Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 45 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 20.09.2008 14:28:53 (permalink)
0


Tình là thế tâm hồn luôn chao đảo
Chén tình buồn nhuộm đắng áo tương tư
Và trong tôi đôi mắt ấy hình như
Đã tuyệt vọng từ khi em cất bước
Jame Jee

 
Sao thơ đầy vẽ tương tư vậy Jame ?
 
Soi gương
 
Không biết tự bao giờ
em có thói quen soi gương
làm đẹp phố phường
hay làm dáng với người thương ?

Kẽ đường viền -đôi mắt mơ sâu
chút phấn hồng-má đào ửng chín
phớt màu son -môi tươi chúm chím
thấy gì không
em -cô gái đang yêu?

Giày gót cao -dáng xinh,áo kiểu
lụa hoàng hoa -đẹp sắc trời xuân
ngắm mây bay -ánh mắt bâng khuâng
nghe gì không
con tim em muốn nói :

Anh đến
mang hơi thở và sự sống
cho em đầy ắp lòng yêu
vắng anh
đời sống không còn là đời sống nữa

Mong rằng
trong mắt anh :nhớ mãi
trong mắt em :sẽ không quên

Tự bao giờ em quen soi gương
em làm đẹp phố phường
và làm dáng với người thương .

James Jee 23.09.2008 15:45:36 (permalink)
0
CÓ NHỮNG NIỀM ĐAU
 
Có những niềm đau nhiều khi không hiểu rõ
Chỉ biết thương sầu vàng võ suốt đêm thâu
Có những tình yêu còn đọng giọt mưa ngâu
Mang ly biệt tình sầu ngàn muôn kiếp
 
Có những niềm đau còn nằm yên thiêm thiếp
Đợi chờ ngày bùng cháy nghiệp yêu đương
Hững hờ qua đi ta về cuối con đường
Một mình hiu quạnh tự soi gương tìm hiểu
 
Có những niềm đau mỗi người mỗi kiểu
Ai hiểu được rằng tình cảm lắm mênh mông
Mỗi chúng ta đều có những tấm lòng
Hướng về ai đó nên long đong ngày tháng
 
Có những niềm đau trong tối chiều chạng vạng
Những cơn buốt lòng mang cay đắng ai hay
Có những niềm đau cháy cả đêm ngày
Ta tàn úa phai màu theo năm tháng
phamthicucvang 01.10.2008 07:57:22 (permalink)
0
Nếu Yahoo không em


Mỗi sáng
bên ly cà phê đen
nhâm nhi thư em
món điểm tâm tuyệt vời
bổ dưỡng
ý - lời ngất ngưỡng
len đến từng tế bào - mạch máu
nuôi tim anh
đỏ nhánh tình xa

Buổi sáng
mở mắt ra
đã nghe em cười
ròn rã trong thư
anh chờ
nghe tiếp chuyện tào lao
trên trời
dưới đất
vậy mà
như đường như mật
rót vào anh
chất ngất tình quê

Nhiều buổi sáng
lãng đãng
nếu
yahoo không em
anh quên cà phê
quên lối đi về
rơi rớt hồn thơ
chỉ còn
lơ mơ khói thuốc
vòng vèo
đặt tên em
"tào lao mía lau"
ngọt ngào hương quê

Mỗi sáng
bên ly cà phê đen
nhâm nhi thư xa
vui cùng tiếng cười
của em
nhớ em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 08:03:56 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 02.10.2008 16:35:38 (permalink)
0
Thân mời nghe " Nước Mắt " : http://cucvang.vnweblogs.com/post/2890/25935

và ...

Khoảng cách của những giọt nước mắt

Là những giọt nước mắt
khoảng cách 30 năm
vẫn ngày ấy xa xăm
ngược dòng tìm sắc nhớ

Nước mắt xưa nhắc nhở
một thời là sinh viên
viết bài thơ muộn phiền
chớm thương người lầm lỡ

Nước mắt nay trăn trở
tìm mãi phút bình yên
còn đâu em hồn nhiên
bước vào đời hớn hở

Ta hát bài Nước Mắt
xót xa lại dâng đầy
khóc cho đến gục say
kiếp mai cười trong vắt
langthi 03.10.2008 01:37:13 (permalink)
0

Mộc mạc mùi quê hương

*kỷ niệm Vĩnh Long

Giữa bổng trầm thời gian
nghe xôn xao lá hát
bông nắng rơi bát ngát
thơm nức hương bạch đàn

Có nụ cười gửi gắm
gom đầy túi tương tư
ánh mắt ai...hình như
theo chân về phố thị

Ấm lòng câu ca cổ
nhớ điệu lý đất giồng
yêu câu hò trên sông
đầy đặn hoa tình nở

Ơi chàng trai cô gái
mộc mạc mùi quê hương
ngọt ngào giữ yêu thương
hẹn ngày ta trở lại.



Một Thuở Nào...

"Giữa bổng trầm thời gian"
Chim Hồng đâu...tiếng hát
Vần điệu nghe xơ xác
Nhịp phách lạc cung đàn

Thân bạt ngàn gửi gắm
Hồn trôi dạt sầu tư
Một thuở nào...Nhất Như
Còn vang rền phố thị

Có phải lòng hoài cổ
Hay luyến nhớ giống giòng
Âm hưởng nào...núi sông
Tràn biển đông tuôn nở

Bao chàng trai cô gái
Đem sức dựng quê hương
Đắp bồi bằng yêu thương
"Hẹn ngày ta trở lại"...

lãngthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 01:41:50 bởi langthi >
Trạc Tuyền 04.10.2008 15:39:56 (permalink)
0




                   Gọi chị
 
Khóc khản cổ rồi ới chị ơi
Vì cô hàng xóm lấy chồng rồi
Mâm son nàng cao sang đài các
Đũa mốc em hèn mọn ỷ ôi
Ngày trước chị khen vàng thỏi đấy
Để giờ em chịu bạc duyên thôi
Người ta ngó màng gì em chị
Mà chỉ ước ao với cả trời



phamthicucvang 06.10.2008 00:36:35 (permalink)
0
*"Hẹn ngày ta trở lại"...  langthi oi , he.n ga*.p nhe' , giu*a~ Sai Gon...
*cha.t tie^n` su* , sao reo' chi. hoai` va^.y ?
 
Mắt lạ
 
Mắt lạ , đêm đêm luôn nghĩ tới
rối em , tâm trí cứ bời bời
ánh nhìn khua khuấy chao dòng lặng
vai tựa đẩy đùa gợn sóng lơi
tha thiết môi yêu tình chạm cốc
ngẩn ngơ lòng lịm dấu hôn đời
nửa hồn trót gửi phương trời ấy
còn nửa tương sầu mặn biển khơi




<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 00:45:22 bởi phamthicucvang >
Trạc Tuyền 06.10.2008 17:47:10 (permalink)
0
Mắt lạ
 
Mắt lạ , đêm đêm luôn nghĩ tới
rối em , tâm trí cứ bời bời
ánh nhìn khua khuấy chao dòng lặng
vai tựa đẩy đùa gợn sóng lơi
tha thiết môi yêu tình chạm cốc
ngẩn ngơ lòng lịm dấu hôn đời
nửa hồn trót gửi phương trời ấy
còn nửa tương sầu mặn biển khơi


Là thế

Sao đi nhìn mắt lạ người ơi
Chuốc nỗi tâm tư dạ rối bời
Mong mỏi mông lung tràn biển lặng
Trông chờ hư ảo ngút trùng khơi
Tình yêu chợt thoảng nhanh làn khói
Mộng ước vụt qua đập cánh dơi
Muối mặn gừng cay thôi mộng ước
Thế là là thế  bỏ buông lơi


langthi 07.10.2008 04:53:51 (permalink)
0

Mắt lạ

Mắt lạ , đêm đêm luôn nghĩ tới
rối em , tâm trí cứ bời bời
ánh nhìn khua khuấy chao dòng lặng
vai tựa đẩy đùa gợn sóng lơi
tha thiết môi yêu tình chạm cốc
ngẩn ngơ lòng lịm dấu hôn đời
nửa hồn trót gửi phương trời ấy
còn nửa tương sầu mặn biển khơi


Đừng Xua Giấc Mộng

Đừng nhé, đừng xua...để mộng tới
Lòng tôi thấy đấy những rối bời
Nhân sinh ơi! dáng cây muốn lặng
Gió cuộc đời đâu đã im lơi
Ly mộng nhâm nhi mời anh cốc
Cõi mơ uống ực khóc em đời
Thế gian chưa có Đào Tiên ấy
Đừng nhé, đừng xua giấc mộng khơi!

lãngthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 07:55:45 bởi langthi >
phamthicucvang 11.10.2008 18:15:28 (permalink)
0
*Chạt tiền sư , langthi ơi , có đôi mắt lạ nào làm 2 nhà thơ đêm đêm mất ngủ chưa vậy ? cám ơn thơ họa của 2 bạn nhe.
thân
ptcv
Cầu ván
 
Lắc lư cây cầu ván
Chênh vênh chân tập qua
Ngập ngừng tay bấu víu
Thần hồn nhát bóng ta

Một , hai , ba đếm bước
Cõng nhọc nhằn đi đâu
Mồ hôi đổ giọt sâu
Ẩm cầu mùi rêu ướt

Đâu quản đường trơn trượt
Gập ghềnh lội thấp cao
Ngón đời cứ vêu vao
Chẳng gào trời trách đất

Cảnh đời luôn bất nhất
Ngửa lưng đùa ông cao
Mặt bám đất cười chào
Sá chi cây cầu ván.

                                          
phamthicucvang 14.10.2008 21:13:27 (permalink)
0
Bóng & hình
 
Anh đến
cho em chút vui thừa
đặt dấu ấn
vào khoảng lặng vốn có
anh đến
chia nhau câu ca nhỏ
nốt thăng trầm
bay bổng tình ta
 
Anh đi
mang theo mưa xám Sài Gòn
xóa cả
niềm vui trăng nở muộn
có biết em
mật yêu dòng cuồn cuộn
xuôi theo hình
bóng ở lại
mưa tuôn
 
bóng thương hình
sao mà xa lơ xa lắc
đến bao giờ
xâm thực vào nhau
để bóng
không chạm tiếp nỗi đau
run rẩy
tình tràn đường chiều xế
 
rồi anh đi
buồn
buồn
buồn lắm thế
vạt nắng chiều
hiu hắt
lê thê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 07:53:05 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 16.10.2008 07:55:59 (permalink)
0
Tóc màu tương tư

Người chưa đi quá đời tôi
làn hơi chưa chạm đôi môi giá đầy
nhựa yêu tràn sới tim say
ai đem dưỡng chất nuôi cây ngọt tình
chẳng đòi hoa trái nguyên trinh
muộn màng đắp mộng ngày mình có nhau
rót lên đôi mái bạc màu
tóc tương tư tóc ngày sau se nguyền
lá chờ rơi 20.10.2008 16:27:36 (permalink)
0
Trích đoạn: phamthicucvang

*"Hẹn ngày ta trở lại"...  langthi oi , he.n ga*.p nhe' , giu*a~ Sai Gon...
*cha.t tie^n` su* , sao reo' chi. hoai` va^.y ?



Mắt lạ
 
Mắt lạ ,
đêm đêm luôn nghĩ tới
rối em , tâm trí cứ bời bời
ánh nhìn khua khuấy chao dòng lặng
vai tựa đẩy đùa gợn sóng lơi
tha thiết môi yêu tình chạm cốc
ngẩn ngơ lòng lịm dấu hôn đời
nửa hồn trót gửi phương trời ấy
còn nửa tương sầu mặn biển khơi 

phamthicucvang

Là thế

Sao đi nhìn mắt lạ người ơi
Chuốc nỗi tâm tư dạ rối bời
Mong mỏi mông lung tràn biển lặng
Trông chờ hư ảo ngút trùng khơi
Tình yêu chợt thoảng nhanh làn khói
Mộng ước vụt qua đập cánh dơi
Muối mặn gừng cay thôi mộng ước
Thế là là thế  bỏ buông lơi

 
đại sư Trạc
 



Đừng Xua Giấc Mộng

Đừng nhé, đừng xua...để mộng tới
Lòng tôi thấy đấy những rối bời
Nhân sinh ơi! dáng cây muốn lặng
Gió cuộc đời đâu đã im lơi
Ly mộng nhâm nhi mời anh cốc
Cõi mơ uống ực khóc em đời
Thế gian chưa có Đào Tiên ấy
Đừng nhé, đừng xua giấc mộng khơi!


lãngthi
hạuydi


MỘNG MỊ
 
Mộng mị đêm nay sao chẳng tới
Tóc tơ ngày nọ mãi tơi bời
Tinh treo dưới gió tình lưu luyến

Bướm đậu trên cành bướm lả lơi
Ngơ ngẩn nhớ đâu mà mãi nhớ
Xót xa đời vậy biết sao đời
Đêm đêm chờ mộng mà không thấy
Chỉ thấy tim lòng mãi trống khơi.
 
Lá chờ rơi 20/10/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 16:30:39 bởi lá chờ rơi >
phamthicucvang 26.10.2008 22:42:17 (permalink)
0
Một khoảng trời riêng

Trái tim kia nhỏ xíu xiu
nứt ra muôn mảnh từng chiều nhớ anh
này là một khoảng riêng xanh
xin như mây trắng dạo quanh bầu trời

Trái tim sao rối bời bời
quàng xiên nhịp đập rung lời yêu anh
ghé ngày vội chút nắng hanh
là thuyền em đã tròng trành bến xa

lá chờ rơi 27.10.2008 07:27:42 (permalink)
0
Trích đoạn: phamthicucvang


Mắt lạ
 
Mắt lạ ,
đêm đêm luôn nghĩ tới
rối em , tâm trí cứ bời bời
ánh nhìn khua khuấy chao dòng lặng
vai tựa đẩy đùa gợn sóng lơi
tha thiết môi yêu tình chạm cốc
ngẩn ngơ lòng lịm dấu hôn đời
nửa hồn trót gửi phương trời ấy
còn nửa tương sầu mặn biển khơi 

phamthicucvang

Đừng Xua Giấc Mộng

Đừng nhé, đừng xua...để mộng tới
Lòng tôi thấy đấy những rối bời
Nhân sinh ơi! dáng cây muốn lặng
Gió cuộc đời đâu đã im lơi
Ly mộng nhâm nhi mời anh cốc
Cõi mơ uống ực khóc em đời
Thế gian chưa có Đào Tiên ấy
Đừng nhé, đừng xua giấc mộng khơi!


lãngthi
hạuydi


MỘNG MỊ
 
Mộng mị đêm nay sao chẳng tới
Tóc tơ ngày nọ mãi tơi bời
Tinh treo dưới gió tình lưu luyến

Bướm đậu trên cành bướm lả lơi
Ngơ ngẩn nhớ đâu mà mãi nhớ
Xót xa đời vậy biết sao đời
Đêm đêm chờ mộng mà không thấy
Chỉ thấy tim lòng mãi trống khơi.
 
Lá chờ rơi 20/10/08


Rất vui được Lá chờ rơi ghé nhà , CV cáo lỗi vì phúc đáp trễ , xin được gửi lại đây chút thơ làm quà , mong Lá chờ rơi vui nhận ha.

Lá hoa thuquan

Rồng đến nhà tôm , ơi bác ơi
buồn chi sao cứ chực chờ rơi
cớ gì mắt lạ bồng bềnh nhớ
mà để hồn xa lấp lánh ngời
có chiếc lá xanh thơ điệu nhạc
thêm cành hoa đẹp mộng dòng đời
vẽ vời tô sắc tranh thuquan
xướng họa đôi vần thắm cuộc chơi.
 
thơ Đường CV còn non kém , xin Bác chỉ dạy thêm.
thân mến
ptcv


Có gì đâu. Chẳng qua là trước đây tôi có họa một bài của bạn (Tiếng Đàn) trong trang Đường Luật Trử Tình Lãng Mạn của Khánh Chân nên có tên của bạn trong số thơ Lưu. Rồi nhân khi dạo qua các trang thơ, gặp trang của bạn nên ghé thăm, thấy bài Mắt Lạ có thể họa được, nên chép và sau tìm hứng viết được bài họa nên đem dán lại cho vui thế thôi.
Còn những bài nhắm không họa được thì tôi im luôn.


Rất cám ơn sự chúc lành trong bài thơ tặng. Và vừa làm xong bài họa đây :
 

NHƯ MƠ

Như mơ như tỉnh tiếng ời ơi
Như gió ru cành … lá chửa rơi
Thư quán thiết tha lời bạn ngọc
Thi đàn lưu luyến ánh sao ngời
Chớ chờ mong được ngoài trăm tuổi
Đừng mộng mơ chi rối cuộc đời
Kìa bạn kìa thơ muôn hướng lại
Trăm tình xướng họa mãi cùng chơi.
 
Lá chờ rơi 27/10/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 15:26:44 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 45 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9