Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 45 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 668 bài trong đề mục
LanTím 20.05.2008 20:12:12 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Xin dịu êm nỗi nhớ
 
Trong tiếng nhạc dịu êm
quá khứ xưa êm đềm
lùa về bao nỗi nhớ
xào xạc lá ru đêm
 
có những đêm trăng sáng
xuyên kẽ lá mơ màng
em ngồi buồn thơ thẩn
thả hồn bay lang thang
 
hoa mang hình trái tim
hồng thắm những nỗi niềm
vây quanh ngôi nhà nhỏ
rộn ràng vang tiếng chim
 
bông hoa súng ngập ngừng
e ấp kín bờ ao
gởi trên từng cành lá
là lời thơ xôn xao
 
xa rồi ngày xưa ấy
xa rồi tuổi thơ ngây
xa rồi ngôi nhà mộng
một thời bao đắm say



NHỚ!
( Cảm nhận thơ CúcVàng trên blog ''XIN DỊU ÊM NỖI NHỚ '' ) 

 Đêm nay chẳng có ánh sao
Vầng trăng thổn thức xôn xao bến nào
Gió đêm vi vút lá chao
Thả hồn xa vắng mộng vàng nơi nao
Ngày xưa thuở  ấy còn bao
Nụ hoa cánh lá vẫy chào tiếng chim
Bấu trời thơ cũ lặng im
Vọng nơi sâu  lắng nỗi niềm xót xa....
Xa rồi những tháng năm qua
Chỉ còn nỗi nhớ thiết tha bên đời….
 

19/5/08


Cúc Vàng ơi, là mình đây, đã nhận ra chưa. Gửi thơ rồi mớii xin phép, đừng trách mình nhé.

phamsitrung 22.05.2008 01:16:49 (permalink)
0
phamthicucvang 22.05.2008 01:42:16 (permalink)
0
Đa đoan

Bên ngoài ta vui vẻ
ai biết lắm luỵ phiền
buồn thôi không chịu vắng
nó viếng ta triền miên
 
sáng mọi người ra đường
lòng hân hoan ngày mới
ta rong xe mệt mỏi
nghĩ suy nào chịu ngơi
 
trút cả bao bực dọc
vào chiếc xe cà tàng
đạp hoài không chịu nổ
cùng ta kiếp đa đoan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2008 08:18:36 bởi phamthicucvang >
langthi 22.05.2008 15:51:13 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Xin dịu êm nỗi nhớ
 
Trong tiếng nhạc dịu êm
quá khứ xưa êm đềm
lùa về bao nỗi nhớ
xào xạc lá ru đêm
 
có những đêm trăng sáng
xuyên kẽ lá mơ màng
em ngồi buồn thơ thẩn
thả hồn bay lang thang
 
hoa mang hình trái tim
hồng thắm những nỗi niềm
vây quanh ngôi nhà nhỏ
rộn ràng vang tiếng chim
 
bông hoa súng ngập ngừng
e ấp kín bờ ao
gởi trên từng cành lá
là lời thơ xôn xao
 
xa rồi ngày xưa ấy
xa rồi tuổi thơ ngây
xa rồi ngôi nhà mộng
một thời bao đắm say
 
r


Xin được chia sẻ một vài cảm nghĩ

Dịu Êm!!!

Ta đi tìm dịu êm
Ru tâm tư êm đềm
Muôn nẽo đời gợi nhớ
Hiện rõ dần vào đêm

Những vầng trăng trong sáng
Những ánh mắt mơ màng
Những con đò thơ thẩn
Những mây trời lang thang

Máu đỏ chảy về tim
Nung nấu bao nỗi niềm
Nhớ nhiều về em nhỏ
Thuở cợt đùa như chim

Bước chân vẫn chưa ngừng
tìm về những ước ao
Cho tình ta xanh lá
Em nghe lòng xôn xao...

Này người em thuở ấy
Này gío trời ngây ngây
Này tuổi vàng xuân mộng
Ta thả hồn ngất say...

lãngthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 15:55:29 bởi langthi >
phamsitrung 23.05.2008 06:06:48 (permalink)
0


P H Ư Ợ N G
_Mến tặng: *Dzoãn Phượng,*Kim Phượng(TV)
*Hồng Phuọng,*Ngọc Phượng, *Phi Phượng (GL)
*Bích Phượng(em tôi)
...và những người mang tên Phượng

P hượng đỏ nở rực sân trường
H àng cây hò hẹn bên đường vắng nhau
Ư u buồn vang tiếng ve sầu
Ơ n thầy dậy dỗ ghi sâu trong lòng
N gày xưa cắp sách đến trường
G om bao kỷ niệm tuổi hồng nơi đây

Phạm Sĩ Trung
phamthicucvang 23.05.2008 08:16:58 (permalink)
0
( Cảm nhận thơ CúcVàng trên blog ''XIN DỊU ÊM NỖI NHỚ '' ) 
Cúc Vàng ơi, là mình đây, đã nhận ra chưa. Gửi thơ rồi mớii xin phép, đừng trách mình nhé. Lan tím
 ơ , thì ra là... CV nhận ra bạn rồi  , tới 2 bút hiệu sao ta ?
thân mến
ptcv
 
Xin được chia sẻ một vài cảm nghĩ
lãngthi
hạuydi

cám ơn bạn đã chia sẻ với CV , rất vui vì có thêm bạn mới
chúc vui
ptcv
Trạc Tuyền 23.05.2008 13:15:09 (permalink)
0
Phượng Ơi
 
Phượng ơi cháy đỏ làm gì!
Vừa rời lớp học chị đi lấy chồng
Hồn tôi buồn tủi mênh mông
Mỗi mùa hè đến ngóng trông phượng về
.............................
Lại còn ra rả tiếng ve
Chị sao đi mãi chẳng về với em
phamthicucvang 24.05.2008 08:14:28 (permalink)
0
PST ơi , NT ơi ,
Đọc Phượng để nhớ lại thuở làm học trò và tiếc nuối...
 
Đâu rồi

Đâu rồi ngây thơ xưa
như trăng non đầu cành
đâu rồi tà áo trắng
thuở lưu bút ngày xanh

Đâu rồi bài thơ xưa
viết vội trong giờ văn
cho người bên kia dãy
ngập ngừng dấu trong ngăn

đâu rồi ngây thơ xưa
những xao xuyến đầu đời
đâu rồi phút mong đợi
như là tình _tình ơi

đâu rồi ,nếu một mai
tuổi có xa màu lá
vẫn còn đậm trong ta
cả những nét mực mờ.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 08:35:07 bởi phamthicucvang >
Trạc Tuyền 24.05.2008 09:34:32 (permalink)
0
          Em khóc
 
Cô Hoa cô Hổ bỏ đi rồi
Lệ đẫm đêm trường ới Chị ơi
Bởi trước thẹn thùng không dám ngỏ
Nên giờ trống trải bỏ buông trôi
Giá như ngày ấy còn bên Chị
Thì chắc bây giờ đã có đôi
Tại Chị lấy chồng không phải lúc
Thương thân Cuội em khóc ồi ồi...
phamthicucvang 26.05.2008 20:11:16 (permalink)
0
Mưa -trăng- thơ

Không phải mưa nào cũng buồn đâu
mưa là mưa vậy chỉ ta sầu
nguồn mưa cảm hứng cho ta viết
những vần thơ luôn khóc cảnh trời ngâu

một mảnh trăng xưa người lấy mất
một mảnh trăng ta cất tận giờ
đôi lúc buồn thẩn thờ ta ngắm
vuốt ve trăng an ủi cõi riêng ta

bởi tự em cứ mải miết làm thơ
viết cho ai trong ký ức xa mờ
những lời thơ vụng dại kẻ ngu khờ
tìm suốt kiếp chỉ được hoài chữ nhớ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2008 20:12:55 bởi phamthicucvang >
phamsitrung 29.05.2008 00:41:30 (permalink)
0
 
NỬA MẢNH TRĂNG THỀ
 
Một nửa vầng trăng bên trời ấy
Một nửa vầng trăng bên trời đây
Nhớ nhau tìm trong ánh trăng thề
Thầm gọi tên nhau gởi gió mây

Từ độ xa em anh vẫn nhớ
Tìm em,anh vẫn ngắm trăng cao
Tình anh làm sao em đếm được
Hằng hà sa số vạn ánh sao

Còn đâu thề thốt dưới ánh trăng
Lời thề theo gió, mảnh trăng tàn
Sao mờ,sao rụng rơi từng cánh
Tim anh rạn nứt buốt tâm can

Trăng thề còn đó nhưng tình mất
Em có nhìn trăng khi nhớ anh?
Trăng lên trải ánh trăng vàng mát
Hồn anh lạnh lẽo dưới trăng thanh

 
Phạm Sĩ Trung
 
phamthicucvang 03.06.2008 14:20:05 (permalink)
0
P.S.T ơi,
Trách ai nửa mảnh trăng thề....
 Trăng tím

Ai làm trăng tím buồn chú cuội
buồn cả chị hằng thiếu ánh trăng
buồn ai ngồi ngắm ly phê đắng
buồn nhỏ giọt chỉ với mây giăng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 14:25:06 bởi phamthicucvang >
Trạc Tuyền 03.06.2008 20:29:47 (permalink)
0
Ai làm trăng tím buồn chú cuội
buồn cả chị hằng thiếu ánh trăng
buồn ai ngồi ngắm ly phê đắng
buồn nhỏ giọt chỉ với mây giăng
 
                                  Hỏi chị
 
Ly phê tên gọi cái gì
Ngắm mà thấy đắng nghĩa chi hở giời
Ai làm mê mẩn chị tôi
Để từ ngữ xén nghĩa rời câu thơ./.
phamthicucvang 04.06.2008 08:12:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton

Ai làm trăng tím buồn chú cuội
buồn cả chị hằng thiếu ánh trăng
buồn ai ngồi ngắm ly phê đắng
buồn nhỏ giọt chỉ với mây giăng

                                  Hỏi chị
 
Ly phê tên gọi cái gì
Ngắm mà thấy đắng nghĩa chi hở giời
Ai làm mê mẩn chị tôi
Để từ ngữ xén nghĩa rời câu thơ./.


NT ơi ,
nói đến caphê thì ai cũng biết rằng nó đắng , chị CV biết nó ĐẮNG nên chỉ NGẮM thôi chứ không UỐNG , hôm nào NT thử ngồi ngắm từng giọt rơi caphê đi , vui buồn sẽ biết ngay mà.
thân mến
ptcv
phamthicucvang 04.06.2008 08:17:57 (permalink)
0
Phu thê
tình anh
em mãi đứng bên lề
 
tình anh
dẫu là chốn u mê
 
tình anh
xin dừng chân nhìn ngắm
 
có bao giờ
ta kết nghĩa phu thê ?
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 45 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9