Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 45 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 668 bài trong đề mục
lá chờ rơi 10.10.2009 13:34:55 (permalink)
0
lâu ngày ghé lại tặng trang chủ bài thơ :

 
CÓ NHỮNG NÀNG TIÊN …
(thân tặng những nàng tiên mắc đọa của thư quán)
 
Có những nàng tiên lạc xuống trần
Đôi đường lui tới những phân vân
Thơ tung bốn bể hòa chung điệu
Mạng kết năm châu nối một vần
Bỏ lúc cung Hằng trơ bóng cuội
Vui làng thư quán rộn người thân
Góc nhỏ trân triu tình tỉ muội
Trời thơ lưu luyến bạn xa gần.
Lá chờ rơi 10/10/09
 

Tam Hợp 11.10.2009 08:56:17 (permalink)
0

Góc nhỏ trân triu tình tỉ muội
Trời thơ lưu luyến bạn xa gần.
Lá chờ rơi 10/10/09

 
Mạo muội
 
TRân triu chẳng hiểu nghĩa là gì
Bác Lá dùng từ khó quá đi
Nếu như Bác đổi nâng niu nhỉ
Đỡ phải đau đầu bởi nghĩ suy./.
lá chờ rơi 11.10.2009 13:53:10 (permalink)
0
Trích đoạn: Tam Hợp


Góc nhỏ trân triu tình tỉ muội
Trời thơ lưu luyến bạn xa gần.
Lá chờ rơi 10/10/09


Mạo muội

TRân triu chẳng hiểu nghĩa là gì
Bác Lá dùng từ khó quá đi
Nếu như Bác đổi nâng niu nhỉ
Đỡ phải đau đầu bởi nghĩ suy./.

Chào sư,
 
Trân triu thuộc loại chữ gợi ý về sự trân trọng, trìu mến, thân yêu. Còn bạn dùng chữ nâng niu thì người ta thấy ngay là có cái bàn tay lông lá trần tục của bạn thò ra ! Mô phật ! Cám ơn sư.
Tam Hợp 12.10.2009 07:49:40 (permalink)
0
Kính Lão trượng.
 
Trân triu trìu tượng chữ dùng hay
Nâng niu trần tục Lão chê ngay
"Thuyền tình cũng muốn về Tây Trúc"
"Trái gió" thì có tục không đây???.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 14:31:20 bởi Tam Hợp >
phamthicucvang 13.10.2009 14:17:22 (permalink)
0
Tứ tuyệt gửi bác Lá

Vốn liếng thơ Đường chẳng tới đâu
nên em chỉ dám viết đôi câu
chúc anh - khách viếng thăm vườn cúc
tỉ muội  - tình thơ mãi thắm màu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 14:18:47 bởi phamthicucvang >
lá chờ rơi 14.10.2009 17:00:13 (permalink)
0
Trích đoạn: phamthicucvang

Tứ tuyệt gửi bác Lá

Vốn liếng thơ Đường chẳng tới đâu
nên em chỉ dám viết đôi câu
chúc anh - khách viếng thăm vườn cúc
tỉ muội  - tình thơ mãi thắm màu.



Xin góp ý góp vui :


Nâng cấp "Tứ tuyệt gửi bác Lá"

Vốn liếng thơ Đường chẳng tới đâu
Sách đèn cơm gạo bấy nhiêu lâu
Năm vần lệch lạc còn chưa vững
Hai đối chông chênh dẫu khổ cầu
Cạn ý khó làm theo bát cú
Nên em chỉ dám viết đôi câu
Chúc anh - khách viếng thăm vườn cúc
Tỉ muội  - tình thơ mãi thắm màu.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2009 17:03:56 bởi lá chờ rơi >
phamthicucvang 14.10.2009 20:06:38 (permalink)
0
Múa rìu...

Nâng cấp , ôi chao , tuyệt cú mèo !
bác ơi , em chẳng dám đua theo
sợ e rìu múa không qua thợ
câu cú , luật niêm cứ lộn phèo.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2009 20:07:59 bởi phamthicucvang >
lá chờ rơi 15.10.2009 02:32:16 (permalink)
0
Trích đoạn: phamthicucvang

Múa rìu...

Nâng cấp , ôi chao , tuyệt cú mèo !
bác ơi , em chẳng dám đua theo
sợ e rìu múa không qua thợ
Cố gắng vẽ bò lại giống heo

Cắn bút tìm câu câu chẳng đến
Ôm đầu đợi ý ý luôn nghèo
Đâu vần đâu đối đâu bằng trắc
câu cú , luật niêm cứ lộn phèo.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2009 02:34:06 bởi lá chờ rơi >
phamthicucvang 15.10.2009 07:33:02 (permalink)
0
Đua theo

Tuyệt quá , bác ơi , bái phục rồi !
thôi thì , em phải cố mà noi
hứa dăm năm nữa đua bằng bác
hay chỉ vài hôm lại tịt ngòi ?

lá chờ rơi 15.10.2009 08:44:12 (permalink)
0
Trích đoạn: phamthicucvang

Đua theo

Tuyệt quá , bác ơi , bái phục rồi !
thôi thì , em phải cố mà noi

Nấu canh bồ chữ cho thêm muối
Ngâm rượu lời thơ trộn chút mồi
Bảy chữ tám câu siêng luyện tập
Năm vần hai đối sẽ đun sôi

hứa dăm năm nữa đua bằng bác
hay chỉ vài hôm lại tịt ngòi ?


phamthicucvang 16.10.2009 08:04:26 (permalink)
0
Hổng dám đâu !

Em hổng dám đâu , hổng dám đâu
thơ chi ớn óc để thêm rầu
đối , vần , niêm niếc...nhiêu khê quá
suy nghĩ lắm khi nhức cả đầu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2009 17:04:24 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 16.10.2009 08:06:09 (permalink)
0
Biết sao , khi anh nói yêu em ?

Ai biểu anh yêu em
để trăng cứ thòm thèm
ánh xiên ngang kẽ lá
cười lén qua song đêm

ai biểu thương em chi
để trăng cứ lầm lì
giúi ánh  vào sợi bạc
soi tóc hết xuân thì

sao nói mãi lời yêu
để gió cứ xoay chiều
cuốn em vào lũ xoáy
đắm ngất tình lêu bêu

em đón nhận tình anh
mặc tuổi đời qua nhanh
chờ nồng nàn lên tiếng
giấu vào khoảng riêng xanh

và em cũng sẽ nói
rằng là em yêu anh !

lá chờ rơi 17.10.2009 08:55:33 (permalink)
0

 

AI YÊU AI ?
 
1. Ai bảo ai yêu nhau ?
Vừa nghe đà ngao ngán
Tình xuân như cánh nhạn
Đã bay mất từ lâu !
 
2. Ai bảo ai yêu ai ?
Có cần chi phải nói
Khi tình yêu vời vợi
Chưa nói đã nghe rồi !
 
3. Ai bảo ai yêu ai ?
Lúc trăng tà bóng xế
Khi tình ai ngấm lệ
Phải tan biến thành hơi.
 
4. Ai bảo ai yêu ai ?
Khi mùa thu bước đến
Con thuyền đang tách bến
Theo tiếng gọi trùng khơi.
 
5. Ai bảo ai yêu ai ?
Khiến lòng dâng sóng bão
Tình trao trong cõi ảo
Sao nếm vẫn say ngây !
 
Lá chờ rơi 17/10/09
 

 

tay thi 17.10.2009 09:20:03 (permalink)
0
LAN XƯA

Cây vẫn trút lá
Như mùa thu muôn thuở
Cánh lan ngày nào
Giờ cũng nhuốm thời gian
Bài thơ năm ấy
Âm hao miền nhung nhớ
Sắc màu thời gian
Ôi ! tím ngát mênh mang

Tâythi
Kẻ Ngông 20.10.2009 23:47:45 (permalink)
0
 
CHÚC MỪNG
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10


Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 45 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9