Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 45 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 668 bài trong đề mục
tietkimquyduc 29.05.2009 14:38:24 (permalink)
0
-Chào em CV... Nhớ người quen chưa? Xin tặng bài thơ quote này
để nhớ nha...


Trích đoạn: tietkimquyduc

-Giao lưu với một bạn thơ ở HCMC rất quen với các CLB...

MÃI ÔM HẰNG

“Màu sáng đang tươi” Thơ bấm nút
Văn Nhiêng muốn bạn hẹn ngày vui
Chùm thơ mười sáu… Đường không muối
Mười sáu chùm thơ rộn tiếng cười
 
Chào Hội Hoa Xuân… ta Muốn hỏi?
Vui mình, vui bạn nối giao duyên
Đất quê hương Cửu Long muôn thuở
Đến với mầm xuân đẹp dịu hiền
 
Trên dòng mơ ước hôn lên trán
Lá đổ muôn chiều ngập ánh trăng
Nhớ bến tình xưa thuyền ngược nước
Tình buồn, tình biển… mãi ôm Hằng…*
 
Thiềng Đức-25/5/2009
(Ăn theo dòng thơ Văn Nhiêng)
* VN bảo... Ôm Trăng không bằng... ôm em...

-Thấy em lặn lâu quá nên đánh thức Nàng công chúa... Vậy thôi... Thanks...
See you...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 14:43:00 bởi tietkimquyduc >
Tutang 29.05.2009 14:54:52 (permalink)
0
Thông báo

Chị Cúc Vàng đang bị gẫy tay
Sau cú đụng xe ngã lăn quay
May mà cái đầu không sứt mẻ
Vườn thơ chắc phải vắng ít ngày ./.
langthi 06.06.2009 04:27:39 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

*cám ơn thi hữu chốn gần xa
nhín chút thời gian đến tận nhà
ghi lại câu thơ bao cảm mến
đáp tình trễ nãi , hãy thứ tha !
ptcv

*và xin trả lời câu  "Cho hỏi " của Lá chờ rơi
               
                 Trời ơi  !

Chuyện cơm , chuyện áo...chuyện trời ơi 
vướng vất bao năm đủ rã rời
bảnh mắt lo toan ngày lấm bụi
tàn đêm suy tính cảnh hao hơi
một mình quay quắt mòn năm tháng
mấy nẻo thương đau cạn cuộc chơi
cộng khổ đồng cam , ai chẳng thấy?
quẩn quanh ta - bóng , quẩn quanh đời

 
 
Cuộc  Chơi...
 
"quẩn quanh ta - bóng, quẩn quanh đời"
quân tử má hồng cũng khách chơi
tín nhiệm công bằng nhìn có thấy
tự do bác ái hít hà hơi
ngàn năm cộng khổ thêm ngao ngán
mấy khắc đồng cam bớt rã rời
chơi khó thỏa lòng...còn những chuyện
"chuyện cơm, chuyện áo...chuyện trời ơi"
 
lãngthi
hạuydi
 
chúc CV an khoẻ
lá chờ rơi 09.07.2009 08:27:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Tutang

Thông báo

Chị Cúc Vàng đang bị gẫy tay
Sau cú đụng xe ngã lăn quay
May mà cái đầu không sứt mẻ
Vườn thơ chắc phải vắng ít ngày ./.


CHO HỎI

Cho hỏi nay thì đã hết đau ?
Cũng may khi ngã chẳng u đầu
Nếu lồng sọ khỉ không hư móp
Thì nhịp con tim vẫn đập đều
Da thịt sưng bầm đâu đáng kể
Tay chân trầy xước cũng chưa sao
Chỉ cần ngủ kỷ ăn no đủ
Lại thấy hồn thơ đến dạt dào.


Lá chờ rơi 09/07/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 12:16:16 bởi lá chờ rơi >
phamthicucvang 09.07.2009 16:27:28 (permalink)
0
Cùng bác Lá

Tay gẫy bây chừ đã bớt đau
bác ơi, chữ nghĩa vẫn trong đầu
tay còn quọt quẹt dăm ba nét
chờ hoạ thơ nhe , sẽ chẳng lâu.
phamthicucvang 24.07.2009 22:48:51 (permalink)
0
Người lính


Một dãy non sông đẹp rạng ngời
cất cao lời hát khắp nơi nơi
đồng tâm cứu nước chân không mỏi
chung sức diệt thù bước chẳng ngơi
gian khổ nề chi bom đạn trút
hiểm nguy nào quản máu xương rơi
hoà bình ghi tạc công người lính
thân đổi tự do hiến tặng đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 22:56:07 bởi phamthicucvang >
lelong54 25.07.2009 15:18:46 (permalink)
0
Xin chào !
 
Cúc vàng.... nên ý vô vàn
Hai tay vàng vội nhịp nhàng gieo thơ
Ẩn sau gọng kính vàng mơ
Có khung cửa nhỏ vàng chờ chính nhân !
Ngang qua liếc trộm mấy lần
Mãi nay mới dám một lần đếm thơ !
Đong sao mà hết bây giờ
Với bao tình ý vô bờ ngãi nhân !
 
Phương Nam 25.07.2009 16:07:25 (permalink)
0







Một mình


Phạm Thị Cúc Vàng


Phố dài hun hút bóng
in nét buồn qua song
lẽo đẽo thu rời gót
hắt hiu ngày chớm đông
đêm cuồng chùng tiếng hát
tình lạc gõ tơ lòng
tấu khúc sao đơn điệu
quay quắt mình đợi trông





Xin được đến với trang thơ của chị bằng bài hoạ dưới đây...!


MỘT MÌNH...

Một mình rơi thảng thốt
Một mình rơi xốn xang
Tiếng lòng hoài ủ dột
Khóc cuộc tình đi hoang...

Một mình nhìn chiếc bóng
Cuộn mình trong đêm thâu
Một mình buồn leo lét
Trôi bềnh bồng bể dâu...

Một mình thôi đã lỡ
Thương một mình đi xa
Một mình thầm cắc cớ
Trách một mình... đã qua!


Phương Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 16:09:09 bởi Phương Nam >
Phương Nam 26.07.2009 08:39:34 (permalink)
0






Lật tìm

Lật đêm tìm lại hương xưa
lật ngày thấy xót hạt mưa trái mùa
lật đời cười những cợt đùa
lật trong thăm thẳm tìm mua tình người

Phamthicucvang





LẬT TÌM...


Lật nụ cười thấy than ôi
Lật niềm hạnh phúc gặp người bơ vơ
Lật thời gian chạm hững hờ
Lật ân nghĩa chợt thẩn thờ bạc đen...

Càng lật càng nặng ưu phiền
Đứng giữa hai mặt triền miên gánh gồng
Mặt trời trải thảm trên đồng
Xin cho chút nắng gửi lòng, chút thôi...!

Phương Nam
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 11:14:30 bởi Huyền Băng >
Phương Nam 26.07.2009 09:10:57 (permalink)
0






Qủa thị

Một trái chín
một tình em
thơm tho quả thị
lắm người thèm
vẫn treo lơ lững
mong vào bị
hỡi kẽ si tình sao cứ xem ?

Phamthicucvang




QUẢ THỊ

Quả thị cất giữ tình anh
Gửi vào từ lúc còn xanh mái đầu
Nắng mưa, mưa nắng dải dầu
Màu vàng trái chín thơm lâu, ngát lòng...


Phương Nam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 09:27:07 bởi Phương Nam >
Phương Nam 03.08.2009 08:48:25 (permalink)
0



ĐI TRỄ

Lần đầu đi dự họp… thơ
Đường xa đương nắng bất ngờ đổ mưa
Ướt nhem (trông thấy như vừa…)
Giấy mời từ sáng gần trưa mới vào
Ngồi chưa nóng ghế… nốc – ao
Em – xi cất giọng ngọt ngào… bái – bai
Lỗi mình nào phải do ai
Lần sau đi sớm lấy ngay vé đầu…


Phương Nam





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/70348/94B10015B0DE45A398A19A9117097C23.jpg[/image]


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/70348/C71D76996FB24FD7ABF3F2F66E2FBDCF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 10:20:39 bởi Phương Nam >
Attached Image(s)
phamthicucvang 04.08.2009 19:45:59 (permalink)
0
Hình đẹp quá , cám ơn P.N .
PTCV
phamthicucvang 04.08.2009 19:48:12 (permalink)
0

Mặt nạ

hạnh phúc phải chăng khoác áo cười
khiến ta ảo giác mãi lần vui
tưởng đâu gió lặng im dòng sống
nào biết sông yên dậy bão đời
trách chén thủy chung vừa đập đổ
tiếc mâm tình nghĩa đã bày chơi
rồi mai tóc chợt xa màu lá
mặt nạ trăm năm cũng khóc vùi
langthi 08.08.2009 04:47:23 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Mặt nạ

hạnh phúc phải chăng khoác áo cười
khiến ta ảo giác mãi lần vui
tưởng đâu gió lặng im dòng sống
nào biết sông yên dậy bão đời
trách chén thủy chung vừa đập đổ
tiếc mâm tình nghĩa đã bày chơi
rồi mai tóc chợt xa màu lá
mặt nạ trăm năm cũng khóc vùi





Cái  Cười...

có những cái đau méo miệng cười
cái cười héo dạ ráng làm vui
trời ơi!  tất cả là sự sống
biết phải cười sao để thóat đời
nhất tiếu lụy tình thành quách đổ
bách niên lạc cảnh ván cờ chơi
cười sao cho tọat xanh màu lá
cho kiếp nhân sinh chẳng phí vùi...

lãngthi
hạuydi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 08:49:46 bởi langthi >
phamthicucvang 04.09.2009 07:54:36 (permalink)
0
Cất vó

Ong ong miền ký ức
âm ỉ đau niềm đau
chưa vơi cơn bỉ cực
lại xé thêm lòng nhau

một mảnh đời toang hoác
phủ bì chiếc áo tơi
giữa bầu trời ngột ngạt
biết nơi đâu tìm hơi ?

ta buông một mẻ lưới
cất vó cả rủi xui
ném bừa vào một xó
hà tất phải ngậm ngùi ?
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 45 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9