Trang thơ phamthicucvang
Trích đoạn: bietaiaibiet
Bài thơ viết vội
*cho người từ Xứ hoa vàng
Con tim khô khốc reo lên
mầm yêu vui nẩy trên nền đất hoang
con tim những tưởng hoang tàn
từ yêu lên tiếng ngỡ ngàng trời sao
từ em nhặt nhạnh hương trao
bài thơ viết vội xôn xao tiếng cười
đậm đà nụ ngọt thêm tươi
trông vời nửa giấc khôn nguôi tình tràn
người về từ xứ hoa vàng
cho em kề má bên chàng đêm mơ
trong tay dạo bước đường thơ
tung tăng bơi lội giữa bờ bến anh
Cảm ơn chị Cúc Vàng đã ghé qua thăm tệ xá của Nguyễn Thành Dũng, lâu lắm không được giao lưu với chị , cho TD gửi lại ở đây vài câu "viết vội" chị nha! Chúc chị luôn mạnh giỏi và hạnh phúc. KHÔNG ĐỀ Bài thơ người viết cho tôi Mà chim sáo cũng bồi hồi, tương tư... Xin người đừng hỏi thực hư Cho tim tôi đập dại khờ nhịp vui Người đi rơi lại tiếng cười... "Bài thơ viết vội" mà tôi mơ màng! cám ơn lục bát hay.
ptcv
Mưa và trăng Mưa đang vỗ nhẹ mái nhà
trưa nồng thức vội tưởng là ru ta
rì rào mưa giữa đêm qua
khuya ơi chia giúp cho ta buồn này
Trăng treo bên cửa sổ
không ngọn lá làm duyên
trăng nhìn như thôi miên
vào tôi đêm thao thức
có thấy gì không trăng
hỡi trăng tròn mười sáu
tuổi đâu còn láu táu
mà cười nụ che nghiêng
trăng vô tình không biết
nên soi sáng như xưa
buồn cứ mãi đu đưa
trong tôi nhiều trăn trở
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 08:12:40 bởi phamthicucvang >
Nhạc
những nốt nhạc tải cả hồn em đó
buồn thật trầm
vui bay bổng âm cao
chở buồn vui
thương nhớ ngọt ngào
nốt luyến láy
gửi cả đời cao thấp
mời vào link này nghe bài Còn mãi tiếng mẹ ru
thơ :ptcv
nhạc :Phạm Tùng
trình bày :ptcv
http://cucvang.vnweblogs.com/post/2890/64207
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2008 14:48:45 bởi phamthicucvang >
Tiếng chuông Im lìm suốt cả đêm đen
sao không nghe tiếng chuông reng mong chờ
không gian lặng ngắt như tờ
thời gian sao cứ lững lờ trôi qua
chuông ơi chuông hãy ngân nga
cho em nghe tiếng người ta đi nào
reng reng âm sắc ngọt ngào
lời vui ấm áp gõ vào tim yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 07:54:29 bởi phamthicucvang >
Chào bạn.Ghé nhà thấy có bai hay quá xin được hoạ cùng ban nhé.Chúc ban vui và luôn có thơ hay.
TIẾNG CHUÔNG
Mong chờ một tiếng chuông reng
Thời gian từng giọt rơi trên đợi chờ
Đêm khuya lặng ngắt như tờ
Sao chuông câm nín hững hờ tình em
Chuông ơi chuông hãy kêu reng
Cho tim em đập rộn ràng chút nao.
T.T.K..1/5/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 20:54:28 bởi ThanhThanhKhiet >
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Chào bạn.Ghé nhà thấy có bai hay quá xin được hoạ cùng ban nhé.Chúc ban vui và luôn có thơ hay.
TIẾNG CHUÔNG
Mong chờ một tiếng chuông reng
Thời gian từng giọt rơi trên đợi chờ
Đêm khuya lặng ngắt như tờ
Sao chuông câm nín hững hờ tình em
Chuông ơi chuông hãy kêu reng
Cho tim em đập rộn ràng chút nao.
T.T.K..1/5/2008
chắc
thanhthanhkhiet cũng thường đợi chuông reng như CV ?
PTCV
Ta buồn
Trời xanh ơi ,chiều nay sao buồn vậy
trên đường đi người cũng buồn lây
lác đác mưa buồn thấm cỏ cây
ta buồn , cảnh làm sao vui được
nhìn nét mặt người người xuôi ngược
nói cười vui, nhưng có thật vậy không
hay như ta buồn giấu tận lòng
vui vậy , ai bảo ta sầu mộng
với ta buồn ơi , nhân sâu rộng
vì sao , ai lý giải được đâu
buồn với ta không phải lần đầu
mà như đã từ lúc ta chớm lớn
phamthicucvang
Sàigòn , những ngày mưa giăng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2008 08:19:54 bởi phamthicucvang >
Em mơ phút bình yên Một đời luôn biếng nhác
chợt vang tiếng em cười
bừng mắt thấy trời vui
rạng ngày ta đổi khác
đón tình cơn mưa lũ
cuồn cuộn lẫn vào nhau
chạm triền dốc môi đau
quyện bền trong vui thú
anh là sự nhắc nhở
đầy hơn cả niềm tin
anh là nhân vật chính
đẹp kịch bản đời em
trong tay anh vững chãi
hãy nắm chặt tay em
sau nắng mưa dầu dãi
lặng sâu phút bình yên
Bến anh
Khi xưa em khóc em cười
là ngày tự nhận em -người yêu anh
khi xưa em tóc mượt xanh
là ngày anh bước chân nhanh vào đời
vì xưa anh đã lắm lời
nên em trót nhận...
gửi đời bên anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 08:04:45 bởi phamthicucvang >
Con rối đời ta Có đâu trải chiếu hoa
mời ung dung bước tới
đời biết đâu bến đợi
ghé vào bận tàn hơi
sân khấu và con rối
đầy màu sắc múa may
cuộc sống cứ giật dây
vững chân dù vấp ngả
Phải tự mình đứng dậy
ai cho mượn bờ vai ?
khập khiểng đau bước dài
thân ta đầy vết sẹo
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 09:50:14 bởi Huyền Băng >
Hồn nhiên mây phiêu lãng đến nơi nào cho em nhắn gửi lời chào bình yên cho người trong giấc say miên có em rạng rỡ hồn nhiên yêu người Hôn gió nhánh tình chiết tự tim em cắm trong bãi nhớ thắp đêm đợi ngày em mơ hơi ấm vòng tay đưa hương theo gió hôn đầy môi anh
Đêm mắt sao Đêm buồn em ngứơc đếm ngôi sao sao, sao , sao , sao ở tận trời cao từng ngôi sao sáng ngôi sao sáng rợp cả trời đêm ánh mắt sao Đêm buồn em ngước đếm ngôi sao sao , sao , sao , sao mãi tận trời cao còn không đôi mắt như sao sáng ngợp mất hồn em ánh mắt sao Đêm buồn trăng trốn ở nơi nao để em còn lại với rừng sao sao ơi cao lắm vời không tới để ánh mắt em thôi lao xao Thôi buồn em chẳng đếm ngôi sao sao ơi sao , sao ở tận trời cao rằng sau em có trông sao sáng lại nhớ ngàn năm đêm mắt sao *Lê Minh Xuân 1976
Lối mưa Mưa bay trắng xoá lối đi về đếm giọt trời buông rót ủ ê vội vã nhớ khi tìm chỗ trú miên man ôn lại lúc vai kề ngoài hiên tí tách dòng bi luỵ trong dạ bập bùng giấc ảo mê ướt áo tình nhân nào thấm lạnh có đôi gió bão cũng đâu hề
Hoài nhớ Nhớ mãi trời ơi sao thế này rồi đây em chết có ai hay người cười giễu cợt ngày chia cách ta khóc buồn thương thuở đắm say xé nát tương tư mơ hợp phố xoay tròn lưu luyến mộng sum vầy giở trang tình cũ như làn khói mờ mịt ảnh hình tựa bóng mây
quote:
Trích đoạn: Nhat_Ton
quote:
Trích đoạn: phamthicucvang
Tặng lính thời bình Nhat_Ton
Người lính
Một dãy non sông đẹp rạng ngời
cất cao lời hát khắp nơi nơi
đồng tâm cứu nước chân không mỏi
chung sức diệt thù bước chẳng ngơi
gian khó nề chi bom đạn trút
hiểm nguy nào quản máu xương rơi
hoà bình ghi tạc công người lính
thân đổi tự do hiến tặng đời
Hoa Cúc Vàng Hoa Cúc mùa thu đẹp rạng ngời Sắc vàng bướm lượn khắp muôn nơi Nắng hong trời thắm cao xanh biếc Quả ngọt chùm sai trĩu nặng ngơi Thu đến tràn đầy niềm vui gọi Vườn đây thoáng lượn lá vàng rơi Cho dù hoa nở muôn màu sắc Hoa Cúc mãi xinh tặng cuộc đời./. ********************* Đến vườn cúc Khen hoa cúc đến vườn cúc thắm Sao ngồi đây ca tụng rạng ngời Khổ chưa thế là phí tình thôi Ai đi qua ngõ chuyển lời hộ anh. Lính phòng không vốn hiền lành Không biết tán gái nên đành ghẹo hoa Hoa ơi hoa lả lơi đi Cho tơi cho tả quên đường hành quân...



Lê Minh Liên Thanh Thơ Tinh mơ, 10/5/2008
_____________________________
"Về đây với tình yêu và nỗi nhớ
Với tình đời êm ả giữa trời mơ
Hãy về đây ta dệt trọn tình thơ
Về đây nhé xẻ chia lời ngọt đắng!"
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: