Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 45 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 11.05.2008 07:55:51 (permalink)
0
CV vui nhiều khi có NT và LMLTT viếng thăm vườn nhà , ghé thường xuyên nha NT , LMLTT.
chúc vui.
PTCV
 
Tìm lại lời ru
 
Tiếng ru
rơi trong đêm dài
nhà ai
đèn không thắp sáng
tiếng ru
mênh mang xa vắng
lẳng lặng
lèn chặt xót xa
 
à ơi
tìm lại tiếng cười
thơ trẻ
mũm mĩm niềm vui
à ơi
lời không còn tiếng
ngả nghiêng
đời con khờ dại
mẹ khóc
mẹ đau.
phamthicucvang 12.05.2008 07:45:11 (permalink)
0
Vòng tròn mưa nắng
 
Mai về tắm nắng Sài Gòn
mong anh vẽ tiếp nửa tròn lỡ quên
dầm mưa nghe giọt lênh đênh
ngắn dài thủ thỉ chuyện tình ngày xanh
gửi rồi nửa mảnh mong manh
chờ anh viết tiếp tròn vành chữ yêu
ThanhThanhKhiet 12.05.2008 09:20:12 (permalink)
0
Xin chào'.Đã lâu không gặp , đến nhà bạn đi vắng ,xin đươc gửi lại một vài câu nhé.Chúc đầu tuần vui vẻ
 
MƯA
 
Mùa mưa tưới đẫm Sài gòn 
Anh về khơi lại suối nguồn nhớ mong
Ngoài hiên nước nhỏ long tong
Trong nhà chuyện những cay nồng mắt nhau
Nhớ thương có được bao nhiêu
Để ta chắp nối chữ yêu cho tròn...
 
T.T.K.12/5/2008
phamthicucvang 13.05.2008 17:34:32 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Xin chào'.Đã lâu không gặp , đến nhà bạn đi vắng ,xin đươc gửi lại một vài câu nhé.Chúc đầu tuần vui vẻ
 
MƯA
 
Mùa mưa tưới đẫm Sài gòn 
Anh về khơi lại suối nguồn nhớ mong
Ngoài hiên nước nhỏ long tong
Trong nhà chuyện những cay nồng mắt nhau
Nhớ thương có được bao nhiêu
Để ta chắp nối chữ yêu cho tròn...
 
T.T.K.12/5/2008


hihihi...chắp nối cho ai vậy TTK ?
 
 
phamthicucvang 13.05.2008 17:48:09 (permalink)
0
Mưa
 
Mưa gợi cho ta những nỗi niềm
mà ngỡ lâu rồi gói trong tim
mưa rơi rơi nhé bao giờ dứt
từng giọt reo buồn qua mái hiên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 17:53:50 bởi phamthicucvang >
Trạc Tuyền 13.05.2008 21:42:00 (permalink)
0
                Chị ơi!
 
Chị ơi sao tấp tểnh sang sông
Rước khổ vào thân bởi lấy chồng
Sửa túi nâng khăn cho kẻ khác
Tủi thân lẻ bóng để  em trông
Có cô hàng xóm xinh tươi lắm
Tỏ ý cùng em đượm thắm nồng
Em phải dằn lòng nhưng chẳng đặng
Thì xin phép chị có cho không?
phamthicucvang 14.05.2008 18:48:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

                Chị ơi!
 
Chị ơi sao tấp tểnh sang sông
Rước khổ vào thân bởi lấy chồng
Sửa túi nâng khăn cho kẻ khác
Tủi thân lẻ bóng để  em trông
Có cô hàng xóm xinh tươi lắm
Tỏ ý cùng em đượm thắm nồng
Em phải dằn lòng nhưng chẳng đặng
Thì xin phép chị có cho không?

N.T ơi , có cô nàng nào tỏ ý thì N.T cứ gật đầu đi nhe  , hỏi ý chị làm chi ?
thân mến,
ptcv
phamthicucvang 14.05.2008 18:57:40 (permalink)
0
Xin dịu êm nỗi nhớ
 
Trong tiếng nhạc dịu êm
quá khứ xưa êm đềm
lùa về bao nỗi nhớ
xào xạc lá ru đêm
 
có những đêm trăng sáng
xuyên kẽ lá mơ màng
em ngồi buồn thơ thẩn
thả hồn bay lang thang
 
hoa mang hình trái tim
hồng thắm những nỗi niềm
vây quanh ngôi nhà nhỏ
rộn ràng vang tiếng chim
 
bông hoa súng ngập ngừng
e ấp kín bờ ao
gởi trên từng cành lá
là lời thơ xôn xao
 
xa rồi ngày xưa ấy
xa rồi tuổi thơ ngây
xa rồi ngôi nhà mộng
một thời bao đắm say
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 11:23:34 bởi Huyền Băng >
phamthicucvang 15.05.2008 08:48:10 (permalink)
0
Nhớ tuổi đôi mươi
 
Hoàng hôn xuống chậm lưng trời
nghe như giấc mộng sáng ngời hai mươi
tóc xinh che nửa nụ cười
môi xinh rạng rỡ đón người trong mơ
lối mòn soan phủ hương thơ
gốc hoa lan trắng ai chờ đợi ai
mong người từ buổi sớm mai
gặp người kiêu hãnh so vai cùng đời
phamthicucvang 16.05.2008 08:03:34 (permalink)
0
Mùa qua
 
Hè qua thu đến lại sang đông
chờ bước anh về ấm lửa hồng
khuôn ngực khát khao êm tựa gối
bờ vai run rẩy lạnh bên song
bập bùng ngọn lửa khơi nguồn nhớ
hiu hắt tia lòng chất đỉnh trông
tiếng hát xưa ru em giấc điệp
còn chăng lời cũ buốt tê lòng
phamsitrung 17.05.2008 00:20:36 (permalink)
0
 


.................
...............
Áo vàng em bay
Hoa cúc diễm kiều
Mùa Thu hoa nở
Áo vàng anh yêu

.....................
.....................
 
(Áo Vàng Em Bay)
PST
#446
    phamthicucvang 17.05.2008 01:50:01 (permalink)
    0

    Trích đoạn: phamsitrung

     


    .................
    ...............

    Áo vàng em bay
    Hoa cúc diễm kiều
    Mùa Thu hoa nở
    Áo vàng anh yêu

    .....................
    .....................

     
    (Áo Vàng Em Bay)
    PST


    hoa cúc của PST rất đẹp , chúc nhà thơ luôn lãng đãng với màu áo vàng.
    thân mến ,
    ptcv
     
    Hoa vàng ngày đông
     
    Ngày mai thiếu ánh nắng chan
    tưới màu hoa cúc rỡ ràng chiều không
    đừng bối rối , mặt trời hồng
    chối từ sắc ấm hoa lòng vàng phai
    chia nhau trong buổi đông dài
    cánh hoa màu nắng cho ngày rực vui.


     
    #447
      Trạc Tuyền 17.05.2008 09:22:06 (permalink)
      0
                      EM SỢ
       
      Bỗng dưng sao hốt hoảng trời ơi
      Ai đã làm mê mẩn chị tôi
      Tôi sợ khi xe hoa vụt khuất
      Mình chìm vào giấc mộng lẻ loi
      Chị ơi đã hết rồi tơ tưởng
      Em khổ từ đây mãi cút côi
      Sao chị không lo việc lớn trước
      Em dâu chị kiếm sẵn cho rồi./.
       
      #448
        phamthicucvang 19.05.2008 07:55:17 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Nhat_Ton

                      EM SỢ
         
        Bỗng dưng sao hốt hoảng trời ơi
        Ai đã làm mê mẩn chị tôi
        Tôi sợ khi xe hoa vụt khuất
        Mình chìm vào giấc mộng lẻ loi
        Chị ơi đã hết rồi tơ tưởng
        Em khổ từ đây mãi cút côi
        Sao chị không lo việc lớn trước
        Em dâu chị kiếm sẵn cho rồi./.


        không việc gì phải sợ , chị có mê mẩn ai đâu?
        thân ,
        ptcv

        Chuông tình

        Là gió cuốn 
                         là mưa tuôn
                                     cứ như chớp bể 
                                                        mưa nguồn qua em
         
        Tình ơi giông bão ngang đêm
        đừng là ngẩu hứng vắt mềm tim xa
        bơi trong thế giới riêng ta
        có anh rung tiếng ngân nga chuông tình
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 18:20:33 bởi phamthicucvang >
        #449
          phamthicucvang 20.05.2008 07:59:28 (permalink)
          0
          Có gì là hư ảo


          Nhặt từng sợi thương

          đan thành lưới nhớ

          thả con sóng vỡ

          đơm mảnh yêu rơi



           

          nở cánh hoa tươi

          trong chiều nắng hạ

          có gì rất lạ

          gói ghém trao người



           

          đẩy tình lên ngôi

          rực hoàng hôn tím

          chưng tình ngọt lịm

          nuột nà sắc môi



           

          khuôn mặt tình yêu

          in trên chiếc lá

          đừng như cò lả

          liệng chao muôn chiều



           

          đừng đến rồi đi

          như thực như ảo

          buồn con chim sáo

          khóc ngất cội si .



          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2008 18:39:39 bởi phamthicucvang >
          #450
            Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 45 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 668 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9