Trang thơ phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 45 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 668 bài trong đề mục
bachvan 22.01.2008 20:11:06 (permalink)
0
-BV chỉ biết hát lý thì thầm thôi,mời nghe thử nha!

Lý thì thầm

Một đôi lần nghe điệu lý chim quyên
"Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi"
Nghe điệu lý mà như réo như mời
Lia thia ta chưa gặp mà nhãn lồng vẫn chưa ăn

Chờ đến lúc xa nhau lại nhủ rằng
Hãy cố giữ để lòng không bối rối
Vì đã có chi đâu mà ngại gì đen tối ?
Nên dẫu có biệt ly vẫn chẳng thấy ngại gì ?

Chỉ thấy hàng lệ nhỏ lúc quyên đi
Cùng hai ánh sao buồn đêm lặng lẽ
Cùng với những bước chân đi nhè nhẹ
Ta thì thầm câu hát lý chim quyên

-bachvan-
phamthicucvang 23.01.2008 06:42:36 (permalink)
0
Nàng Thơ
 
Nhẹ nhàng như làn gió
khe khẽ tiếng thời gian
mảnh mai ánh trăng tàn
mới là nàng thơ chứ?

Không yểu điệu thục nữ
tóc củn cởn ngang tai
nhưng thơ cũng đủ dài
trĩu lòng ai xa xứ !

Hỏi anh người lữ thứ
có phải em -nàng thơ
nhân vật chính mong chờ
của anh ,từ bao thuở?

Sẽ làm nàng thơ nhỏ
mãi mãi trong thơ người
đem đến nhiều nụ cười
tặng ai xa tít tắp...

                                       Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 23.01.2008 13:31:59 (permalink)
0
Dở dang lục bát
 

Cuộc đời như cái sông sâu
ai đo được cả bể dâu lòng người
lòng sông gom hết hạt cười
trả tôi nước mắt ngậm ngùi viền mi

* * * * *

Người ơi vội vã làm chi
để ngày xưa ấy xuân thì lỡ đôi
nhớ không tình thuở lên ngôi
thề non hẹn biển có đôi suốt đời
bây giờ người cánh chim trời
non mòn biển cạn cuộc chơi chóng tàn

                                       
                                       Phạm thị Cúc Vàng
huongtuyet274 23.01.2008 14:52:55 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Dở dang lục bát


Cuộc đời như cái sông sâu
ai đo được cả bể dâu lòng người
lòng sông gom hết hạt cười
trả tôi nước mắt ngậm ngùi viền mi

* * * * *

Người ơi vội vã làm chi
để ngày xưa ấy xuân thì lỡ đôi
nhớ không tình thuở lên ngôi
thề non hẹn biển có đôi suốt đời
bây giờ người cánh chim trời
non mòn biển cạn cuộc chơi chóng tàn

                                       
                                       Phạm thị Cúc Vàng


 
Biết là dâu bể cuộc đời
Đã vương nặng nhẹ rã rời lòng ai
Sông sâu than vắn thở dài
Chẳng bằng cứ thế dũa mài thời gian
Lòng người cũng có đa đoan
CŨng ôm đau khổ cũng màng lợi danh
Dù sông gom hết đoạn đành
Hạt cười vẫn đượm an lành trên môi
Mắt mi nhuốm lệ đã rồi
Hãy an lòng nhé cho nhồi nhặt tan
Cho qua vội vã hoang mang
Cho bình yên mãi đượm vàng hồng hoang
Cánh chim xa xót lầm than
Nỡ lìa đôi xẻ đá vàng chia ly
Thì khi dang dở xuân thì
Cứ ôm chặt lấy ngại gì trả treo
Cuộc chơi sau cuối eo sèo
Non mòn biển cạn....tình nghèo ngặt xa!
 
Nhân Sơn 23.01.2008 15:04:03 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Biết đâu lý con sáo

Em đâu biết
ngày mai sẽ còn anh
ôi khắc nghiệt
em là người lựa chọn!

Sao biết được
đèn nào xanh ngọn
dò dẫm đường
chân bướcvội qua cầu
em biết đâu
hạnh phúc-long đong
để qua sông
lệ nhoà phai áo cưới

Có tiếc nuối
tóc dài mùi hoa bưởi
hương xưa còn
quấn quýt mảnh đời anh ?
nhớ thuở nào
chụm hai mái đầu xanh
cùng khét nắng
giữa trưa hè lúa mới

Lòng vời vợi
giữa bầu trời cao rộng
trổ đòng đòng
lúa con gái đang thì
ngày chóng tàn
ngóng đếm xuân qua đi
cô đơn gọi
thinh không buồn vọng lại

Lý con sáo
ru đêm nghe khắc khoải
đã sổ lồng
chim sáo đã bay xa
anh trở về
trách em của người ta
lau nước mắt
em,
còn đâu quyền lựa chọn?

                                            Phạm thị Cúc Vàng
Nhân Sơn 23.01.2008 15:20:05 (permalink)
0
Xem thơ của CV hay quá cho MNS góp vui nhé.

Thôi em nhé, tạ từ ngày xa cũ
Chuyện ngày xưa theo bọt nước tan rồi
Dòng yêu đương định mệnh chảy ngăn đôi
Chia hai đứa về đôi miền xa cách.

Ở nơi này em đừng sầu thương trách
Phương trời kia anh gói trọn niềm đau
Kỷ niệm buồn xin gát lại đằng sau
Hãy ngoảnh mặt và tạ từ tất cả.

Buồn mà chi để lệ rơi lã chã
Cười vui đi trong tiếng pháo vu quy
Chớ ngập ngừng nhìn lại nữa mà chi
Đừng lưu luyến những niềm vui đã mất...
phamthicucvang 23.01.2008 19:03:54 (permalink)
0
Rất vui vì được huongtuyet và Mac Nhan Son chia sẻ.
 
Mơ Nắng Xa
 
Nghe mưa khuya rỉ rả
như một khúc buồn ca
thao thức lòng ta nhớ
lênh đênh tình chốn xa
nhiều mơ đêm nhận lấy
chút nắng ngày đem qua
thắp ngọn tim bùng lửa
giọt yêu ngời sắc hoa

Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 23.01.2008 21:45:04 (permalink)
0
Giấc mơ bên đời
 
Giấc mơ xếp cạnh bên đời
chừng như mi khép hà hơi nuôi tình
chừng anh vệt khói lung linh
chừng em lấy bóng vẽ hình người mơ
không gian nhớ , thời gian chờ
cạnh em anh vẫn - giấc mơ bên đời

 Phạm thị Cúc Vàng
phamthicucvang 24.01.2008 06:40:05 (permalink)
0
Thơ chở ngậm ngùi


Anh đến khua lòng em dậy sóng
rồi đi ,mang theo cả buồn vui
lời thơ xưa vẫn chở ngậm ngùi
chở luôn cả tình vừa xa khuất

Anh đâu ,giữa mênh mông trời đất
câu thơ buồn vực nước mắt đầy
nhớ lắm anh ,tay ấm đan tay
nhớ nụ hôn gần sao em tiếc?

Anh trốn chạy tình yêu có thật
hay vờn yêu như chuyện đùa vui
nên lời thơ em cứ ngậm ngùi
hãy trả em tiếng cười rộn rã

Em biết ,em chẳng là tất cả
trong biển tình anh vốn bao la
thì thôi em ,nén tiếng khóc òa
ôm tức tưởi dồn vào mắt ướt
                                       Phạm thị Cúc Vàng


bietaiaibiet 24.01.2008 10:17:51 (permalink)
0
Cảm ơn Phamthicucvang đã ghé thăm "tệ xá" của Thành Dũng nha! TD xin gửi vào trang của chị (không biết là xưng hô như vậy có đúng không?) mấy vần thơ ngắn giao lưu nhé!

NGỠ NGÀNG
 
Ngỡ ngàng! người ghé thăm nhau
Sao thơ còn nhuốm sắc màu chia phôi?
 
Người đi, chiếc bóng xa rồi
Vô duyên chợt thấy lòng tôi thoáng buồn...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2008 12:50:51 bởi bietaiaibiet >
bachvan 24.01.2008 10:29:20 (permalink)
0
Giấc mơ bên đời
 
Giấc mơ xếp cạnh bên đời
chừng như mi khép hà hơi nuôi tình
chừng anh vệt khói lung linh
chừng em lấy bóng vẽ hình người mơ
không gian nhớ , thời gian chờ
cạnh em anh vẫn - giấc mơ bên đời

 Phạm thị Cúc Vàng
----------
Giấc mơ bong bóng.

Liều thân phiêu lãng cuối trời
Sầu riêng trăm mối đã đầy hư không
Theo thuyền theo cuộc tình hồng
Lơ mơ sương khói bềnh bồng chân mây

Mưa tan tình rã từ đây
Như bong bóng nước cuốn vây nỗi sầu
Thuyền đi đâu,nước về đâu
Cuối chân ngọn sóng một mầu lung linh.
-bachvan-
Nhân Sơn 24.01.2008 14:14:46 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Rất vui vì được huongtuyet và Mac Nhan Son chia sẻ.

Mơ Nắng Xa

Nghe mưa khuya rỉ rả
như một khúc buồn ca
thao thức lòng ta nhớ
lênh đênh tình chốn xa
nhiều mơ đêm nhận lấy
chút nắng ngày đem qua
thắp ngọn tim bùng lửa
giọt yêu ngời sắc hoa

Phạm thị Cúc Vàng
Nhân Sơn 24.01.2008 14:29:30 (permalink)
0
Tiển nhau lần cuối lúc vu quy
Nhìn em thổn thức biết nói gì
Duyên tình không trọn đành dang dở
Chuyện cũ qua rồi buồn làm chi.

Tâm sự với nhau biết bao điều
Cả hai đau khổ cũng vì yêu
Định mệnh rẽ chia không chung lối
Tình mình ngắn ngủi có bấy nhiêu.

Hai đứa được yêu thoả nguyện rồi
Tiệc vui cũng đến lúc tàn thôi
Em về hạnh phúc bên duyên mới
Nỗi sầu lẽ bóng chỉ mình tôi...
phamthicucvang 24.01.2008 20:11:24 (permalink)
0
Dự báo tình yêu

 

Dường như
có hạt tình nào
vừa len vào tim em
biến thành nốt nhạc
hóa tiếng chuông ngân
rộn rã
hoan ca
 
Dường như
có hạt mầm nào
nhen nhú lòng em
biến thành chồi mộng
hóa thành cây xanh
lá yêu
tình biếc
 
Dường như
anh ơi,
có mây vần vũ
có cơn lốc xoáy
cuốn bụi mù
 
Hạt cát
lạc vào mắt cay
xa xót
lệ đỏ màu
tim đau
 
Phạm Thị Cúc Vàng


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 13:52:51 bởi phamthicucvang >
phamthicucvang 24.01.2008 22:31:51 (permalink)
0
Giọt nắng giữa cơn mưa
 
Chia ít nắng hỡi mặt trời đỏ lửa
trời Sài Gòn cứ mê ngủ hổm nay
tràn phố nhỏ ngang cửa sổ mưa bay
lắc rắc vương tóc dài lơì ướt nhớ

Xin đừng hỏi lại em câu duyên cớ
nửa vòng quay vẫn gửi nắng được ư ?
chỉ chia em một chút của riêng tư
đủ sưởi ấm lúc mặt trời đi vắng

Giọt nắng vàng gieo vào em địa chấn
có nghĩa gì cơn mưa lũ chiều nay
mưa ngược xuôi dẫu mưa khóc thương vay
em vẫn thấy lòng reo như giọt nắng


                                       Phạm thị Cúc Vàng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 45 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 668 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9