Trang thơ phamthicucvang
Tình non Hàng bạch lạp tiễn tình non hoàng hoa ngày cũ có còn trong anh tìm đâu nữa phút an lành câu rơi rụng chữ , nhớ , đành quên thôi chiều buông đếm bước lẻ loi đêm suông soi bóng mồ côi thơ tình
Trích đoạn: phamthicucvang
Tình non
Hàng bạch lạp
tiễn tình non
hoàng hoa ngày cũ có còn trong anh
tìm đâu nữa phút an lành
câu rơi rụng chữ , nhớ , đành quên thôi
chiều buông đếm bước lẻ loi
đêm suông soi bóng mồ côi thơ tình
-BV làm thử bài lục bát góp vui.
Lục bát non. Cười lên nhé,khóe môi xinh
Rộn ràng nhí nhảnh bóng hình của ai
Khi xưa cầu mãi đường dài
Dưới hoa sao rụng một vài đóa mơ
Duy Tân hết ngóng lại chờ
Hồ con rùa mãi dật dờ trách nhau
Một ô chẳng sợ mưa mau
Tình non đủng đỉnh lau chau nẩy mầm bachvan
Hồ Con Rùa , Duy Tân là địa chỉ ngày xưa của B.V ?
một nơi ghi dấu ấn thời sinh viên và cho ra đời một " lục bát non " sao ?
ptcv
Vụng dại
Rất vụng
rất dại
từng ngón hồng e ấp
ngăn nụ hôn
khao khát
ướp đời nhau
dấu môi đau
vệt cắn trái sầu
trang dĩ vãng
trang đời
ai mở khép
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 08:08:26 bởi phamthicucvang >
Vụng dại
Rất vụng
rất dại
từng ngón hồng e ấp
ngăn nụ hôn
khao khát
ướp đời nhau
dấu môi đau
vệt cắn trái sầu
trang dĩ vãng
trang đời
ai mở khép Thơ dựng cột ý sao phức tạp Cứ nói thẳng Tôi đang đợi người ban chút tình yêu Luyến lưu chi ánh nắng ban chiều hết lửa và cũng sắp hoàng hôn Sập xuống Buồn vương Ôi!
Trích đoạn: bachvan
Trích đoạn: phamthicucvang
Tình non
Hàng bạch lạp
tiễn tình non
hoàng hoa ngày cũ có còn trong anh
tìm đâu nữa phút an lành
câu rơi rụng chữ , nhớ , đành quên thôi
chiều buông đếm bước lẻ loi
đêm suông soi bóng mồ côi thơ tình
-BV làm thử bài lục bát góp vui.
Lục bát non.
Cười lên nhé,khóe môi xinh
Rộn ràng nhí nhảnh bóng hình của ai
Khi xưa cầu mãi đường dài
Dưới hoa sao rụng một vài đóa mơ
Duy Tân hết ngóng lại chờ
Hồ con rùa mãi dật dờ trách nhau
Một ô chẳng sợ mưa mau
Tình non đủng đỉnh lau chau nẩy mầm
bachvan
Gửi BV
Bất kể là non hay già
Hồ con Rùa kệ hay là hồ Tây
Đã bước chân vào quán này
Bà chủ quý mến quyết say không về
Biết đâu thương cho...nằm kề
Ngày mai thức dậy thôi về làm chi
Lang thang đây đó ích gì?
Hợp duyên chủ quán thôi thì...Trời xe
Chả hơn bão táp mưa sa
Vật vờ sương gió không nhà lang thang./.
Bốn mùa
Xuân ửng hồng
màu thiếu nữ
ngọt lự
đôi môi màu mận chín
Hạ gửi nhớ
giữa trang thơ
ép hoa khô
thay lời yêu hé mở
Thu khắc khoải
chiều con gái
hững hờ
nhặt buồn phai dấu lá
Đông lạnh lùng
khép rừng mơ
tình lỡ
gom nuối tiếc
giữa đời
đau !
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 22:42:38 bởi BĂNG NGUYỆT >
Mong manh bờ vai tựa em đem chia nhỏ nỗi buồn làm tư làm tám bán luôn cho người thả buồn đuổi bắt tiếng cười đếm đong được mất mong đời có anh bờ vai tựa , dẫu mong manh đừng như con nước tròng trành bến xa
-PTCV : Thuở đầu tiên BV hay hẹn "nhau" ở Hồ con rùa ,chỉ là kỷ niệm thời sinh viên . Cho BV mượn câu cuối.
Thuở ban đầu. Muốn làm quen mượn bài nhau để chép
Đền cho nhau ly nước mía thân quen
Gỏi bò khô một đĩa chẳng đã thèm
Thêm ly kem bốn màu cho vừa đẹp Ngày mai nữa giảng đường than quá hẹp
Bỏ ra ngoài lại gặp chỗ hôm qua
Lại cầm tay hai đôi mắt mặn mà
*Rất vụng rất dại từng ngón hồng e ấp* (ptcv) bachvan -Bạn Nhut Ton :đọc thơ bạn làm BV nhớ huynh Truong Soi quá.
*Rất vụng rất dại từng ngón hồng e ấp* (ptcv)
bachvan
-Bạn Nhut Ton :đọc thơ bạn làm BV nhớ huynh Truong Soi quá.
Gửi Bạch Vân Sao chàng lại nói đọc thơ tôi Thì nhớ người quen cũ Trương Soi Xin chàng đừng có mà trống lảng Đã ưng thì ngỏ sớm cho rồi Thiên hạ tình yêu tuổi tám mươi Vẫn thắm duyên hồng sắc xuân tươi Chị Cúc Vàng mới năm mươi lẻ Đồng Lão mơ chẳng bén duyên trời Xem ra Bạch Vân số đến nơi Đừng mong gì nữa bến xa vời Kẻo nhỡ đò đầy sang ngang mất Cuội ngồi gốc đa khóc ời ời Thôi sớm lo ngày một ngày hai Lễ hỏi chỉ cần đơn giản thôi Chú Rể nói ra câu :Thưa chị Đôm đốp vỗ tay hai họ cười./.
CV cũng thấy nhớ T. S nữa đó B.V.
Người đi biền biệt nơi đâu
để cho thư quán buồn rầu nhớ Trương...Sỏi
đùa thôi nha N.T.
PTCV
Kẻ đa mang Làm sao gom ánh trăng vàng tôi đem đổi lấy tình nàng tối nay nào có rượu để đưa cay mắt đen mơì gọi duyên say cả đơì với tay chọc rụng sao trời đổi thêm một phút lả lơi gối nàng tình trao tình ướt đêm tràn cho tôi làm kẻ đa mang dại khờ ...... bình minh phá giấc đợi chờ ngẩn ngơ tiếc nuối ngẩn ngơ mộng vàng
Là em... Hãy gọi em là em lúc em giận hay khi đang hờn hãy gọi em là em lúc em khóc hay khi em cười cho em thấy đời tươi như màu nắng Đừng lặng thinh để em cứ khóc đừng lặng thinh để em mãi hờn đừng để em lặng lẽ nỗi cô đơn em sợ lắm ngày không anh - nắng tắt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 08:23:56 bởi phamthicucvang >
Kẻ đa mang Làm sao gom ánh trăng vàng tôi đem đổi lấy tình nàng tối nay nào có rượu để đưa cay mắt đen mơì gọi duyên say cả đơì với tay chọc rụng sao trời đổi thêm một phút lả lơi gối nàng tình trao tình ướt đêm tràn cho tôi làm kẻ đa mang dại khờ ...... bình minh phá giấc đợi chờ ngẩn ngơ tiếc nuối ngẩn ngơ mộng vàng phamthicucvang
****
-BV mượn ý làm bài đường+ muối:
Bình minh Nửa đêm chợt tỉnh giấc mơ vàng
Thoang thoảng bên giường hương ngọc lan
Giọt rượu cuối cùng gieo hốt hoảng
Lời thơ chửa trọn khiến bàng hoàng
Đưa tay lần lửa mời tình đến
Ôm gối chần chừ tiếc mộng tan
Gà gáy đầu đông đau thắt ruột
Ngẩn ngơ tiếc nuối biệt ly nàng bachvan
Đêm nghe mưa Trời không chợt nắng chợt mưa
mà sao buồn cứ đu đưa trong lòng
nơi đâu người nhớ ta không
sao ta vẫn cứ trông mong gặp người
Em buồn lắm người ơi em buồn lắm người ở đâu trong mỗi giấc mơ xưa đêm nghe mưa nhớ người xa cách mãi mưa trong lòng chẳng xoá được bóng người xa
Không còn Đường chân trời
đường chân trời
ô hay ta nhớ
một thời đam mê
Xa xôi
cách trở ngàn trùng
một mai gặp lại
không cùng lối đi
nhìn nhau
chẳng biết nói gì
buồn cho đôi bước
chân đi ngại ngần
luyến thương
thuở ấy bâng khuâng
giờ đâu còn nữa
một lần mơ nhau
Trích đoạn: phamthicucvang
Không còn
Đường chân trời
đường chân trời
ô hay ta nhớ
một thời đam mê
Xa xôi
cách trở ngàn trùng
một mai gặp lại
không cùng lối đi
nhìn nhau
chẳng biết nói gì
buồn cho đôi bước
chân đi ngại ngần
luyến thương
thuở ấy bâng khuâng
giờ đâu còn nữa
một lần mơ nhau
Dẫu cho xa cách muôn trùng Tâm đầu ý hợp chung cùng lối đi Đêm nằm nghe tiếng thầm thì Tim lòng rộn nở nghìn vì sao thương Tơ tình ai thắt ai giương Câu thơ... ai buột... ai vương... ai sầu !
Chu Hà
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: