Năm mới, đua đòi mở trang thơ...mới.
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 28 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 410 bài trong đề mục
lyenson 01.01.2008 00:44:22 (permalink)
0
Mần thơ con cóc dễ quá ta!
Mình cũng thày lay chút gọi là...
Góp một vài câu cùng bạn hửu
Cuối năm đóng tập bán mua quà.
 

 
Phù dung sớm nỡ tối tàn
Riêng nàng bông giấy nỡ ngàn vạn giây
Trinh nữ nức nở cả ngày
Chàng ơi đừng mó...em đây héo mòn
Hoa hồng sống ở lầu son
Thương cho dâm bụt lối mòn quẩn quanh
 
Dù cho công toại danh thành
Nồi kê Phiến mẫu sẵn dành đó thôi
 
LS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2008 15:30:13 bởi lyenson >
#1
    BĂNG NGUYỆT 01.01.2008 01:50:02 (permalink)
    0
    Năm mới khai trương xông đất nè
    Hy vọng 1 năm đắt hàng nghe,
    Thơ phú cũng như duyên tình vậy
    Của nắm của cầm của đem khoe....
    #2
      lyenson 01.01.2008 08:28:11 (permalink)
      0

      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

      Năm mới khai trương xông đất nè
      Hy vọng 1 năm đắt hàng nghe,
      Thơ phú cũng như duyên tình vậy
      Của nắm của cầm của đem khoe....

      Cảm tạ phu nhân đến mở hàng...
      Thơ gì...chưa biết! Mới đầu trang
      Của tệ dám nào khoe với nắm,
      Chỉ mong cầm giử chút kiêu sang...
      #3
        lyenson 01.01.2008 08:55:07 (permalink)
        0
        Thông thường lục bát hai câu,
        Đầu sáu đuôi tám, nhiệm mầu ca dao.
        Làm ba câu thử xem nào...(!)

        "Gió đưa ông bác về trời
        Cháu con ở lại chịu lời đắng cay"
        Ai ngờ lại có một ngày...
         
        Hậu trường chính trị lắt lay
        Thâm cung bí sử có ngày mở toang
        Tham quan ắt phải đi hoang...
         
        Xưa nay những bọn tham tàn
        Giả nhân giả nghĩa thường mang dụ người
        Kẻ khôn giả dại đứng cười...
         
        ----***----
         
        "Cười người chớ có cười lâu
        Cười người hôm trước, hôm sau người cười"
        Hiếp người tính đã mấy mươi...(?) năm
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 09:11:52 bởi lyenson >
        #4
          Nguyên Đỗ 01.01.2008 10:07:50 (permalink)
          0


          Nào Ai Dám Cười

          Nào ai gàn dở dám cười
          Lỡ lời đụng chạm đi đời bác ta
          Anh em mình cũng một nhà


          "Khôn ngoan đối đáp người ngoài
          Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"
          Vì sao nhượng đất cho Tàu?

          Đùa người chẳng dám đùa lâu
          Sợ người trách hỗn bắt trâu đi cày
          Chắc rằng rượu quá chén say!...

          ND vào xông đất nhà bác một chút cho vui nha!


          #5
            Nguyên Đỗ 01.01.2008 10:09:36 (permalink)
            0
            Đầu năm chúc bác

            Mọi sự như ý!

            Xin mời bác nâng chén ạ!


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 10:15:25 bởi Nguyên Đỗ >
            #6
              Đắc Loọc 01.01.2008 10:17:20 (permalink)
              0
              Mần thơ con cóc dễ thôi ư?
              Thấy mãi loay hoay chẳng ra gì
              Làm thơ không khéo bị chửi ngậu
              U sầu quăng giấy vứt bút...bi đi :)

              hihi, chúc anh năm mới năm me thiệt zui zẻ, vài dòng tinh nghịch phá anh chơi
              thân :)
              #7
                Truongsoi 01.01.2008 11:33:19 (permalink)
                0

                Khôn ngoan đối đáp người ngoài
                Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau"
                Vì sao nhượng đất cho Tàu?
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 21:40:35 bởi Truongsoi >
                #8
                  lyenson 01.01.2008 11:40:49 (permalink)
                  0
                  Chân thành cảm ơn thi hửu Nguyên Đỗ, Đắc Loọc, Truongsoi đến viếng thăm và khích lệ.

                  Nhân đầu năm mới mở trang thơ
                  Dịp may hiếm có tội chi chờ
                  Năm nay đắt mối thêm bè bạn 
                  Mới biết đời là một giấc mơ!
                   
                  Chúc nhau khơi gợi suối thơ
                  Bằng như lũ cuốn đang giờ trào dâng
                  Hửu tình thiên lý gạt phăng (!)
                  Việt Nam cùng máu nên chăng một nhà
                  Nam thiên có một sơn hà,
                  Thư tịch cổ sử nhà ta viết rành.
                  Quán này góp tiếng lanh chanh,
                  Một vài sử liệu rạng danh giống nòi.
                   
                  Năm nay Mậu Tý sắp đến rồi
                  An lành kính chúc bấy nhiêu thôi
                  Vui trong gia đạo nhiều hạnh phúc
                  sống cùng nhau đến da mồi
                   
                  Hạnh ngộ cùng nhau trong phút giây,
                  Phúc hưởng triền miên suốt tháng ngày...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 11:42:59 bởi lyenson >
                  #9
                    lyenson 01.01.2008 17:47:13 (permalink)
                    0
                    Cảm xúc đầu năm
                     
                    Chiều tà năm mới bước vừa qua
                    Lãng chuyện thương đau, hủy việc nhà...
                    Tay trắng làm nên vương lắm nợ,
                    Nợ tình đâu dễ để phôi pha!
                    Ngày nao mắt biếc em đen láy,
                    Giờ dấu chân chim rạn khắp da...
                    Theo dấu kim tiền mê mãi đuổi,
                    Già thêm một tuổi chợt nhận ra...
                     
                    1/1/2008
                    lyenson
                    #10
                      lyenson 01.01.2008 22:16:01 (permalink)
                      0
                      Nữ nhi yên phận thêu thùa
                      Ra đường múa bút chỉ mua chử phiền!
                      Ở đời thiên định nhân duyên
                      Nồi nào vung nấy, có tiền khó mua...
                       
                      Gái mà ngang ngạnh như cua
                      Thằng chồng nó bẻ là thua cặp càng
                      Thế rồi những lúc xuân sang
                      Nhớ thời oanh liệt hai hàng lệ rơi...
                       
                      Ai ai cũng có một thời
                      Trẻ tươi già héo...bớt lời lặng thinh
                      Trúc xinh trúc mọc đầu đình
                      Em xinh em đứng dưới... sình cũng xinh
                      lyenson
                      ------------------------------
                       
                      Trúc xinh trúc mọc bờ ao
                      Dâm bụt mọc ở bờ rào cũng xinh
                      Hoa sen bám rể từ sình
                      Ngoi lên mặt nước cũng xinh quá trời!
                      lyenson
                       
                      --------------------------





                      Trích đoạn: NhàQuê 

                      ...ghẹo BÁC NhàQUÊ làm thơ ...kiểu mới .

                      Rồi...

                      Ngộ quá...bài thơ lún phún...râu
                      Ngắn dài đủ kiểu ngó coi ...ngầu
                      Hai chùm bên mép vừa ra mới
                      Ba bộ dưới cằm chắc để lâu
                      Lúc trẻ lo chơi say vận đỏ
                      Khi già ngồi đợi tới phiên chầu
                      Nợ trần muốn ...quịt sao mà ...dễ
                      Bỏ bến đi về ... cảnh cũ đâu?!!!

                      Trúc Giang 17.12.07


                           Cải ...

                      Bài thơ lập dị vẽ thêm râu
                      Chấm phết dời đi ... thế mới ngầu
                      Đột phá thăm dò theo cách mới
                      Khai thông thử nghiệm định từ lâu
                      "Rô Đay" mới chạy lên đèn đỏ
                      "Nước rút" buông cương quyết lảnh chầu
                      ? Cải bướng lời thầy coi liệu dễ
                      ! Đường mòn lội mãi ngán gì đâu


                         NhàQuê



                      Thêm tuổi dài thêm một chút...râu
                      Để không thèm cạo, vậy mới ngầu
                      "Tu dưỡng"* ba chòm chào năm mới
                      Dài như của bác chắc hơi lâu
                      Da mặt trắng phao sao lại đỏ?
                      Phải chăng mắc cở phận thằng chầu!
                      Lên quan làm lớn sao mà dễ
                      Làm ông làm bác khó gì đâu!

                      (*)hiểu theo nghĩa là...nuôi râu
                      lyenson
                      _____________________________
                       






                      Trích đoạn: trainhaqueso1

                      SƯƠNG mới rụng đã gieo sầu buốt
                      ANH giật mình sợ tuột mảnh chăn
                      MUỐN đâu chén đắng nhọc nhằn
                      VUI chưa trổ lộc đã cằn ngọn hoang.

                      KHÔNG vạt nắng say quàng lối mộng
                      THÌ đông sang lạnh cóng tâm hồn
                      VÀO đêm giấc nguyệt bồn chồn
                      ĐÂY còn một dấu nụ hôn làm quà.

                      CHƠI nửa cuộc gió xa mỏi mệt
                      CÙNG rủ mây về tết hoa nguồn
                      CHO quên những giọt mưa buồn
                      VUI hòa vạt áo ,lai quần ngẩn ngơ !

                      tnqs0117.




                      Còn đâu mộng lớn thuở thiếu thời
                      Nhiều năm lận lận quá chơi vơi
                      Người bị khô cằn theo năm tháng
                      Muốn trẻ nên vào với cuộc chơi
                      đây cảm thấy mình già chát
                      Nữa đời còn lại được mấy hơi
                      người tuổi trẻ đừng vội hiếp
                      Bạn già mấy đứa sẻ la trời!

                      lyenson
                      --------------------------





                      Trích đoạn: van79_bc

                      TẶNG RIÊNG CON CHÁU CỦA NGỌC HOÀNG
                       
                      Nhắn cùng mấy bác thích li bì
                      Say thơ say rượu còn say chi
                      Say rượu say người người say rượu
                      Rượu uống càng nhiều đời chóng đi
                      Đốt đuốc đi tìm người tri kỷ
                      Mang theo bình rượu với cái ly
                      Khi gặp được người say lướt khướt

                      Đời mà như thế hỏi vui gì ?!...


                      Ngấm rượu say thơ ngủ li bì
                      Đời này tỉnh giấc để làm chi
                      Ngó trông việc nước buồn mõi gối
                      Nhòm chuyện trong nhà lại muốn đi
                      Giang hồ vùng vẫy giờ đã chán
                      Giải muộn ngồi im kiếm cái ly
                      Ngà ngà lên net tìm tri kỷ
                      Tâm sự đôi câu, mong được gì? 
                       
                      LS

                      _____________________________
                       






                      Trích đoạn: dohuhong

                      Nằm Không
                       
                      Đêm đông chẳng lẽ lại nằm không
                      Em ước gì em có tấm chồng
                      Ôm ấp gió trăng sung sướng dạ
                      Ái ân hương lửa tái tê lòng
                      Ngày ngày thục nữ thôi chờ đợi
                      Tối tối thuyền quyên hết ngóng trông
                      Thơ rượu làm sao không thấy chán
                      Có chồng em mới thỏa hoài mong




                      Cuối năm có vợ cũng nằm không
                      Hờn tủi làm sao cái phận chồng
                      Ngưu lang Chức nữ hai đầu bến
                      Mong phút gần nhau được ấm lòng
                      Lang thang dạo net tìm tri kỹ
                      Hồng nhan má thắm quá đợi trông
                      Nhất định phải tìm ra người ấy
                      Có bồ anh mới thoả hoài mong

                      __________lyenson___________________
                       
                      Có tìm được chút má hồng không
                      Nàng đà mấy lửa hay chửa chồng
                      Đêm về hai người vui hú hí 
                      Xong rồi anh thoả mái trong lòng
                      Sáng dậy tiền anh đà mất sạch

                      Từ nay thôi hết đợi với trông
                      Từ rày nhất quyết không bồ nữa

                      Đêm về chay tịnh hết nhớ mong

                      _____________________________
                       






                      Trích đoạn: Tùng Anh

                      Đi khắp nhân gian kiếm tấm chồng
                      Kiếm hoài nhưng chẳng được như mong
                      Người thì nhiều lắm nhưng chẳng có
                      Một kẻ phòng không để làm chồng
                      Thế nên mới biết kiếm chồng khó
                      Ai người quân tử ai còn không
                      Lại đây cho chị xem mắt tí
                      Nếu được ok chọn làm chồng
                      Tùng Anh


                      Nếu bé Tùng Anh muốn kiếm chồng
                      Ngày ngày đứng trước cửa đợi mong
                      Ngắm nghía trai tơ đi lãng vãng
                      Ai người lạc bước bắt làm chồng
                      Còn muốn tuyển phu mà xưng chị
                      E rằng suốt kiếp phải nằm không
                      Già nữa cuộc đời la oai oái
                      Trời hởi ban cho một tấm chồng

                      lyenson
                      _____________________________
                       





                      Trích đoạn: Tùng Anh

                      Tùng Anh mà muốn kiếm tấm chồng:
                       
                      Thi đài tuyển phu nơi khảo thí
                      Mời người tài đức đối đôi câu
                      Thơ qua ý lại tình trao gửi
                      Duyên phận âu cũng bởi do trời
                       
                      Mắt ngang mày liếc để làm chi?
                      Trai tơ lãng vãng có được gì?
                      Toàn là những kẻ trăng hoa hết
                      Có chồng như thế cũng bằng không
                      Tùng Anh
                       



                      Tốt đã sang hà sao nỡ thí
                      Cá to nước lặng phải chờ câu
                      Ví dù duyên phận em muốn gửi
                      Cũng phải chờ xem ý của trời
                       
                      Nóng lòng kiếm mối để làm chi?
                      Hàng rẻ nên ôi ích lợi gì?
                      Đợi đến xuân tàn hoa rụng hết
                      Còn ai chờ đợi mong em không?
                      lyenson
                       






                      Trích đoạn: Triky

                      Trích đoạn: lyenson
                      Trích đoạn: Hiền Văn Trần


                      "Thơ vui" mà cứ mang sầu
                      Người xa biết có nhớ nhau tìm về
                      Dãi dầu biết mấy sơn khê
                      Cho thơ tôi chảy tràn về hư vô
                      HVT
                       
                      Coi chừng ngập lụt thấy mồ
                      Lệ sầu bạn chảy đầy tô canh buồn
                      Tớ thì cứ mãi vui luôn
                      Miệng cười sằng sặc thơ tuôn ào ào
                       
                       lyenson
                       
                      Chờ Xuân ươm nụ hoa Đào
                      Đón mừng Thi khách ghé vào trang thơ
                      Này người bạn cố tri xưa
                      Này người bạn mới ta vừa được quen
                      Rượu thơm nồng ấp hơi men
                      Say sưa mắt biếc nắng len má hồng
                       
                      Tri Kỷ
                       

                      Được lời ấm áp tấc lòng
                      Say men bằng hửu bụng không muốn về
                      Ở hoài họ gọi rằng mê...(?)
                      Ra về thiên hạ lại chê...nhạt tình (!)
                       
                      Phải chăng có nợ ba sinh?
                      Kết duyên bè bạn chung tình quán vô.....(tư)
                      lyenson
                       
                       
                      ________________________
                       



                      Trích đoạn: Tùng Anh


                      Người nam kẻ bắc hai phương
                      Mà yêu mà nhớ mà thương được à?
                      Chẳng duyên được gặp nữa là
                      Thề non hẹn biển sao mà được đây?
                      Cho nên đấy chớ hẹn đây
                      Không duyên không phận chớ dây làm gì
                      Lỡ làng hết tuổi xuân thì
                      Lên chùa tu đạo quên đi ưu phiền
                      Tùng Anh

                       
                       
                      Không phận còn một chút duyên
                      Cớ sao chối phận thuyền quyên vậy nàng?
                      Tình là bạc, Nghĩa là vàng
                      Kim cương là bạn chứa chan thi đàn
                       
                      Nhân đây ta bảo với nàng
                      Tình là sợi buột dây oan cuối đời
                      Thong dong ta cứ vui chơi
                      Tới khi nhắm mắt không lời thở than...
                      NTL-LS
                      _____________________________

                      Mình thơ,
                      Ông ấy cũng là thơ
                      Uống hồn nhân thế
                      Tự bao giờ?
                      Không say,
                      Không tỉnh,
                      Lơ mơ...
                      Đường trần nhân thế
                      Bao giờ biết tên?
                       
                      *
                      Tình ơi! Đến hẹn lại lên.
                      Tìm người đối ẩm,
                      Về bên ấy nào.
                      Không mưa dầm,
                      Cũng mưa rào...
                      Tri âm khó gặp,
                      Làm sao phụ lòng (?)

                      03-01-2008
                      lyenson
                      _________



                      Trích đoạn: SuongAnh



                       
                       
                       
                      Thơ Tình - Tình Thơ
                       
                      Ngắm nhìn sương trắng bay bay
                      Tâm hồn ta bỗng say say nhẹ nhàng
                      Trái tim mở rộng thênh thang
                      Hồn thơ réo gọi rộn ràng yêu thương
                      Hoa tình nở rộ trên đường
                      Theo làn gió nhẹ đưa hương khắp trời
                      Dịu dàng thơ ngọt rót lời
                      Thơ tình ta viết gởi người tình thơ...
                       
                      Sương Anh



                      Thờ Tinh - Tinh Thờ
                       
                      Trời buồn gió cũng lắt lay
                      Người sầu quặn thắt như say men tình
                      Chiều nay trống vắng một mình
                      Trong lòng chất chứa trăm nghìn lời yêu
                      Này em má thắm diễm kiều
                      Tình thơ em viết mỹ miều làm sao
                      Mai sau biết có dịp nào
                      Gặp người tài nữ lạc vào cõi mơ.
                       
                      lyenson
                      _____________________________

                      Hồi còn nhỏ tối ngày bu với bú
                      Lớn lên rồi chỉ thích vú vù vu
                      Khi đi làm em bợ chái chài chai
                      Ngày dưỡng lão tối ngày u với ủ...
                       
                      Mổi đêm về trông đợi mái mài mai
                      Thức đêm
                      Mới biết đêm dài...
                      Mở to mắt mới
                      Biết ngày hay đêm...
                      LS









                      Trích đoạn: HÀN PHONG

                      VỀ ĐI EM
                       
                      Đã xa rồi đừng thương nhớ chi em
                      Khung trời ấy đâu có vàng hoa cúc
                      Anh – hiện thân của kiếp người du mục
                      Suốt đời mình đeo bám chốn đồng xanh
                      ....................................................
                      Hàn Phong


                      Rồi mai sau khi uống trọn duyên lành
                      Hồi ức vẩn trọn nguyên khung trời ấy
                      Vàng kỹ niệm...mấy ai còn nhìn thấy
                      Ngoài hai người đến chết vẩn nhớ nhau...
                      LS





                      Trích đoạn: TÚ LÒNG...THÒNG

                      góp vui với chị một bài ĐL nha

                      CỨ TƯỞNG

                      Lấy được tấm chồng lắm cái lo
                      Ăn hai máng lớn uống thùng to
                      Đi "ngoài" nửa tiếng chưa...ra ruột
                      Lên chiếu ba giây đã khuỵu giò
                      Nước thánh nước tiên không tác dụng
                      Thuốc Nam, thuốc Bắc chẳng xi...nho   (xi nhê)
                      Tưởng đâu sẽ được vài hôm sướng
                      Sướng lắm cho nên mới phải...bò

                      TL...T



                      hoạ lại cho vui...

                      TƯỞNG BỞ
                       
                      Vợ đẹp cưới về lắm nổi lo
                      Khoái đi xe nhỏ ở nhà to
                      Shopping đi dạo ngày hai cữ...
                      Thằng nhỏ đi theo muốn rả giò
                      Dìa nhà quần áo hông thèm mặc
                      Mấy chổ cần che... chỉ lá nho
                      Tưởng rằng như thế là sung sướng
                      Ai dè mấy tháng đã...muốn bò
                       
                      LS

                      _____________________________
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2008 10:32:55 bởi lyenson >
                      #11
                        lyenson 03.01.2008 09:06:24 (permalink)
                        0
                        Hôm qua em tắm ao đình,
                        Ai dè có đứa dám rình để coi.
                        Thiệt tình em hổng mặn mòi,
                        Chớ mà thích nó, cho coi đã thèm...
                        _____________________________
                         
                        Ai lên Bản Giốc coi chơi,
                        Có cây cột mốc mà dời mấy phen.

                        Anh em tối lửa tắt đèn
                        Có vài cái đảo lèn nhèn làm chi?
                        Nhớ hồi bị tụi nó đì
                        Anh không cho súng lấy gì em chơi...

                        Nói lời phải giử lấy lời
                        Trước vầy sau khác bị đời nó khinh
                        Em nghe anh nói giựt mình
                        Nào giờ dấu kín, lý tình đều gian.
                         
                        lyenson
                         
                         
                        Trên trời có đám mây xanh
                        Dưới này một đám đang vây quanh nàng
                        Nàng kêu lấy số xếp hàng,
                        Đâu phải muốn vợ là mang đầu vào!
                         
                        [sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]
                         
                        LS
                         
                        Mấy đời bánh đúc có xương
                        Mấy đời dân chúng lại thương chính quyền!
                        Dân cần quyền lại làm tiền
                        Đâm đơn thưa kiện lại phiền quá đi
                        LS
                         
                         
                        Vợ người - Vợ ta
                        (Ráng làm đăng theo nguyệt thảo cho nó đũ cặp)
                         
                        Vợ người tươi rói như hoa
                        Vợ ta mới ngó chổi chà muốn quơ
                        Vợ người còn biết làm thơ
                        Vợ ta biết có mổi tờ...hoá đơn!
                         
                        Vợ người ít dỗi ít hờn
                        Vợ ta suốt kiếp như đờn...đứt dây
                        Ỉ eo nhăn nhó cả ngày
                        Tiền trường tiền học cả bầy nhóc con
                         
                        Vợ người tiếp khách thiệt ngon
                        Trà thơm rượu quí cười dòn tiển đưa!
                        Vợ ta như bánh chiều mưa
                        Chầm dầm dọn sẵn đâu vừa một mâm
                         
                        Gần chồng thì giống như câm
                        Miệng không chịu hé thì...ngâm cái gì?
                        Nói rồi ngẫm lại cười khì
                        Văn mình vợ bạn so bì làm chi?
                         
                        05/01/2008
                        LS


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2008 10:25:58 bởi lyenson >
                        #12
                          lyenson 03.01.2008 22:58:06 (permalink)
                          0
                          Say rượu
                           
                          Đêm nay
                          Anh đã say rồi
                          chuyện tình đứt đoạn,
                          thôi em đừng buồn.
                          ***
                          ai hay
                          chớp bể
                          mưa nguồn
                          mây tuôn
                          sấm chớp
                          để buồn cho em
                          ***
                          Đừng nên kén cá chọn nem
                          Cá ươn,
                          Nem vụng,
                          Là em đó mà!
                          Anh đi trồng một vườn cà...
                          Cá ươn nem ế, em là của anh!
                           
                          lyenson
                           
                          #13
                            lyenson 04.01.2008 20:14:52 (permalink)
                            0
                            Cuối tuần
                             
                            Lặng lẽ
                            Quạnh hiu
                            Văn phòng vắng lặng
                            Ngồi một mình
                            Nghe trĩu nặng ưu tư
                            Ngoài kia ai hét ai cười?
                            Trong này vắng lặng...
                            Có người buồn thiu...
                             
                            Chiều nay
                            Cũng giống mọi chiều
                            Khác chăng do nổi quá nhiều lo toan.
                            Cô đơn nên nhớ bạn vàng...
                             
                            LS
                             
                            #14
                              lyenson 06.01.2008 23:00:03 (permalink)
                              0
                              BIỆT KINH KỲ
                              Trời Việt Nam sầu vương thương nhớ
                              Đất Cao Miên mơ tưởng người đi!


                              Gần một năm, đôi ta chia ly.
                              Anh đi về xứ, biệt kinh kỳ!
                              Để một mình em nơi viển xứ
                              Cô đơn mong ngóng bóng người đi.

                              01/11/07
                              LS

                              Nhớ em
                              Sáng nay gió thốc tơi bời
                              Nghe ra như cả một trời nhớ nhung
                              Nhớ ngày nào mới trùng phùng
                              Mà nay như đã nghìn trùng cách xa

                              Đời đâu tươi đẹp như là
                              Có đò sẵn bến, qua sông có kiều

                              Xa rồi mới biết mình yêu
                              Gió xao xác gió những chiều mênh mông
                              Lòng buồn như sáng mùa đông
                              Lặng thinh nghe tiếng nhớ mong dội về

                              05/11/2007
                              LS


                              Vấn vương
                              Tình đời!
                              thật quá mông mênh
                              Vừa vui vầy đó,
                              về bên ấy rồi.
                              Tôi còn chỉ một mình tôi
                              Tập làm thi sĩ,
                              bồi hồi nhớ nhung.

                              Xin đừng nghĩ bậy
                              lung tung
                              Tôi đây chỉ nhớ người
                              cùng buồn vui.
                              Chưa quen hơi,
                              cũng ngậm ngùi
                              khi cười dứt tiếng
                              khi vui đã tàn.

                              Ai về bên ấy gặp nàng
                              Nhắn rằng sao quá phủ phàng với tôi
                              Hôm nay tôi đã quyết rồi
                              Bỏ nơi phố thị,
                              lên đồi trồng hoa

                              Kế bên
                              trồng một vườn cà.
                              Dưới tán bưởi già,
                              một đám tầm xuân
                              Ngâm nga ca hát
                              tưng bừng
                              Khi rượu hừng hừng
                              ta hát câu ca

                              "Trèo lên cây bưởi hái hoa
                              bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
                              nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
                              Em lấy chồng anh tiếc lắm thay..."

                              Tóc mai sợi dắn sợi dài
                              Kết duyên chẳng đặng thương hoài ngàn năm

                              (CD)
                              07/11/2007
                              LS

                               
                              --------------------
                              một số bài đăng trên thotre.com

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 09:39:59 bởi lyenson >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 28 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 410 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9