Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 45 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 10.08.2008 15:44:13 (permalink)
0
Đâu rồi
thơ :phamthicucvang
nhạc :Trần Hải
trình bày : nhạc sĩ Xuân Quang
http://cucvang.vnweblogs.com/post/2890/84781
phamthicucvang 11.08.2008 07:58:00 (permalink)
0
Giếng mộng
 
Nhớ anh không biết để đâu
giấu trong đôi mắt khơi sâu giếng lòng
mong ai thả chiếc gàu sòng
nối dây giếng mộng vớt giòng mắt em
Trạc Tuyền 11.08.2008 08:40:17 (permalink)
0
Gàu sòng tát nước bên đàng
Chả bao giờ lại thả quàng giếng khơi
Thả giếng gàu mo cau thôi
Chỉ tỏ tình thế đến trời cũng thua./.
 
Gàu sòng : Loại gàu tát nước một người dùng ba cọc chống rồi buộc dây vào gàu để tát nước. Gàu giai : là loại gàu dùng bốn dây buộc vào bốn góc dùng cho hai người tát nước ở những nơi ruộng cao không tát được bằng gàu sòng.
 
Các anh tát một gàu giai
Chúng em hai đứa tát hai gàu sòng (ca dao mới)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 08:45:49 bởi Trạc Tuyền >
phamthicucvang 13.08.2008 16:54:49 (permalink)
 
 
Trăm năm để lại tiếng thơm lưu
Nhớ Mẹ tôi thường hát " gió thu...."
Dào dạt tim con lời dịu ngọt
Xuyến xao lòng trẻ dáng nhân từ
Tay chèo lơi lả dòng sông chảy
Thuyền lướt êm đềm điệu hát ru
Gợi nhớ ngày xưa cô gái Huế
Một thời gan dạ chốn lao tù

Ngày ấy thu vàng thuở bốn lăm
Mẹ là thiếu nữ sớm trầm ngâm
Tóc xanh óng ả quên cài lược
Aó lụa mượt mà biếng giắt trâm
Sách vở thay làm người chiến sĩ
Tình riêng gác lại chuyện trăm năm
Đời như nón lá thơ thanh mãnh
Che chở tháng ngày mưa nắng thâm

Mẹ không còn nữa , Mẹ hiền ơi
Bóng cả trên cao bóng rợp trời
Đứng thẳng , thân cây đau đáu phận
Ngả nằm , lưng Mẹ xót xa đời
Vang vang giọng Huế hoà đêm vọng
Dìu dặt sông Hương quyện gió lơi
Tiếng nhặt, tiếng khoan rồi tiếng lẩy
Vút bay lồng lộng giữa ngàn khơi.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 16:57:55 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 15.08.2008 08:21:50 (permalink)
0
Còn mãi tiếng Mẹ ru
 
Hơi thở đời con của Mẹ cho
Ru hời ơn mẹ chở âu lo
Ví dầu - gợi nhớ - theo con mãi
Lòng vọng đêm đêm tiếng Mẹ hò

                   ***

Còn nhớ lời ru thuở ấu thơ
Ngọt ngào nghe giọng hát ầu ơ
Canh dài thao thức chăm mầm trẻ
Nôi nhỏ đong đưa ngắm búp mơ
Xoè bóng chở che đời bé dại
Rộng tay nâng đỡ bước con khờ
Mẹ - quê hương lớn âm vang mãi
Xao xuyến lòng non tiếng chẳng mờ

phamthicucvang 16.08.2008 08:48:33 (permalink)
0
Anh đến
 
Anh đến
chồi non bỗng biếc trong

cho em
môi má ấp e hồng

anh là nắng lụa
gieo mầm nhớ

mướt tóc em
hong ấm cõi lòng

#516
    phamthicucvang 16.08.2008 19:19:40 (permalink)
    0
    Mời các bạn nghe bài hát Đêm lý chim quyên
    http://cucvang.vnweblogs.com/post/2890/86045
     
    Lý chim quyên 
          
           Bi ai tích tịch tình tang
           điệu lòng khua khuấy tiếng đàn chùng tơ
    Lẻ loi đêm
    hiu hắt ánh đèn khuya
    buốt phố nhỏ
    hai hàng treo mờ tỏ
    sao cô đơn
    đẩy đưa tìm lời ngỏ
    sóng dâng bờ ngọn gió lắt lay chao

    Mát rượi đêm
    vàng trăng buông dày lối
    ngân ngấn hồn
    giọt nhớ cắn chia đôi
    môi ngẩn ngơ
    xưa mộng mị xuân chờ
    đã vội khép lời thơ yêu rời rạc

    Tương tư đêm
    trăng-sao-đèn mờ nhạt
    cút côi lòng
    dằng dặc bóng xưa xa
    nhạc rung chi
    điệu lý cứ ngân nga
    chim quyên hót ai sầu ai lẻ bạn.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2008 19:24:24 bởi phamthicucvang >
    #517
      phamthicucvang 19.08.2008 18:15:27 (permalink)
      Dẫm bước chân đau nhói muộn phiền
      ước ao có được gót thần tiên
      bơ vơ cõi lạc vòng say tỉnh
      ngơ ngác đời xoay cảnh đảo điên
      du lãng gieo neo tìm nguyệt quế
      tang bồng rưng rức nợ thiên duyên
      mong ngày thanh thản trên đường phẳng
      rũ bớt phận mình chút ngả nghiêng

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 07:42:23 bởi phamthicucvang >
      #518
        Trạc Tuyền 19.08.2008 18:50:52 (permalink)
        0
                  Chị nói dối

        Chị bảo rằng ngày ấy chị đi
        Em ơi ở lại chớ lo gì
        Có cô hàng xóm đang xinh thế
        Để chị tính đường có khó chi
        Cô ấy hôm qua vội lấy chồng
        Lệ em mấy bữa chảy lăn bi
        Em chờ chờ chị về thì muộn
        Guồng cẳng đuổi theo chẳng được gì./.


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 11:50:05 bởi Trạc Tuyền >
        #519
          phamthicucvang 20.08.2008 07:47:51 (permalink)
          0
          *cám ơn TT , chi đã sửa theo em rồi đó , không cần nghiên cứu gì đâu vì người Bắc phát âm rất chính xác những tiếng có dấu hỏi , dấu ngã , cám ơn ha.
          ptcv
           
          Mộng thường
           
          Trong bóng tối tôi tìm thấy ai
          được chăng mòn mỏi cuộc đời dài
          còn xanh ý bút thời con gái
          hay tím vần thơ buổi sớm mai
          trái đắng mắt đong đưa ngập nhớ
          giọt sâu mi tí tách tràn cay
          mộng thường một giấc ôi bình dị
          dù chỉ một lần đêm mượn vay
          #520
            langthi 21.08.2008 01:21:49 (permalink)
            0

            Mộng thường


            Trong bóng tối tôi tìm thấy ai
            được chăng mòn mỏi cuộc đời dài
            còn xanh ý bút thời con gái
            hay tím vần thơ buổi sớm mai
            trái đắng mắt đong đưa ngập nhớ
            giọt sâu mi tí tách tràn cay
            mộng thường một giấc ôi bình dị
            dù chỉ một lần đêm mượn vay


            _____________________________

            phamthicucvang


            Xin được đối bài thơ trên nha!!

            Thương Bình Dị

            Ba vạn sáu nghìn*...kiếp trần ai
            Nhân gian này nhé ngắn hay dài
            Nhiễu nhương thời thế dầu trai gái
            Khó giữ thanh nhàn vẻ trúc mai
            Cái khổ có đem cân thấy nặng
            niềm đau có tự nếm biết cay
            Ai trong ai óan thương bình dị
            Ai túng quẫn cùng hiểu mượn vay...

            lãngthi
            hạuydi

            *thơ Nguyễn Công Trứ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2008 01:23:44 bởi langthi >
            #521
              phamthicucvang 23.08.2008 17:04:42 (permalink)
              0
              *Rất vui được đón tiếp langthi , cám ơn bài thơ hoạ của bạn.
              thân mến,
              ptcv
              Đá chanh
               
              Một chút tình
                                    trong ly đá chanh
               
              vui như
                                    tiếng đá khuấy lanh canh
               
              vị chua ngon ngọt
                                    môi thơm thảo
               
              mát dạ người yêu
                                    lúc nắng hanh
              #522
                Trạc Tuyền 23.08.2008 20:23:34 (permalink)
                0
                Chị Cúc Vàng ơi nắng hanh chỉ có ở mùa đông mà trời lạnh chị uống nước đá chanh khéo viêm họng đấy./.
                #523
                  phamthicucvang 24.08.2008 08:42:45 (permalink)
                  0
                  * không sao đâu TT người ta uống chứ không phải chị , mà mùa đông ở SG không nhằm nhò gì đâu em.
                   
                  Tuổi ô mai
                   
                  Ngày ấy ô mai chưa thẹn thò
                  cười vang lòng chẳng gợn âu lo
                  áo dài chợt mỏng hương con gái
                  giày gót gõ vang điệu học trò
                  vốc nắng tô màu môi thắm đỏ
                  nhặt sương ủ ánh mắt buồn so
                  vừa tròn tuổi mộng mơ theo gió
                  phượng nở hồng tươi buổi hẹn hò

                  #524
                    phamthicucvang 25.08.2008 08:46:14 (permalink)
                    0
                    Ta còn nợ nhau
                     
                    Ta còn nợ nhau nửa con đường
                    nợ chiều vàng nợ tối mù sương
                    nợ vòng tay nợ mùi da thịt
                    mai xa rồi dấu tích còn vương  

                    ta còn nợ nhau quãng đường xa
                    bước khẽ, bụi xô cay lòng mắt
                    có giọt rơi nào khi xưa trong vắt
                    lúc cho nhau gọi nước mắt ngà  

                    sầu riêng ta quả chín đỏ oằn
                    tím bả vai buồn đã thâm căn
                    trò chơi kết tóc như mây trắng
                    bềnh bồng trôi khuất tất đêm trăng  

                    trả chưa hết giọt nước mắt khô
                    cạn dòng chảy trăm năm bến đổ
                    nghe từ bi đời là bể khổ
                    thôi tìm nhau giữa chốn hư vô .

                     
                    r
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 16:43:45 bởi Huyền Băng >
                    #525
                      Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 45 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 668 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9