Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 45 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 05.04.2008 07:48:09 (permalink)
0
Đồng Lão ơi ,
Bạch Vân ơi ,
Nhật Tôn ơi ,
Tất cả  là bạn quí  của CV,  những bài góp vào vườn thơ đều là những tiếng cười để nhà CV được rộn rã , vui tươi hơn.
Cám ơn các bạn nhe.
thân mến ,
ptcv
 
 
Dĩ vãng


Nửa đêm chợt tỉnh giấc chiêm bao
Còn đậm trên mi những nghẹn ngào
Chung bước câu thề chung một hướng
Lạc lòng lỗi hẹn lạc ngàn sao
Trở về kỷ niệm tìm hơi ấm
Quay ngược thời gian tiếc má đào
Qúa khứ chìm sâu đừng đánh thức
Gợi chi chuyện cũ để lòng đau.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 07:57:22 bởi phamthicucvang >
Trạc Tuyền 05.04.2008 09:04:28 (permalink)
0
            Như thế
 
Cuộc đời ngắn ngủi đáng là bao
Dành tặng cho nhau những ngọt ngào
Cuộc sống mỗi người vai trĩu nặng
Niềm vui riêng nỗi nghĩa sáng sao
Chung tay góp lại hương nồng ấm
Hòa cuộc vui chung sắc thắm đào
Dẫu biển mịt mùng cơn bão tố
Thì trăm năm vẫn đượm thanh cao./.
phamthicucvang 06.04.2008 09:08:25 (permalink)
0
*mong còn được đọc thơ Đường của N.T
PTCV.
 
 
Băn khoăn
 
 
Một bước chân hờ đặt trước nhà
Bước chân còn lại chực lui ra
Vẫn e gõ cửa còn nuôi mộng
Mà ngại buông tay có giữ ta?
Mơ khúc tương phùng lòng níu lại
Tấu bài ly biệt nhạc trôi xa
Xướng lên âm điệu cung trầm lắng
Để lặng hồn yên với bóng tà



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2008 09:17:14 bởi phamthicucvang >
Trạc Tuyền 06.04.2008 21:42:41 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

*mong còn được đọc thơ Đường của N.T
PTCV.
 
 
Băn khoăn
 
 
Một bước chân hờ đặt trước nhà
Bước chân còn lại chực lui ra
Vẫn e gõ cửa còn nuôi mộng
Mà ngại buông tay có giữ ta?
Mơ khúc tương phùng lòng níu lại
Tấu bài ly biệt nhạc trôi xa
Xướng lên âm điệu cung trầm lắng
Để lặng hồn yên với bóng tà


      
               Tri âm
 
Quý nhau gót ngọc đến hiên nhà
Cửa mở đón chào sao lại ra
Khách quý đến thăm tròn ước mộng
Bạn vàng chưa hiểu thấu tình ta
Duyên tiên đã hợp trăm năm kết
Nhạc khúc lâm ly một phút xa
Mong được cùng nhau nâng chén tạc
Hát chung điệu lý mỗi chiều tà./.
 
phamthicucvang 07.04.2008 08:02:42 (permalink)
0
Thơ rơi
 
Xin cất giữ những trang thơ gửi tặng
hờ một mai thức dậy chẳng còn ai
giở ra xem đỡ nhớ suốt đêm dài
là hình bóng không của mình , xa lắc
dù không phải cũng một lần góp nhặt
những tâm tình trang trải của hồn thơ
có gì đâu để dậy những đợi chờ
và mong lắm những tờ rơi kế tiếp ,,,
phamthicucvang 08.04.2008 07:39:38 (permalink)
0
Cà phê chiều
 
Cà phê nào đắng như em tưởng
bên cạnh ly chiều thấm vị hương
lãng đãng quán đời ươm sợi nhớ
chơi vơi hạt mắt nẩy chồi thương
địu tình thử bước gieo duyên mới
gửi nhạc hoà ru theo giấc vương
lưu luyến khơi vòng đan khói thuốc
giọt yêu đặc quánh ngọt môi đường

Chu Ha 08.04.2008 09:35:14 (permalink)
0

Cà phê chiều

Cà phê nào đắng như em tưởng
bên cạnh ly chiều thấm vị hương
lãng đãng quán đời ươm sợi nhớ
chơi vơi hạt mắt nẩy chồi thương
địu tình thử bước gieo duyên mới
gửi nhạc hoà ru theo giấc vương
lưu luyến khơi vòng đan khói thuốc
giọt yêu đặc quánh ngọt môi đường
 
 
Thế chị Cúc Vàng có bao giờ uống cà phê này chưa?
 
 
Cà phê tương tư
 
Cà phê
... nhỏ giọt trong ly
tuy thơm vị đắng... hỏi vì sao mê?
Tình em...
một mối nhiêu khê
Mật,
 đường,
... chẳng thấm...
... ta về tương tư
giọt cà phê... nhỏ từ từ
máu tim nhỏ máu
chín nhừ nỗi đau
giọt cà phê nhỏ mau mau
máu tim nhỏ máu
niềm đau chín nhừ
nâng ly
chửa uống
hình như
lưỡi tê đầu lưỡi
mình như tê hồn
ta buồn... đem khối tình chôn
hương hoài phảng phất...
cứ luồn vào tim....
 
Chu hà
bachvan 08.04.2008 09:35:46 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Thơ rơi

Xin cất giữ những trang thơ gửi tặng
hờ một mai thức dậy chẳng còn ai
giở ra xem đỡ nhớ suốt đêm dài
là hình bóng không của mình , xa lắc
dù không phải cũng một lần góp nhặt
những tâm tình trang trải của hồn thơ
có gì đâu để dậy những đợi chờ
và mong lắm những tờ rơi kế tiếp ,,,

 BV cũng xin đổi "món ăn" cho lạ một chút.
 
Xót lại.
 
Và thương lắm những vần thơ lặng tiếng
Mãi gõ vào một góc thẳm đời nhau
Thời gian qua trang giấy đã úa màu
Vẫn còn đó vết hằn sâu trên trán

Vờ quay đi lời thơ giờ đã nhạt
Chút men tình chẳng kịp muối theo sương
Mười năm xưa đau đáu chốn tình trường
Nay xót lại vài ba trang hiu quạnh

 
bachvan
HOA HUYỀN 08.04.2008 12:35:06 (permalink)
0
Đây là đường link đến MUC LUC
 
http://diendan.vnthuquan.net/showProfile.aspx?memid=45576
 
Còn đây là địa chỉ đến bài giới thiệu thơ Ngọc Tuyết:
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=348655&mpage=1&key=&#348659
 
 
phamthicucvang 08.04.2008 13:31:56 (permalink)
0
Em biết rồi , cám ơn anh Hoa Huyền nhe.
ptcv
phamthicucvang 08.04.2008 13:46:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Chu Ha


Cà phê chiều

Cà phê nào đắng như em tưởng
bên cạnh ly chiều thấm vị hương
lãng đãng quán đời ươm sợi nhớ
chơi vơi hạt mắt nẩy chồi thương
địu tình thử bước gieo duyên mới
gửi nhạc hoà ru theo giấc vương
lưu luyến khơi vòng đan khói thuốc
giọt yêu đặc quánh ngọt môi đường
 
 
Thế chị Cúc Vàng có bao giờ uống cà phê này chưa?
 
 
Cà phê tương tư
 
Cà phê
... nhỏ giọt trong ly
tuy thơm vị đắng... hỏi vì sao mê?
Tình em...
một mối nhiêu khê
Mật,
 đường,
... chẳng thấm...
... ta về tương tư
giọt cà phê... nhỏ từ từ
máu tim nhỏ máu
chín nhừ nỗi đau
giọt cà phê nhỏ mau mau
máu tim nhỏ máu
niềm đau chín nhừ
nâng ly
chửa uống
hình như
lưỡi tê đầu lưỡi
mình như tê hồn
ta buồn... đem khối tình chôn
hương hoài phảng phất...
cứ luồn vào tim....
 
Chu hà
Chào anh Chu Hà , rất vui khi gặp anh bên đây , CV biết tên anh từ hồi còn ởTN đó. Càphê tương tư này , hình như chỉ dành cho anh , phải không ?
cám ơn anh đã ghé thăm nhà CV.
Chu Ha 09.04.2008 01:12:29 (permalink)
0
Càphê tương tư này , hình như chỉ dành cho anh , phải không ?
 
III''''' sao Chị biết hay dzậy.... quê quá hà  hic hic hihihihihih
 
 
 
Cà phê chiều

Cà phê nào đắng như em tưởng
bên cạnh ly chiều thấm vị hương
lãng đãng quán đời ươm sợi nhớ
chơi vơi hạt mắt nẩy chồi thương
địu tình thử bước gieo duyên mới
gửi nhạc hoà ru theo giấc vương
lưu luyến khơi vòng đan khói thuốc
giọt yêu đặc quánh ngọt môi đường
 
 
PhamThiCucVang
 
 
Nhớ thêm đường
 
 
Tình yêu vị đắng... lòng mơ tưởng
Cũng giống cà phê đậm ngát hương
Như điếu thuốc thơm anh nghiện nghiện
Tựa viên kẹo ngọt chị thương thương
Sún răng mặc kệ hoài mê mệt
Nám phổi hề chi mãi vấn vương
Sáng sáng thiếu mùi nghe nhớ nhớ
Người ơi lỡ đắng bỏ thêm đường 
 
Chu Hà
Trạc Tuyền 09.04.2008 17:12:45 (permalink)
0

Cà phê chiều

Cà phê nào đắng như em tưởng
bên cạnh ly chiều thấm vị hương
lãng đãng quán đời ươm sợi nhớ
chơi vơi hạt mắt nẩy chồi thương
địu tình thử bước gieo duyên mới
gửi nhạc hoà ru theo giấc vương
lưu luyến khơi vòng đan khói thuốc
giọt yêu đặc quánh ngọt môi đường


PhamThiCucVang


              Đắng lắm
 
Đắng lắm cà phê đừng ảo tưởng
Làm gì khi nhấm thấy mùi hương
Màu đen loang đá tình lành lạnh
Vị đắng ngấm môi hồn thoảng thương
Mất hết vị ngon mồm đắng ngắt
Tiêu mòn cảm xúc giọng buồn vương
Còn thêm sặc sụa quây mùi thuốc
Có ngọt chi đâu bỏ mãi đường./.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2008 17:15:57 bởi Nhat_Ton >
phamthicucvang 09.04.2008 22:22:53 (permalink)
0
Cám ơn càphê đã tạo cảm xúc cho các bạn ,
cám ơn các bạn đã cho CV niềm vui.
cám ơn B. V  với thơ rơi nữa đó.
ptcv
phamthicucvang 09.04.2008 22:33:52 (permalink)
0
Giấc mơ anh
 
Em tham lam muốn đổi chút bình yên
tựa vai anh mơ nắng đậu ngoài hiên
nên vội tuôn hết những dòng nước mắt
nhưng xót xa chẳng cởi bỏ ưu phiền
 
nhiều năm trước sao em không gặp anh
ừ , gã trai quê với gái thị thành
không cho em những lời bóng bẩy
nhưng lòng yêu luôn chất ngất trời xanh
 
không ấm môi hôn không tay nắm tay
gói nồng nhiệt gửi vào hộp mail đầy
chữ nhún nhẩy con tim em cuống quýt
run rẩy lời thơ đánh thức mê say
 
dù chỉ đứng bên lề cuộc đời nhau
thương hối hả sợ thương phải tàn mau
chút mong manh yêu phủ dài trên gối
giấc mơ anh -thu ngắn lại đêm sâu
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 45 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9