới
Bà Nguyệt khiến xa nợ chẳng đầy
Tình tự lời yêu nồng thấm bút
Mong manh trang viết gửi nơi này.
Mong chờ Bất chợt ùa về như nắng mưa
Lòng em khao khát gió ban trưa
Đâu ai tri kỷ dừng chân bước
Đâu bạn đồng hành ghé bến ưa
Lai láng hồn thơ trang sách mới
Mỏng manh tơ liễu mối tình xưa
Bao ngày mong đợi bao sầu nhớ.
Người ở nơi nào có thấu chưa ?
Trích đoạn: phamthicucvang
Mong chờ
Bất chợt ùa về như nắng mưa
Lòng em khao khát gió ban trưa
Đâu ai tri kỷ dừng chân bước
Đâu bạn đồng hành ghé bến ưa
Lai láng hồn thơ trang sách mới
Mỏng manh tơ liễu mối tình xưa
Bao ngày mong đợi bao sầu nhớ.
Người ở nơi nào có thấu chưa ?
-Thỉnh thoảng ghé chị CV hoạ một bài :
Mong chờ
Thu về làm ướt những ngày mưa
Héo hắt rũ buồn cả buổi trưa
Gác lạnh nỉ non bao kẻ sợ
Trăng mờ thổn thức mấy ai ưa
Bạn thân đâu tá xuôi dòng cũ
Tri kỷ đâu rồi khuất dáng xưa
Hãy trở lại đây gầy chuyện mới
Xa rời đơn độc mỏi mòn chưa?
bachvan
CÙNG CHÀNG BV
Mây trắng đừng bay hãy thả mưa
Để cho mát mẻ lúc ban trưa
Những mong ngày tháng ta kề cận
Cho thỏa tâm tình mộng ước xưa
Gió lặng thôi xin chàng đỗ lại
Tình thân ắt bén thiếp...ào ưa
Trăm năm xoắn xuýt duyên còn mới
Thỏa nguyện đôi mình đã thích chưa?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2008 21:27:51 bởi Nhat_Ton >
* B. V. lang thang mãi tận đâu mà hôm nay mới ghé nhà CV ? *Cám ơn bạn mới Nhật Tôn. thân mến, ptcv Giận hờn Em ghét anh rồi anh biết không
Nên gom thương nhớ nén trong lòng
Để nguồn cảm hứng thơ tuôn chảy
Cho rượu ân tình mõi nhấp mong
Như nắng lụa gieo đời vụt sáng
Tựa mầm xanh nẩy nhánh đơm bông
Viết sao cho hết bao hờn tủi
Giấy trắng tâm tình vợi nhớ trông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 00:06:25 bởi phamthicucvang >
Ngậm ngùi ta cười đời lắm sự bon chen ta khóc thân ta mãi thấp hèn ta khóc thân ta nhiều dốt nát ta cười đời sao lắm người ghen
Cám ơn bạn Nhat Ton,BV thích lang thang đây đó không có ý "đỗ" lại nơi nào. BV muốn ghé thăm mọi chỗ, nơi buồn nơi vui ,mong tìm chút thanh thản .Nên "quán "nào BV ghé qua đều biết ơn và đều vui thích cả.Thân.
Trích đoạn: phamthicucvang
* B. V. lang thang mãi tận đâu mà hôm nay mới ghé nhà CV ?
*Cám ơn bạn mới Nhật Tôn.
thân mến,
ptcv
Giận hờn
Em ghét anh rồi anh biết không
Nên gom thương nhớ nén trong lòng
Để nguồn cảm hứng thơ tuôn chảy
Cho rượu ân tình mõi nhấp mong
Như nắng lụa gieo đời vụt sáng
Tựa mầm xanh nẩy nhánh đơm bông
Viết sao cho hết bao hờn tủi
Giấy trắng tâm tình vợi nhớ trông
Cám ơn chị CV, BV bận chuyện nhà ,giờ mới hơi rảnh chút .
Họa vần.
Hy vọng
Đoàn tàu sắp đến biết hay không
Phút chốc giây thôi đắng cả lòng
Ngày ấy sân ga ai mãi nhắn
Giờ đây bến đợi kẻ hoài mong
Mầm xanh vừa trổ lơ thơ lộc
Hy vọng chợt tàn lác đác bông
Từng toa chuyên chở bao điều lạ
Đem lại trái lành bõ chờ trông
bachvan
* B. V. lang thang mãi tận đâu mà hôm nay mới ghé nhà CV ? *Cám ơn bạn mới Nhật Tôn. thân mến, ptcv Giận hờn Em ghét anh rồi anh biết không
Nên gom thương nhớ nén trong lòng
Để nguồn cảm hứng thơ tuôn chảy
Cho rượu ân tình mõi nhấp mong
Như nắng lụa gieo đời vụt sáng
Tựa mầm xanh nẩy nhánh đơm bông
Viết sao cho hết bao hờn tủi
Giấy trắng tâm tình vợi nhớ trông
Cám ơn chị CV, BV bận chuyện nhà ,giờ mới hơi rảnh chút .
Họa vần.
Hy vọng
Đoàn tàu sắp đến biết hay không
Phút chốc giây thôi đắng cả lòng
Ngày ấy sân ga ai mãi nhắn
Giờ đây bến đợi kẻ hoài mong
Mầm xanh vừa trổ lơ thơ lộc
Hy vọng chợt tàn lác đác bông
Từng toa chuyên chở bao điều lạ
Đem lại trái lành bõ chờ trông
bachvan
Mến chào Cúc Vàng và Bạch Vân , Đồng Lão ghé thăm. Hai bạn vẫn khoẻ luôn chứ. Thơ của Cúc Vàng sao mà buồn quá vậy , để Đồng Lão tô chút niềm tin và hy vọng vào , mong rằng sẽ được đọc những dòng vui hơn tý. Thỏa Tình Trông Đường xưa một lối vẩn về không Với khối tương tư trĩu nặng lòng Tím thẫm khung chiều em có biết Nhạt nhòa tâm khảm kẻ cầu mong Xuân ươm nổi nhớ hương đồng nội Hạ trổi niềm yêu đóa cúc bông Đợi sớm thu vàng anh đáo hẹn Cho ngày đông ấm thỏa tình trông Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2008 12:07:53 bởi Đồng Lão >
Hỏi Lão Đồng Lão Đồng ơi có thấy buồn không Có dõi theo chim sáo sổ lồng? Cò bé suốt ngày đi bắt tép Cánh dài vừa thả vút tầng không Bao nhiêu chăm chút giờ công cốc Là bấy mỏi mong chỉ chất chồng Cám cảnh cuối chiều heo hút lạnh Thôi còn gì nữa để mà mong./.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: