Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 45 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 668 bài trong đề mục
phamthicucvang 29.03.2009 16:26:27 (permalink)
0
Cám ơn các bạn thơ Tưtang , Kẻ ngông , Công Liệt ghé vườn thơ ptcv , rất vui được TTH và bác Lá đã họa bài Phấn Trắng Rời Tay.
thân mến ,
ptcv


Gửi gió cuốn đi



Tôi chẳng trách người , tôi trách tôi
khóc cho tình vỗ cánh xa rồi
con tim cợt nhả rèm mi ướt
nỗi nhớ trêu ngươi chiếc bóng côi
dạo ấy mơ yêu đêm ngọt lịm
để giờ tiếc nuối mật tinh khôi
buồn ơi , gửi gió đi muôn lối
về đốt thơ xưa thả giữa đồi
THI NANG 30.03.2009 16:25:58 (permalink)
0
Gửi gió cuốn đi


Tôi chẳng trách người , tôi trách tôi
khóc cho tình vỗ cánh xa rồi
con tim cợt nhả rèm mi ướt
nỗi nhớ trêu ngươi chiếc bóng côi
dạo ấy mơ yêu đêm ngọt lịm
để giờ tiếc nuối mật tinh khôi
buồn ơi , gửi gió đi muôn lối
về đốt thơ xưa thả giữa đồi


_____________________________

phamthicucvang

Chào phamthicucvang,
Trong ngày sinh nhật VNTQ vừa qua bạn hát hay quá!
Hôm nay Thi Nang dạo ngang qua đây,đọc bài thơ này,không biết vì sao mà mình thấy lòng buồn man mác...
Cho phép Thi Nang gởi lại đây vài vần thơ lưu niệm nhé!
 
MÃI NHỚ...!
 
Dáng cũ chập chờn trước mắt tôi
Người xưa nay đã biệt ly rồi!
Đêm ngày gối chiếc buồn thân lẻ
Năm tháng mền đơn quạnh bóng côi
Mãi nhớ suốt đời viên ngọc bích
Hoài thương trọn kiếp đóa hoa khôi
Một mình thơ thẩn trong chiều vắng
Lặng ngắm hoa sim nở tím đồi
Thi Nang
Tutang 30.03.2009 16:38:46 (permalink)
0
Gửi gió cuốn đi


Tôi chẳng trách người , tôi trách tôi
khóc cho tình vỗ cánh xa rồi
con tim cợt nhả rèm mi ướt
nỗi nhớ trêu ngươi chiếc bóng côi
dạo ấy mơ yêu đêm ngọt lịm
để giờ tiếc nuối mật tinh khôi
buồn ơi , gửi gió đi muôn lối
về đốt thơ xưa thả giữa đồi


_____________________________

phamthicucvang

Coi như làn gió

Làm gì phải trách cái thân tôi?
Hạnh phúc bao năm đã đủ rồi
Má phấn trả về khi bé bỏng
Môi hồng gửi lại lúc đơn côi
Tình vương còn nhớ đôi môi lịm
Ý đọng chưa phai mấy nét khôi
L­­­ưu luyến làm chi càng thấy tiếc

Cứ coi như gió thoảng bên đồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:18:39 bởi Tutang >
lá chờ rơi 01.04.2009 12:27:57 (permalink)
0
Trích đoạn: Tutang

Gửi gió cuốn đi

Tôi chẳng trách người , tôi trách tôi
khóc cho tình vỗ cánh xa rồi
con tim cợt nhả rèm mi ướt
nỗi nhớ trêu ngươi chiếc bóng côi
dạo ấy mơ yêu đêm ngọt lịm
để giờ tiếc nuối mật tinh khôi
buồn ơi , gửi gió đi muôn lối
về đốt thơ xưa thả giữa đồi


_____________________________

phamthicucvang


MÃI NHỚ...!
 
Dáng cũ chập chờn trước mắt tôi
Người xưa nay đã biệt ly rồi!
Đêm ngày gối chiếc buồn thân lẻ
Năm tháng mền đơn quạnh bóng côi
Mãi nhớ suốt đời viên ngọc bích
Hoài thương trọn kiếp đóa hoa khôi
Một mình thơ thẩn trong chiều vắng
Lặng ngắm hoa sim nở tím đồi
Thi Nang


Coi như làn gió

Làm gì phải trách cái thân tôi?
Hạnh phúc bao năm đã đủ rồi
Má phấn trả về khi bé bỏng
Môi hồng gửi lại lúc đơn côi
Tình vương còn nhớ đôi môi lịm
Ý đọng chưa phai mấy nét khôi
L­­­ưu luyến làm chi càng thấy tiếc

Cứ coi như gió thoảng bên đồi
 
tutang


Hoan hô bài họa rất ngọt tai của tutang.
Rất mong được nghe bạn họa nhiều nhiều hơn tí !
 
LEO DỐC …

Thượng đế sinh ra một « cái tôi »
Từ khi trái táo lỡ ăn rồi
Tội trời riêng chịu không than thở

Kiếp tục chung ngồi đỡ cúc côi
Suốt kiếp yêu thương đâu lạ lẫm
Trọn đời chung thủy dẫu kỳ khôi

Khi hờn khi dỗi khi nồng cháy
Leo dốc Vu Sơn tận đỉnh đồi.

 
Lá chờ rơi 01/04/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 12:29:54 bởi lá chờ rơi >
TTH 01.04.2009 14:15:53 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Tutang

Gửi gió cuốn đi

Tôi chẳng trách người , tôi trách tôi
khóc cho tình vỗ cánh xa rồi
con tim cợt nhả rèm mi ướt
nỗi nhớ trêu ngươi chiếc bóng côi
dạo ấy mơ yêu đêm ngọt lịm
để giờ tiếc nuối mật tinh khôi
buồn ơi , gửi gió đi muôn lối
về đốt thơ xưa thả giữa đồi


_____________________________

phamthicucvang


MÃI NHỚ...!
 
Dáng cũ chập chờn trước mắt tôi
Người xưa nay đã biệt ly rồi!
Đêm ngày gối chiếc buồn thân lẻ
Năm tháng mền đơn quạnh bóng côi
Mãi nhớ suốt đời viên ngọc bích
Hoài thương trọn kiếp đóa hoa khôi
Một mình thơ thẩn trong chiều vắng
Lặng ngắm hoa sim nở tím đồi
Thi Nang


Coi như làn gió

Làm gì phải trách cái thân tôi?
Hạnh phúc bao năm đã đủ rồi
Má phấn trả về khi bé bỏng
Môi hồng gửi lại lúc đơn côi
Tình vương còn nhớ đôi môi lịm
Ý đọng chưa phai mấy nét khôi
L­­­ưu luyến làm chi càng thấy tiếc

Cứ coi như gió thoảng bên đồi
 
tutang


Hoan hô bài họa rất ngọt tai của tutang.
Rất mong được nghe bạn họa nhiều nhiều hơn tí !
 
LEO DỐC …

Thượng đế sinh ra một « cái tôi »
Từ khi trái táo lỡ ăn rồi
Tội trời riêng chịu không than thở

Kiếp tục chung ngồi đỡ cúc côi
Suốt kiếp yêu thương đâu lạ lẫm
Trọn đời chung thủy dẫu kỳ khôi

Khi hờn khi dỗi khi nồng cháy
Leo dốc Vu Sơn tận đỉnh đồi.

 
Lá chờ rơi 01/04/09

             Thương em

Thương em đau xót chỉ mình tôi
Tình lỡ tình bay hết thật rồi
Lưu luyến càng thêm lòng buốt giá
Nhớ nhung chi để mộng đơn côi
Trái ngang tình chẳng nên duyên thắm
Ngăn cách đời không đạt nét khôi
Vớ vẩn thương em thương nhiều lắm
Yêu hoa hoa rụng tím ven đồi!

                     Thanh Huy
THI NANG 01.04.2009 20:57:33 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Tutang

Gửi gió cuốn đi

Tôi chẳng trách người , tôi trách tôi
khóc cho tình vỗ cánh xa rồi
con tim cợt nhả rèm mi ướt
nỗi nhớ trêu ngươi chiếc bóng côi
dạo ấy mơ yêu đêm ngọt lịm
để giờ tiếc nuối mật tinh khôi
buồn ơi , gửi gió đi muôn lối
về đốt thơ xưa thả giữa đồi


_____________________________

phamthicucvang


MÃI NHỚ...!
 
Dáng cũ chập chờn trước mắt tôi
Người xưa nay đã biệt ly rồi!
Đêm ngày gối chiếc buồn thân lẻ
Năm tháng mền đơn quạnh bóng côi
Mãi nhớ suốt đời viên ngọc bích
Hoài thương trọn kiếp đóa hoa khôi
Một mình thơ thẩn trong chiều vắng
Lặng ngắm hoa sim nở tím đồi
Thi Nang


Coi như làn gió

Làm gì phải trách cái thân tôi?
Hạnh phúc bao năm đã đủ rồi
Má phấn trả về khi bé bỏng
Môi hồng gửi lại lúc đơn côi
Tình vương còn nhớ đôi môi lịm
Ý đọng chưa phai mấy nét khôi
L­­­ưu luyến làm chi càng thấy tiếc

Cứ coi như gió thoảng bên đồi
 
tutang


Hoan hô bài họa rất ngọt tai của tutang.
Rất mong được nghe bạn họa nhiều nhiều hơn tí !
 
LEO DỐC …

Thượng đế sinh ra một « cái tôi »
Từ khi trái táo lỡ ăn rồi
Tội trời riêng chịu không than thở

Kiếp tục chung ngồi đỡ cúc côi
Suốt kiếp yêu thương đâu lạ lẫm
Trọn đời chung thủy dẫu kỳ khôi

Khi hờn khi dỗi khi nồng cháy
Leo dốc Vu Sơn tận đỉnh đồi.

 
Lá chờ rơi 01/04/09

          Thương em

Thương em đau xót chỉ mình tôi
Tình lỡ tình bay hết thật rồi
Lưu luyến càng thêm lòng buốt giá
Nhớ nhung chi để mộng đơn côi
Trái ngang tình chẳng nên duyên thắm
Ngăn cách đời không đạt nét khôi
Vớ vẩn thương em thương nhiều lắm
Yêu hoa hoa rụng tím ven đồi!

                  Thanh Huy

MƠ HAY TỈNH?
 
Lặng ngắm màu sim nhuộm tím đồi
Xa xa thấp thoáng cánh hoa khôi
Say mơ cứ ngỡ mùi hương cũ
Tỉnh mộng nào ngờ vệt bóng côi
Lá thắm khi xưa chưa trở lại!
Chim xanh thuở nọ đã xa rồi!
Tro thơ thả xuống chiều hoang ấy
Gió cuốn bay vào xót mắt tôi!
Thi Nang
 
r
Chào chủ nhà,ngại quá! Không biết có làm phiền gì cho trang thơ của bạn không ạ?
Chúc mọi người khỏe vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 11:18:40 bởi Huyền Băng >
phamthicucvang 14.04.2009 16:36:54 (permalink)
0
cám ơn các thi hữu Thi Nang , Tutang , TTH , Lá chờ rơi đã góp cho vườn thơ CV nhiều hương sắc ,
thân mến ,
ptcv

Tiếng chim và nhánh rẽ con tim

 
Có tiếng chim rất lạ
về hót ở quanh nhà
tiếng chim hay tiếng gió
vọng về từ góc xa
 
mang đôi hia 7 dặm
lướt đến chốn tình trường
lòng yêu không định hướng
như người nghiện xạ hương
 
bóc rời tờ lịch cuối
xuân lòng chưa bao lâu
nặng nề chia hơi thở
chưa gối được vào nhau
 
con chim bay đi mất
tim rõ được nông sâu
bài thơ bao năm trước
vận vào đời ta mau
 
bỏ đôi hia 7 dặm
chăm sóc mảnh hồn đau
con tim nhiều nhánh rẽ
có trở về , mai sau ?
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 16:41:02 bởi phamthicucvang >
Tutang 14.04.2009 17:56:52 (permalink)
0

Chị ơi

Sao chị bỏ em đi lấy chồng
Để em cô quạnh tủi thân không
Sớm chiều thơ thẩn ra đê ngóng
Mai mốt ngẩn ngơ đến bến trông
Có phải cánh buồm xa thấp thoáng
Ảo mờ sương khói toả mênh mông
Giá như chị vẫn còn bên cạnh
Thì sợi tơ duyên chị đã trồng./.

lá chờ rơi 16.04.2009 09:22:22 (permalink)
0


Giấc mộng nửa vời

Anh vẫn về trong mơ đấy thôi
dù xưa ánh mắt hụt trao rồi
ngắm trăng ngơ ngác treo đầu ngõ
thương bóng cheo leo bám giữa trời
tội nghiệp trái tim luôn tiếc nhớ
mỏng manh dấu ấn đã phai phôi
tình như mây thoảng không dưng đến
thoắt lại xa bay mộng nửa vời.

phamthicucvang



CHỚ NỬA VỜI !

Trong mộng nhìn nhau một chút thôi
Mộng tan khi tỉnh giấc mơ rồi
Tuổi xuân chớ tiếc chưa tròn mộng
Chuyện cũ đành cho lạc cuối trời
Chỉ thắm không xe ngày kết hợp
Môi hồng chớ bận lúc chia phôi
Rừng thơ đây đó đà quen mặt
Bút ngọc tung mây chớ nửa vời !


Lá chờ rơi 16/04/09

lá chờ rơi 16.04.2009 09:50:55 (permalink)
0
Trích đoạn: Tutang


Chị ơi

Sao chị bỏ em đi lấy chồng
Để em cô quạnh tủi thân không
Sớm chiều thơ thẩn ra đê ngóng
Mai mốt ngẩn ngơ đến bến trông
Có phải cánh buồm xa thấp thoáng
Ảo mờ sương khói toả mênh mông
Giá như chị vẫn còn bên cạnh
Thì sợi tơ duyên chị đã trồng./.

tutang


TIẾC BẤY …

Lấy vợ là trai, gái lấy chồng
Đêm hàn trai gái chớ nằm không
Cuộc đời vô vị trong đơn lẻ
Kiếp tục đậm đà bởi ngóng trông
Vợ quát bẩm bà em có mặt
Chồng quên roi mụ đét vào mông
Hết mong trái ngọt từ cây đắng*
Tiếc bấy công lao đã cấy trồng !


Lá chờ rơi 16/04/09


* Có thành ngữ bảo rằng : Cây đắng sinh trái ngọt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 09:52:21 bởi lá chờ rơi >
langthi 21.04.2009 07:48:06 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

cám ơn các thi hữu Thi Nang , Tutang , TTH , Lá chờ rơi đã góp cho vườn thơ CV nhiều hương sắc ,
thân mến ,
ptcv

Tiếng chim và nhánh rẽ con tim

 
Có tiếng chim rất lạ
về hót ở quanh nhà
tiếng chim hay tiếng gió
vọng về từ góc xa
 
mang đôi hia 7 dặm
lướt đến chốn tình trường
lòng yêu không định hướng
như người nghiện xạ hương
 
bóc rời tờ lịch cuối
xuân lòng chưa bao lâu
nặng nề chia hơi thở
chưa gối được vào nhau
 
con chim bay đi mất
tim rõ được nông sâu
bài thơ bao năm trước
vận vào đời ta mau
 
bỏ đôi hia 7 dặm
chăm sóc mảnh hồn đau
con tim nhiều nhánh rẽ
có trở về , mai sau ?
 



 
Sẽ Chung Về...
 
trôi giạt nơi xứ lạ
âu cũng tạm là nhà
đời trải từng mưa gió
thấm phần hồn sâu xa
 
vòng quanh đất mấy dặm
ôm sao hết tình trường
sức sống tràn muôn hướng
tim còn quặn cố hương
 
khúc ca... nào tận cuối
bốn ngàn năm...bao lâu
chung một bầu khí thở
hỏi mình có cùng nhau
 
cái thường sự được mất
phi thường sự ăn sâu
lợi quyền cân nhắc trước
chân tình cảm ứng mau!
 
đi một li ngàn dặm
thương thiệt nhiều biết đau
thấy trăm sông còn rẽ
...sẽ chung về...mai sau!!!
 
lãngthi
hạuydi
 
lâu lâu ghé vào, chúc CV vui khoẻ!
lá chờ rơi 26.04.2009 07:42:09 (permalink)
0

CHO HỎI …

Cho hỏi thăm người một chút thôi
Nàng thơ sao lặng tiếng im hơi
Xưa đem trăng gió hòa chung cốc
Nay để rồng mây lặn cuối trời
Tình đã lên men nồng rượu mới
Ý còn núp bóng giấu màu tươi
Bắt thang lên nhắn ông cầm sổ
Chớ bận tâm chi chuyện ‘nửa vời’ !


Lá chờ rơi 26/04/09

Tutang 26.04.2009 09:33:51 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


CHO HỎI …

Cho hỏi thăm người một chút thôi
Nàng thơ sao lặng tiếng im hơi
Xưa đem trăng gió hòa chung cốc
Nay để rồng mây lặn cuối trời
Tình đã lên men nồng rượu mới
Ý còn núp bóng giấu màu tươi
Bắt thang lên nhắn ông cầm sổ
Chớ bận tâm chi chuyện ‘nửa vời’ !


Lá chờ rơi 26/04/09
 
 
 
Đáp hộ chị tôi
 
Người ơi người ở chốn xa vời
Dẫu quý tình nhau chỉ thế thôi
Xuân đến xuân đi cơn gió thoảng
Trăng tròn trăng khuyết mộng đầy vơi
Trăm năm tri kỷ đà lưu lyến
Một thoáng tri âm mãi đẹp tươi
Nhắn lại đôi điều cho thoả nguyện
Tình người ghi dấu đến tàn hơi

Tutang 26.04.2009 20:38:37 (permalink)
0
Gửi chị
 
Chị ơi sao lỡ vội sang ngang
Để khách tình chung đợi cuối làng
Tiếng sáo vi vu như nức nở
Câu hò lạc lõng cứ mênh mang
Tưởng đâu người ấy là anh rể
Nào biết chàng ta phận dở dang
Làm lỡ duyên người gây nghiệp chướng
Mai sau sao đến được thiên đàng./. 
phamthicucvang 26.04.2009 22:08:55 (permalink)
0
*cám ơn thi hữu chốn gần xa
nhín chút thời gian đến tận nhà
ghi lại câu thơ bao cảm mến
đáp tình trễ nãi , hãy thứ tha !
ptcv

*và xin trả lời câu  "Cho hỏi " của Lá chờ rơi
                
                  Trời ơi  !

Chuyện cơm , chuyện áo...chuyện trời ơi 
vướng vất bao năm đủ rã rời
bảnh mắt lo toan ngày lấm bụi
tàn đêm suy tính cảnh hao hơi
một mình quay quắt mòn năm tháng
mấy nẻo thương đau cạn cuộc chơi
cộng khổ đồng cam , ai chẳng thấy?
quẩn quanh ta - bóng , quẩn quanh đời

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 15:20:18 bởi phamthicucvang >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 45 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9