Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 45 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 05.06.2008 03:20:24 (permalink)
0
Bài thơ cám ơn
 
Cám ơn anh
cám ơn cà phê
 
cám ơn người đứng bên lề cuộc chơi
cám ơn thượng đế cho tôi
cuối cùng có được trong đời tên anh
cám ơn một khoảng trời xanh
yên bình mỗi bận tàn canh tìm về
ấm lòng , mưa dẫu lê thê
 
đầy trong mắt lệ
mắt thề cho nhau
phamthicucvang 06.06.2008 07:42:40 (permalink)
0
Yêu thế thôi  !
 
Yêu thầm trong bóng tối
yêu là yêu thế thôi
anh là của ai rồi
không thể nào soán ngôi
 
yêu là yêu thế thôi
làm sao có thể vội
anh là của ai rồi
cuống cuồng trái tim tôi
 
yêu là yêu thế thôi
không thể nào thay đổi
anh là của ai rồi
tội nghiệp mối tình tôi !
 
nhưng ,
yêu là yêu
thế thôi  !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 07:53:16 bởi phamthicucvang >
Trạc Tuyền 06.06.2008 12:26:37 (permalink)
0

nhưng ,
yêu là yêu
thế thôi !

 
     Chị ạ
 
Yêu làm chi hả giời
Cứ một mình thảnh thơi
Thích làn gì tùy ý
Lẻ đôi.
(Trạc Tuyền)
phamthicucvang 06.06.2008 20:38:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhat_Ton


nhưng ,
yêu là yêu
thế thôi !


    Chị ạ
 
Yêu làm chi hả giời
Cứ một mình thảnh thơi
Thích làn gì tùy ý
Lẻ đôi.
(Trạc Tuyền)

N.T ơi ,
tình yêu của người thơ mà , hơi đâu em để ý ?
ptcv
phamthicucvang 06.06.2008 20:54:24 (permalink)
0
Nốt nhạc chia đôi
 
Ta chia nhau
một nốt nhạc
nửa rộn rã
nửa lặng sâu
 
như giọt châu
lung linh thắm
như say đắm
mối tình đầu
 
sẽ về đâu
lần thơm vội
hương cỏ nội
tẩm mùi ngâu
 
ta chia nhau
một nốt nhạc
người ơi...
SĨ ĐOAN 06.06.2008 21:56:00 (permalink)
0

Nốt nhạc chia đôi

Ta chia nhau
một nốt nhạc
nửa rộn rã
nửa lặng sâu

như giọt châu
lung linh thắm
như say đắm
mối tình đầu

sẽ về đâu
lần thơm vội
hương cỏ nội
tẩm mùi ngâu

ta chia nhau
một nốt nhạc
người ơi...

Trích đoạn: phamthicucvang

Nốt nhạc chia đôi

Ta chia nhau
một nốt nhạc
nửa rộn rã
nửa lặng sâu
 
như giọt châu
lung linh thắm
như say đắm
mối tình đầu
 
sẽ về đâu
lần thơm vội
hương cỏ nội
tẩm mùi ngâu
 
ta chia nhau
một nốt nhạc
người ơi...


Đã lâu lắm rồi không viếng thăm Chị cùng họ, hôm nay tặng chị bài thơ vui nhé!
 
CHÉN RƯỢU NỒNG
 
Ta chia nhau
chén rượu nồng
nguyện trọn lòng
chung vai bước...
 
Bao mộng ước
thật đơn sơ
thuở tuổi thơ
lấp lánh hồng.
 
Ôi, tơ lòng!!!
cứ xuyến xao...
như trăng sao
đang vẫy mừng!
 
Ta chẳng dừng
hướng tương lai
nâng hai tay
chia rượu nồng!!!
           SĨ ĐOAN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 14:34:34 bởi SĨ ĐOAN >
phamthicucvang 08.06.2008 07:51:55 (permalink)
0
Cám ơn Sĩ Đoan và Chén Rượu Nồng , thật hạnh phúc nếu ai cũng được chia nhau chén rượu nồng , S.Đ. nhỉ ?
thân mến ,
 ptcv
 
Xa mờ
 
Khép lại bờ mi thoáng dại khờ
nửa hồn lãng mạn trái tim mơ
căng bờ môi mọng say sưa đón
xui nụ mắt xanh lúng liếng chờ
vàng lá buông mình ghi dấu ái
thắm mùa gieo hạt mở hoa thơ
chỉ là ảo ảnh sao hoài nhớ
xấp kỉ niệm xa phủ bụi mờ
SĨ ĐOAN 08.06.2008 22:42:30 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Cám ơn Sĩ Đoan và Chén Rượu Nồng , thật hạnh phúc nếu ai cũng được chia nhau chén rượu nồng , S.Đ. nhỉ ?
thân mến ,
ptcv

Xa mờ

Khép lại bờ mi thoáng dại khờ
nửa hồn lãng mạn trái tim mơ
căng bờ môi mọng say sưa đón
xui nụ mắt xanh lúng liếng chờ
vàng lá buông mình ghi dấu ái
thắm mùa gieo hạt mở hoa thơ
chỉ là ảo ảnh sao hoài nhớ
xấp kỉ niệm xa phủ bụi mờ

 
                MỜ XA
 
Kỷ niệm xa xưa hoài nhung nhớ!!!
Một góc tim yêu chớ chẳng nhiều
Nắng mưa sương gió đều trỗi sóng
Nhất ánh trăng tròn- bóng in sâu!
Tiếng gọi con tim đầu buổi hẹn
Rộn ràng, xao xuyến vẹn nguyên son!
Người xưa ơi hởi! Còn lưu giữ???
Ánh mắt ban đầu trữ ngàn sau!
                                   SĨ ĐOAN
 
 
 
Trạc Tuyền 08.06.2008 22:48:28 (permalink)
0
              Chị ơi
 
Em đã tu thành chính quả rồi
Từ nay hết vướng bận duyên ôi
Nàng Hoa cô Hổ lên cầu phật
Phương trượng sách kinh chỉ giúp người
Cả chị gọi chung là thí chủ
Còn em xưng lại bần tăng thôi
Nghĩ tình thì vẫn không thay đổi
Chỉ có danh xưng phải đổi ngôi./.
phamthicucvang 09.06.2008 17:49:40 (permalink)
0
S.Đ ơi ,
chỉ cần một góc tim yêu là đủ rồi đó em  !
Trạc Tuyền , 
sao lại đi tu nhỉ ?
 
Yêu

có anh có cả trời vui
có anh có lại nụ cười năm xưa
có anh mắt lúng liếng đưa
có anh có cả sao vua nằm kề
có anh gọi mảnh trăng thề
có anh mở lại trang đề câu thơ
có anh nét bút đậm , mờ
có anh chữ múa ngu ngơ tên người
 
yêu như tuổi mới đôi mươi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 18:45:44 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 11.06.2008 18:48:55 (permalink)
0

Đêm


 
đêm ,
không anh

đêm chợt dài đăng đẳng

đời
không anh

đời chẳng có gì vui

đêm
 qua đi

đêm rớt xuống ngậm ngùi

đêm
chờ đợi

đêm sụt sùi thương nhớ
SĨ ĐOAN 12.06.2008 14:53:23 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

S.Đ ơi ,
chỉ cần một góc tim yêu là đủ rồi đó em  !
Trạc Tuyền , 
sao lại đi tu nhỉ ?
 
Yêu

có anh có cả trời vui
có anh có lại nụ cười năm xưa
có anh mắt lúng liếng đưa
có anh có cả sao vua nằm kề
có anh gọi mảnh trăng thề
có anh mở lại trang đề câu thơ
có anh nét bút đậm , mờ
có anh chữ múa ngu ngơ tên người
 
yêu như tuổi mới đôi mươi

 
THẤT TÌNH
 
Không em như thể mưa ngâu
không em sương sớm bắt đầu dày thêm
không em nắng tắt bên thềm
không em gió thoảng êm đềm tan đi
không em trời, đất sầu bi
không em nguyện mãi cuồng si một đời!
không em chẳng thốt nên lời
không em mãi mãi hợt hời giai nhân!
...
thất tình- một khối tình câm!
                                  SĨ ĐOAN
Liên Thơ 13.06.2008 01:02:07 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Đêm



 
đêm ,
không anh

đêm chợt dài đăng đẳng

đời
không anh

đời chẳng có gì vui

đêm
qua đi

đêm rớt xuống ngậm ngùi

đêm
chờ đợi

đêm sụt sùi thương nhớ
*****************************

Ngày buồn
Ngày không anh
Ngày dài vô vị
Nắng trên đầu
Cháy thịt rát da.
Mưa tuôn dài
Ngút hồn tê tái
Gió ngậm ngùi mùi đau
Sương thả giọt
Thời gian rơi lặng lẽ…
 
Ngày không anh
Ngày buồn lê thê…
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
            24 giờ 12/6/2008
 
 

phamthicucvang 14.06.2008 07:44:37 (permalink)
0
*Cam' ơn chị LEMINH LIÊNTHANHTHƠ trở lại thăm em , chị cũng có ngày buồn lê thê vì không anh sao ta?
*" không em " là không có tất cả , phải không Sĩ ĐOAN?
thân mến ,
ptcv
 
Trái tình non


Đừng trách duyên ta như quả non
mảnh đời giấy trắng đã vo tròn
trái chưa chín tới sao mê muội
nụ vẫn còn xanh đã véo von
nếm miếng môi mềm hồn lịm mãi
giấu bờ tim vỡ nợ lo còn
mai kia xa lắc người ơi nhớ
một mối tình thơ miếng táo ngon

SĨ ĐOAN 14.06.2008 21:02:13 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

*Cam' ơn chị LEMINH LIÊNTHANHTHƠ trở lại thăm em , chị cũng có ngày buồn lê thê vì không anh sao ta?
*" không em " là không có tất cả , phải không Sĩ ĐOAN?
thân mến ,
ptcv

Trái tình non


Đừng trách duyên ta như quả non
mảnh đời giấy trắng đã vo tròn
trái chưa chín tới sao mê muội
nụ vẫn còn xanh đã véo von
nếm miếng môi mềm hồn lịm mãi
giấu bờ tim vỡ nợ lo còn
mai kia xa lắc người ơi nhớ
một mối tình thơ miếng táo ngon



Chị cùng họ ơi! Tôi không biết họa theo thể thơ đường, xin theo thể tự do vậy, đừng cười nha!

NON TÌNH
 
Mối tình thơ mộng mơ bể cả...
Nụ hôn đầu thấm sâu tâm tưởng
Quyện cõi lòng tuôn dòng ưu tư!!!
Ôi duyên tình!Ẩn mình gợi nhớ...
Tả làm sao tình trao mộng ước!!!
Lăng màu hồng xuôi dòng bến đỗ???
Người xưa ơi!Có bơi bể nhớ???
Phút tuyệt vời- ngàn đời khắc ghi!!!
                                      SĨ ĐOAN
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 15:39:39 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 45 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9