Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 45 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 23.04.2008 07:29:06 (permalink)
0
Nếu mai này người bỏ ta đi
 
Nếu mai này người bỏ ta đi
ca phê sáng bỗng dưng đắng ngắt
từng giọt chậm lòng đau như cắt
cội buồn đâm chồi lá xanh rì
 
nếu mai này người bỏ ta đi
dẫu tình yêu  gửi hôn theo gió
dỗi hờn đủ làm đôi mắt đỏ
ngẫm nghĩ buồn nghe xót chia ly
 
nếu mai này người bỏ ta đi
khóc tình yêu chưa lần hò hẹn
chưa gặp nhau để nghe e thẹn
vậy sao ta đậm dấu tình si
 
nếu mai này người bỏ ta đi
còn tiếng hát lời thơ hiu hắt
đêm vào lại mail xưa góp nhặt
chữ thương đầy chữ nhớ trên mi
 
ThanhThanhKhiet 23.04.2008 10:32:18 (permalink)
0
Chào bạn. Lâu không gặp nay nghé thấy câu thơ hay xin được nối nhé.Chúc vui và hạnh phùc.
 
NẾU MAI NÀY NGƯỜI BỎ TA ĐI
 
Nếu mai này người bỏ ta đi
Ta sẽ thấy : Mặt trời không còn nữa
Vũ trụ này , tắt lửa tối âm u
Ta đứng lặng thu mình nơi lối nhỏ
Tim lạc loài trong nhịp thở cô đơn...
 
T.T.K.23/4/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 10:34:11 bởi ThanhThanhKhiet >
Trạc Tuyền 23.04.2008 15:26:25 (permalink)
0
                   Nếu...
 
Nếu mai người ấy bỏ ra đi
Thì nhẹ nhàng thôi chả tiếc gì
Có khi còn mở cờ trong bụng
Giả bộ đau thương giấu...cười khì./.
phamthicucvang 24.04.2008 07:45:39 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Chào bạn. Lâu không gặp nay nghé thấy câu thơ hay xin được nối nhé.Chúc vui và hạnh phùc.
 
NẾU MAI NÀY NGƯỜI BỎ TA ĐI
 
Nếu mai này người bỏ ta đi
Ta sẽ thấy : Mặt trời không còn nữa
Vũ trụ này , tắt lửa tối âm u
Ta đứng lặng thu mình nơi lối nhỏ
Tim lạc loài trong nhịp thở cô đơn...
 
T.T.K.23/4/2008


cám ơn lời chúc phúc của bạn , nhưng CV thì luôn :
 
Tôi vẫn cười trong sự đớn đau
tung tăng che giấu mọi ưu sầu
làm sao ai biết tim tôi khóc
mỗi nụ cười tươi rướm đỏ màu
 
một lần nữa cám ơn TTK ,
thân mến ,
ptcv
phamthicucvang 24.04.2008 07:56:25 (permalink)
0
Rất vui vì N.T thường xuyên ghé nhà. Cám ơn nhe.
 
Hoa lòng
 
Một buổi sáng ngang qua vườn hồng
sợi tơ lòng vương vương nhớ mong
bâng khuâng ngắt vội hoa hồng đỏ
gưỉ đến người xa hoa của lòng
 
không kiêu sa như loài hoa trưởng giả
em chỉ là hoa dại lơ ngơ
nên tình yêu đến phải đơn sơ
đừng kênh kiệu giết tình vừa nở
 
hoa hướng dương hướng về mặt trời
lòng em chỉ hướng về anh thôi
người ơi , nếu tất cả xa vời
cúi gập người  buồn có trôi theo xuôi?
phamthicucvang 25.04.2008 07:44:27 (permalink)
0
Trái tim người mẹ
 
Trời hôm nay u buồn
như tấm lòng mẹ đau
nước mắt cứ lặng sâu
vào tim hoài đau xót
 
biết nói gì với con
gia đình như nhà trọ
chẳng biết mình khốn khó
con mê mải bạn bè
 
ngày lại ngày trôi qua
mỏi mòn đôi mắt mẹ
tai cứ mãi ngóng nghe
chân con về trước cửa
 
trái tim mẹ mách rằng
vẫn sẽ là con thôi
như ngày xưa nhỏ nhoi
nép trong vòng tay mẹ
phamthicucvang 26.04.2008 07:46:30 (permalink)
0
Bướm khuya
 
Rung nỗi nhớ
đắng môi mềm
về đâu cánh bướm dịu êm
đậu hương tóc rối say đêm lạ ngày
đong đưa cõng gió tình bay
vòng đời đếm nhịp trên tay ru ngàn
giọt đầy vơi tiếng thời gian
phố khuya thả ánh trăng vàng mơ anh
phamthicucvang 27.04.2008 01:03:02 (permalink)
0
Yêu Bằng Trái Tim

Yêu em bằng trái tim đi anh
chớ yêu như chim ghé trên cành
rồi khi nao đó mưa giông đến
chim vụt cánh bay-em xa anh

Tính toán làm chi khi yêu em
vật chất sao bằng những dịu êm
bằng tình chân thật em gửi đến
mỗi giấc mơ,có em trong đêm

Yêu em bằng trái tim nghe anh
hoá tình anh thành những dỗ dành
cho những lúc em cô đơn nhất
em nghĩ về anh giấc mộng lành

Yêu em bằng cả trái tim yêu
không thể ngăn chia cho thật nhiều
và đừng đánh số 2..,3...,4...
tội nghiệp tình nát trái tim yêu.


                                Phạm thị Cúc Vàng
 
R 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 08:15:56 bởi BĂNG NGUYỆT >
phamthicucvang 27.04.2008 08:42:07 (permalink)
0
Người đi

Người đi rồi
nhiều năm không quay lại
đếm ngày tàn
hoang dại lối đi về
 
người đã xa
biết đâu là ly biệt
vật vờ trôi
lả tả mảnh trăng tàn
 
người đi rồi
em cô đơn mòn mỏi
tóc thưa dần
từng sợi giữ cho người
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 08:38:19 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 28.04.2008 08:16:45 (permalink)
0
Dễ thương
 
Nắng lung linh không gian
nhịp tim đập nhẹ nhàng
khi ở bên chàng
tình ơ reo vang

Gió say say
hồn em ngất ngây
khi ở bên chàng
rộn ràng tim nhỏ
ơ mây nhanh trôi
như em rất vội
khi ở bên chàng
sợ thời gian qua nhanh

Trên cành chim nhỏ
mở đôi mắt to
nhìn chàng dưới bóng
chờ ngóng em thơ

Lá lao xao
nói với nhau
ô kìa hạnh phúc
đôi nhân tình bé
dưới bóng hàng me
 

 
bài thơ Dễ Thương đã được phổ thành ca khúc Tuổi Mộng Mơ mời các bạn vào link này nghe ca sĩ tuổi teen Thiên Hương trình bày
 http://cucvang.vnweblogs.com/post/2890/63470
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 08:25:17 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 28.04.2008 17:10:56 (permalink)
0
Bài thơ viết vội
*cho người từ Xứ hoa vàng
 
 
Con tim khô khốc reo lên
mầm yêu vui nẩy trên nền đất hoang
con tim những tưởng hoang tàn
từ yêu lên tiếng ngỡ ngàng trời sao
từ em nhặt nhạnh hương trao
bài thơ viết vội xôn xao tiếng cười
đậm đà nụ ngọt thêm tươi
trông vời nửa giấc khôn nguôi tình tràn
người về từ xứ hoa vàng
cho em kề má bên chàng đêm mơ
trong tay dạo bước đường thơ
tung tăng bơi lội giữa bờ bến anh
 
phamthicucvang 29.04.2008 00:44:10 (permalink)
0
Vẫn là em

Vẫn là em một chút dại khờ
chút thương chút nhớ chút thờ ơ
cho ai gặp gỡ rồi thương nhớ
đêm về mơ mãi dáng người thơ
 
vẫn là em đôi mắt xanh trong
có ai biết được nỗi chờ mong
thơ viết như hồn em trải rộng
ai đến cùng em có hiểu không
 
vẫn là em duyên dáng nói cười
dù lâu rồi xa tuổi xuân tươi
thời gian đã lấy đi hạnh phúc
hào phóng tặng em những nụ cười
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 00:58:32 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 29.04.2008 07:50:53 (permalink)
0
Trăng ơi


Trăng rải tuổi trâm cài
trăng rớt xuống bờ vai
trăng nén tiêng thở dài
trăng chia sẻ cùng ai

hỡi trăng ngày thơ trẻ
đi vắng mỗi sớm mai
vương buồn mái tóc dài
hiu hắt mối tình phai

cuộn hết ánh trăng vàng
vào tóc óng xỏa ngang
trăng đừng cho mi ướt 
đừng khóc trên vai nàng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 07:52:55 bởi phamthicucvang >
bietaiaibiet 29.04.2008 23:53:29 (permalink)
0

Bài thơ viết vội
*cho người từ Xứ hoa vàng


Con tim khô khốc reo lên
mầm yêu vui nẩy trên nền đất hoang
con tim những tưởng hoang tàn
từ yêu lên tiếng ngỡ ngàng trời sao
từ em nhặt nhạnh hương trao
bài thơ viết vội xôn xao tiếng cười
đậm đà nụ ngọt thêm tươi
trông vời nửa giấc khôn nguôi tình tràn
người về từ xứ hoa vàng
cho em kề má bên chàng đêm mơ
trong tay dạo bước đường thơ
tung tăng bơi lội giữa bờ bến anh 




 
Cảm ơn chị Cúc Vàng đã ghé qua thăm tệ xá của Nguyễn Thành Dũng, lâu lắm không được giao lưu với chị , cho TD gửi lại ở đây vài câu "viết vội" chị nha! Chúc chị luôn mạnh giỏi và hạnh phúc.
 
KHÔNG ĐỀ
 
Bài thơ người viết cho tôi
Mà chim sáo cũng bồi hồi, tương tư...
 
Xin người đừng hỏi thực hư
Cho tim tôi đập dại khờ nhịp vui
 
Người đi rơi lại tiếng cười...
"Bài thơ viết vội" mà tôi mơ màng!

phamthicucvang 30.04.2008 00:18:52 (permalink)
0
Nghiêng đêm
 
Của tôi , ngày ấy trăng thiêng
đêm đêm ôm lấy dành riêng tặng chàng
trăng thơ thuở ấy trăng vàng
được trăng cứ ngỡ được nàng , nghiêng đêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 00:24:54 bởi phamthicucvang >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 45 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9