Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 45 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 30.10.2008 22:22:45 (permalink)
0
NHƯ MƠ

Như mơ như tỉnh tiếng ời ơi
Như gió ru cành … lá chửa rơi
Thư quán thiết tha lời bạn ngọc
Thi đàn lưu luyến ánh sao ngời
Chớ chờ mong được ngoài trăm tuổi
Đừng mộng mơ chi rối cuộc đời
Kìa bạn kìa thơ muôn hướng lại
Trăm tình xướng họa mãi cùng chơi.

Lá chờ rơi 27/10/08


Dấu hoa
 
Cám ơn bác Lá ghé thăm nhà
để lại vườn thơ một dấu hoa
tứ tuyệt đôi vần thân gửi bác
nửa vòng trái đất chợt không xa...
phamthicucvang 03.11.2008 18:28:15 (permalink)
0
Vui trong cõi tạm
 
*họa bài Trước thềm 92 của tác giả Trương Quân
 
Cõi tạm bao mùa đếm lá rơi
tháng năm chầm chậm cứ xa rời
căng buồm khơi sóng thời tung lướt
xây mộng ru tình lúc dạo chơi
tô sắc thơ ca ngân điệu nhạc
siết tay bè bạn ấm vòng đời
ung dung thách đố cùng sương gió
thong thả đường trần vui , Bác ơi !
phamthicucvang 10.11.2008 07:10:02 (permalink)
            * viết cho 20/11 , ngày đó xa rồi !
 
Phấn trắng rời tay phấn nhớ không
bảng đen thương nét chữ hằng mong
tiếng chuông thầm vọng vang tiềm thức
bục giảng im nghe lặng cõi lòng
cô giáo bỏ sân trường ngập nắng
học trò yêu cánh phượng phai hồng
quên trang lưu bút xanh màu mực
đời tựa con đò biệt bến sông

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 07:13:02 bởi phamthicucvang >
nui nhan 17.11.2008 21:15:53 (permalink)
0
NHỚ MÃI TIẾNG HÁT EM !
                                 
                       tặng Cúc Vàng,
 
Em ! Bao Giờ Biết Tương Tư,
Ngọt ngào sâu lắng tâm tư dạt dào.
Ta nghe xúc động biết bao
Thương em xinh xắn nói sao nên lời,
Câu ca em hát cho người,
Cho em cho cả cuộc đời đầy hoa.
Chúc mừng hạnh phúc người ta,
Còn em ai chúc cho hoa thắm vườn.
Ta về trăm nhớ ngàn thương,
Tương tư muôn thưở vấn vương tình này,
 
               nui nhan
thingau0603 02.12.2008 14:26:32 (permalink)
0
Phạm thị cúc Vàng
 
BỐN MÙA
 
Xuân ửng hồng
màu thiếu nữ
ngọt lự
đôi môi màu mận chín
 
Hạ gửi nhớ
giữa trang thơ
ép hoa khô
thay lời yêu hé mở
 
Thu khắc khoải
chiều con gái
hững hờ
nhặt buồn phai dấu lá
 
Đông lạnh lùng
khép rừng mơ
tình lỡ
gom nuối tiếc
giữa đời
Đau!
 
.......................
 
              BỐN MÙA
 
Xuân- xanh non cánh lá
      Mắt trẻ thơ lạ lẫm chữ A,B...
 
Hạ- áo nữ sinh trắng xoá sân trường
      Cây phượng vĩ rực một màu hoa đỏ
 
Thu- ngực thiếu phụ tròn căng bầu sữa
      Trái chín cây khoe những sắc màu
 
Đông- lá vàng ải cho đất đen màu mỡ
      Hạt mẩy đều ấp ủ những mầm non!
 
 
Hà nội 11.2008
 
Thingau0603
 
 
SĨ ĐOAN 22.12.2008 11:53:21 (permalink)
0
Chúc mừng giáng sinh
 
Chúc chị cùng họ an lành và hạnh phúc nhân mùa Giáng Sinh.
phamthicucvang 19.03.2009 16:09:28 (permalink)
0
Chào các bạn , 
được xem những bài thơ , lời chúc CV rất vui , xin cáo lỗi vì phúc đáp trễ , mong các bạn thông cảm nhe.
chúc các bạn vui.
thân mến.
ptcv
BĂNG NGUYỆT 20.03.2009 02:26:20 (permalink)
0
Chị ơi ...họp mặt sn VNTQ nè ... em ko còn số fone của chị .... vì ...mất dt ....mất hết liên lạc với mọi ng à ....
Tutang 20.03.2009 10:20:14 (permalink)
0

Nhớ Chị

Chị tôi như sáo qua sông
Sinh nhật Thư Quán mãi không thấy về
Chiều chiều ra ngóng bờ đê
Chỉ cơn gió thoảng bốn bề vắng teo

Ai làm cho chị phải theo
Trói chân của chị như neo chặt thuyền
Chị ơi vì một chữ duyên
Để chúng bạn nhớ chim Quyên kêu mùa

Bao giờ chị mới lại về
Cúc Vàng rực rỡ đường quê vui vầy./.

TTH 22.03.2009 09:12:33 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Phấn trắng rời tay

            * viết cho 20/11 , ngày đó xa rồi !
 
Phấn trắng rời tay phấn nhớ không
bảng đen thương nét chữ hằng mong
tiếng chuông thầm vọng vang tiềm thức
bục giảng im nghe lặng cõi lòng
cô giáo bỏ sân trường ngập nắng
học trò yêu cánh phượng phai hồng
quên trang lưu bút xanh màu mực
đời tựa con đò biệt bến sông


               Hè

Hè đến phượng buồn ai biết không
Nhớ bao thầy bạn với hoài mong
Bảng đen phấn trắng còn in dấu
Lớp cũ trường xưa vẫn khắc lòng
Tựu lớp thu buồn mây rải xám
Tan trường hè đợi nắng phai hồng
Thầy trò tình nghĩa luôn ghi đậm
Đời dẫu chia lìa những nhánh sông

                       Thanh Huy      
        

  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 09:18:39 bởi TTH >
phamthicucvang 24.03.2009 06:53:40 (permalink)
0
Sắm duyên

Sáng ra sắm một nụ tươi
gắn vào gương mặt của người đang yêu
sắm thêm vốc nắng mỹ miều
chan lên đôi má hồng điều say xuân

Tutang 24.03.2009 07:25:30 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Sắm duyên

Sáng ra sắm một nụ tươi
gắn vào gương mặt của người đang yêu
sắm thêm vốc nắng mỹ miều
chan lên đôi má hồng điều say xuân

 
Nhận ra...
 
để ai đứng ngắm tần ngần
ước gì người ấy luôn gần bên ta
Dụi mắt xong mới nhận ra
Chao ôi là một quý bà...ngũ niên


Kẻ Ngông 24.03.2009 08:03:40 (permalink)
0
Ồ, xinh xinh
Chẳng kiêu kỳ
Tính nhu mì
Thật hồn nhiên.
Lòng trung kiên
Đức nhân từ
Lời nhẹ ru
Như chim hót
Nhìn trật ngót
Vẫn không thôi.
Kẻ Ngông tôi
Xin chiêm ngưỡng
Đừng nhầm tưởng...
Tội nghiệp Ngông.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 08:08:14 bởi Kẻ Ngông >
lá chờ rơi 25.03.2009 19:22:32 (permalink)
0
 Trích đoạn: phamthicucvang

Phấn trắng rời tay

            * viết cho 20/11 , ngày đó xa rồi !
 
Phấn trắng rời tay phấn nhớ không
bảng đen thương nét chữ hằng mong
tiếng chuông thầm vọng vang tiềm thức
bục giảng im nghe lặng cõi lòng
cô giáo bỏ sân trường ngập nắng
học trò yêu cánh phượng phai hồng
quên trang lưu bút xanh màu mực
đời tựa con đò biệt bến sông


              Hè

Hè đến phượng buồn ai biết không
Nhớ bao thầy bạn với hoài mong
Bảng đen phấn trắng còn in dấu
Lớp cũ trường xưa vẫn khắc lòng
Tựu lớp thu buồn mây rải xám
Tan trường hè đợi nắng phai hồng
Thầy trò tình nghĩa luôn ghi đậm
Đời dẫu chia lìa những nhánh sông

                       Thanh Huy       
        
 
CÁCH NÚI NGĂN SÔNG
 
Bảng đen phấn trắng thấy mà không
Dĩ vãng xa rồi chỉ nhớ mong
Lắm lúc quên bài roi đét đít

Vài hôm tốt điểm mẹ vui lòng
Bọn trai nghịch ngợm ma còn kém
Bạn gái đoan trang má ửng hồng
Kỷ niệm bao năm về thấp thoáng
Trường xưa giờ cách núi ngăn sông.

Lá chờ rơi 25/03/09
clietc 25.03.2009 23:45:53 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

               Trăng
 
Trăng vẫn chứa đầy trong túi thơ
trăng nghiêng từ lúc biết mong chờ
trăng xanh rèm mắt khơi dòng nhớ
trăng thắm nguồn tim thả ánh tơ
trăng vẽ đêm sương màu bối rối
trăng gieo hồn mộng nét vu vơ
trăng rằm tròn trĩnh soi năm tháng
trăng nhả ngọc ngà trên cánh thơ
                   phamthicucvang 
               
Trăng khuyết sao người chẳng thấy thơ.
             Ai ru trăng ngủ đến bao giờ
             Sáng mai trăng ráng tròn thêm vậy?
             Mặt trời sáng đỏ đụng vành môi (trăng).
                                              Clietc
        Hôm chị về lòng nghe luyến tiếc, long bùi ngùi còn tiếc tiếng ca. Hạn gặp nhau lần 8 thôi mà. Thế mà vẫn không sao chịu nỗi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 23:47:03 bởi clietc >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 45 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9