Trang thơ phamthicucvang
Có những nỗi ngày Một chút hương ngâu một chút lài ướp lên vạt tóc đã dần phai gió tung tà áo tung đời lụa nắng lộng đường hoa lộng dấu hài hạnh phúc dạo xanh vườn cổ tích tình yêu vụt trắng lối thiên thai thước phim chầm chậm quay dòng nhớ trở lại đau thêm những nỗi ngày
Thoáng tình Câu ca dang dở bởi vì ai
ướt đẫm trang thơ khoé lệ cài
khóc cỏ xanh xao thèm ánh nắng
cười sương lóng lánh đón vầng mai
hạt buồn tròn lẳng xuôi triền nhớ
chiều tím xoè căng đổ bóng dài
bước lạc nên tình vui chốc lát
bốn mùa chếnh choáng một đêm say Phạm thị Cúc Vàng
Đếm nhớ Nhớ anh đêm trở lạ
nhớ anh mơ ghé qua
nhớ anh đêm trả giấc
ai đếm nhớ dùm ta ?
Nhớ anh mùa hạn hán
uể oải đêm trườn sang
thắp mê đời hoảng loạn
giũ lòng em ngổn ngang
Nhớ anh mùa bão nổi
thuyền yêu thả nước trôi
bến đò luôn ngang dọc
có bến nào xa xôi ?
Em nhớ anh ,nhớ quá
chở khắp phố phường qua
dặm đầy lòng tiếng nấc
ai đếm nhớ dùm ta ?
Phạm thị Cúc Vàng
Ví dụ ta yêu nhau *Tựa truyện của Đoàn Thạch Biền *Tác phẩm ngày xưa đã tặng anh Đà Lạt "ta yêu nhau -ví dụ "
em về quay quắt lộng sương mù
mây bàng bạc khuất mây đầu nẻo
gió quẩn quanh lùa gió ngõ thu
đổ bóng hoàng hôn vàng Thủy Tạ
khuấy lòng du khách tím Đồi Cù
phố cao tim nhỏ ghi lời hứa
ví dụ...vẫn là...ví dụ ư ?
Phạm thị Cúc Vàng
Cạn trái tim gầy Ta cạn ly nước đầy
vẫn không sao đã khát
bởi tình cho bát ngát
chẳng gom được vào tay
Ta cạn ly nước đầy
giữa trời khô nắng ráo
tình như người hát dạo
ai biết tiếng mà say
Ta cạn ly nước đầy
cơn mưa mùa trái khoáy
mưa treo buồn nhấp nháy
loạn nhịp hạt mưa bay
Ta cạn ly nước đầy
tìm gì nơi đáy cốc
con tim luôn mời mọc
tình cạn trái tim gầy
Phạm thị Cúc Vàng
Tình trong như đã.... Kề tai em nói nhỏ cho nè
thơ viết ,dành riêng anh đó nghe
lúc giận mưa đầy con phố lẫy
khi vui hồn ngập ý thơ xoè
trầu xanh dây thắm sao vờ vĩnh
vôi đỏ cau mơ vẫn ngại e
chữ có cánh lời yêu gởi nhớ
tình trong ngần giả bộ.....thôi nhe !
Phạm thị Cúc Vàng
Đong nhớ Đưa hai cái nhớ ra đong đếm
đắp đổi cho đầy nỗi nhớ êm
gửi theo mây trắng về phương ấy
nhớ cứ bồng bềnh trôi trong đêm
Trang đài Cho em xin chút phấn hồng
tô lên đôi má xuân không còn dài
xin thêm son dặm môi phai
cho đời có lúc trang đài cùng anh
* * * * * *
Cho em một mảnh trăng xanh
em về treo được trên cành túi thơ
lần tay bấm đốt ước chờ
lòng ai thơm lựng quả mơ chín vàng
Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang
Tình trong như đã.... Kề tai em nói nhỏ cho nè
thơ viết ,dành riêng anh đó nghe
lúc giận mưa đầy con phố lẫy
khi vui hồn ngập ý thơ xoè
trầu xanh dây thắm sao vờ vĩnh
vôi đỏ cau mơ vẫn ngại e
chữ có cánh lời yêu gởi nhớ
tình trong ngần giả bộ.....thôi nhe !
Phạm thị Cúc Vàng -Họa vui
Mặt ngoài còn e...
Nói nhỏ thành ra chẳng rõ nè
Thơ đâu nào thấy nhắc thêm nghe
Đi qua gặp mặt vờ nhìn thẳng
Ra trước đụng nhau giả quạt xòe
Hò hẹn lâu rồi sao vẫn ngại
Cầm tay quen quá lại còn e
Trầu xanh chạm ngõ vui chi xiết
Để bõ bao ngày giả bộ nhe...
-bachvan-
-Thỉnh thoảng ghé CV họa cho vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 14:52:21 bởi bachvan >
Tặng anh lẳng hoa cười Đêm thạch sùng tắc lưỡi
mơ em tiếc nụ cười
tập làm người hà tiện
không phung phí niềm vui
Giữ làm của để dành
kết thành lẳng hoa môi
riêng tặng mình anh thôi
gửi gió tiếng em cười
Hồn dậy tràn pháo tay
có tiếng vang thật đầy
vào tận buồn em đấy
người hay em vừa say ?
Thiên nhiên và con mắt ướt Gió mây mưa nắng chuyện thiên nhiên
sao gửi theo chi lắm muộn phiền
gió thổi đêm xuân niềm rạo rực
mây vờn bóng liễu nỗi truân chuyên
suối mưa buông nhớ chênh vênh lệ
vành nắng nhuộm sầu nhạt nhẽo duyên
nửa mắt xem đời cười số phận
nửa còn thêm ướt giấc cô miên
phamthicucvang
Tình trong như đã....
Kề tai em nói nhỏ cho nè
thơ viết ,dành riêng anh đó nghe
lúc giận mưa đầy con phố lẫy
khi vui hồn ngập ý thơ xoè
trầu xanh dây thắm sao vờ vĩnh
vôi đỏ cau mơ vẫn ngại e
chữ có cánh lời yêu gởi nhớ
tình trong ngần giả bộ.....thôi nhe !
Phạm thị Cúc Vàng
-Họa vui
Mặt ngoài còn e...
Nói nhỏ thành ra chẳng rõ nè
Thơ đâu nào thấy nhắc thêm nghe
Đi qua gặp mặt vờ nhìn thẳng
Ra trước đụng nhau giả quạt xòe
Hò hẹn lâu rồi sao vẫn ngại
Cầm tay quen quá lại còn e
Trầu xanh chạm ngõ vui chi xiết
Để bõ bao ngày giả bộ nhe...
-bachvan-
-Thỉnh thoảng ghé CV họa cho vui
Mây trắng Ô làn mây trắng quấn chị tôi
Gió thổi ào ào chẳng buông lơi Chắc là say đắm vàng hoa Cúc Gió giục mà mây chẳng chịu rời Trời thu xanh trong nắng vàng tươi
Xiết nỗi vui mừng chị có đôi
Cuối nẻo xin đừng ai rẽ nhé
Sánh vai nhau tận cuối chân trời./.
Nguyệt thực Bởi nguyệt thực trăng vơi một mảnh
dành thời gian vá lại cho tròn
để đêm rằm đón ánh trăng non
còn ai vá tim đau khuyết góc?
Gửi anh mưa Sài Gòn Gom mưa dư dả Sài Gòn
làm nguồn cảm xúc véo von tặng người
này nước mắt , này nụ cười
hạt buồn hạt khóc hạt vui nồng nàn
gom vào câu chữ ngổn ngang
giữa đêm thức giấc sảy sàng gửi anh
Phạm thị Cúc Vàng
Không chiều Chiều không bầu rượu
chỉ có túi thơ
rong rêu màu lựu
môi thơm đợi chờ
Chiều không nghiêng ngả
nắng cứ vô tư
hoàng hôn lơi lả
nụ hôn mỏi nhừ
Chiều trong cõi thật
đốt cháy con tim
phôi tình chất ngất
liu riu nỗi niềm
Phạm thị Cúc Vàng
Ngày xuân hoa nở sắc hồng phai Thắm như màu gió trong yên lắng Hong nắng bên thềm ru nhớ thương Lối xưa lưu dấu ngàn đêm vắng...
Trích đoạn: phamthicucvang
Không chiều
Chiều không bầu rượu
chỉ có túi thơ
rong rêu màu lựu
môi thơm đợi chờ
Chiều không nghiêng ngả
nắng cứ vô tư
hoàng hôn lơi lả
nụ hôn mỏi nhừ
Chiều trong cõi thật
đốt cháy con tim
phôi tình chất ngất
liu riu nỗi niềm
Phạm thị Cúc Vàng
chiều
chiều cứ đầy vơi
đêm cứ trăn trở
hồn lại ra khơi
chiều thôi cứ tắt!
nắng thôi cứ hờn!
ta thôi cứ nhớ!
gió về nơi đó
có gì vui không?
cho ta gửi nhớ
chiều mãi đầy vơi...
* Bạn à! Phải có một cái gì đó lãng mạn một tí để quên đi " cơm áo gạo tiền " , phải không bạn?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: